Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1557 replies to this topic

#616 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/04/2021 - 16:48



Thanked by 1 Member:

#617 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 10/04/2021 - 00:51

Chiều nay tan làm về trễ, lo lật đật đặt xe ra bến xe Chợ Lớn, tìm thấy bác tài rồi nên ung dung đứng tám chuyện với Elly, sau mới phát hiện lâu quá không thấy bác tài xế đến nên gọi điện thoại quá trời không ai bắt máy, nhắn tin chú ơi chú ơi cũng không ai trả lời, định vị thì thấy đứng im một chỗ, nên đành hủy. Dù rằng có thể auto huỷ nhưng mà mình vẫn sợ, sợ người ta đang chạy đến rồi sao, bất đắc dĩ lắm mới huỷ. Thế là book được một chú tài xế khác.

Chú đi Lead, nói chuyện nhẹ nhàng lắm và chú 47 tuổi rồi. Sau những câu chào hỏi lúc ban đầu thì nói chuyện líu lo suốt cả tuyến luôn, vì mình luôn có ấn tượng với những ai dịu dàng ^^

Chú đã làm rất nhiều nghề trước khi chạy Grap, và sau mới biết đây là tạm bợ của chú.
Chú khoe, chú sắp đi Úc và đi theo diện kết hôn giả. Sau khi hết Dịch họ sẽ về rước chú, đó là một người chịu ơn của chị 2 chú, và họ đã đứng ra giúp chú. Nhưng chú cũng nói là chú sợ nói trước bước không có qua và xuất ngoại được hay không còn là cái Duyên số của mỗi người.

Mình hỏi sau khi qua đó, chú sẽ làm gì ? Chú nói chú làm bánh mì và có tiệm của người quen sẵn rồi. Nhưng thời gian này chú sẽ học thêm những nghề khác nữa vì qua được đó là không còn thời gian để học, chỉ làm và làm để có tiền thuê nhà ở Sydney.
Mình nói đi nước ngoài sẽ cực lắm, chú muốn đi thật sao ? Chú bảo là có cực như ở đây không ? Có lẽ trải qua nhiều thất bại nên chú muốn tìm cơ hội khác ở xứ người.
Mình nói chú rời xa người thân chú buồn không ? Chú nói con có nghe câu " Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng" chưa và ba mẹ chú đều đã mất rồi.
Chú nói, chú sao cũng được, nay 47 tuổi rồi thì qua đó có bao lâu thời gian nữa đâu và đi chỉ vì lo tương lai cho các con thôi, lần này chú đi sẽ dẫn theo bé con nhỏ của chú trước.
Chú kể, vợ chú cũng từng mém đi Mỹ theo diện.... nhưng vì đúng lúc ông T lên, người ta sợ, không chịu giúp nữa thế là vẫn chưa có Duyên đi.

Chú là người gốc Hoa,
Mình hỏi chú theo Đạo gì và ý mình là nếu chú theo Đạo Phật mình sẽ giới thiệu trì Chú Đại Bi và Chú Dược Sư để xin các Ngài soi sáng, nào ngờ chú là một Phật tử chính hiệu, chú hay trì Chú Đại Bi lắm. Chú nói vợ chú trước đây ngang thế nào mà về chú huấn luyện nay Trì Chú Niệm Phật siêu hơn chú nữa hihi.
Chú nói thời gian đầu học hoài không thuộc, thuộc trước quên sau và sau đó chú xin Mẹ, thế là thuộc. Mình nói chú giống bà Sáu hàng xóm của cháu quá ^^

Mình hỏi thường chú sẽ trì bao nhiêu biến ? Chú nói là 7 nhưng công việc cũng lu bu, vì gánh nặng kinh tế nên chú cũng ít đi Chùa hơn nữa, mình nói vậy chú niệm một câu đầu, câu đầu là quan trọng nhất là những khi không có thời gian nhe, là câu:

" Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da"

(một lần bé nghe Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải, câu này là quan trọng nhất, những ai khi không có nhiều thời gian có thể đọc câu này thôi cũng được)!

Mình nói với chú, nếu chú thành tâm muốn đi, chú trì Chú, xin Ngài rồi thì cháu tin chắc chú sẽ đi được thôi.

Sau đó mình giới thiệu Phật Dược Sư đến chú, chú chưa biết Người, và mình hứa tặng chú cuốn Kinh Dược Sư ^^ Chú nói có sẵn ở đây luôn à, nhớ cho chú nha, mình nói có chứ hihi.

Buổi chiều nay trời mưa tầm tã và trong cơn mưa khi chạy ngang nhà, chú chỉ nhà vợ chồng chú đang sống, là một căn nhà thiệt lớn ở mặt tiền Sài Gòn, và bán tiệm vàng. Chú là con rể, chú ở rể vì nhà riêng đã cho thuê để lấy tiền thuê lo cho con cái. Mình hỏi chú, tại sao vợ chồng chú không làm gì nhẹ nhàng hơn như ở nhà phụ bán vàng chẳng hạn ? Chú nói tiệm đã có ông anh 2 và .... Chú nói ngập ngừng, cũng không nói rõ nhưng mình hiểu, có những khó khăn và những câu chuyện khó nói khác!

Trời vẫn mưa và mình thì ướt, đến bến xe Chợ Lớn mình gửi tặng chú quyển Kinh Dược Sư của Phật Dược Sư và Bạch Y Thần Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát, chú lật đật đặt ngay vào túi sợ ướt.

Mình chúc chú thành công rồi vội vã chạy ngay trong mưa lên xe ^^

Nói thật mình cũng hơi nhớ, nhưng mình tin chú sẽ bảo quản thật tốt và Hành trì, mình biết tất cả đều là Duyên thôi <3

#618 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 10/04/2021 - 01:47

Hello Tre,

Thấy Tre thích con nít, chắc là muốn có em bé rồi phải không? Tặng Tre vài tấm ảnh mấy đứa nhỏ nhà Lovewood nhé.

Have fun!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#619 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 10/04/2021 - 12:00

Hehe cute phải biết ^^ Mấy bé có sống củng chị không ? Iu quá iu quá.

Em thích con nít, mấy bé nhà hàng xóm, kế kế nhà í, không bé nào mà không được em ẳm đút cháo cơm dụ cho ăn haha

Thanked by 4 Members:

#620 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 11/04/2021 - 10:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 10/04/2021 - 12:00, said:

Hehe cute phải biết ^^ Mấy bé có sống củng chị không ? Iu quá iu quá.

Em thích con nít, mấy bé nhà hàng xóm, kế kế nhà í, không bé nào mà không được em ẳm đút cháo cơm dụ cho ăn haha

Lovewood đã từng sống chung với tụi nó một thời gian ở miền Bắc. Bây giờ Lovewood về miền Nam ở rồi nên không gặp tụi nó nữa.

Trong bốn đứa trên thì có cô bé tóc vàng là 25% Vietnam vì her mom là 50% Vietnam 50% Tây - her dad là 100% Tây.
Ba đứa còn lại là 3 chị em ruột có mẹ là 100% Vietnam - cha là 100% Tây

Thanked by 2 Members:

#621 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 11/04/2021 - 10:20

Thời gian mà chị sống cùng mấy baby này, chắc vui lắm, iu phải biết ^^

Miền Bắc và miền Nam ở đất nước chị Lovewood sống có nhiều khác biệt lắm không ạ ?

Thanked by 1 Member:

#622 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 12/04/2021 - 00:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tre, on 11/04/2021 - 10:20, said:

Thời gian mà chị sống cùng mấy baby này, chắc vui lắm, iu phải biết ^^

Miền Bắc và miền Nam ở đất nước chị Lovewood sống có nhiều khác biệt lắm không ạ ?

Khác biệt khá nhiều đó em

Vì miền Bắc địa hình đồi núi là chủ yếu nên sống trên đó có cảm giác như mình sống ở vùng Tây Bắc Vietnam vậy. Sống gần gũi với thiên nhiên hoang dã, rất thích hợp nghỉ dưỡng vào mùa hè vì trời sáng 24/24. Điều mà miền Nam không có, dù trong cùng một đất nước.

Điều thú vị ở Tromsø là có người Sami (dân tộc thiểu số) sinh sống nên khách du lịch thường hay thăm nơi cư trú của họ. Họ sống trên diện rộng, có khi là vài quả đồi liền với nhau, chủ yếu là chăn nuôi con tuần lộc (con kéo ông già Noel đó) và trồng trọt, thủ công gia truyền. Đừng nghĩ họ là người miền núi mà quê mùa nhé. Họ lái xe oto ầm ầm để quản lý những con này đó.

Vì đàn tuần lộc này rất vui tính, con đầu đàn sẽ có một quả chuông và tai có gắn thiết bị GPS để định vị. Ngày nào nó ngoan thì nó dẫn cả đàn đi ăn xong rồi về chuồng. Ngày nào nó nghịch thì nó dẫn cả đàn xuống thành phố chơi. Lovewood đã từng chứng kiến cả đàn tuần lộc xuống phố khi đang đợi ở trạm xe bus. Lovewood có record lại nhưng vì đổi máy nên mất video rồi, tếc lắm. Trở lại câu chuyện bên trên, khi con đầu đàn dẫn cả đàn đi nhong nhong thì sau một hồi không thấy tụi nó về. Cả gia đình sẽ lái xe xuống phố thị lùa tụi nó về chuồng. Cảnh tượng này rất vui và ngộ nghĩnh.

Người ở miền Bắc sống hiền hòa và dễ thương hơn người miền Nam, đặc biệt trong chuyện đối xử với dân nước ngoài. Vì Oslo (miền Nam) là thủ đô của đủ loại thành phần nên người bản xứ khá là kỳ thị người nhập cư. Vào năm 2017, khi Lovewood xuống Oslo còn lạ lẫm, hỏi đường thì tụi nó ngó lơ. Năm nay, vì dịch bệnh kéo dài nên hôm bữa trên đường đi bộ về nhà, gặp mấy thằng kỳ thị thấy mình là nó la hét bảo cút về China. Haizzz, đang kể chuyện vui tự dưng lại có cái chuyện buồn. Thôi thì, mình gốc Á nên phải sống chung với lũ thôi.

À, ở miền Bắc thì vào mùa đông sẽ có Aurora - bắc cực quang. Lovewood đã thấy hiện tượng này vài lần rồi, thậm chí thấy cả thiên thạch rơi xuống và phát cháy. Hiện tượng xảy ra khá nhanh nên chưa kịp ước điều ước gì thì đã biến mất huhu

Miền Nam thì không có Midnight Sun, cũng không có Aurora, địa hình khá bằng phẳng, dân cư đông đúc và chật chội, không khí cũng ô nhiễm hơn, nguồn nước cũng không trong lành như trên Tromsø - hoàn toàn từ núi trong vắt. Nhìn chung, ai yêu thích thiên nhiên hoang dã, yên tĩnh thì lên miền Bắc, còn thích náo nhiệt đông vui thì xuống miền Nam. Chỗ nào cũng có cái ưu và khuyết của nó cả, không đâu hoàn hảo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Câu cá mùa đông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#623 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 12/04/2021 - 09:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cảm ơn chị Lovewood đã tận tình review cho em mở rộng tầm mắt, nhìn bức ảnh đầu tiên huyền diệu quá, em tưởng còn lạc vào thế giới khác huhu thích quá thích quá

Thanked by 2 Members:

#624 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 12/04/2021 - 12:38

À, mà chị Lovewood đừng buồn, có nhiều chuyện nếu không thay đổi được thì phải tập làm quen sống chung với lũ như chị nói, chuyện không thể thay đổi thì mình chỉ có thể thay đổi cách nhìn để mình bớt tủi, để mình còn sống nữa chị à.

Sáng ngày em qua mua bánh cuốn nóng, cô nói nay mắt cô bị bụp, chắc vì khóc nhiều quá. Em hỏi cô tại sao thế, cô nói nhiều khi mình buồn, bán đắt thì mình trôi theo công việc nhưng lúc rảnh rỗi lại nhớ chú (chú đã về với Chúa)... Dưng lúc đó em không biết nói gì hết chị, vẫn muốn nói mà không nói ra thành lời được á chị haizzz.

Lúc bé về, bé mới đủ mạnh dạn nói rằng, Phải ráng sống thôi hén cô. Cô nói Ừ, phải ráng, cho đến khi nào mình rời bỏ thế gian này mới hết thôi chứ còn ở lại là phải còn ráng chứ biết sao giờ.

Sửa bởi Tre: 12/04/2021 - 12:55


Thanked by 3 Members:

#625 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 13/04/2021 - 16:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#626 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 17/04/2021 - 14:51



Thanked by 3 Members:

#627 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 24/04/2021 - 14:53

"When I thought I was lost, he found me and showed me I had a home with him. I would say this was the happiest day of my life, but everyday with him is better than the last".

Thanked by 2 Members:

#628 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 01/05/2021 - 15:00

Một VIP của diễn dàn này đã nói

Thiên mệnh
Địa mệnh
Nhân mệnh
chi phối đời người ta

mà Tử vi Lý số... chỉ là một phần của Thiên mệnh



Thanked by 3 Members:

#629 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 02/05/2021 - 16:45

" Tùy duyên tiêu nghiệp cũ,
Hồn nhiên mặc áo xiêm".

^^

Sửa bởi Tre: 02/05/2021 - 16:56


Thanked by 2 Members:

#630 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 08/05/2021 - 19:23

Hôm nay chưa gì hết mà ta nói có Elly ủi đồ cho, làm tóc, son môi, xịt thơm, .... Elly nói nào cưới sẽ có stylist riêng phục vụ tận răng luôn.
Elly bảo nay Q theo style vintage, không phải bánh bèo mà gái có học thức haha.
Thật sự vui vì tuổi trẻ này có Elly, vì Elly đã làm rất nhiều điều để giúp đỡ Q <3

Có những người Q sẽ mãi nhớ về họ như một kỉ niệm đẹp trên hành trình đó của mình, và nếu phải rẽ lối, thì mình cũng thật sự trân trọng những điều đã từng có để mà bước tiếp vì cuộc Đời là một hành trình đi tới mà phải không ?

Sửa bởi Tre: 08/05/2021 - 19:29


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |