MỘC TỒN
Vô Danh Thiên Địa
26/09/2018
Tui nhỏ lớn sợ chao, đói 5 ngày trên biển , khi vào được đất liền chủ tàu vứt hủ chao tui lấy húp hết cã hủ , ngon vô cùng từ đó ghiền chao trộn trứng luộc chấm rau luôn.
Xem bói để thoả mản long tò mò của thân chủ thì đó là buôn nước bọt, xem để giúp thân chủ thấy được con đường đúng đắn để đi, để thân chủ "thành nhân" rồi mớí thành tài thì đó không phải là buôn bọt đâu lão . Giống như thầy giáo chỉ dạy cho lấy có mặc kệ học trò thì là buôn bọt còn dạy cho các trò nên người thì là bán cháo phổi .
Xem bói để thoả mản long tò mò của thân chủ thì đó là buôn nước bọt, xem để giúp thân chủ thấy được con đường đúng đắn để đi, để thân chủ "thành nhân" rồi mớí thành tài thì đó không phải là buôn bọt đâu lão . Giống như thầy giáo chỉ dạy cho lấy có mặc kệ học trò thì là buôn bọt còn dạy cho các trò nên người thì là bán cháo phổi .
Votuong
26/09/2018
Các bác quá nhời rồi đấy ạ. Không biết nhà các bác nuôi chó thế nào chứ nhà em nuôi ch.ó thì con nào cũng ăn được thịt chó cả, hơn nữa nó cũng không dám sang cắn gà hàng xóm mà chỉ toàn cắn gà nhà thôi, khách lạ đến nhà em chơi thì vừa đến đầu ngõ là chó xông ra sân sủa, khách vào đến sân thì chó chạy vào nhà, khách vào nhà thì chó chạy mất. Đấy chó nhà em khôn thế đấy các bác ạ!
Bác V.E.DAY, em cũng đang làm nghề vá xe đấy ạ, ở quê em nghèo và ít người lắm, mỗi miếng vá chỉ được 5 nghìn thôi ạ, nhiều khi họ còn đến mượn đồ tự vá chứ không thuê em đâu ạ, hơn nữa mình còn phải pha trà mời nước họ nữa vì là toàn người quen, may em còn có thêm nghề xem bói nữa mới mua nổi trà để mời khách, tổng thu nhập của em mỗi ngày cũng chỉ chừng trăm nghìn, cũng không biết tiết kiệm đến bao giờ mới xây nổi cái chùa to hơn chùa Bái Đính một tí, thấy mà ham, không hiểu Phật và chủ thớt chùa Bái Đính ăn chia kiểu gì mà xây chùa to thế, em đoán chắc ăn chia tỷ lệ 9:1, tức là chủ thớt 9, Phật 1. Cũng vì suy đoán như vậy nên hôm nọ em có làm giấy sớ để cúng, nếu được phù hộ có thật nhiều tiền thì em hứa ăn chia tỷ lệ 6:4, tức là em 6, Phật 4, với tỷ lệ này thì Phật cũng còn lời chán, nói chung là cũng kiếm chác được.
À mà nói chuyện dông dài quá, từ sáng đến giờ em chưa có khách nên lót dép hóng chuyện của các bác, nếu bác V.E.DAY khinh nghề xem bói của em thì em cũng đành chịu, chào các bác nhé!
Bác V.E.DAY, em cũng đang làm nghề vá xe đấy ạ, ở quê em nghèo và ít người lắm, mỗi miếng vá chỉ được 5 nghìn thôi ạ, nhiều khi họ còn đến mượn đồ tự vá chứ không thuê em đâu ạ, hơn nữa mình còn phải pha trà mời nước họ nữa vì là toàn người quen, may em còn có thêm nghề xem bói nữa mới mua nổi trà để mời khách, tổng thu nhập của em mỗi ngày cũng chỉ chừng trăm nghìn, cũng không biết tiết kiệm đến bao giờ mới xây nổi cái chùa to hơn chùa Bái Đính một tí, thấy mà ham, không hiểu Phật và chủ thớt chùa Bái Đính ăn chia kiểu gì mà xây chùa to thế, em đoán chắc ăn chia tỷ lệ 9:1, tức là chủ thớt 9, Phật 1. Cũng vì suy đoán như vậy nên hôm nọ em có làm giấy sớ để cúng, nếu được phù hộ có thật nhiều tiền thì em hứa ăn chia tỷ lệ 6:4, tức là em 6, Phật 4, với tỷ lệ này thì Phật cũng còn lời chán, nói chung là cũng kiếm chác được.
À mà nói chuyện dông dài quá, từ sáng đến giờ em chưa có khách nên lót dép hóng chuyện của các bác, nếu bác V.E.DAY khinh nghề xem bói của em thì em cũng đành chịu, chào các bác nhé!
xiuhac
26/09/2018
đa số những người có lòng ghen ăn tức ở thấy người khác có gì hơn mình là suy đoán xấu về họ, những người như thế thường là kẻ vô dụng chính xác hơn là thuộc dạng ếch ngồi đáy giếng muôn đời nghèo
V.E.DAY
26/09/2018
Vô Danh Thiên Địa, on 26/09/2018 - 10:49, said:
Tui nhỏ lớn sợ chao, đói 5 ngày trên biển , khi vào được đất liền chủ tàu vứt hủ chao tui lấy húp hết cã hủ , ngon vô cùng từ đó ghiền chao trộn trứng luộc chấm rau luôn.
Xem bói để thoả mản long tò mò của thân chủ thì đó là buôn nước bọt, xem để giúp thân chủ thấy được con đường đúng đắn để đi, để thân chủ "thành nhân" rồi mớí thành tài thì đó không phải là buôn bọt đâu lão . Giống như thầy giáo chỉ dạy cho lấy có mặc kệ học trò thì là buôn bọt còn dạy cho các trò nên người thì là bán cháo phổi .
Xem bói để thoả mản long tò mò của thân chủ thì đó là buôn nước bọt, xem để giúp thân chủ thấy được con đường đúng đắn để đi, để thân chủ "thành nhân" rồi mớí thành tài thì đó không phải là buôn bọt đâu lão . Giống như thầy giáo chỉ dạy cho lấy có mặc kệ học trò thì là buôn bọt còn dạy cho các trò nên người thì là bán cháo phổi .
Chuyện đã xầy ra rồi tôi mới nói. Lần mẹ thằng N.G.T. hồi nó còn làm giám đốc Cty Đông Nam khi nó sắp lấy vợ thì mẹ nó nhờ tôi xem, tôi đã nói là không nên, nhưng sau đó nó vẫn cứ lấy, đến khi ngồi tù rồi thì mới rõ.
Bà mẹ sau đó quay ra giận tôi, lánh mặt và nói sau lưng tôi nhiều điều khó chịu. Đúng là " giận cá chém thớt ". Tôi xem không lấy một xu nào mà cũng đã nói là KHÔNG NÊN. Vậy mà cũng bị bực mình một thời gian. Nên từ đó đâm ghét không xem nữa. Ai gây nên họa thì phải tự trả quả. Thế thôi. Ngoài đời tôi cũng không bao giờ để lộ ra cho người khác biết là tôi biết về món xem tử vi tử veo gì cả.
Gặp phải trường hợp tương tự như vậy thì lão xử trí ra sao ?
Votuong, on 26/09/2018 - 11:53, said:
Các bác quá nhời rồi đấy ạ. Không biết nhà các bác nuôi chó thế nào chứ nhà em nuôi ch.ó thì con nào cũng ăn được thịt chó cả, hơn nữa nó cũng không dám sang cắn gà hàng xóm mà chỉ toàn cắn gà nhà thôi, khách lạ đến nhà em chơi thì vừa đến đầu ngõ là chó xông ra sân sủa, khách vào đến sân thì chó chạy vào nhà, khách vào nhà thì chó chạy mất. Đấy chó nhà em khôn thế đấy các bác ạ!
Bác V.E.DAY, em cũng đang làm nghề vá xe đấy ạ, ở quê em nghèo và ít người lắm, mỗi miếng vá chỉ được 5 nghìn thôi ạ, nhiều khi họ còn đến mượn đồ tự vá chứ không thuê em đâu ạ, hơn nữa mình còn phải pha trà mời nước họ nữa vì là toàn người quen, may em còn có thêm nghề xem bói nữa mới mua nổi trà để mời khách, tổng thu nhập của em mỗi ngày cũng chỉ chừng trăm nghìn, cũng không biết tiết kiệm đến bao giờ mới xây nổi cái chùa to hơn chùa Bái Đính một tí, thấy mà ham, không hiểu Phật và chủ thớt chùa Bái Đính ăn chia kiểu gì mà xây chùa to thế, em đoán chắc ăn chia tỷ lệ 9:1, tức là chủ thớt 9, Phật 1. Cũng vì suy đoán như vậy nên hôm nọ em có làm giấy sớ để cúng, nếu được phù hộ có thật nhiều tiền thì em hứa ăn chia tỷ lệ 6:4, tức là em 6, Phật 4, với tỷ lệ này thì Phật cũng còn lời chán, nói chung là cũng kiếm chác được.
À mà nói chuyện dông dài quá, từ sáng đến giờ em chưa có khách nên lót dép hóng chuyện của các bác, nếu bác V.E.DAY khinh nghề xem bói của em thì em cũng đành chịu, chào các bác nhé!
Bác V.E.DAY, em cũng đang làm nghề vá xe đấy ạ, ở quê em nghèo và ít người lắm, mỗi miếng vá chỉ được 5 nghìn thôi ạ, nhiều khi họ còn đến mượn đồ tự vá chứ không thuê em đâu ạ, hơn nữa mình còn phải pha trà mời nước họ nữa vì là toàn người quen, may em còn có thêm nghề xem bói nữa mới mua nổi trà để mời khách, tổng thu nhập của em mỗi ngày cũng chỉ chừng trăm nghìn, cũng không biết tiết kiệm đến bao giờ mới xây nổi cái chùa to hơn chùa Bái Đính một tí, thấy mà ham, không hiểu Phật và chủ thớt chùa Bái Đính ăn chia kiểu gì mà xây chùa to thế, em đoán chắc ăn chia tỷ lệ 9:1, tức là chủ thớt 9, Phật 1. Cũng vì suy đoán như vậy nên hôm nọ em có làm giấy sớ để cúng, nếu được phù hộ có thật nhiều tiền thì em hứa ăn chia tỷ lệ 6:4, tức là em 6, Phật 4, với tỷ lệ này thì Phật cũng còn lời chán, nói chung là cũng kiếm chác được.
À mà nói chuyện dông dài quá, từ sáng đến giờ em chưa có khách nên lót dép hóng chuyện của các bác, nếu bác V.E.DAY khinh nghề xem bói của em thì em cũng đành chịu, chào các bác nhé!
Votuong
26/09/2018
Vô Danh Thiên Địa
26/09/2018
Tui thì nếu xét mình không lổi thì chẳng bận tâm và không nhất thiết phải dùng hình thức bói toán để khuyên và tuỳ đối tượng, hoàn cảnh, sự việc mà quyết định nên xem hay không.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 26/09/2018 - 12:37
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 26/09/2018 - 12:37
Votuong
26/09/2018
Dạ bác V.E.DAY dạy chí phải, tại luồng suy nghĩ của em hơi lộn xộn một ít
Vô Danh Thiên Địa
26/09/2018
Votuong, on 26/09/2018 - 12:34, said:
Dạ theo bác thì chó nhà em như vậy thì chủ thế nào ạ? bác cứ nói thẳng đi ạ. Trước đây em chỉ nghe nói chó mà hay cắn trộm thì chủ là người âm hiểm thôi chứ chó nhà em vậy em mới thấy lạ
Vô Danh Thiên Địa
26/09/2018
Soi gương thì thấy mình thôi chứ không là ai khác.
Cô T.AO chỉ ăn mà đã bày vậy rồi, nấu thì sẽ như thế nào.
Cô T.AO chỉ ăn mà đã bày vậy rồi, nấu thì sẽ như thế nào.
T.AO
26/09/2018
soi gương thấy mình chứ ko phải mình thấy mình trong gương
cháu mà nấu thì 1 là gọn nhé mỳ ăn liền úp , 2 là bày ra trên diện rộng
Sửa bởi T.AO: 26/09/2018 - 13:06
cháu mà nấu thì 1 là gọn nhé mỳ ăn liền úp , 2 là bày ra trên diện rộng
Sửa bởi T.AO: 26/09/2018 - 13:06