Chúc mừng Bóng đá Việt Nam
danghanh
01/09/2018
Thua tiếc nuối UAE sau loạt sút penalty, Olympic Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay kỳ ASIAD 2018 lịch sử
CaspianPrince
01/09/2018
T.AO, on 30/08/2018 - 12:57, said:
vn thắng thì yeah yeah
vn thua thì kêu thiếu đẳng cấp =)))))))))))))
vn thua thì kêu thiếu đẳng cấp =)))))))))))))
[...]
Đã rất và rất nhiều sự vụ xảy ra, hôm nay nhân việc gần nhất là U23 Việt nam thua U23 UAE trong trận đấu tranh Huy chương đồng. Em để ý, hễ cứ thắng là nhiều người tung hô rồi bơm ca ngợi cứ như lên vũ trụ, ấy nhưng hễ thua là soi mói từ nụ cười ánh mắt của HLV rồi suy diễn một cách hèn hạ vàng vẩu hết sức thô bỉ, hạ tiện.
Đấy là câu chuyện Bóng đá để em dẫn đề!
Liên hệ tới thực tại xã hội Việt nam đương đại. Ô hô! Lạ và buồn!
Từ chuyện công việc làm ăn tới cách cư xử tình cảm, một điều rõ nét cho thấy phần đông dân ta luôn tìm cách đổ lỗi cho người/ sự kiện/ tổ chức hay nói cách khác là không bao giờ biết tự đánh giá bản thân hoặc nếu có thì luôn theo kiểu an toàn ( lập lờ nước đôi ,chúng nó ngu cả trừ mình ra) mà xét công bằng đó là sự tráo trở.
Này nhé!
- Không hoàn thành công việc thì đổ vạ cơ chế, bọn sâu mọt nhưng trong khi các cty khác cũng ngành đó sao họ vẫn ổn ( đừng ai ném em kiểu do COCC hoặc quan hệ).
- Tình cảm cũng thế, tại vì anh/ em bận nẻn không thể quan tâm nhau rồi vì bla bla nên ra cơ sự này.
- Phát triển bản thân cũng vậy, à......"Tôi còn trẻ có nghĩa người đi trước phải chỉ dẫn chứ" ( trong khi đã chỉ dẫn lại vin vào cá tính rồi đột phá của sức trẻ...).
- Chen lấn giao thông... ô ... đạm... tại bọn quy hoạch ngu ... chứ dek phải tại mình dù 2 hay 4 bánh vẫn hàng phút hàng giờ lấn lan sai vạch...!
[...]
Phần trên đây chỉ là trích dẫn bài viết của người khác trên diễn đàn khác, không phải là bài viết của tôi.
Sửa bởi CaspianPrince: 01/09/2018 - 20:56
TieuDu
01/09/2018
Trích dẫn otofun về đây làm gì, Già Rừng nhìn thấy lại sôi máu. Thằng nào đó ăn cắp bài viết công phu của Già mang sang otofun xào nấu thành bài của nó.
Chưa thấy báo nào dẫn bài của tvls một cách đàng hoàng chính đáng.
Chưa thấy báo nào dẫn bài của tvls một cách đàng hoàng chính đáng.
Đinh Văn Tân
02/09/2018
Cả 2 trận bóng cuối cùng, VN gặp đúng phần bất lợi .
Đá với Hàn quốc mà Ông HLV là người Hàn .
Đá với UAE thì Ông trọng tài là người Hàn (UAE bị main mà trong tài bỏ qua) .
Đá với Hàn quốc mà Ông HLV là người Hàn .
Đá với UAE thì Ông trọng tài là người Hàn (UAE bị main mà trong tài bỏ qua) .
T.AO
02/09/2018
CaspianPrince, on 01/09/2018 - 20:48, said:
[...]
Đã rất và rất nhiều sự vụ xảy ra, hôm nay nhân việc gần nhất là U23 Việt nam thua U23 UAE trong trận đấu tranh Huy chương đồng. Em để ý, hễ cứ thắng là nhiều người tung hô rồi bơm ca ngợi cứ như lên vũ trụ, ấy nhưng hễ thua là soi mói từ nụ cười ánh mắt của HLV rồi suy diễn một cách hèn hạ vàng vẩu hết sức thô bỉ, hạ tiện.
Đấy là câu chuyện Bóng đá để em dẫn đề!
Liên hệ tới thực tại xã hội Việt nam đương đại. Ô hô! Lạ và buồn!
Từ chuyện công việc làm ăn tới cách cư xử tình cảm, một điều rõ nét cho thấy phần đông dân ta luôn tìm cách đổ lỗi cho người/ sự kiện/ tổ chức hay nói cách khác là không bao giờ biết tự đánh giá bản thân hoặc nếu có thì luôn theo kiểu an toàn ( lập lờ nước đôi ,chúng nó ngu cả trừ mình ra) mà xét công bằng đó là sự tráo trở.
Này nhé!
- Không hoàn thành công việc thì đổ vạ cơ chế, bọn sâu mọt nhưng trong khi các cty khác cũng ngành đó sao họ vẫn ổn ( đừng ai ném em kiểu do COCC hoặc quan hệ).
- Tình cảm cũng thế, tại vì anh/ em bận nẻn không thể quan tâm nhau rồi vì bla bla nên ra cơ sự này.
- Phát triển bản thân cũng vậy, à......"Tôi còn trẻ có nghĩa người đi trước phải chỉ dẫn chứ" ( trong khi đã chỉ dẫn lại vin vào cá tính rồi đột phá của sức trẻ...).
- Chen lấn giao thông... ô ... đạm... tại bọn quy hoạch ngu ... chứ dek phải tại mình dù 2 hay 4 bánh vẫn hàng phút hàng giờ lấn lan sai vạch...!
[...]
Phần trên đây chỉ là trích dẫn bài viết của người khác trên diễn đàn khác, không phải là bài viết của tôi.
kệ họ tôi ko quan tâm đâu
đang nghĩ mai ăn gì ?
Vô Danh Thiên Địa
02/09/2018
Tôi xem TV đài MBC của Nam Hàn chiếu lại hightlight trận chung kết với Nhật. Vớí trình độ đá như thế họ thắng VN là đúng rồi. Trận VN thắng Nhật cũng rất may do banh vào chân đúng lúc do hậu vệ Nhật bất cẩn lúc giao bóng thôi. Nghe nói Nhật gởỉ cầu thủ U21 chứ không phải U23 của họ đi tranh giải này ?