

Những năm tháng tuổi trẻ
Viết bởi Tre, 07/07/18 12:55
1697 replies to this topic
#871
Gửi vào 27/11/2022 - 10:26
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Xuân Quỳnh
Thời tiết của Sài Gòn dạo này ẩm ương quá, làm muốn bệnh thật sự. Đêm qua trong giấc ngủ chập chờn, dưng chợt nhận ra một điều, thật là trùng hợp. Ây da. Thật là lạ, giấc mơ của hai năm về trước ngày càng rõ nét hơn.
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Xuân Quỳnh
Thời tiết của Sài Gòn dạo này ẩm ương quá, làm muốn bệnh thật sự. Đêm qua trong giấc ngủ chập chờn, dưng chợt nhận ra một điều, thật là trùng hợp. Ây da. Thật là lạ, giấc mơ của hai năm về trước ngày càng rõ nét hơn.
Thanked by 6 Members:
|
|
#872
Gửi vào 28/11/2022 - 10:19
Làm giai.
Một trong những bài thơ hắn thích nhất, đó là "Chí làm trai" của Nguyễn Công Trứ. Bàn về thơ thì nhân sĩ thiên hạ cũng bàn nhiều rồi, đọc mãi cũng nhàm, thôi thì bỏ qua chẳng kể đến nữa.
Thời thanh niên còn nhiều ước vọng, từng câu từng câu như luôn thúc giục trong tim mình, phải luôn nỗ lực, phải luôn bền chí, dù xung quanh là biết bao nhọc nhằn và nhiều chuyện chẳng hợp ý mình.
Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
Nợ tang bồng (1) vay trả, trả vay.
Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.
Đôi khi cũng thật chẳng hiểu, từ lũy tre làng, thế nào mà một anh áo vải, lại bước trên con đường của phố thị được nhỉ? Những năm chuyển mình của công nghệ cao, lại có dấu chân của kẻ quê mùa?
Cuộc sống thăng tiến, làm người ta quên mất bản năng cần thiết phải có của mình, đánh rơi sự nhạy bén của bản thân, để rồi, bởi nước hay chảy chỗ trũng, người cũng theo đà của nước, rơi vào trong hố sâu. Con tạo xoay vần, có đôi khi, phải nếm trải đủ mùi vị nhân sinh mới thú!
Trong những tháng ngày "trong cũi sắt" đó, lại những tứ thơ của Nguyễn Công Trứ, dắt dìu cho kẻ lữ thứ, kiên tâm với bản thân, giữ vững trong mình một ngọn hải đăng, để mình không lạc bước trong tăm tối. Đôi khi, cái đáng sợ nhất của đàn ông, chẳng phải là cuộc đời xô đẩy, dập vùi, mà là mất đi ý chí, mất đi ước vọng, mất đi hoài bão, để rồi, khi thấy được ánh sáng cuối con đường, lại chẳng đứng lên được nữa :
Đã chắc rằng ai nhục ai vinh,
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
................
Vận mệnh, có thật là níu kéo được áo của kẻ tha phương?
Một trong những bài thơ hắn thích nhất, đó là "Chí làm trai" của Nguyễn Công Trứ. Bàn về thơ thì nhân sĩ thiên hạ cũng bàn nhiều rồi, đọc mãi cũng nhàm, thôi thì bỏ qua chẳng kể đến nữa.
Thời thanh niên còn nhiều ước vọng, từng câu từng câu như luôn thúc giục trong tim mình, phải luôn nỗ lực, phải luôn bền chí, dù xung quanh là biết bao nhọc nhằn và nhiều chuyện chẳng hợp ý mình.
Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
Nợ tang bồng (1) vay trả, trả vay.
Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.
Đôi khi cũng thật chẳng hiểu, từ lũy tre làng, thế nào mà một anh áo vải, lại bước trên con đường của phố thị được nhỉ? Những năm chuyển mình của công nghệ cao, lại có dấu chân của kẻ quê mùa?
Cuộc sống thăng tiến, làm người ta quên mất bản năng cần thiết phải có của mình, đánh rơi sự nhạy bén của bản thân, để rồi, bởi nước hay chảy chỗ trũng, người cũng theo đà của nước, rơi vào trong hố sâu. Con tạo xoay vần, có đôi khi, phải nếm trải đủ mùi vị nhân sinh mới thú!
Trong những tháng ngày "trong cũi sắt" đó, lại những tứ thơ của Nguyễn Công Trứ, dắt dìu cho kẻ lữ thứ, kiên tâm với bản thân, giữ vững trong mình một ngọn hải đăng, để mình không lạc bước trong tăm tối. Đôi khi, cái đáng sợ nhất của đàn ông, chẳng phải là cuộc đời xô đẩy, dập vùi, mà là mất đi ý chí, mất đi ước vọng, mất đi hoài bão, để rồi, khi thấy được ánh sáng cuối con đường, lại chẳng đứng lên được nữa :
Đã chắc rằng ai nhục ai vinh,
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
................
Vận mệnh, có thật là níu kéo được áo của kẻ tha phương?
Thanked by 3 Members:
|
|
#873
Gửi vào 28/11/2022 - 13:06
Chắc là Anh ấy cũng "Từ núi xa trăm dặm lui tới đế kinh". Tới được Kinh Đô rồi, có ban ngày thì phải có ban đêm, những ngày tối như mực cũng vượt qua được rồi thì nhỏ bán trà đá ven đường trộm nghĩ chắc không có gì làm anh ấy gục ngã được nữa.
Chỉ mong anh đó tin chính mình. Đức tin khác nhau, kết quả cũng trở nên khác nhau.
Chỉ mong anh đó tin chính mình. Đức tin khác nhau, kết quả cũng trở nên khác nhau.
Thanked by 2 Members:
|
|
#874
Gửi vào 28/11/2022 - 22:56
Trên diễn đàn mình có một kho tàng các bài viết đầy ý nghĩa về cuộc sống và đầy Tình luôn.
Lâu lâu sẽ lục lại được những bài viết mà ở ngay thời điểm đọc cứ viết như dành riêng cho mình ấy. Những bài viết đó đã qua lâu lắm rồi của Ông Bác Cô Chú Anh Chị... là những bài học kinh nghiệm, những lời chia sẻ, thủ thỉ cho con/cháu/em trong Nhà nghe.
Tối nay tre đọc được một bài viết rất hay, rất muốn trích dẫn lại nhưng cũng đã qua lâu lắm rồi và tre cũng chưa từng biết anh trước đây để mà xin phép... Tre có bấm "Like" bài viết đó. Hy vọng anh vẫn còn trên diễn đàn mình và biết đâu tình cờ lại đọc được bài này hì hì.
Tre rất thích câu mà anh viết: "...Ở đời tất cả mọi chuyện sẽ có câu trả lời của thời gian".
Và mượn một câu này của anh, hy vọng bây giờ anh cũng đang Happy.
Xin chúc thành viên diễn đàn những người đã yêu, đang yêu luôn được sống "Trên mảnh đất tình người".
Thanked by 4 Members:
|
|
#875
Gửi vào 30/11/2022 - 21:32
Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
- Tự Hát , Xuân Quỳnh
Sửa bởi Tre: 30/11/2022 - 21:53
Thanked by 5 Members:
|
|
#876
Gửi vào 01/12/2022 - 20:29
Em biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn
Xuân Quỳnh
Thanked by 4 Members:
|
|
#877
Gửi vào 02/12/2022 - 18:03
Ông bảo, Ôn nghìn Đời đạo hạnh. Năm mới lại ra Huế, đảnh lễ bảo tháp của Ôn rồi quay về đón Tết cùng gia đình. ^^ Đẹp.
NHƯ ÁNG MÂY BAY
Thầy đã đọc kỹ bức thư của con để lại đêm hôm qua. Suốt đêm thầy không ngủ được, linh tính báo cho thầy biết có chuyện bất thường xảy ra. Thầy ngồi dậy, xuống giường lấy nước uống thì thấy bức thư của con. Thầy rất mừng thấy có người con phát tâm bồ đề, đi theo tiếng gọi xuất trần. Tuy nhiên thầy không khỏi lo ngại. Nếp sống con sắp sửa đi vào thật thiên nan vạn nan, đòi hỏi lòng kiên trì và tín tâm mạnh mẽ. Từ đây con sẽ không có người thân bên cạnh. Con tin Tam Bảo, con tin ở đức Quán Thế Âm, thầy khuyên con nếu gặp gì khó khăn trắc trở, con nên cầu nguyện ngài từ bi tế độ. Thầy quen với Hòa Thượng Tâm Tịnh, một cao tăng học hạnh vẹn toàn. Thầy sẽ không viết thư cho Hòa Thượng để gửi gắm con, vì như vậy sẽ làm động niệm chúng điệu trong chùa và giảm đi phần nào chí nguyện xuất trần của con. Tuy nhiên sau khi con được Hòa Thượng Tâm Tịnh chấp nhận, thầy sẽ vào thăm Hòa Thượng và thăm con xem đời sống mới của con như thế nào.
Cậu Diệp Trương Thuần khắc cốt ghi tâm những lời dăn dò của thân phụ. Cậu lạy thân phụ hai lạy tỏ lòng biết ơn công lao dưỡng dục. Sau khi từ giã anh chị em, cậu vội vàng đi bộ đến ga xe lửa, mua vé tàu đi Huế. Cậu mua vé hạng ba của chuyến tàu hàng. Tàu chạy rất chậm, dừng lại nhiều trạm: Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Chánh, Phò Trạch, Ga Cây Số 10, ga Văn Xá, cuối cùng đến ga Huế. Toa tàu đầy nghẹt người, phần nhiều là người làm ăn buôn bán, thúng rổ, gà vịt ngổn ngang. Ghế ngồi bằng gỗ không đủ chỗ, nhiều người ngồi trên sàn tàu. Đoạn đường từ Quảng Trị vào Huế không quá 60km mà mất hết hơn hai giờ. Đoạn đường khá quen thuộc vì đã hai ba lần cậu theo thân phụ vào Huế, nhưng lần này cậu thấy đoạn đường này như muốn trải dài ra trước mắt. Con tàu thì như vô tình, ầm ĩ lao về phía trước không đoái hoài gì đến nỗi lòng nao nao của cậu với bao nhiêu kỷ niệm lui dần về phía sau.
Trong khi cậu Diệp Trương Thuần ngồi trên xe lửa trên đường đến Huế, cụ Kỷ lấy bức thư đọc lại một lần nữa:
Thưa Thầy:
Trước hết con xin lạy Thầy hai lạy gọi là một chút đền đáp công lao nuôi dạy như trời biển của Thầy. Khi mẹ con mất đi, để chúng con lại, Thầy đã gánh vác cả hai vai, nuôi nấng dạy dỗ anh em chúng con khôn lớn đến ngày hôm nay.
Riêng con, Thầy lại sắp tác thành đôi lứa, song giờ đây khi Thầy đọc bức thư này, con biết Thầy sẽ đau buồn lắm, nhưng biết làm sao khi lòng con không muốn vướng vào khổ lụy.
Thưa Thầy,
Chính cái chết đau thương của chị Bảy để lại một đàn con thơ nheo nhóc là một tiếng sét đánh ngang tai con, đã làm cho con tỉnh ngộ.
Nay con xin phép được kể lại với Thầy để Thầy thấy rõ tâm tư của con, là khi ở nhà bác Yến về, con đang vạch một chương trình cho việc xây dựng hạnh phúc sau ngày cưới vợ. Con xin thưa thật với Thầy, là con rất bằng lòng cô Hạnh khi thấy cô ta mặt mày hiền lành, phúc hậu, lại có tư chất đứng đắn như con đã gặp tại nhà bà Yến trong dịp đi theo hầu thầy.
Nhưng than ôi chương trình xây dựng hạnh phúc con vạch chưa xong, bước đi chưa được một đoạn đường ngắn ngủi, thì cái chết bất thần của chị Bảy đã là một hồi chuông cảnh tỉnh cho con thấy rõ được hai chữ vô thường. Vì lẽ đó, con tin rằng số con được đi tu, nên hồi chuông cảnh tỉnh ấy đã điểm vào đúng lúc.
Thưa Thầy,
Chắc Thầy còn nhớ hôm mồng một Tết, vợ chồng anh Bảy đến chúc Tết nhà ta, vợ chồng con cái ríu rít bên nhau trông thật là hạnh phúc. Thế mà chưa đầy một tháng sau thì chị Bảy đã ra người thiên cổ, tang tóc trùm trọn cả gia đình. Thật có ai ngờ!
Chỉ Bảy giờ đây đã được mồ yên, mả đẹp, nhưng còn anh Bảy thì nay một tay phải nuôi dưỡng bốn đứa con thơ thật là tội nghiệp. Cảnh tang thương của gia đình anh Bảy như vận vào đời con. Bỗng nhiên con nghĩ, rồi cũng một ngày nào đó, gia đình con cũng sẽ như gia đình anh Bảy, nếu một trong hai đứa chúng con chết đi, cũng để lại cho nhau một đàn con thơ lúc nhúc như vậy, thì khổ biết nhường nào. Và không đâu xa, nhớ lại ngày mẹ con mất, cũng đã để lại cho Thầy bao nỗi buồn vui với một đàn bốn đứa con thơ dại.
Chính vì những lý do thực tế ấy mà con đã nghĩ nhiều về đời con, nên con xin phép Thầy hiểu cho con và cho con được đi tu theo chí nguyện.
Con biết rằng hiện giờ thì bác Yến mà nhất là cô Hạnh sẽ là người buồn khổ hơn ai hết. Nhưng con tin tưởng thời gian là phương tiện sẽ giúp cho cô Hạnh khuây khỏa dần dần. Nếu có dịp nào thuận tiện Thầy an ủi cô Hạnh giùm con. Cô nên hy sinh cho con được tu hành đến nơi đến chốn, thì cái ơn ấy con sẽ ghi nhớ và nếu có dịp may nào đó con sẽ xin đền đáp xứng đáng. Nhân đây con cũng xin Thầy nói lại với bác Yến giúp cho con rằng rồi đây khi thời gian phai lạt nhó nhung, nếu có nơi nào xứng đáng, xin bác tác thành đôi lứa cho cô Hạnh để cho con được an tâm mà tu hành thì công ơn của bác con xin ghi lòng tạc dạ.
Cuối thơ, con xin kính lạy Thầy và chào tất cả anh chị em trong gia đình.
Thư bất tận ngôn.
Con: Diệp Trương Thuần " .
NHƯ ÁNG MÂY BAY
Thầy đã đọc kỹ bức thư của con để lại đêm hôm qua. Suốt đêm thầy không ngủ được, linh tính báo cho thầy biết có chuyện bất thường xảy ra. Thầy ngồi dậy, xuống giường lấy nước uống thì thấy bức thư của con. Thầy rất mừng thấy có người con phát tâm bồ đề, đi theo tiếng gọi xuất trần. Tuy nhiên thầy không khỏi lo ngại. Nếp sống con sắp sửa đi vào thật thiên nan vạn nan, đòi hỏi lòng kiên trì và tín tâm mạnh mẽ. Từ đây con sẽ không có người thân bên cạnh. Con tin Tam Bảo, con tin ở đức Quán Thế Âm, thầy khuyên con nếu gặp gì khó khăn trắc trở, con nên cầu nguyện ngài từ bi tế độ. Thầy quen với Hòa Thượng Tâm Tịnh, một cao tăng học hạnh vẹn toàn. Thầy sẽ không viết thư cho Hòa Thượng để gửi gắm con, vì như vậy sẽ làm động niệm chúng điệu trong chùa và giảm đi phần nào chí nguyện xuất trần của con. Tuy nhiên sau khi con được Hòa Thượng Tâm Tịnh chấp nhận, thầy sẽ vào thăm Hòa Thượng và thăm con xem đời sống mới của con như thế nào.
Cậu Diệp Trương Thuần khắc cốt ghi tâm những lời dăn dò của thân phụ. Cậu lạy thân phụ hai lạy tỏ lòng biết ơn công lao dưỡng dục. Sau khi từ giã anh chị em, cậu vội vàng đi bộ đến ga xe lửa, mua vé tàu đi Huế. Cậu mua vé hạng ba của chuyến tàu hàng. Tàu chạy rất chậm, dừng lại nhiều trạm: Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Chánh, Phò Trạch, Ga Cây Số 10, ga Văn Xá, cuối cùng đến ga Huế. Toa tàu đầy nghẹt người, phần nhiều là người làm ăn buôn bán, thúng rổ, gà vịt ngổn ngang. Ghế ngồi bằng gỗ không đủ chỗ, nhiều người ngồi trên sàn tàu. Đoạn đường từ Quảng Trị vào Huế không quá 60km mà mất hết hơn hai giờ. Đoạn đường khá quen thuộc vì đã hai ba lần cậu theo thân phụ vào Huế, nhưng lần này cậu thấy đoạn đường này như muốn trải dài ra trước mắt. Con tàu thì như vô tình, ầm ĩ lao về phía trước không đoái hoài gì đến nỗi lòng nao nao của cậu với bao nhiêu kỷ niệm lui dần về phía sau.
Trong khi cậu Diệp Trương Thuần ngồi trên xe lửa trên đường đến Huế, cụ Kỷ lấy bức thư đọc lại một lần nữa:
Thưa Thầy:
Trước hết con xin lạy Thầy hai lạy gọi là một chút đền đáp công lao nuôi dạy như trời biển của Thầy. Khi mẹ con mất đi, để chúng con lại, Thầy đã gánh vác cả hai vai, nuôi nấng dạy dỗ anh em chúng con khôn lớn đến ngày hôm nay.
Riêng con, Thầy lại sắp tác thành đôi lứa, song giờ đây khi Thầy đọc bức thư này, con biết Thầy sẽ đau buồn lắm, nhưng biết làm sao khi lòng con không muốn vướng vào khổ lụy.
Thưa Thầy,
Chính cái chết đau thương của chị Bảy để lại một đàn con thơ nheo nhóc là một tiếng sét đánh ngang tai con, đã làm cho con tỉnh ngộ.
Nay con xin phép được kể lại với Thầy để Thầy thấy rõ tâm tư của con, là khi ở nhà bác Yến về, con đang vạch một chương trình cho việc xây dựng hạnh phúc sau ngày cưới vợ. Con xin thưa thật với Thầy, là con rất bằng lòng cô Hạnh khi thấy cô ta mặt mày hiền lành, phúc hậu, lại có tư chất đứng đắn như con đã gặp tại nhà bà Yến trong dịp đi theo hầu thầy.
Nhưng than ôi chương trình xây dựng hạnh phúc con vạch chưa xong, bước đi chưa được một đoạn đường ngắn ngủi, thì cái chết bất thần của chị Bảy đã là một hồi chuông cảnh tỉnh cho con thấy rõ được hai chữ vô thường. Vì lẽ đó, con tin rằng số con được đi tu, nên hồi chuông cảnh tỉnh ấy đã điểm vào đúng lúc.
Thưa Thầy,
Chắc Thầy còn nhớ hôm mồng một Tết, vợ chồng anh Bảy đến chúc Tết nhà ta, vợ chồng con cái ríu rít bên nhau trông thật là hạnh phúc. Thế mà chưa đầy một tháng sau thì chị Bảy đã ra người thiên cổ, tang tóc trùm trọn cả gia đình. Thật có ai ngờ!
Chỉ Bảy giờ đây đã được mồ yên, mả đẹp, nhưng còn anh Bảy thì nay một tay phải nuôi dưỡng bốn đứa con thơ thật là tội nghiệp. Cảnh tang thương của gia đình anh Bảy như vận vào đời con. Bỗng nhiên con nghĩ, rồi cũng một ngày nào đó, gia đình con cũng sẽ như gia đình anh Bảy, nếu một trong hai đứa chúng con chết đi, cũng để lại cho nhau một đàn con thơ lúc nhúc như vậy, thì khổ biết nhường nào. Và không đâu xa, nhớ lại ngày mẹ con mất, cũng đã để lại cho Thầy bao nỗi buồn vui với một đàn bốn đứa con thơ dại.
Chính vì những lý do thực tế ấy mà con đã nghĩ nhiều về đời con, nên con xin phép Thầy hiểu cho con và cho con được đi tu theo chí nguyện.
Con biết rằng hiện giờ thì bác Yến mà nhất là cô Hạnh sẽ là người buồn khổ hơn ai hết. Nhưng con tin tưởng thời gian là phương tiện sẽ giúp cho cô Hạnh khuây khỏa dần dần. Nếu có dịp nào thuận tiện Thầy an ủi cô Hạnh giùm con. Cô nên hy sinh cho con được tu hành đến nơi đến chốn, thì cái ơn ấy con sẽ ghi nhớ và nếu có dịp may nào đó con sẽ xin đền đáp xứng đáng. Nhân đây con cũng xin Thầy nói lại với bác Yến giúp cho con rằng rồi đây khi thời gian phai lạt nhó nhung, nếu có nơi nào xứng đáng, xin bác tác thành đôi lứa cho cô Hạnh để cho con được an tâm mà tu hành thì công ơn của bác con xin ghi lòng tạc dạ.
Cuối thơ, con xin kính lạy Thầy và chào tất cả anh chị em trong gia đình.
Thư bất tận ngôn.
Con: Diệp Trương Thuần " .
Thanked by 2 Members:
|
|
#878
Gửi vào 02/12/2022 - 19:40
tre là người gốc Bông à
Họ Diệp là họ gốc Hoa, kiểu như" Ip man"
Họ Diệp là họ gốc Hoa, kiểu như" Ip man"
#879
Gửi vào 02/12/2022 - 19:58
Không anh Nhị, tre đến từ Rừng tre Việt Nam . ^^
Tre trên đường về lại Quê.
Tre trên đường về lại Quê.
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#882
Gửi vào 02/12/2022 - 21:26
Thời Đại học cứ mỗi tuần là tre sẽ về một lần dù lúc đó phải bắt 2 chuyến xe, ngồi xe hơn 3 tiếng mới về đến Nhà. Sau ra trường thời gian đầu cứ mỗi 2 tuần sẽ về một lần, rồi tăng lên 3 tuần/lần đến năm nay có khi 2 tháng mới được về Nhà. Không biết những năm tới sẽ thế nào nữa....
Hôm nào mà Mẹ hỏi tuần này có về không con gái mà trả lời không về được thì sợ Mẹ buồn. Nghĩ sau này mình có babies chắc cũng thế.
Cho dù có xảy ra chuyện gì, gia đình vẫn mãi là gia đình.
Ở ngoài, xem coi chuyện đó là chuyện gì đã rồi mới tính tiếp chúng ta có làm bạn không.
@ThienRi Chúc Anh Ri cuối tuần happy nhen.
@tony99 Mừng cho Anh Tony. Vui anh nhe.
Hôm nào mà Mẹ hỏi tuần này có về không con gái mà trả lời không về được thì sợ Mẹ buồn. Nghĩ sau này mình có babies chắc cũng thế.
Cho dù có xảy ra chuyện gì, gia đình vẫn mãi là gia đình.
Ở ngoài, xem coi chuyện đó là chuyện gì đã rồi mới tính tiếp chúng ta có làm bạn không.
@ThienRi Chúc Anh Ri cuối tuần happy nhen.
@tony99 Mừng cho Anh Tony. Vui anh nhe.
Thanked by 4 Members:
|
|
#883
Gửi vào 02/12/2022 - 22:05
Màu của Kim là trắng, bạc .
Kim chia ra hai phần : Hoàng Kim và Bạch kim .
Vì màu vàng đã là màu của Thổ, nên dùng màu trắng cho Kim . Trắng và bạc , thường thường được hội họp chung nhau , trở thành bản sắc của Kim . Mệnh Kim nên áp dụng trắng và bạc trong phương thức an Trạch . Màu trắng thanh khiết , nếu được kẻ tri tâm tri thiện, yên ổn phối hợp , sẽ là môi trường thánh thiện tự tại , nhưng coi chừng , ngu muội lạm phát trắng thì cơ hàn , khốn khó , cảm quan , Địa Lý đều không thích hợp .
- Ông Rừng
Kim chia ra hai phần : Hoàng Kim và Bạch kim .
Vì màu vàng đã là màu của Thổ, nên dùng màu trắng cho Kim . Trắng và bạc , thường thường được hội họp chung nhau , trở thành bản sắc của Kim . Mệnh Kim nên áp dụng trắng và bạc trong phương thức an Trạch . Màu trắng thanh khiết , nếu được kẻ tri tâm tri thiện, yên ổn phối hợp , sẽ là môi trường thánh thiện tự tại , nhưng coi chừng , ngu muội lạm phát trắng thì cơ hàn , khốn khó , cảm quan , Địa Lý đều không thích hợp .
- Ông Rừng
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#885
Gửi vào 03/12/2022 - 12:24
Tre, on 03/12/2022 - 11:24, said:
Theo lịch trình dự kiến thì tầm tháng 1, tháng 2 tre sẽ ra Đất Bắc Anh Ri ạ.
Dịp Tết Âm Lịch hả em, ra Bắc ăn tết đón gió Đông nhé, trải nghiệm tuyệt vời
“…Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
Sửa bởi ThienRi: 03/12/2022 - 12:24
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Nguyệt hạn tháng nhuận |
Tử Vi | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() CẬP NHẬT BÃO MẶT TRỜI 30/6-1/7/2025 - CẢNH BÁO ĐẠT G5 THÁNG 7, CÁCH PHÒNG TRÁNH |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












