Ông luôn nói mình, con phải nghiêm túc nghĩ về chốn an cư để lập nghiệp đi.
Trước đây, thì cứ đợi gặp anh, rồi mới xác định sẽ chọn ở nơi nào, theo anh.
Không nghĩ có một ngày, chấp niệm trong đầu mềm ra. Và lúc mềm ra, lại không muốn ở chung cư nữa haizzz.
Nhắn với Ông, con mong đủ Phước đủ Duyên có ở Saigon.
Ông nhắn: Đất tìm người.
Hơn ai hết, mình hiểu lời Ông như đã từng.
Những năm tháng tuổi trẻ
Viết bởi Tre, 07/07/18 12:55
2058 replies to this topic
#2056
Gửi vào 12/04/2026 - 19:42
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2057
Gửi vào 12/04/2026 - 21:34
Mình cũng thích về nơi yên bình sinh sống, nhưng lập nghiệp phải ra chốn xô bồ đông đúc...
Mong sau này về già sẽ được tới những nơi có biển có núi rừng để sống, thỉnh thoảng ra biển tắm, biển là một cái máy mát xa khổng lồ, còn có muối giúp cơ thể khỏe khắn ra, hoặc là thỉnh thoảng gọi các anh em cũ tới đi cắm trại trên núi, nhậu tại quán ăn gần biển
Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu,....
Mong sau này về già sẽ được tới những nơi có biển có núi rừng để sống, thỉnh thoảng ra biển tắm, biển là một cái máy mát xa khổng lồ, còn có muối giúp cơ thể khỏe khắn ra, hoặc là thỉnh thoảng gọi các anh em cũ tới đi cắm trại trên núi, nhậu tại quán ăn gần biển
Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu,....
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2058
Gửi vào 12/04/2026 - 22:48
Giờ này vẫn còn miệt mài làm việc, không khoe vì không có gì đáng để khoe, không than vì cũng chẳng có gì đáng để than, vì suy cho cùng, áp lực tạo nên kim cương mà kim cương thì mình hưởng chứ có ai hưởng đâu mà than với người.
Những khúc này không cần ai thấy hết, chỉ có chính bản thân bạn hiểu muốn đạt được những điều bạn hằng mong ước, bạn phải cố gắng gấp bội!
Dẫu sao giờ bạn cũng không còn ý định khác với tình duyên nên là bạn sẽ hết sức nghiêm túc cho công việc như đã và đang, và sống ý nghĩa.
Bạn không thể phụ lòng Ông và SP hết lòng dạy dỗ.
Nay có một chút cảm xúc nên về nhà viết nhiều, thăm mọi người, chúc mọi người chân cứng đá mềm, thành công, thịnh vượng, hạnh phúc dù 1 hay 2 hi hi hi.
12 Apr 2026
Những khúc này không cần ai thấy hết, chỉ có chính bản thân bạn hiểu muốn đạt được những điều bạn hằng mong ước, bạn phải cố gắng gấp bội!
Dẫu sao giờ bạn cũng không còn ý định khác với tình duyên nên là bạn sẽ hết sức nghiêm túc cho công việc như đã và đang, và sống ý nghĩa.
Bạn không thể phụ lòng Ông và SP hết lòng dạy dỗ.
Nay có một chút cảm xúc nên về nhà viết nhiều, thăm mọi người, chúc mọi người chân cứng đá mềm, thành công, thịnh vượng, hạnh phúc dù 1 hay 2 hi hi hi.
12 Apr 2026
Sửa bởi Tre: 12/04/2026 - 22:57
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2059
Gửi vào 11/05/2026 - 14:36
Dạo này nhiều công việc, di chuyển nhiều nhưng lại rất vui và hạnh phúc!
Đến ngày hôm nay, cảm thấy rất vui vì bản thân luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng. Dạo này sống kín tiếng ghê, đăng một vài bức ảnh để làm kỉ niệm cho ngày này năm xưa, hầu như không còn đăng nhiều về cuộc sống riêng tư nữa. Và thấy như vậy, nhẹ nhàng hơn rất nhiều hehe. Đúng là học cách lớn thật rồi!
Mình vẫn không thích ai gọi mình là bé đâu, thật sự! Nhưng mà khi nghe tiếng gọi này từ một - hai Người (và lòng mình vô cùng biết ơn vì sự có hiện diện của Người trong cuộc Đời, không biết đã Tu như thế nào để có thể gặp được Người nữa), lòng mình vẫn mềm nhũn ra, mình biết đã chạm đến cảm xúc, gọi là tình thân!
Luôn trân quý những ngày tháng lang thang ở TVLS! Dẫu không lên thường xuyên nhiều nữa nhưng khi quay lại, vẫn thấy Ông Tân, biết Ông Rừng vẫn ở đó, là thấy vui rồi!
Đến ngày hôm nay, cảm thấy rất vui vì bản thân luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng. Dạo này sống kín tiếng ghê, đăng một vài bức ảnh để làm kỉ niệm cho ngày này năm xưa, hầu như không còn đăng nhiều về cuộc sống riêng tư nữa. Và thấy như vậy, nhẹ nhàng hơn rất nhiều hehe. Đúng là học cách lớn thật rồi!
Mình vẫn không thích ai gọi mình là bé đâu, thật sự! Nhưng mà khi nghe tiếng gọi này từ một - hai Người (và lòng mình vô cùng biết ơn vì sự có hiện diện của Người trong cuộc Đời, không biết đã Tu như thế nào để có thể gặp được Người nữa), lòng mình vẫn mềm nhũn ra, mình biết đã chạm đến cảm xúc, gọi là tình thân!
Luôn trân quý những ngày tháng lang thang ở TVLS! Dẫu không lên thường xuyên nhiều nữa nhưng khi quay lại, vẫn thấy Ông Tân, biết Ông Rừng vẫn ở đó, là thấy vui rồi!
Sửa bởi Tre: 11/05/2026 - 14:45
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
5 Dấu Hiệu Sa Sút Trí Tuệ Xuất Hiện Rất Sớm Nhưng Người Lớn Tuổi Thường Bỏ Qua |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
"NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ" |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | tuphuongsg |
|
|
|
Những tiên tri của Baba Vanga đến năm 5079 |
Tử Vi | GoodFox |
|
|
|
đại tướng Võ nguyên giáp và chiến thắng điện biên phủ |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
Những mảng màu loang lổ, vợ bỏ tuổi 45 |
Linh Tinh | GoodFox |
|
|
33 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 33 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















