

Mệnh Thất Sát hỏi anh thatsat
#16
Gửi vào 02/09/2011 - 16:18
#17
Gửi vào 02/09/2011 - 21:36
Làm chính trị thì ông bà ta từ xưa đã có câu "mặt dày trôn trẻ", phàm đã làm chính trị thì khó có thể không dùng thủ đoạn, sẽ tới lúc nào đó vì lợi ích phe nhóm hoặc sinh tồn bản thân rốt lại hai tay cũng phải nhúng chàm...
Trong lịch sử đã từng ghi nhận biết bao thủ đoạn chính trị, kẻ dùng kỹ xảo quá lộ liễu thì được cho vào phe gian hùng/phản tặc, người mưu kế thâm sâu nhờ dùng xảo thuật tinh vi lại được cho là người anh hùng/bậc chính nhân quân tử... híc
Nhìn xem đến những bậc được xem là công thần ví như Nguyễn Trãi cho người bí mật bôi mở lên lá cây chữ "Nguyễn Trãi vi quân, Lê Lợi vi thần", kiến đục thành lỗ, để lấy lòng ba quân và Lê Lợi, sau này do gian díu với vợ vua đổi lại cho vợ mình thoải mái với vua mà phải bị tội (số trời không dung, vua chết khi trên đường đi tuần hành ghé nhà ân ái với Thị Lộ)... Lý Thường Kiệt (vốn là quan Thái giám) thì mượn cớ kinh thành bị xâm phạm mà xua quân tàn sát nhổ cỏ sạch hết cả 1 dân tộc Chiêm Thành, chiến lợi phẩm mang về trong đó có bà Hoàng hậu xứ CHiêm bị vua Thái Tông ép quan hệ tình dục trên thuyền, đến nổi phải tuẫn tiết theo chồng... cụ Hồ nhà ta thì còn cao tay hơn, dùng Tịch tà kiếm phổ, rướt chủ nghĩa ngoại lai về cho hai miền Nam Bắc tương tàn, lại còn tự mình viết bài ca ngợi mình và tự phong mình bằng Bác - vị cha già dân tộc - hic... chuyện này chưa từng có trong sử sách nhân loại trên toàn thế giới...
Tóm cái váy lại chính trị là nhơ bẩn, cho dù không muốn nhưng khi đã trót vào con đường này thì hai tay cũng nhúng chàm vấy bẩn biết bao nhiêu thứ... trong lịch sử, suy cho cùng phe nào có tổ chức, tinh thần kỹ luật và sự tàn nhẫn hơn thì sẽ chiến thắng.
Nếu nói về người đáng gọi là bậc quân tử đại trượng phu, lịch sử thế giới có lẻ chỉ có vài người, ví dụ: Đức Phật, đấng Christ, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm... cho nên không biết AB11 có ý gì khi mà nói làm chính trị hơn làm kinh doanh, trong khi lá số sẽ tốt hơn khi bạn chọn con đường kinh doanh...
Vài lời chân tình.
Sửa bởi minhduc: 02/09/2011 - 21:54
#19
Gửi vào 02/09/2011 - 23:19
minhduc, on 02/09/2011 - 21:36, said:
Đồng cảm với bài của anh minhduc, vì tôi cũng suy nghĩ như anh thôi, và đã có bài học xác đáng.
Tuy nhiên tôi vẫn không thấy được giải pháp. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chẳng lẽ thấy hang CỌP tàn nhẫn, nhơ bẩn để rồi không ai dám hoặc muốn vào, thì liệu còn cơ hội để làm sạch dần nó. Nếu những người có ước vọng, có khả năng mà không "xông vào" thì chờ ai đây, chờ thế hệ nào đây? Hay là để cho những thế hệ "gian hùng, tham vọng" kế tiếp. Hay là thôi, mặc kệ nó, ta sống cuộc đời của riêng ta, hoặc té sang nước khác mà sống cho lành?
Trong ví dụ của anh, chưa có ví dụ của các nước khác. Đã là "thủ đoạn chính trị" đâu dành cho mỗi lịch sử của ta.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 02/09/2011 - 23:24
#20
Gửi vào 02/09/2011 - 23:46
Tôi nhìn tôi trên vách. Có mấy ai phê và tự phê?
Không rõ tại sao từ Đông sang Tây con người quá tàn nhẫn với nhau.
Đọc văn của ab11 tôi thật không ưng!
#21
Gửi vào 02/09/2011 - 23:50
minhduc, on 02/09/2011 - 21:36, said:
Làm chính trị thì ông bà ta từ xưa đã có câu "mặt dày trôn trẻ", phàm đã làm chính trị thì khó có thể không dùng thủ đoạn, sẽ tới lúc nào đó vì lợi ích phe nhóm hoặc sinh tồn bản thân rốt lại hai tay cũng phải nhúng chàm...
Trong lịch sử đã từng ghi nhận biết bao thủ đoạn chính trị, kẻ dùng kỹ xảo quá lộ liễu thì được cho vào phe gian hùng/phản tặc, người mưu kế thâm sâu nhờ dùng xảo thuật tinh vi lại được cho là người anh hùng/bậc chính nhân quân tử... híc
Nhìn xem đến những bậc được xem là công thần ví như Nguyễn Trãi cho người bí mật bôi mở lên lá cây chữ "Nguyễn Trãi vi quân, Lê Lợi vi thần", kiến đục thành lỗ, để lấy lòng ba quân và Lê Lợi, sau này do gian díu với vợ vua đổi lại cho vợ mình thoải mái với vua mà phải bị tội (số trời không dung, vua chết khi trên đường đi tuần hành ghé nhà ân ái với Thị Lộ)... Lý Thường Kiệt (vốn là quan Thái giám) thì mượn cớ kinh thành bị xâm phạm mà xua quân tàn sát nhổ cỏ sạch hết cả 1 dân tộc Chiêm Thành, chiến lợi phẩm mang về trong đó có bà Hoàng hậu xứ CHiêm bị vua Thái Tông ép quan hệ tình dục trên thuyền, đến nổi phải tuẫn tiết theo chồng... cụ Hồ nhà ta thì còn cao tay hơn, dùng Tịch tà kiếm phổ, rướt chủ nghĩa ngoại lai về cho hai miền Nam Bắc tương tàn, lại còn tự mình viết bài ca ngợi mình và tự phong mình bằng Bác - vị cha già dân tộc - hic... chuyện này chưa từng có trong sử sách nhân loại trên toàn thế giới...
Tóm cái váy lại chính trị là nhơ bẩn, cho dù không muốn nhưng khi đã trót vào con đường này thì hai tay cũng nhúng chàm vấy bẩn biết bao nhiêu thứ... trong lịch sử, suy cho cùng phe nào có tổ chức, tinh thần kỹ luật và sự tàn nhẫn hơn thì sẽ chiến thắng.
Nếu nói về người đáng gọi là bậc quân tử đại trượng phu, lịch sử thế giới có lẻ chỉ có vài người, ví dụ: Đức Phật, đấng Christ, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm... cho nên không biết AB11 có ý gì khi mà nói làm chính trị hơn làm kinh doanh, trong khi lá số sẽ tốt hơn khi bạn chọn con đường kinh doanh...
Vài lời chân tình.
tôi không đồng tình với những quan điểm của anh, tuy những lời anh nói không hề liên quan tới tôi. Song, thiển nghĩ, đây là diễn đàn lý số, chúng ta không nên nhúng quá sâu vào những vấn đề chính trị. Quá khứ thì đã là quá khứ rồi, chúng ta không nên bới lông tìm vết nữa. Những bậc anh đưa ra, thiết nghĩ, họ cũng là những con người bình thường, cũng có đủ thất tình lục dục mà thôi. Tuy nhiên,nếu được phép bàn tới, chúng ta cũng nên có cái nhìn vị tha đối với họ. Những vị anh phê phán, tôi không hiểu anh lục lại chứng cứ từ nguồn tài liệu lịch sử nào mà dám nói những lời như thế.Họ không những là danh nhân của Việt Nam mà còn là những danh nhân của thế giới.Anh thử vẽ ra viễn cảnh, nếu không có họ, số phận của đất Việt này sẽ như thế nào? Chẳng lẽ anh cho rằng, hành động xâm lược của quân Minh, giặc Pháp, đế quốc Mỹ mới là chính nghĩa sao?
Còn về tình hình chính trị hiện nay, mọi người đều rõ, trong bất kỳ thể chế chính trị nào cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó.Anh là người Việt Nam, anh nên tự hào về dân tộc mình, khi chưa có cái nhìn thật sự minh bạch, anh cũng đừng nên vì con sâu mà làm rầu nồi canh.
Đôi lời bàn luận, nếu có điều gì không đúng, mong anh bỏ quá cho.
chúc anh và gia đình sức khỏe!
thân ái!
Sửa bởi Mr Trần: 02/09/2011 - 23:53
Thanked by 1 Member:
|
|
#22
Gửi vào 03/09/2011 - 00:23
Lịch sử là lịch sử, nó là thực tế đã diễn ra, bất chấp đúng hay sai, nên hay không nên, thì nó đã diễn ra, và nó đã góp phần hình thành nên chúng ta thời nay. Tôi cũng không ít lần tranh luận với vài người bạn khi họ quá lên án lịch sử và những con người, chế độ... Nhưng tôi không hiểu họ lấy nguồn tin từ đâu khi tuổi đời còn quá trẻ. Những trải nghiệm cuộc sống mách bảo tôi rằng, chỉ khi nào chính mình là người trong cuộc, tận mắt, tận tay chứng kiến, lúc đó thông tin may ra mới đủ xác đáng, còn cứ nghe người này người kia thì ôi... vô chừng. Cho nên, những cái gì không tận mắt chứng kiến, hãy nghe và để một nghi vấn, đừng xác nhận vội.
Mà suy cho cùng, tôi vẫn không hiểu tại sao họ thích đánh giá đúng, sai, là công hay là tội làm gì, vì nó không đem lại định hướng gì cho các bước đi sắp tới.
Thân!
Thanked by 1 Member:
|
|
#23
Gửi vào 03/09/2011 - 01:07
Chiến tranh xảy ra . Quân giặc ngoại quốc đàn áp dã man ,bắt dân làm nô lệ ,không khác địa ngục trần gian . Nói: nếu có bản lĩnh, gan dạ và lòng yêu nước thì xin hãy đứng dậy giết giặc cứu nước . hay là thấy nó mổ ruột,treo đầu lại lạnh tay chân ? dân lầm than , bất cứ chế độ nào mà mang lại hòa bình thì là tốt. Tranh giành giữa các chính đảng và những thủ đoạn chỉ là chuyện bình thường.Và ngày nay , 2/9/2011 khi mà các bác bước ra đường không ăn bom ăn đạn, đánh bom liều chết,khủng bố,nội chiến....có cảm thấy mình đã may mắn không ?
1 dân tộc cần nhân tài , và cần những người sẽ sống như những người không bao giờ chết.
Hy vọng dân tộc sẽ có những người có tinh thần yêu nước như anh chủ topic .
Em cũng thân Thất Sát
#24
Gửi vào 03/09/2011 - 02:48
ab11, on 01/09/2011 - 15:25, said:
Người thứ nhất cho rằng tôi có tiềm năng lớn, nhưng bị cách Linh Xương Đà Vũ chiếm La Võng phá hoại trục Phúc - Tài, nên thiên về chính trị xã hội hơn là kinh doanh. Còn nếu kinh doanh thì nên đứng sau một người, không nên tự mình chủ trương.
ab11, on 01/09/2011 - 15:25, said:
Người thứ hai lại cho rằng trong lá số của tôi đã có sẵn cách hóa giải cách Linh Xương Đà Vũ, kinh doanh là việc tất yếu của tôi, tôi sẽ rất giàu vào hậu vận. Nhưng lại cho rằng tôi không nên dính vào chính trị (chú ấy không giải thích tại sao, cũng không nói về cách đã hóa giải LXĐV).
ab11, on 01/09/2011 - 15:25, said:
Chắc vì lý do này nên đại ca thatsat không biết phải trả lời ra sao ?
@All: Các Anh/Chị/Em Thất Sát nên bình tĩnh, tránh đi xa quá giới hạn trong chuyên mục Tử Vi.
Sửa bởi TNT: 03/09/2011 - 02:54
#25
Gửi vào 03/09/2011 - 04:02
Trích dẫn
Trích dẫn
Chúc may mắn!
#26
Gửi vào 03/09/2011 - 08:12
Tui chỉ nhìn vào lá số và có xúc cảm chỉ riêng với bạn AB mà thôi, lẽ ra không nên nói những lời này trên diễn đàn cho số đông nhiều người... mỗi người sẽ có cái khác nhau của mình, không thể cưỡng cầu.
Cho nên nếu không hợp ý kiến với các bác khác thì mình thành thật xin lỗi vậy.
Các fact mà mình đưa ra là có trong sử sách & đã kiểm nghiệm bằng tử vi hẳn hoi chứ không phải nói càn.
MD thiên về lời giải của bác thứ 2... Ngày mới tốt đẹp.
Sửa bởi minhduc: 03/09/2011 - 08:31
#27
Gửi vào 03/09/2011 - 11:49
zer0, on 03/09/2011 - 04:02, said:
Chỉ chừng có mỗi một câu này thôi, bạn chưa động đậy làm được việc gì thì đã bị phiền phức lúc nào cũng không hay!
Chính xác đó anh ab11 ah! Người THẤT SÁT mà không có cách cục chế hóa hiệu lực thì không hợp với làm chính trị, vì sao, vì thẳng tính, bộc trực, độc lập và hiên ngang quá. Điều đó dễ đem lại nhiều phiền phức cho chính mình, có khi bị hại, đưa vào tầm ngắm lúc nào không hay. Tuy nhiên, việc làm được hay không phụ thuộc vào có một MINH QUÂN kiểu Tử, Phủ đỡ đầu, bằng không e rằng, vào cũng nhanh mà ra cũng nhanh thôi. Nhưng Tử, Phủ nào chế được HỎA LINH KÌNH cũng hiếm đó. Tới vận Phá Kình e rằng thích hợp "chọc trời khuấy nước" sao mà cam chịu trong hệ thống, chế độ đc!
Không hiểu chính trị xã hội là việc gì? Có vẻ cái này thì lại hợp!
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 03/09/2011 - 11:51
#28
Gửi vào 03/09/2011 - 12:04
#29
Gửi vào 03/09/2011 - 12:56
AnKhoa, on 03/09/2011 - 11:49, said:
Không hiểu chính trị xã hội là việc gì? Có vẻ cái này thì lại hợp!
Thân!
Thanked by 1 Member:
|
|
#30
Gửi vào 03/09/2011 - 13:10
Thân!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Tài năng trong quên lãngChủ đề của diễn đàn cũ post bởi thatsat |
Mệnh Lý Tổng Quát | minhnguyen |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












