Một lá số dị biệt và kì lạ
Vô Danh Thiên Địa
06/09/2018
Quang Quý : Và Con Tim đã Vui Trở Lại
Tìm một con đường
tìm một lối đi
ngày qua ngày
đời nhiều vấn nghi
lạc loài niềm tin
sống không ngày mai
sống quen không ai cần ai
cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối (Ân Quang)
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời (Ân Quang)
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người (Thiên Quý)
trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
vì người gần bên tôi mãi (Thiên Quý)
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
tình yêu đã đến trong ánh nắng mai (Ân Quang)
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới (Thiên Quý)
Và con tim đã vui trở lại... (Quang,Quý)
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 06/09/2018 - 22:31
Tìm một con đường
tìm một lối đi
ngày qua ngày
đời nhiều vấn nghi
lạc loài niềm tin
sống không ngày mai
sống quen không ai cần ai
cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối (Ân Quang)
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời (Ân Quang)
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người (Thiên Quý)
trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
vì người gần bên tôi mãi (Thiên Quý)
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
tình yêu đã đến trong ánh nắng mai (Ân Quang)
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới (Thiên Quý)
Và con tim đã vui trở lại... (Quang,Quý)
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 06/09/2018 - 22:31
minhminh
06/09/2018
@ xiuhac
Tuần Triệt là vây hãm là trảm là chia cắt như ý nghĩa của nó
Không phải tự nhiên mà sách xưa nói Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ giống nhu Hoả thuỷ vị té trong quẻ dich , lửa trên nuoc dưới , ngoi lên chưa kịp thở đã bị dập
Muốn xem việc thi cử tìm luu niên văn tinh làm chìa khoá , bất kỵ cư cung nào , ở đây lưu niên văn tinh gặp tuàn triệt .
Viết ít mong Xiuhac hiểu nhiều hơn .
Tuần Triệt là vây hãm là trảm là chia cắt như ý nghĩa của nó
Không phải tự nhiên mà sách xưa nói Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ giống nhu Hoả thuỷ vị té trong quẻ dich , lửa trên nuoc dưới , ngoi lên chưa kịp thở đã bị dập
Muốn xem việc thi cử tìm luu niên văn tinh làm chìa khoá , bất kỵ cư cung nào , ở đây lưu niên văn tinh gặp tuàn triệt .
Viết ít mong Xiuhac hiểu nhiều hơn .
minhminh
07/09/2018
Toàn là những căn bản cũ rích nay moi lên nhắc lại thôi mà
MM không có gì mới .
MM không có gì mới .
KhongSoBun
08/09/2018
xiuhac, on 06/09/2018 - 13:10, said:
cháu vừa thấy bài viết này trên nhóm tử vi của diễn đàn mình, bác V.E.DAY cho cháu hỏi đây có phải vì Thiên Việt tại Mệnh gặp Tuần Triệt dù học hành giỏi nhưng thi cử lại lận đận không ạ
Vô Danh Thiên Địa
08/09/2018
Thi cử mãi không đậu dù lúc bình thường học hành trên trung bình thì nó không còn là số nửa mà theo tôi là 1 chứng bịnh tâm lý. Tôi biết 1 bà chị trước 75 thi tú tài mấy năm liền vẩn không đậu dù bà này học hành không tệ và siêng năng. Mổi lần thi là nhờ ông Nguyễn Duy Cần xem tử vi coi có đậu không, dỉ nhiên là ông Cần phải nói đậu rồi nhưng kết quả lần nào cũng rớt. Tiếc là tui ham chơi không hỏi lá số của bà chị này xem có gì lạ không.
KhongSoBun
08/09/2018
Lúc ngồi trong phòng thi chả phải tâm lý gì,có bài rất dễ mà nghĩ mãi chẳng ra.Hoặc giả lúc nộp bài lại mới nghĩ ra,hoặc bước ra cửa phòng,ra cổng lại nghĩ ra.Sao lại lạ vậy.
Cái này cứ hỏi giáo viên lâu năm thì ai ai cũng biết.
Cái này cứ hỏi giáo viên lâu năm thì ai ai cũng biết.
Expander
08/09/2018
KhongSoBun, on 08/09/2018 - 05:59, said:
Lúc ngồi trong phòng thi chả phải tâm lý gì,có bài rất dễ mà nghĩ mãi chẳng ra.Hoặc giả lúc nộp bài lại mới nghĩ ra,hoặc bước ra cửa phòng,ra cổng lại nghĩ ra.Sao lại lạ vậy.
Cái này cứ hỏi giáo viên lâu năm thì ai ai cũng biết.
Cái này cứ hỏi giáo viên lâu năm thì ai ai cũng biết.
- Kiến thức chưa vững
- Bị tâm lý
Cũng giống như khi thuyết trình, diễn thuyết trước đám đông. Phải luyện tậm dần cho quen. Thực tế thì những người thuyết trình chuyên nghiệp vẫn gặp phải sự lo lắng trước khi trình bày trước đám đông. Nhưng họ biết cách để vượt qua.
Sửa bởi Expander0410: 08/09/2018 - 06:27
Vô Danh Thiên Địa
08/09/2018
Bà chị này than hể vào phòng thi là đầu óc không tập trung được và quên hết. Theo tôi do áp lực tâm lý khiến nảo bộ bị rối loạn.
V.E.DAY
08/09/2018
Hễ mai tớ hỏng, tớ đi ngay !
Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày !
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay !
Sách đèn phó mặc đèn con trẻ
Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày.
"Cống hỉ", "mét xì" thông mọi tiếng,
Chẳng sang Tầu cũng tếch sang Tây...
Trần Tế Xương
Hè hè, tui đi thi chưa bao giờ đầu bảng, cũng chẳng đít bảng, tà tà cứ ở giữa bảng. Là sĩ tử đi thi nhưng chưa bao giờ thành tử sĩ, chưa lần nào " ăn ớt bị cay ".
Tú tài 1 (1971) : Bình
Tú tài 2 (1972) : Bình
Năm 1973 bắt đầu thi trắc nghiệm ( gọi là thi IBM ) vì chấm bằng máy thì quá trời hạng Ưu.
Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày !
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay !
Sách đèn phó mặc đèn con trẻ
Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày.
"Cống hỉ", "mét xì" thông mọi tiếng,
Chẳng sang Tầu cũng tếch sang Tây...
Trần Tế Xương
Hè hè, tui đi thi chưa bao giờ đầu bảng, cũng chẳng đít bảng, tà tà cứ ở giữa bảng. Là sĩ tử đi thi nhưng chưa bao giờ thành tử sĩ, chưa lần nào " ăn ớt bị cay ".
Tú tài 1 (1971) : Bình
Tú tài 2 (1972) : Bình
Năm 1973 bắt đầu thi trắc nghiệm ( gọi là thi IBM ) vì chấm bằng máy thì quá trời hạng Ưu.
minhminh
08/09/2018
Ngày xưa luc MM học đệ ngũ ( tương đương với lớp 8 bây giờ )
Thày dạy môn Việt văn là Đỗ quí Toàn hiện nay là bình luận gia Ngô nhân Dụng
Buổi học đầu tiên thày nói :
Sai làm to lớn nhất của học sinh là hiểu bài nhưng chưa thuộc bài vì thế khi vào phòng thi hay bối rối va thi trượt
Muốn hiểu bài và muốn thuộc bài thì phai học có phương pháp .
Tôi thấy không sai
Ở Mỹ học để tốt nghiệp ra trường thì không khó
Nhưng để lấy được licence tức giấy phép hành nghề không phai chuyện dễ dàng , ngoài chuyện thuôc bài hiểu bài còn phsi biết tiêu hoá , tức biến hoá , tổng hợp , phân tích ..thì mới làm được bài và điểm phải 75% trở lên thì mới đỗ .
Việc diễn thuyết cũng vậy phài học qua lớp dạy về trình , diễn thuyết , nghệ thuạt nói trước đám đông , thuật hùng biện
Phải biết trọng tâm nội dung mình muốn nói cái gì , rồi soan ra giấy cho thứ tự mạch lạc học cho thuộc rồi thực tập đứng trước giương nhìn mình , tưởng tượng ra bao nhiêu người ở dưới đang nghe mình nói
Tôi từng dẫn trương trình cho không biết bao nhiêu là đám cưới , nhưng khi có ai nhờ , vân không chủ quan
Ngồi lại với gia đình người ta hỏi cho kỹ nội dung roi soạn bài và vẫn phải tự thục tập trước khi làm
Thế hệ chúng tôi các thày dạy kỹ như vậy .
Thày dạy môn Việt văn là Đỗ quí Toàn hiện nay là bình luận gia Ngô nhân Dụng
Buổi học đầu tiên thày nói :
Sai làm to lớn nhất của học sinh là hiểu bài nhưng chưa thuộc bài vì thế khi vào phòng thi hay bối rối va thi trượt
Muốn hiểu bài và muốn thuộc bài thì phai học có phương pháp .
Tôi thấy không sai
Ở Mỹ học để tốt nghiệp ra trường thì không khó
Nhưng để lấy được licence tức giấy phép hành nghề không phai chuyện dễ dàng , ngoài chuyện thuôc bài hiểu bài còn phsi biết tiêu hoá , tức biến hoá , tổng hợp , phân tích ..thì mới làm được bài và điểm phải 75% trở lên thì mới đỗ .
Việc diễn thuyết cũng vậy phài học qua lớp dạy về trình , diễn thuyết , nghệ thuạt nói trước đám đông , thuật hùng biện
Phải biết trọng tâm nội dung mình muốn nói cái gì , rồi soan ra giấy cho thứ tự mạch lạc học cho thuộc rồi thực tập đứng trước giương nhìn mình , tưởng tượng ra bao nhiêu người ở dưới đang nghe mình nói
Tôi từng dẫn trương trình cho không biết bao nhiêu là đám cưới , nhưng khi có ai nhờ , vân không chủ quan
Ngồi lại với gia đình người ta hỏi cho kỹ nội dung roi soạn bài và vẫn phải tự thục tập trước khi làm
Thế hệ chúng tôi các thày dạy kỹ như vậy .
KhongSoBun
08/09/2018
Expander0410, on 08/09/2018 - 06:23, said:
Không lạ, hai lý do:
- Kiến thức chưa vững
- Bị tâm lý
Cũng giống như khi thuyết trình, diễn thuyết trước đám đông. Phải luyện tậm dần cho quen. Thực tế thì những người thuyết trình chuyên nghiệp vẫn gặp phải sự lo lắng trước khi trình bày trước đám đông. Nhưng họ biết cách để vượt qua.
- Tâm lý ổn định
- Qua computer(hình thức thi)
: Vẫn giải sai không đưa ra được đáp án đúng cho bài toán vận mệnh đương số đó thôi.Ví dụ : Năm nay cât hay hung?. Hung . Trọng điểm : Gẫy xương Chân.
Thực tế người ta không bị làm sao cả.
SAI.
Vô Danh Thiên Địa
08/09/2018
V.E.DAY, on 08/09/2018 - 09:56, said:
Hễ mai tớ hỏng, tớ đi ngay !
Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày !
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay !
Sách đèn phó mặc đèn con trẻ
Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày.
"Cống hỉ", "mét xì" thông mọi tiếng,
Chẳng sang Tầu cũng tếch sang Tây...
Trần Tế Xương
Hè hè, tui đi thi chưa bao giờ đầu bảng, cũng chẳng đít bảng, tà tà cứ ở giữa bảng. Là sĩ tử đi thi nhưng chưa bao giờ thành tử sĩ, chưa lần nào " ăn ớt bị cay ".
Tú tài 1 (1971) : Bình
Tú tài 2 (1972) : Bình
Năm 1973 bắt đầu thi trắc nghiệm ( gọi là thi IBM ) vì chấm bằng máy thì quá trời hạng Ưu.
Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày !
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay !
Sách đèn phó mặc đèn con trẻ
Thưng đấu nhờ trông một mẹ mày.
"Cống hỉ", "mét xì" thông mọi tiếng,
Chẳng sang Tầu cũng tếch sang Tây...
Trần Tế Xương
Hè hè, tui đi thi chưa bao giờ đầu bảng, cũng chẳng đít bảng, tà tà cứ ở giữa bảng. Là sĩ tử đi thi nhưng chưa bao giờ thành tử sĩ, chưa lần nào " ăn ớt bị cay ".
Tú tài 1 (1971) : Bình
Tú tài 2 (1972) : Bình
Năm 1973 bắt đầu thi trắc nghiệm ( gọi là thi IBM ) vì chấm bằng máy thì quá trời hạng Ưu.
Thi tú tài trắc nghiệm ở VN năm đó chỉ là thử nghiệm và là năm đầu tiên chưa kinh nghiệm soạn câu hỏi trắc nghiệm nên cách đặc câu hỏi quá đơn giản cho nên rất dể chọn câu trả lời. Lối thi trắc nghiệm thì những người học tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ trước 75 đều quen thuộc vớí nó . Họ đặc câu hỏi hóc búa ho*n nhiều, câu nào cũng thấy đúng nếu không thật sự hiểu biết là chọn sai liền.
PS: Tú tài 2 đậu bình rất khó nhất là ban B (toán). Năm 72 đậu bình thì đủ điều kiện để nộp đơn xin du học tự túc.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 08/09/2018 - 13:27


