Những năm tháng tuổi trẻ
Viết bởi Tre, 07/07/18 12:55
2051 replies to this topic
#841
Gửi vào 19/11/2022 - 18:03
Chùa Thiên Mụ lên ảnh đẹp quá. Nhớ mãi Thầy bảo, đi đâu con cũng có chốn đi về là Chùa mình.
Nhớ Chùa, nhớ Ôn
#842
Gửi vào 19/11/2022 - 21:07
Bảy Chữ
Mây trắng đang xây mộng viễn hành,
Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh,
Trời xanh là một tờ thư rộng,
Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.
Viết trọn năm dài trên vách đá,
Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,
Vừa may cánh nhạn về phương ấy,
Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.
Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,
Chiều nay nàng bắt được trời xanh,
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm,
“Vạn lý tương tư, vũ trụ tình.
Nguyễn Bính
Thơ Ông mộc mạc thật mà tình ơi là tình .
Mây trắng đang xây mộng viễn hành,
Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh,
Trời xanh là một tờ thư rộng,
Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.
Viết trọn năm dài trên vách đá,
Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,
Vừa may cánh nhạn về phương ấy,
Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.
Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,
Chiều nay nàng bắt được trời xanh,
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm,
“Vạn lý tương tư, vũ trụ tình.
Nguyễn Bính
Thơ Ông mộc mạc thật mà tình ơi là tình .
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#843
Gửi vào 19/11/2022 - 21:46
Tre, on 19/11/2022 - 21:07, said:
Bảy Chữ
Mây trắng đang xây mộng viễn hành,
Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh,
Trời xanh là một tờ thư rộng,
Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.
Viết trọn năm dài trên vách đá,
Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,
Vừa may cánh nhạn về phương ấy,
Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.
Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,
Chiều nay nàng bắt được trời xanh,
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm,
“Vạn lý tương tư, vũ trụ tình.
Nguyễn Bính
Thơ Ông mộc mạc thật mà tình ơi là tình .
Mây trắng đang xây mộng viễn hành,
Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh,
Trời xanh là một tờ thư rộng,
Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.
Viết trọn năm dài trên vách đá,
Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,
Vừa may cánh nhạn về phương ấy,
Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.
Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,
Chiều nay nàng bắt được trời xanh,
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm,
“Vạn lý tương tư, vũ trụ tình.
Nguyễn Bính
Thơ Ông mộc mạc thật mà tình ơi là tình .
anh lại gặp bóng dáng , mái tóc giống cô ấy, cô ấy người Hà Nội em ạ
khi gặp anh nhij, em sẽ ngạc nhiên, 1 ngày 4 lần hình dáng anh khác nhau
sáng sớm tu thiền, mặt anh trẻ lại như người chưa tới 30
buổi trưa khí mạnh thì anh như người 35
khi hết năng lượng thì anh như ông già 60 tuổi
anh duy trì thiền định và giữ thân thể này cũng là vì chờ cô ấy
nhưng gần đây, anh cũng thua thời gian, nhất là sau khi nhổ mấy chiếc răng
anh cảm thấy có lẽ mình sẽ thua thời gian em ạ
cuối cùng, anh cũng sẽ già chết chứ chẳng phải như anh nghĩ, duy trì thân thể mệt mỏi em ạ
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#844
Gửi vào 19/11/2022 - 22:08
Ai rồi cũng phải đi mà Anh Nhị. Các Ngài có thể tự tại trong việc ở, đi thế mà cũng buông, không ai ở lại đây hết, về Nhà
Yêu được thì cứ yêu, thương được thì cứ thương, nên buông thì buông thôi anh ơi. Không buông được thì cũng không sao, chắc chưa tới lúc
Yêu được thì cứ yêu, thương được thì cứ thương, nên buông thì buông thôi anh ơi. Không buông được thì cũng không sao, chắc chưa tới lúc
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#845
Gửi vào 19/11/2022 - 23:42
Tre, on 19/11/2022 - 22:08, said:
Ai rồi cũng phải đi mà Anh Nhị. Các Ngài có thể tự tại trong việc ở, đi thế mà cũng buông, không ai ở lại đây hết, về Nhà
Yêu được thì cứ yêu, thương được thì cứ thương, nên buông thì buông thôi anh ơi. Không buông được thì cũng không sao, chắc chưa tới lúc
Yêu được thì cứ yêu, thương được thì cứ thương, nên buông thì buông thôi anh ơi. Không buông được thì cũng không sao, chắc chưa tới lúc
Mọi sự đều xong
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#846
Gửi vào 20/11/2022 - 22:22
... Không phải gặp em từ buổi ấy
Hình như gặp em từ ngàn xưa
Lòng em thương anh không có bến
Tình anh yêu em không có bờ
Viết viết có đến nghìn trang giấy
Làm ra có đến nghìn bài thơ
Tương tư một đêm nǎm canh chẵn
Nhớ nhung một ngày mười hai giờ.
Nguyễn Bính
Mình tin đi một vòng lớn, những người có lòng với nhau sẽ gặp được nhau. Chắc chắn rồi.
Hình như gặp em từ ngàn xưa
Lòng em thương anh không có bến
Tình anh yêu em không có bờ
Viết viết có đến nghìn trang giấy
Làm ra có đến nghìn bài thơ
Tương tư một đêm nǎm canh chẵn
Nhớ nhung một ngày mười hai giờ.
Nguyễn Bính
Mình tin đi một vòng lớn, những người có lòng với nhau sẽ gặp được nhau. Chắc chắn rồi.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#848
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#849
Gửi vào 21/11/2022 - 09:22
@Nananmtta
Tre có nghe ạ, nghe cái nhìn của nhiều Người để góp nhặt thêm ạ.
Thấy cảnh ở Phố Núi yên quá, series tên cũng hay.
Tre có nghe ạ, nghe cái nhìn của nhiều Người để góp nhặt thêm ạ.
Thấy cảnh ở Phố Núi yên quá, series tên cũng hay.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#850
Gửi vào 21/11/2022 - 12:05
Sáng thứ 2 đầu tuần
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#851
Gửi vào 21/11/2022 - 22:59
Trong cuộc Đời của nó, người ngoài ngay cả bạn bè cũng nghĩ là con đường nó bước nhẹ nhàng thôi, và được giáo dục tốt. Hôm có dịp ngồi nói chuyện với anh, anh là Sếp của nó cũng là một người anh mà nó rất quý. Anh bảo với nó là nhìn em hiền thế chắc là trong gia đình đã có một người có ảnh hưởng đến em của bây giờ. Tụi nó nói guu của nó là thanh lịch như chính ngoại hình của nó và chính nó cũng không hiểu sao càng lớn càng thấy mình nhẹ nhàng hơn và thích sự nhẹ nhàng đó. Chắc là khát khao cuộc Đời nhẹ nhàng với mình hơn, khát khao được làm tiểu thư nên thành ra như vậy...
Chắc sẽ không ai hiểu được ngoài chính bản thân nó đã trải qua những gì, cũng không thể trách ai được vì nó hiếm khi chia sẻ với người khác vì nghĩ là nỗi buồn của riêng mình không nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, và nó cũng hiểu mỗi người đều có một câu chuyện riêng, một nỗi buồn riêng. Nó thường hay ngồi lắng nghe một ai đó và sẵn sàng làm điều đó, thế mà đến câu chuyện của mình lại cảm thấy rất khó để mở miệng nói. Niềm vui nó cũng ít khi chia sẻ với ai vì sợ chia sẻ nhiều, người không hiểu hay người không thật lòng vui cho mình thì lại chạnh lòng, lại nghĩ mình khoe. Đúng là nếu có ai đó đang có được một người dù vui, dù buồn cũng sẵn sàng đứng cạnh bên thì quả là một điều hạnh phúc.
Nhưng khi nhìn vào những gì đã trải qua chắc nó hoàn toàn có thể tự hào về mình, không hẳn đã có gì trong tay nhưng mà sau tất cả những việc đã xảy ra, đi được đến ngày hôm nay cũng là một thành công với nó, vì đã không bỏ cuộc hay nổi loạn.
Sự thật thì không ai uốn nó theo một khuôn khổ nào hết nhưng nó tự cảm thấy mình phải vào một khuôn khổ nhất định. Đôi khi thấy các chị, các bạn cùng tuổi sống hết mình, thích nói thích, thương nói thương làm nó cũng ngưỡng mộ thật sự. Mấy ngày gần đây, nó thỉnh thoảng có vào nghe Podcasts và hay nghe được câu "Cuộc Đời này chỉ có một lần để sống" làm nó thấy mình tại sao lại không như vậy, tại sao không nên tự tin hơn, nên sống thật với lòng mình hơn.
Từ nhỏ vì hoàn cảnh, hình như nó rất sợ mất. Khi trong tay bạn có rất nhiều thứ, bạn rất dễ tự tin, dù bạn có mất thứ này đi nữa vẫn còn thứ khác, nhưng có những người trên đôi tay có rất ít nên sợ đủ thứ cả. Nó thấy đúng là như vậy.
Nó vẫn thấy mình được cái Ngài che chở. Dù có sai lầm bao nhiêu, té lên đứng dậy rồi vẫn bước đi tiếp, vẫn giữ niềm tin vào điều tốt đẹp. Nó tuy mơ mộng nhưng nó cũng biết mình ở đâu. Tận sâu nó chỉ quan tâm làm sao gặp được một người mà vừa hay mình xoa dịu phần bóng tối trong họ và ngược lại. Với nó một mối quan hệ bền vững là khi cả hai trân trọng, tôn trọng và có hiếu với gia đình hai bên. Chắc chắn rồi dù có chuyện gì xảy ra, gia đình, cha mẹ vẫn là một nơi mình trở về. Nó càng trưởng thành bao nhiêu thì cha mẹ lại già đi bấy nhiêu, chỉ mong làm sao cho cha mẹ bớt vất vả và thanh thản lúc xế chiều. Nó không biết anh là ai nhưng nó tin vào năng lực của cả hai, sẽ có thể tự Trụ trên chính đôi chân của mình.
Tối qua khi ngồi tĩnh lại mà thật sự cũng không thể tập trung hoàn toàn, bỗng dưng lại chợt nhớ đến giấc mơ của 2 năm trước rồi lại nhớ đến việc xảy ra lúc ban ngày, sao lại có thể trùng hợp đến thế. Nhưng mà thật sự nó không biết làm sao để chia sẻ... Nhưng mà có lẽ cũng nên để mọi chuyện tự nhiên, và bản thân nó cũng nên thả lỏng ra.
Sắp hết năm rồi, nó sẽ phải hoàn tất công việc trước đã vì những việc này có thể nằm trong vòng kiểm soát của mình.
Và nó cũng sắp được bay, chuyến xuất ngoại đầu tiên trong cuộc Đời của nó, như nó hằng mong ước.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#852
Gửi vào 21/11/2022 - 23:12
Bạn Tre cũng ngủ ngon nhé
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#853
Gửi vào 23/11/2022 - 16:05
Cố đè thì tre chỉ cong
Càng níu xuống thấp, càng vùng lên cao
—
Công anh đi sớm về trưa
Mòn đường chết cỏ vẫn chưa gặp tình
Khuyên anh đừng ở một mình
Cây tre có bụi huống chi mình lẻ loi
Lạt này gói bánh chưng xanh
Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng…
Ca dao
Càng níu xuống thấp, càng vùng lên cao
—
Công anh đi sớm về trưa
Mòn đường chết cỏ vẫn chưa gặp tình
Khuyên anh đừng ở một mình
Cây tre có bụi huống chi mình lẻ loi
Lạt này gói bánh chưng xanh
Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng…
Ca dao
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#854
Gửi vào 23/11/2022 - 17:44
Tre, on 23/11/2022 - 16:05, said:
Cố đè thì tre chỉ cong
Càng níu xuống thấp, càng vùng lên cao
—
Công anh đi sớm về trưa
Mòn đường chết cỏ vẫn chưa gặp tình
Khuyên anh đừng ở một mình
Cây tre có bụi huống chi mình lẻ loi
Lạt này gói bánh chưng xanh
Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng…
Ca dao
Càng níu xuống thấp, càng vùng lên cao
—
Công anh đi sớm về trưa
Mòn đường chết cỏ vẫn chưa gặp tình
Khuyên anh đừng ở một mình
Cây tre có bụi huống chi mình lẻ loi
Lạt này gói bánh chưng xanh
Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng…
Ca dao
để cho thằng khác lấy lờ nó đơm
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#855
Gửi vào 23/11/2022 - 18:30
Anh đừng nói chuyện tầm phào
Nói qua nói lại nói vào nói ra
Ca dao
Nói qua nói lại nói vào nói ra
Ca dao
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Nên chơi với ai, nên chọn ngày giờ tháng tốt nào |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Những Vị Sư Phụ Đằng Sau Hành Trình – Lời Nguyện Tuổi Trẻ, Sức Mạnh Của Bậc Lão Thành | Hành Trình Vì Hòa Bình |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















