Những năm tháng tuổi trẻ
Viết bởi Cún, 07/07/18 12:55
1994 replies to this topic
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1848
Gửi vào 29/09/2025 - 08:26
SGN, rung rinh. =))
Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
- Lưu Quang Vũ
Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.
- Lưu Quang Vũ
#1850
Gửi vào 30/09/2025 - 20:13
Khi tui quyết định nhà phải có thêm cây đỏ và anh cảnh quan vẫn nói rằng mệnh em mà sao nay lại chơi đỏ =))
Đợt này, tui lại nhờ anh trồng thêm cây Trúc quân tử & nhiều cây nhỏ nhỏ khác.
Ngày xưa anh làm chỗ kia, tui hay hỏi thăm anh rồi lại thấy anh bị bóc lột quá. Anh hiền, người NT hiền lành dễ mến.
Tui hay nói với anh, có một ngày nào đó anh nhảy ra làm riêng không, vì anh giỏi mà, tốt nghiệp ĐH cây cảnh đàng hoàng, lại chăm chỉ làm việc có tâm như vậy.
Ban đầu anh chần chừ, anh nói anh cảm thấy anh nợ người ta vì rằng, tết lễ bà chủ hay cho anh quà bánh... cho đến một ngày chuyện gì đến sẽ đến, họ "xấu xí" đến tận cùng để nguyên dàn nhân viên nghỉ hết, anh nghỉ, và tui giúp anh nhận địa điểm chăm sóc cây cảnh ở công ty. Lúc anh mới ra, anh có 1 2 3 điểm do người ta biết tính anh thế nào, người ta thương cắt HĐ bên kia chọn anh chăm sóc cây cảnh, cho đến bây giờ là gần 20 điểm, toàn biệt thự người nổi tiếng kiki, phải thuê thêm người.
Tui mừng cho anh thật sự! Bây giờ anh khá rồi, suốt ngày anh cho tui sầu riêng, cây cảnh vì suốt ngày anh cứ nói anh mang ơn tui huhu. Nhà tui anh thay không biết bao nhiêu đợt cây rồi. Cho đến đợt này, tui sống cho thực tại & chăm chút cây cảnh, thế là xanh tươi thích thích. Tui mừng, anh cũng mừng lắm.
Đợt này, tui lại nhờ anh trồng thêm cây Trúc quân tử & nhiều cây nhỏ nhỏ khác.
Ngày xưa anh làm chỗ kia, tui hay hỏi thăm anh rồi lại thấy anh bị bóc lột quá. Anh hiền, người NT hiền lành dễ mến.
Tui hay nói với anh, có một ngày nào đó anh nhảy ra làm riêng không, vì anh giỏi mà, tốt nghiệp ĐH cây cảnh đàng hoàng, lại chăm chỉ làm việc có tâm như vậy.
Ban đầu anh chần chừ, anh nói anh cảm thấy anh nợ người ta vì rằng, tết lễ bà chủ hay cho anh quà bánh... cho đến một ngày chuyện gì đến sẽ đến, họ "xấu xí" đến tận cùng để nguyên dàn nhân viên nghỉ hết, anh nghỉ, và tui giúp anh nhận địa điểm chăm sóc cây cảnh ở công ty. Lúc anh mới ra, anh có 1 2 3 điểm do người ta biết tính anh thế nào, người ta thương cắt HĐ bên kia chọn anh chăm sóc cây cảnh, cho đến bây giờ là gần 20 điểm, toàn biệt thự người nổi tiếng kiki, phải thuê thêm người.
Tui mừng cho anh thật sự! Bây giờ anh khá rồi, suốt ngày anh cho tui sầu riêng, cây cảnh vì suốt ngày anh cứ nói anh mang ơn tui huhu. Nhà tui anh thay không biết bao nhiêu đợt cây rồi. Cho đến đợt này, tui sống cho thực tại & chăm chút cây cảnh, thế là xanh tươi thích thích. Tui mừng, anh cũng mừng lắm.
Sửa bởi Cún: 30/09/2025 - 20:24
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1851
Gửi vào 30/09/2025 - 20:35
Chúng tui đang nói với nhau về một bài post trên fb có liên quan đến một ngôi nhà ở Phố Núi mộng mơ thì tui được trở về một bài post cách đây tròn 5 năm của chính mình <3
Lại cây hoa lá =))
"Rồi mai này ta già đi
Em muốn trước sân nhà đầy hoa
Người nói em còn yêu người
Thì người sao cũng được".
Sửa bởi Cún: 30/09/2025 - 20:40
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1852
Gửi vào 30/09/2025 - 22:10
Ước gì tui cũng được mộng mơ lại 5 năm trước =)))
5 năm trước - 2020 em có người yêu đầu tiên, vào mùa thu, cũng là dịp này nè =)))).
Ước chi mùa thu năm nay của LinhThao cũng giống như mùa thu của ai kia, được dùng từ "chúng tui" hahaa.
5 năm trước - 2020 em có người yêu đầu tiên, vào mùa thu, cũng là dịp này nè =)))).
Ước chi mùa thu năm nay của LinhThao cũng giống như mùa thu của ai kia, được dùng từ "chúng tui" hahaa.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1853
Gửi vào 30/09/2025 - 22:33
Haha, biết đâu đúng như ý nguyện, có trong Thu, để Đông về Hà Nội là chuẩn luôn hi hi.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1854
Gửi vào 01/10/2025 - 09:34
Cún, on 07/07/2018 - 13:31, said:
Cô gái luôn khao khát được đi đến vùng đất mới, máy bay không còn là thứ gì đó xa vời chỉ biết ngắm nhìn từ dưới đất ... Bao giờ có điều kiện, cô gái sẽ đi khắp nơi mua TRÀ, mua đủ các loại để trong nhà lúc nào cũng đầy ắp nó. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng, cũng khao khát tìm được một người cùng mình thực hiện tất cả mọi mong ước .
" Anh ơi hay mình giả bộ thôi sân si
Không nghĩ gì nữa, chạy lên Đà Lạt
Anh phục vụ quán cà phê ở ngã ba
Em đi dạy có tiền mua chút thịt
Mình sẽ trồng xà lách và cà chua
Rau có sâu cũng kệ ăn cho béo
Cà hơi héo cũng nhắm mắt chơi luôn
Cá tôm mắc quá khỏi ăn cũng được
Cuối tuần đủng đỉnh mình pha trà
Ngồi ngoài hiên ôm mèo đọc sách
Nếu chán quá thì vào phòng ôm nhau
Khui chai vang uống cho nó tình
Anh hỏi nhỡ đâu không đủ tiền sống
Kệ, hết tiền thì vào lại Sài Gòn
Sân si"
" Anh ơi hay mình giả bộ thôi sân si
Không nghĩ gì nữa, chạy lên Đà Lạt
Anh phục vụ quán cà phê ở ngã ba
Em đi dạy có tiền mua chút thịt
Mình sẽ trồng xà lách và cà chua
Rau có sâu cũng kệ ăn cho béo
Cà hơi héo cũng nhắm mắt chơi luôn
Cá tôm mắc quá khỏi ăn cũng được
Cuối tuần đủng đỉnh mình pha trà
Ngồi ngoài hiên ôm mèo đọc sách
Nếu chán quá thì vào phòng ôm nhau
Khui chai vang uống cho nó tình
Anh hỏi nhỡ đâu không đủ tiền sống
Kệ, hết tiền thì vào lại Sài Gòn
Sân si"
Rừng Lá Thấp, on 08/07/2018 - 02:51, said:
ông rừng lúc nào cũng mong mỏi mong mòn được trở lại Đà Lạt để buổi sáng sương mù bảng lảng ngọn thông già ngoài sân vườn , uống trà Thiết Quan Âm . con muốn kheo khéo lôi rủ thằng đầu đinh sợ đói đó , ba lo lên vai , bỏ Sài Gòn mà Phố Núi với ông , con Nghê , con mya , không ?
ông rừng .
ông rừng .
Sửa bởi Cún: 01/10/2025 - 09:41
#1857
Gửi vào 03/10/2025 - 14:51
Sáng nay em gái nhắc về ngày này năm rồi hai chị em cùng nhau về Chùa, vui ghê! Hai chị em đèo nhau về Chùa, qua phà, lạc đường tùm lum để được đến nơi và đứng trước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Một năm sau, cô gái cùng mình đã tìm được bến đỗ & có baby đúng như ý nguyện! Cảm ơn Ngài đã luôn ở đây & che chở cho chúng con.
Có hẹn, chiều nay tan làm sẽ ra lấy điện thoại.
Sáng mai về Phố Núi.
Sửa bởi Cún: 03/10/2025 - 15:11
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1858
Gửi vào 04/10/2025 - 21:11
Một tờ giấy viết chữ bên bàn & cùng mình trở lại Sài Gòn với nhiều điều khác hihi.
Sau cơn mưa, Trời lại trong xanh, cây cối tươi tốt! Ui ui, Thầy nói, Thầy hiểu công việc bận rộn như thế mà đi lên thăm Thầy rồi lại đi về, Thầy trân quý lắm!
P/s: Gửi hình ảnh cho anh, anh bảo hay lấy chồng Dalat đi =)) Phải trả lời làm sao cho ngầu haha.
Sửa bởi Cún: 04/10/2025 - 21:26
#1859
Gửi vào 05/10/2025 - 11:23
Về Sài Gòn, lại theo nhịp hối hả.
Thầy bảo, bận gì bận nhưng sắp xếp 02 ngày trong tuần chạy 800km cùng Thầy nha =))
Thầy bảo con gái thường lái tự động cho nhẹ nhẹ thôi mà sao lại học sàn vậy.
Dạ em muốn làm chủ cuộc chơi, có xe nào thì mình chạy cũng được.
Đúng là cuộc đời của mình, phải do chính mình làm chủ, đến nơi mình muốn đến!
Cuối tuần đầy bận rộn, chiều nay anh cảnh qua mang cây Trúc qua nữa. Anh hỏi, sao hôm qua em còn Phố Núi mà nay lại SGN rồi em, em hay vậy em =))
-----
Ngày xưa không có dám chạy xe trên Sài Gòn, dù chỉ là xe 02 bánh. Nhưng chính Ông Rừng là người đẩy mình lên hết cỡ, lúc đó lì ghê mãi lâu thật lâu mới có bằng cho Ông, rồi mua xe, rồi chuyển ra ngoài sinh sống, tự mình làm chủ cuộc Đời mình.
Sau hứa với Ông, sẽ mua xe, chở Ông đi dạo. Thế mà đến tận bây giờ mới quyết tâm thi cho có cái bằng gấp, và đẩy mình lên phương tiện mới, để đi đâu làm gì không phụ thuộc nhiều vào các anh tài nữa.
Nếu không có Ông Rừng, sẽ không có phiên bản con cún hôm nay.
Con nợ Ông Rừng rất nhiều, nợ tiền bạc thì dễ trả nhưng nợ ân tình thì biết sao trả cho hết đây!
Thầy bảo, bận gì bận nhưng sắp xếp 02 ngày trong tuần chạy 800km cùng Thầy nha =))
Thầy bảo con gái thường lái tự động cho nhẹ nhẹ thôi mà sao lại học sàn vậy.
Dạ em muốn làm chủ cuộc chơi, có xe nào thì mình chạy cũng được.
Đúng là cuộc đời của mình, phải do chính mình làm chủ, đến nơi mình muốn đến!
Cuối tuần đầy bận rộn, chiều nay anh cảnh qua mang cây Trúc qua nữa. Anh hỏi, sao hôm qua em còn Phố Núi mà nay lại SGN rồi em, em hay vậy em =))
-----
Ngày xưa không có dám chạy xe trên Sài Gòn, dù chỉ là xe 02 bánh. Nhưng chính Ông Rừng là người đẩy mình lên hết cỡ, lúc đó lì ghê mãi lâu thật lâu mới có bằng cho Ông, rồi mua xe, rồi chuyển ra ngoài sinh sống, tự mình làm chủ cuộc Đời mình.
Sau hứa với Ông, sẽ mua xe, chở Ông đi dạo. Thế mà đến tận bây giờ mới quyết tâm thi cho có cái bằng gấp, và đẩy mình lên phương tiện mới, để đi đâu làm gì không phụ thuộc nhiều vào các anh tài nữa.
Nếu không có Ông Rừng, sẽ không có phiên bản con cún hôm nay.
Con nợ Ông Rừng rất nhiều, nợ tiền bạc thì dễ trả nhưng nợ ân tình thì biết sao trả cho hết đây!
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1860
Gửi vào 07/10/2025 - 08:41
Sáng hôm qua Sếp gọi, nói 3PM vào họp cùng Sếp nha rồi lên file trình bày các kiểu đồ với đối tác. Có mấy tiếng ngắn ngủi, tiếp nhận thông tin, lên file, tập trình bày sơ sơ. Ta nói phê
Chiều vào Q1, ăn uống giao lưu, đối tác châu Âu nên cứ bia & bia mà con cún không biết uống bia
--------
Chiều nay chị đối tác từ Hà Nội vào, thế là rong ruổi cùng chị ấy vài ngày tới
Chiều vào Q1, ăn uống giao lưu, đối tác châu Âu nên cứ bia & bia mà con cún không biết uống bia
--------
Chiều nay chị đối tác từ Hà Nội vào, thế là rong ruổi cùng chị ấy vài ngày tới
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Tại sao sinh cùng Giờ - Ngày - Tháng - Năm lại có số mệnh khác nhau??? Lý giải dưới góc nhìn Tam thức |
Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | tudoembuon |
|
|
|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
Kỷ sửu 1949 mao thắng tưởng |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Những điều cần biết về phản vệ: Triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Những bài luận Bát tự của Jakasembung (diễn đàn fivearts nước ngoài) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
17 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 17 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















