←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mệnh Thất Sát hỏi anh thatsat

Locked

1 2 3 4 5

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 03/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr Trần, on 02/09/2011 - 23:50, said:

chào anh minhduc!
tôi không đồng tình với những quan điểm của anh, tuy những lời anh nói không hề liên quan tới tôi. Song, thiển nghĩ, đây là diễn đàn lý số, chúng ta không nên nhúng quá sâu vào những vấn đề chính trị. Quá khứ thì đã là quá khứ rồi, chúng ta không nên bới lông tìm vết nữa. Những bậc anh đưa ra, thiết nghĩ, họ cũng là những con người bình thường, cũng có đủ thất tình lục dục mà thôi. Tuy nhiên,nếu được phép bàn tới, chúng ta cũng nên có cái nhìn vị tha đối với họ. Những vị anh phê phán, tôi không hiểu anh lục lại chứng cứ từ nguồn tài liệu lịch sử nào mà dám nói những lời như thế.Họ không những là danh nhân của Việt Nam mà còn là những danh nhân của thế giới.Anh thử vẽ ra viễn cảnh, nếu không có họ, số phận của đất Việt này sẽ như thế nào? Chẳng lẽ anh cho rằng, hành động xâm lược của quân Minh, giặc Pháp, đế quốc Mỹ mới là chính nghĩa sao?
Còn về tình hình chính trị hiện nay, mọi người đều rõ, trong bất kỳ thể chế chính trị nào cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó.Anh là người Việt Nam, anh nên tự hào về dân tộc mình, khi chưa có cái nhìn thật sự minh bạch, anh cũng đừng nên vì con sâu mà làm rầu nồi canh.
Đôi lời bàn luận, nếu có điều gì không đúng, mong anh bỏ quá cho.
chúc anh và gia đình sức khỏe!
thân ái!

Âm dương luôn song hành, con người có mặt tốt xấu. Đấy là lẽ thường, trẻ con cũng biết. Nhưng đã là người trưởng thành phải biết phân biệt đâu là dương thịnh, đâu là âm suy. Người ta tính tốt về cơ bản hay xấu là cơ bản... Nói là trong bất kỳ thể chế chính trị nào cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó tức là chưa nhìn đc rõ nhân tình. Nói chung chung , nói thế trẻ con cũng nói đc.
Sửa bởi tuphasonghanh: 03/09/2011 - 13:44
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 03/09/2011

con người ưa tư lợi nên ở đâu có lợi là ở đó có thủ đoạn , lợi càng nhiều thì thủ đoạn càng cao , con đường quyền lực là có lợi nhất nên phức tạp nhất , nhưng đời còn có chữ thời , thời này âm thịnh dương suy nên phải nhẫn thui , đúng là thượng bất chính hạ tất loạn , một trên không minh bạch kéo theo ngàn ngàn kẻ dưới điêu ngoa
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 03/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 03/09/2011 - 13:10, said:

Thất Sát, muốn làm chính trị thì cần đủ "chế hóa" biến võ cách thành văn cách (mặc dù vẫn còn võ tính). Cho nên, một điều tối quan trọng là tránh gặp sát tinh đồng cung, thứ là đối cung, và sau là tại cung Quan Lộc! Sau đó, gia trung tinh thì càng tốt.

Thân!
Tới đại vận vòng Thái tuế, có thêm Hổ Kỵ xung chiếu, cương mãnh tới mức cực thịnh (Hóa Khoa lúc này khuếch trương lên chứ chắc gì giải cứu nổi)... híc
Sửa bởi minhduc: 03/09/2011 - 15:36
Trích dẫn

TriMinh02's Photo TriMinh02 03/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuphasonghanh, on 03/09/2011 - 13:43, said:

Âm dương luôn song hành, con người có mặt tốt xấu. Đấy là lẽ thường, trẻ con cũng biết. Nhưng đã là người trưởng thành phải biết phân biệt đâu là dương thịnh, đâu là âm suy. Người ta tính tốt về cơ bản hay xấu là cơ bản... Nói là trong bất kỳ thể chế chính trị nào cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó tức là chưa nhìn đc rõ nhân tình. Nói chung chung , nói thế trẻ con cũng nói đc.
Chào anh!
Chắc anh đã có những kiến giải hợp lý và sâu sắc cho vấn đề này. Nếu vậy, mong anh trình bày cho mọi người cùng nghe. Còn riêng tôi, không có ý kiến nào hay hơn cả, chỉ có đôi lời thiển cận giúp cho cuộc sống này dễ chịu, bớt đi những thù hận thôi. Mà anh ạ, trẻ con chúng trong sáng lắm, những vấn đề này, chúng không biết được đâu. Với lại, đừng để những vấn đề này làm vấy bẩn tâm hồn của chúng. Đôi khi, nên nhìn đời bằng con mắt trẻ thơ, anh biết đấy, khi đó cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp hơn phần nào. Cũng giống như thêm 1 tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm u ám còn hơn là cứ sống mãi trong vòng luẩn quẩn ấy.
Thân ái!
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 03/09/2011

Số này vốn SÁT TINH NGỘ CHẾ đắc võ cách, nhưng HỎA TINH bị phân tán nên phá cách cục SÁT TINH NGỘ CHẾ chuyển hướng kinh doanh.
Từ năm 2013 chuyển hướng, hoạt động chính trị. Phát quyền. Đại vận cung Thân bất đắc kỳ tử.
PS: kinh doanh hay chính trị tùy thời sẽ biết có thể làm cả hai nhưng số này họa vì tiền, tiền càng nhiều kết cục càng thảm, ai khuyên anh kinh doanh thật lạ.
Vậy thôi
Chào anh.
Sửa bởi thatsat: 03/09/2011 - 16:14
Trích dẫn

ab11's Photo ab11 03/09/2011

Cảm ơn anh thatsat đã dành thời gian giải đoán cho ab11, dù thật tình tôi mong nhiều hơn thế.
Năm 2013 thì rất gần rồi (chắc là anh không gõ nhầm số). Tôi khá ngạc nhiên về con số này, vì hiện tại chưa hình dung sự chuyển hướng sẽ như thế nào. Bản thân tôi xác định chỉ chuyển hướng khi thật sự bước vào thời loạn. Không lẽ nó đến sớm thế? (Tôi không hèn nhát, nhưng cũng không đâm đầu vào đá. Tôi nghĩ là mình hiểu CS, đối đầu với nó chỉ thất bại, nhưng nó sẽ tự sụp đổ).
Tôi không bàng hoàng với câu cuối cùng của anh. Cũng biết chút ít về tử vi và được các cao nhân giải đoán, nên có chuẩn bị tâm lý về điều đó. Nếu tới được đại vận đó thì cũng không phải là lãng phí cuộc đời. Hy vọng là xảy ra ở cuối đại vận để có thêm thời gian hữu ích.

@ ankhoa
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Gửi lại bạn chút thông tin để nghiệm lý. Song thân của mình vẫn còn, vốn là ở quê nên chưa có điền sản cho mình thừa kế, mà có thì đáng là bao. Ngược lại thì có rồi, và chắc sau này sẽ được các cụ cho thừa kế lại điền sản này, hihi.
Mình không hiểu từ "phi vụ" của bạn. Nếu là thương vụ thì có vài lần rồi, kể từ đại vận 33. Nhưng thực ra gần cuối đại vận 23 mình cũng đã mua được nhà, sau để lại cho người vợ đã ly hôn.
Trích dẫn

DieuAnh's Photo DieuAnh 03/09/2011

Bạn ab11 có thể chia sẻ cách hóa giải LXDV mà cao nhân nào đó đã nói được không?

Cảm ơn

DA
Trích dẫn

ab11's Photo ab11 06/09/2011

@ DieuAnh
Nếu bạn đọc cẩn thận chút ngay ở phần đầu topic tôi đã nói điều này. Cao nhân đó không nói về cách đã hóa giải LXĐV.

@ anh thatsat
Cảm ơn anh nhiều, những điều anh giải đoán sẽ giúp tôi bình thản đón nhận những biến cố lớn trong đời. Nếu có thể, xin anh cho vài lời giải đoán lá số của người vợ mới mới kết hôn của tôi.
Các thông tin cơ bản để kiểm chứng lá số: Cô ấy vốn theo đuổi nghệ thuật, nhưng sớm rời bỏ nó và hiện đang kinh doanh. Năm 2005 lấy chồng lần thứ nhất là người ngoại quốc nhưng không đăng ký kết hôn, cuối năm Bính Tuất sinh con đầu lòng. Giữa năm nay chúng tôi kết hôn, nhưng đã sinh con chung từ cuối năm Kỷ Sửu. Giờ và ngày sinh của cô ấy được phụ thân xác nhận, cụ là người có quan tâm đến tử vi nên chắc là không nhầm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 07/09/2011

Dear AB11,

Làm chính trị cũng có nhiều hạng:
1. Cao Thủ thì định hướng, kêu gọi hô hào đem tuổi trẻ tài sản tính mạng vợ con của người khác... ra hy sinh vì lý tưởng, đem quyền lợi về cho một nhóm người nào đó.

2. Trung Thủ thì có ý thức, đem trí thức, tài năng sức lực của mình làm theo phe mà mình cho là công bằng (trên cõi đời này làm gì có công bằng).

3. Thấp thủ thì chỉ theo vô thức đám đông và bị lôi kéo bởi hạng Cao & Trung Thủ trên.

Lời khuyên chân thành của tui là nếu anh muốn làm chính trị cho tốt & có kết quả để phúc lại được cho đời sau (chứ không phải là con chốt thí vô thức) thì nên vào website này đọc bài thường xuyên, trong đó có bài này nên đọc cho kỹ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Tui cũng khoái làm tướng ngoài mặt trận lắm, nhưng nói thiệt là từ khi biết chính trị là gì thì tui chỉ muốn làm một nhân sĩ trí thức để có thể sống ở đâu và ở thời nào cũng được hết, cũng phụng sự được cho nhân loại...
Sửa bởi minhduc: 07/09/2011 - 18:20
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 07/09/2011

Về lá số của bà vợ mới của anh có mấy điểm lưu ý:

0. Ông bà già vợ có Quyền Lộc.

1. Cung Phu ứng vào anh không có chính tinh nên lấy bên cung Quan qua, có sao Cơ Lương miếu, nhưng bị lũ sát tinh Địa Không Địa Kiếp, Thiên Không (Tam không), Kiếp Sát, Phi Liêm... tàn sát không thương tiếc, tóm lại là không vẫn hoàn không.

2. Lại có thêm Thiên La, Cô Quả... híc, sao khớp với anh quá vậy trời.

Thui hổng dám bình loạn...
Sửa bởi minhduc: 07/09/2011 - 18:23
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 08/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhduc, on 07/09/2011 - 18:03, said:

Dear AB11,

Làm chính trị cũng có nhiều hạng:
1. Cao Thủ thì định hướng, kêu gọi hô hào đem tuổi trẻ tài sản tính mạng vợ con của người khác... ra hy sinh vì lý tưởng, đem quyền lợi về cho một nhóm người nào đó.

2. Trung Thủ thì có ý thức, đem trí thức, tài năng sức lực của mình làm theo phe mà mình cho là công bằng (trên cõi đời này làm gì có công bằng).

3. Thấp thủ thì chỉ theo vô thức đám đông và bị lôi kéo bởi hạng Cao & Trung Thủ trên.

Lời khuyên chân thành của tui là nếu anh muốn làm chính trị cho tốt & có kết quả để phúc lại được cho đời sau (chứ không phải là con chốt thí vô thức) thì nên vào website này đọc bài thường xuyên, trong đó có bài này nên đọc cho kỹ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Tui cũng khoái làm tướng ngoài mặt trận lắm, nhưng nói thiệt là từ khi biết chính trị là gì thì tui chỉ muốn làm một nhân sĩ trí thức để có thể sống ở đâu và ở thời nào cũng được hết, cũng phụng sự được cho nhân loại...

gương mặt bác sĩ Hồ Hải thấy có tướng làm quan lớn , giá có lá số của bác ấy nghiệm lý , đọc bài viết thì thấy đúng là ai quan tâm đến chính trị thì nên tìm đến để học hỏi bác sĩ này
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 08/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhLongHoaCai, on 08/09/2011 - 12:44, said:

gương mặt bác sĩ Hồ Hải thấy có tướng làm quan lớn , giá có lá số của bác ấy nghiệm lý , đọc bài viết thì thấy đúng là ai quan tâm đến chính trị thì nên tìm đến để học hỏi bác sĩ này
Ông này đã từng làm bác sĩ bên CHợ Rẫy, cũng biết Dịch, xem tướng & Tử vi (học trò cụ Nguyễn Hiến Lê), nghe ổng nói lá số của ổng là Cơ Nguyệt Đồng Lương sao đó nhưng không cho biết ngày giờ sinh. Bác muốn biết thì thử điều tra xem sao...

Vào đọc blog đó rồi thì vô đây xem danh sách bằng cấp học hàm giả & dởm ở ta luôn thể (bác biết xem tướng thì xem thử tại sao mấy cái bằng dởm & giả nhưng vẫn lên cao thế... không biết hậu vận có còn tốt không?!). Mà thời nay nó bao trùm từ trên thượng tầng xuống dưới luôn nhé... hỏi sao điều hành quốc gia bây giờ nó loạn cào cào, thật giả trắng đen lẫn lộn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Haizzz... xã hội bây giờ ngao ngán quá các bác ạ. Chỉ tội nghiệp cho con em mình thôi...

À mà bằng cấp trong nội các ta thông kê ra cao nhất thế giới luôn đấy... ghê chưa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi minhduc: 08/09/2011 - 14:11
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 08/09/2011

THẤT SÁT DẦN THÂN là mẫu người lý tưởng cao, lại dễ đắc quý nhân, nên nói là "Lợi dụng người khác" hay "Để cho người khác lợi dụng" e rằng không phải THẤT SÁT rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đường hoàng mà làm, thấy đúng, không thẹn với lương tâm là được, kết quả đến đâu, số trời đã định, lo chi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân!
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 08/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 08/09/2011 - 15:52, said:

THẤT SÁT DẦN THÂN là mẫu người lý tưởng cao, lại dễ đắc quý nhân, nên nói là "Lợi dụng người khác" hay "Để cho người khác lợi dụng" e rằng không phải THẤT SÁT rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đường hoàng mà làm, thấy đúng, không thẹn với lương tâm là được, kết quả đến đâu, số trời đã định, lo chi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân!

Chính vì như vậy nên chuyện "Lợi dụng người khác" thì có thể không, chứ cái còn lại thì Thất Sát dính nhiều lắm bác ạ...

Vì cái lá số Thất sát này khá giống em trước kia, đồng cảm cho một người cũng mệnh Thất sát tính tình hào sảng nên em vào đây nói hơi nhiều... có lẻ từ nay xin thôi vậy.

Cái gì xẩy ra thì đã qua rồi, cái gì chưa tới thì vẫn còn chưa tới, biết SỐNG TRONG KHOẢNG KHẮC HIỆN TẠI mới là người biết an vui & hiểu lẽ trời đất hết suy rồi thịnh vậy.

Xin chúc mọi người an vui

Sửa bởi minhduc: 08/09/2011 - 22:29
Trích dẫn

heo mập's Photo heo mập 08/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 08/09/2011 - 15:52, said:

THẤT SÁT DẦN THÂN là mẫu người lý tưởng cao, lại dễ đắc quý nhân, nên nói là "Lợi dụng người khác" hay "Để cho người khác lợi dụng" e rằng không phải THẤT SÁT rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đường hoàng mà làm, thấy đúng, không thẹn với lương tâm là được, kết quả đến đâu, số trời đã định, lo chi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân!
Anh AnKhoa cho heo hỏi vận 10 năm Thất Sát ở Thìn như ls này luận như thế nào ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chân thành cám ơn anh AK
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5