Tre thì đã có 5 năm, cảm thấy rất là Happy khi đã đang và sẽ có các Ông, các Bác bên cạnh. Ở ngoài khó khăn thế nào thì quay về cũng có các Ông, các Bác,... ở đó lắng nghe và cố vấn để tránh sỏi đá dọc đường.
Tre trân trọng từng ngày có được.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bây giờ cuộc sống cuốn mình theo một vòng xoáy khác, không còn quá nhiều mơ mộng, cảm xúc, thời gian để viết nhiều như ngày xưa. Nhưng ngày nào lên vẫn thấy Ông Tân, bác Minhminh, bác FM,... và các Anh Chị bạn bè của mình thì vui! Có những Bác đã lâu không xuất hiện nhưng tre nghĩ các bác vẫn còn ở đây hoặc là nếu không lên đây nữa thì TVLS cũng là một phần trong ký ức của các bác.