Những năm tháng tuổi trẻ
#1861
Gửi vào 07/10/2025 - 09:59
Tháng 12 năm 2025 khởi hành, năm nào cũng vậy, cứ hễ vào Đông là nhiều điều ngọt ngào Mà ta nói chạy phê.
--------
Được Ông Rừng huấn luyện uốn nắn nhiều năm, ngày ra trường Ông Rừng nói rồi con sẽ bay theo vòm Trời đầy cánh hạc, mà đúng là Đất Trời thương, một đứa nhà quê như mình, đi đến được ngày hôm nay không hơn được ai hết nhưng tốt hơn chính mình năm xưa.
Ông Rừng nói, rồi con ra, đúng thời điểm đó, đừng vội, con sẽ có cuộc tình viên mãn, mình ước nguyện sẽ đưa anh nhà mình về Hà Nội, Huế và Phố Núi trước khi bước vào hành trình chung.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1863
Gửi vào 10/10/2025 - 13:46
Tôi nghĩ mình đã được Đất Trời thương xót, ở những năng tháng tuổi trẻ, tôi gặp được Ông Rừng (Rừng Lá Thấp), người đã dìu dắt tôi tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Tôi mang nợ Ông Rừng nhiều!!!
-----
Quá bận nhưng cũng rất vui, đã có thêm những kỉ niệm đẹp với Sài Gòn.
Chị gọi tôi là cô bé mùa Đông =)) nghĩa là Đông về, sẽ thấy tôi ở Hà Nội đó
Là nữ cường của chính mình và là công chúa của một vài người.
Con Cún đã được Ông Rừng dìu dắt, chở che từ những ngày đầu, vậy nên "chàng đầu đinh" ấy cũng phải là một người đàn ông đúng nghĩa, chứ!
Sửa bởi Cún: 10/10/2025 - 14:14
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1864
Gửi vào 10/10/2025 - 18:14
- cún ghi sai . “Năm tháng tuổi trẻ “ không phải “năng tháng tuổi trẻ” !
Chiều hôm nay, nghỉ ngơi, thư giãn sau những lịch trình bận rộn, ghé tiệm hoa mới khai trương gần nhà mua hoa, về dâng cúng chư Phật Bồ tát <3
Đi ăn bánh ướt <3
Sửa bởi Cún: 10/10/2025 - 18:27
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1865
Gửi vào 10/10/2025 - 19:12
Tôi thích miền Nam, vì tôi thấy miền Nam rất nhẹ nhàng nhất là vào các quán xá, 90% là các bạn dễ thương. =))
Về miền Tây trong đêm, lên cao tốc, ghé trạm dừng chân quê hương, trạm dừng chân mà tôi thích nhất trong tất cả các trạm dừng chân tôi đã đặt chân tới ở Đất Việt.
Đi Spa Quê Một Cục =))
Qua chợ Bến Thành, ăn chè & gỏi cuốn! Ngon ngon, giá niêm yết hợp lý!
Lần đầu tiên đi buýt 2 tầng, dạo quanh Sài Gòn trong 1 tiếng. Sài Gòn của tôi ơi, yêu Sài Gòn lắm.
Đi ăn nhà hàng Nhật ở đường Đồng Khởi.
Sài Gòn về đêm,
Sáng nay qua Q7 PMH, đi ăn nhà hàng Thái mà tôi thì không ăn cay được @.@ !
Uống trà sữa Thái, ngon ngon chuẩn <3
Ăn xong no nê, ra uống cà phê sữa ngắm đường xá quận 7 =))
Sửa bởi Cún: 10/10/2025 - 19:33
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1866
Gửi vào 11/10/2025 - 00:10
Tối nay, mình chuẩn bị 1 số thông tin để mai tham gia một dự kiện ( Thực ra là hỏi mấy con AI chủ đề tham gia ngày mai, để đến nghe không bị cả ngố )
Loanh quanh cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa.
Nhân tiện cũng nghe 1 vài bản nhạc trên youtube. Mình mới view lại cái danh sách các bài nghe thì có 1 danh sách tạo cách đây 16 năm rồi ( Nhưng là để chế độ riêng tư)
Mình đã nghe hết và thử nhớ lại cái thời vẫn còn là sinh viên năm nhất đó
Đúng là những năm tháng tuổi trẻ đúng như tên Topic này vậy
Mời mọi người cùng nghe ạ (Bài này mình nghe lần đầu trên xonefm, hồi đó chưa có điện thoại, mình nghe bằng radio, rồi lên HN học tiếp xúc với điện thoại và mạng Internet)
#1867
Gửi vào 11/10/2025 - 09:58
Trích dẫn
#1868
Gửi vào 11/10/2025 - 15:17
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1869
Gửi vào 12/10/2025 - 10:03
Mình sẽ về lại Ninh Bình đến những điểm chưa đi, ghé lại lần lượt các quán chay, quán nước hôm đó uống. Quán nước gì, đợi lâu ơi là lâu, mà nước ngon quá chừng hà!
Mình muốn về Nam Định, ghé Đền, lễ Ngài Đức Thánh Trần & Chùa Phổ Minh bên cạnh.
Mình muốn về lại Yên Tử, ngủ dưới Làng một đêm trước khi leo núi, về Ngoạ Vân Am.
Trước khi chúng mình về chung một nhà, mình sẽ rủ rê anh nhà mình cho bằng được, leo lên Chùa Đồng Yên Tử.
P/s: ba năm qua, số lần di chuyển của mình trên những cung Đường ở Đất Việt cũng là một con số đáng kể. Ít nhất cũng có một chuyến tạm gọi là xuyên Việt đi "từ Hà Nội vào Sài Gòn" 1 lần và "từ Huế vào Sài Gòn" tất cả bằng xe 1 lần hi hi. Nhưng bác Expander nói đại vận này lo chồng con, vận sau mới di chuyển nhiều hơn! Nghĩ đến là đã thấy vui rồi, chắc chắn anh nhà mình cũng như mình <3
Sửa bởi Cún: 12/10/2025 - 10:16
#1870
Gửi vào 12/10/2025 - 17:32
#1871
Gửi vào 12/10/2025 - 17:49
Group Làng Ta, em tham gia tại thời điểm em mới xin việc làm và học được rất nhiều. Ngoài ra, em còn thường xuyên sử dụng Quẻ Linh Kỳ (App do Thầy phát triển, thành tâm xin quẻ & rất ứng).
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1872
Gửi vào 12/10/2025 - 18:19
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1873
Gửi vào 12/10/2025 - 18:27
Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng,
Haizzz năm 2018 em mới được biết đến diễn đàn TVLS, thời điểm mọi người nói đã qua thời hoàng kim nhưng ít nhất cũng sôi động hơn bây giờ. Lúc đó có đủ: Ông Tân, Ông Rừng, Bác Minhminh, Bác Hoa Cái, Bác Indochine, Bác Tâm Thiện, Bác VE.DAY, Bác Vô Danh Thiên Địa, Bác FM Daubac, Bác Ngu Yên, sau có Bác Expander nữa.
Thỉnh thoảng, em vẫn vào diễn đàn cũ để đọc bài viết năm xưa của quý Ông, quý Bác... Em rất ấn tượng với Bác Độc Cô Cầu Thắng, nhưng rồi Bác cũng đi Tu luôn rồi.
Sửa bởi Cún: 12/10/2025 - 18:33
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1874
Gửi vào 12/10/2025 - 18:47
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1875
Gửi vào 12/10/2025 - 19:00
Em mới vào trang cá nhân của Bác ấy xem thì lần cuối Bác "online" TVLS là năm 2015, tròn 10 năm rồi haizzz.
Nhờ TVLS, giống như anh, em cũng có một vài kết nối, t*o ngộ ngoài Đời rất ý nghĩa! <3
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Tại sao sinh cùng Giờ - Ngày - Tháng - Năm lại có số mệnh khác nhau??? Lý giải dưới góc nhìn Tam thức |
Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | tudoembuon |
|
|
|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
Kỷ sửu 1949 mao thắng tưởng |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Những điều cần biết về phản vệ: Triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Những bài luận Bát tự của Jakasembung (diễn đàn fivearts nước ngoài) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
17 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 17 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















