Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1691 replies to this topic

#196 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 01/02/2019 - 08:25

tên top cứ nghĩ của người lớn tuổi lắm rồi....viết về tuổi trẻ, ai dè chủ top còn ít tuổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....nhưng mà viết hay, lạc quan ,trong sáng. ^^. 2 câu cuối hay.

Thanked by 2 Members:

#197 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2289 Bài viết:
  • 3904 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 01/02/2019 - 11:50

Hehe cũng không hẳn đâu chị ơi, đã có lúc không được lạc quan gì cho lắm. Nhưng về sau này thì đỡ nhiều rồi, học cách nuôi dưỡng mình bằng sự lạc quan, hơi khó nhưng không hẳn là không làm được. Và quan trọng nhất là ... em luôn biết ơn Người đã giúp em, càng biết ơn bao nhiêu thì càng phải cố gắng - đừng để mình ướt lại bấy nhiêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#198 Tâm Thiện

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 5388 Bài viết:
  • 18899 thanks

Gửi vào 01/02/2019 - 12:05

"Những năm tháng tuổi trẻ" một khi đã qua thì không bao giờ trở lại.
Đời người ngắn ngủi vài thập niên, lo buồn cũng qua một ngày, vui sướng cũng qua một ngày ...

#199 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 01/02/2019 - 21:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khanhquynh, on 01/02/2019 - 11:50, said:

Hehe cũng không hẳn đâu chị ơi, đã có lúc không được lạc quan gì cho lắm. Nhưng về sau này thì đỡ nhiều rồi, học cách nuôi dưỡng mình bằng sự lạc quan, hơi khó nhưng không hẳn là không làm được. Và quan trọng nhất là ... em luôn biết ơn Người đã giúp em, càng biết ơn bao nhiêu thì càng phải cố gắng - đừng để mình ướt lại bấy nhiêu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chị cũng rất biết ơn..........cố gắng lên

Thanked by 1 Member:

#200 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2289 Bài viết:
  • 3904 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 01/02/2019 - 22:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tết đã về thật gần .
Mình thích nhìn mấy bức ảnh thế này. Mình sẽ vui, khi ai đó cũng thích giống mình, kiểu như bạn cảm được điều gì đó, bạn hí ha hí hửng đi chia sẻ, chỉ mong có người sẽ thấy giống bạn.
Hạnh phúc biết bao nếu có được một người hiểu mình, hiểu là trong vô vàn cái xấu vẫn có thể thấy được những điểm tốt khác. Sẽ thích những gì mình viết dù có khi chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi, hơn là nói viết lắm thế, đọc thiệt mệt. Sẽ thích những thứ linh tinh mình thích, chỉ vì đó là điều mình thích. Biết làm sao được đây, khi mình là thế rồi. Vì là thế nên chẳng bao giờ mình muốn một mình cả. Phải, là một ai đó rất “ai đó” thôi là đủ !

Những ngày Tết về, mai vàng ở phía sau, bé mặc một bộ đồ tươm tất, không biết nhìn gì trong xấp vé số mà vui vui đó, nên nghĩ thế này cho vui .
(*mượn lời bài hát Em bé quê - nhạc sĩ Phạm Duy, một trong những bài ca đi cùng năm tháng)

“Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao”


Và Xuân này thật mong ...

“ Vàng lên cánh đồng
Khi trời vươn ánh dương
Trẻ thơ nhớn dậy
Giữ quê, giữ vườn
Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông
Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy đồng”.


Thanked by 2 Members:

#201 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 02/02/2019 - 14:05

Something old but it's time to show

Thật sự không thể đùa được với duyên phận.
Mình phải wow lên một phát không hề nhẹ chứ đừng đùa...
Cô gái đó khiến mình chú ý trong hàng tá tá tá mớ hỗn độn kia. Có thể nói rằng cách viết lách và cả tính cách của bạn ý không thuộc đúng gu của mình nhưng vẫn có gì đó khiến mình muốn tìm hiểu.

Và rồi chẳng mấy ngạc nhiên khi đó là một cô gái Song Ngư. Cũng lâu lâu rồi mình không quay lại đó, chỉ tình cờ tìm lại những bài viết của bạn ý mới biết được bạn ý từng vào topic của mình. Đúng là bất ngờ thật sự, giống hệt câu chuyện anh và mình va vào nhau 5 năm trước nhưng đến 5 năm sau mới gặp lại và quen nhau vậy.

Điều thật sự khiến mình phải trầm trồ lên là lá số của bạn ý giống hệt chính tinh của mình và mệnh nằm trong tam hợp mệnh - tài - quan của mình. Và check astro thì cô gái ấy có cung mọc là Kim Ngưu.


---------------------

Mình thường chú ý tới các ngóc ngách vì muốn nhìn vào những điểm chẳng ai nhìn tới. Thế rồi mình tìm ra rất nhiều người, hầu hết những người mình nhìn được đều trở thành người quan trọng với mình trong một thời gian dài. Phải nói rằng mình chỉ không tốt trong chuyện tình cảm nam nữ thôi còn lại các mối quan hệ khác mình phải tự nhận rằng mình luôn như Magician vì có charismatic kinh dị.

Đọc những lời của bạn ấy, mình chỉ ước rằng mình được trong trẻo như một Song Ngư đích thực. Thế nên mới thấy chắc rằng người giống nhau khó mà thu hút nhau, bởi bản tính của con người luôn là tìm tới những phần bản thân đã không còn. Gọi là giống nhưng không giống hoàn toàn, như nhìn qua một lăng kính vậy.

Cho tới khi mình tìm được chính mình thì mình sẽ không tìm bất cứ ai, không thể tìm nổi.

Dù sao thì đấy, chưa một ai bước vào đời mình một cách sắp đặt mà đáng nhớ cả nên thôi hãy chờ xem 11:11 hay 22:22 sẽ ập vào mặt mình như nào. Ít nhất hãy qua tháng 3, thời điểm này mình chưa muốn tiếp nhận xung quanh cho lắm.

_________________________________

Những dòng này từ dịp tết Dương vừa qua. Nhớ cái hôm 31/12/2018 còn ngồi một mình gõ gõ tổng kết năm 2018 nhưng mãi cũng chẳng thể viết nổi thành một cái gì, gọi là rối trí.
Đối với mình, đọc hay nghe được một điều gì đó đều là cái duyên. Cũng phải lâu lâu mới cảm thấy muốn viết, hôm nay nhất định sẽ viết.

Hôm nay đọc được câu của chị "Hạnh phúc biết bao nếu có được một người hiểu mình, hiểu là trong vô vàn cái xấu vẫn có thể thấy được những điểm tốt khác. Sẽ thích những gì mình viết dù có khi chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi, hơn là nói viết lắm thế, đọc thiệt mệt. Sẽ thích những thứ linh tinh mình thích, chỉ vì đó là điều mình thích. Biết làm sao được đây, khi mình là thế rồi. Vì là thế nên chẳng bao giờ mình muốn một mình cả. Phải, là một ai đó rất “ai đó” thôi là đủ !" thì tự dưng mình khóc, cũng chẳng rõ lí do.

Chắc có thể là do có được "ai đó" kia trên thế giới này quá khó khăn, hoặc, có thể là 2018 qua đi cũng là thời gian mình vỡ lẽ rằng người mình nghĩ là "ai đó" lại thật sự chẳng là "ai đó". Chính xác như câu chị viết, trên đời này "sẽ là đủ" nếu có được bên cạnh mình một người cho mình là chính mình, thoải mái với những gì thật nhất là mình. Một mình cũng chẳng sao nhưng nếu có thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rồi. Một người mà mình không sợ mất đi họ nếu mình không phải là phiên bản tuyệt vời long lanh nhất - phiên bản luôn vui tươi và yêu thương thế giới, một người có thể ôm trọn không chỉ niềm vui mà cả những nỗi buồn, không chỉ những ồn ảo mà cả những tĩnh lặng, không chỉ những trong sáng mà cả những đen tối của mình. Một người không chỉnh lưng mình nói mình nên làm thế này thế kia trong lúc mình đang cáu giận nhất, một người không bắt mình phải cảm thông cho người khác trước khi cảm thông cho chính bản thân mình. Tóm lại thì đó là một người mà mình sẽ chẳng cần phải "cố gắng" để vừa lòng họ mà mình cứ đơn giản là mình thật nhất. Cái cảm giác thoải mái đó hẳn là điều tuyệt vời nhất trên đời này rồi.

Thời gian trước mình cũng đã viết rất nhiều, nhiều nhất trong những năm vừa rồi. Năm 2018 duyên phận đẩy mình va vào một người, một người mà đến giờ với mình vẫn là một sự mơ hồ khó hiểu. Mình đã viết vì người đó thích đọc những gì mình viết, mình đã viết vì những gì mình viết xoa dịu được đôi chút cho tâm hồn mình và tâm hồn của họ.
Thế nhưng dạo này mình đã đi khỏi đó, không viết lách gì nữa vì cảm giác mất mát, người đó đã không còn dõi theo mình nữa. Nhưng tất nhiên không thể phủ nhận rằng, trong một giai đoạn thời gian, mình vẫn thấy họ là một phần đặc biệt trong cuộc sống của mình. Mình đã cảm giác được một chút quan tâm, một chút che chở, một chút thực tế. Vì họ đã nhảy vào cuộc sống của mình một cách đặc biệt nên đã khiến họ trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Và chắc đối với họ mình cũng vậy, chắc cũng có một chút gì đấy đặc biệt.

Chỉ là mình từng mơ mộng nhiều để rồi phải trở về với thực tại rằng mình và họ thật sự cũng chẳng thể là "ai đó" của nhau, mình không phải là đứa kiên nhẫn và họ thì chưa có lí do gì để kiên nhẫn. Mình thực tình là cũng một the Hermit, mình chỉ tạm biến thành một Knight of Wands trước mặt họ mà thôi, vì họ cũng là the Hermit nên nếu mình biến hình thì chắc sẽ mãi là hai đường thẳng song song. Mình thực tình cũng là một cung mọc Bảo Bình chứ không phải một Nhân Mã để luôn nhí nhảnh chạy theo họ. Dù sao đây cũng là một sự đặc biệt và đáng nhớ khi họ làm cho đứa bướng bỉnh và thiếu kiên nhẫn như mình phải cố gắng trong thời gian khá là dài như vậy... Chỉ rằng họ không biết rằng mình rất nhạy cảm trước những thay đổi và chỉ cần một chút cảm giác hạ bệ cũng có thể khiến mình mất niềm tin vào mối quan hệ. Vì rằng họ lại chẳng hề cố gắng nên nhiều khi làm mình cảm giác mình như một đứa chaser vậy, cảm giác đấy là thứ làm mọi cảm xúc của mình tắt lịm. Hừm...

Khá là mất mát khi mọi thứ rơi rụng như vậy nhưng mà cũng chẳng sao cả vì mình hiểu rằng không phải cứ thứ mình muốn là thứ mình cần và ngược lại.

Chẳng biết câu chuyện của mình với họ tiếp theo sẽ như nào, chắc cứ mặc kệ cho "wheel of fortune" tiếp thôi, mình không thể là knight of wands mãi được mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Thứ níu kéo duy nhất vẫn là một chữ "Duyên", một khi mình xem rằng đây không còn là "Duyên" thì mình sẽ thế nào không biết nhỉ?

Sửa bởi YanVy: 02/02/2019 - 14:25


Thanked by 2 Members:

#202 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2289 Bài viết:
  • 3904 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 02/02/2019 - 21:47

Hơi bất ngờ, sau đó là vui khi đọc những gì YanVy đã viết. Vì hiểu chỉ khi người ta có cảm xúc thế nào mới viết được dài như thế, mà mình lại thích đọc hehe.

Mình từng vào topic của YanVy.
Mình là Song Ngư, cung mọc là Kim Ngưu. Mình thích mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống, thích nuông chiều và được nuông chiều. Mình sinh vào ngày cuối cùng của tháng và nếu trễ một xíu thì 4 năm mới có sinh nhật một lần. Mình luôn thấy có cái gì đó đặc biệt, dù chẳng biết đặc biệt ở đâu nữa. Chỉ biết mình là một đứa ẩm ương, thường xuyên tự mâu thuẫn, có lý trí nhưng tiếc là cảm xúc nhiều hơn và đa phần là nó lấn át.

Mình là một đứa chịu bỏ thời gian ra để đi thấu hiểu người khác, sẵn sàng ở cạnh khi họ cần mình. Thế nên mình có nhiều mối quan hệ từ đó, có vài người đã ở cạnh mình lâu ơi là lâu. Duy chỉ có chuyện tình cảm, mình vẫn thấy “chưa nở hoa”, có thể do mình, có thể vì chưa đúng lúc nên có cảm thấy đúng bao nhiêu người thì vẫn là sai.
Do tính của mình, lúc bắt đầu mình không phải là người chạy theo họ nhưng một khi họ đã bước vào thì mình lại là người kiên trì hơn. Mình tin vào sự lựa chọn của mình, kiên trì với nó suốt mấy năm nhưng rồi kết quả thì không được như mong ước. Dù giờ mọi thứ đã nhẹ nhàng, mình biết buông để mà đi tiếp nhưng nếu được hỏi, mình có thấy hối hận không, hối hận khi lúc đó lựa chọn như vậy để rồi ngã v.v... Thì mình không, cũng không hối tiếc ! Không hối hận là vì mình trân trọng mối quan hệ đó, trân trọng quãng đường mà bọn mình đã đi cùng nhau. Không hối tiếc là vì mình đã làm tất cả những gì có thể, còn điều gì mà mình chưa cố gắng đâu. Mình là thế, đầu đá vô cùng.

Mình rất tin vào chữ Duyên và chắc là YanVy cũng như thế mà. Hiện tại dù thế nào thì mình cũng phải bước tiếp thôi, đi tiếp mới biết điều gì đang đợi, nếu không phải là của mình thì tự khắc đến một lúc, có gì đó hay tác động nào đó ... làm mình buông triệt để. Quen với cái buồn, rồi buồn cũng phải đi thôi, điều gì đó lại đến, rồi mình lại vui ...

“ Hãy cứ hát dưới bầu trời rộng mở
Hoặc khi buồn ngồi khóc với dòng sông
Sống theo những điều trái tim mách bảo
Còn hơn là sợ hãi những bão giông...”


| Trần Việt Anh |

Mình thích mấy câu này ghê nơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

& chúc YanVy năm mới nhiều may mắn .

Thanked by 2 Members:

#203 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 03/02/2019 - 16:16

Cũng chỉ ngấp nghé 22t đầu nhưng mình vẫn tin vào khả năng cảm nhận về con người của mình là rất đúng. Ít hay nhiều mình cũng như chị, mình cũng có một phần Song Ngư. Những cô gái mà chẳng cần nói năng gì nhiều cũng luôn có những rung động về tâm hồn trước sự chuyển động nhẹ nhàng của mọi thứ xung quanh.

Hôm nay mình đọc mấy trang đầu của chị với Ông, sao cứ gần gũi thân thương đến lạ. Nhớ rằng cái phần chữ xanh mình viết trên kia gửi chị là vào ngày 30/12/2018, sau vài ngày mình nhắn gửi Ông. Hai người dù ở rất xa mình, hai người dù rằng cũng chẳng phải có nhiều thời gian để nói chuyện cùng mình nhưng đọc những gì của hai người mình đều luôn cảm thấy họ như nhắc nhở mình hãy luôn sống thật là mình nhất.
Đứa bướng bỉnh như mình chưa bao giờ chịu được lối sống giả, mình vẫn luôn sống thật chỉ là sao thi thoảng có những lúc mình cứ không thoải mái với chính mình. Nói chung thì mình nhiều mâu thuẫn, nhiều lúc cũng chẳng hiểu sao mà tất cả những thứ trái chiều như thế lại tồn tại trong cùng một con người được nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Mình thấy vũ trụ này đang dành rất nhiều nguồn lực để cổ vũ cho mình, ai ai xung quanh cũng như đang đến bên đầu mình nhắc nhở rằng hãy tích cực lên và mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Như chị cũng vậy, mấy dòng trên kia của chị như để bảo mình rằng nhiều khi đừng nghĩ ngợi quá nhiều để rồi lại thiếu trân trọng những gì mình đang có. Những thứ chị nói chính là những thứ mình đang thiếu, không phải lúc nào cũng là khoảng thời gian mà trí óc ta rộng mở, tai ta thấu tường mà nghe được hết những thứ ta còn chưa tốt.

Mình là đứa thiếu kiên nhẫn, thật ra là có khi cũng do nhiều sợ hãi, lắm lo âu mà thành ra bị gắn cái mác không trân trọng các mối quan hệ. Nhiều khi mình phải nên rằng nhiều lúc hãy chịu cho đi thật nhiều chứ đừng sợ hãi việc mất đi.
Cũng lạ nhỉ, một người dễ mến như chị phải là báu vật ai đó gặp rồi sẽ không buông ra nữa ấy chứ nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Những người bên mình đều là những người hết sức kiên nhẫn với mình, nếu như nhìn lại thì ai ai cũng đều bao dung và thương yêu mình hết sảy, chỉ là nhiều khi vì mình lo sợ quá nhiều mà làm cho trái tim mình nặng trĩu.

Aygooo, đọc quãng ngày ôn thi chống chọi lại cơn buồn ngủ của chị rồi được ông kê toa cho làm mình cũng nhớ đến chỗ dựa tinh thần ngày ấy của mình ghê. Ngày đấy mình cứ nhơi nhơi chẳng chịu làm bài còn họ suốt ngày nhắc nhỏm mình rằng "ráng làm bài cho tốt" "A dùm cái" "đạt điểm A sẽ tốt cho tương lai sau này", đọc lại những lời Ông nhắc chị mấy ngày thi mình nhớ đến những dòng này của họ. Mình cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà họ cứ phòng bị trước sự tìm hiểu của mình, có thể là do đã ở một mình quá lâu ư? Mình không phải là đứa thích được lắng nghe quá nhiều, đối với mình luôn luôn là hai bên có sự tương tác. Khi có một người sẵn sàng lắng nghe mình thì điều mình mong muốn là cũng được nghe họ nói, được nghe họ chia sẻ. Đối với mình một mối quan hệ bền vững là khi cả hai bên đều có sự thấu hiểu lẫn nhau, chúng ta không thể chơi trò chơi chuyên trách người cho - người nhận được đâu.

Mình vẫn chưa hiểu và cũng chưa biết phải làm thế nào để hiểu được họ nhiều hơn? Phải làm thế nào để họ có thể thoải mái thể hiện bản thân họ trước mình nhiều hơn? Mình vẫn đang kiên nhẫn ngồi xem tiếp theo nên như thế nào...

Nhưng dù sao, mình cảm thấy may mắn thật nhiều vì có những người như thế ở bên cạnh trong đời. Chỉ là mình chẳng bao giờ nói ra được thành lời, bởi cái đứa diễn đạt cảm xúc luôn có vấn đề như mình thì tốt nhất cứ im ỉm có khi lại tốt hơn. Đó chính lí do sao mà những người mình thích lại cứ nghĩ rằng có khi mình chẳng thích gì họ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), cứ im ỉm thành ra cũng dở hơi ghê.

___________________________

Chị cũng giống mình ghê, ngày trước mới vào diễn đàn cứ chăm chăm hỏi số xem cung Phu như này rồi cung Tử Tức này ra sao. Đâu xa như đợt này mình cứ băn khoăn hỏi quanh nhà quanh xóm xem sinh trước 5h hay sau 5h để mà xem số cho đúng. Chỉ vì rằng trước giờ mình vẫn đinh ninh mình là lá số 3-5h mà giờ có thầy lại bảo mình sinh sau 5h mới đúng, mà phải nói rằng mình chẳng bao giờ quan tâm câu chuyện giàu nghèo mà chỉ chăm chăm vào chuyện sau này gia đình có hạnh phúc hay không, vợ chồng có thương nhau hay không... Chỉ tiếc rằng lá sau 5h những thứ mình quan tâm lại hoàn toàn tiêu cực. Mình luôn bị ám ảnh bởi những thứ như thế và những thứ ám ảnh nó thường không có tác động tích cực cho lắm.

Nãy đọc bài chị nói về chuyện này, mình đã từng gỡ rối với những lời lẽ in như chị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đúng là mọi chuyện sẽ nằm trong tay mình thôi và chuyện đó có tác động mạnh đến mình hay không còn phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên của mình đối với vấn đề đó như nào, đúng như câu "đó sẽ trở thành vấn đề khi ta xem đó là vấn đề". Trước mình có nghe cả một bài trên Youtube về Tarot, người ta nói tất cả những thứ hiện bài lên thật ra là do cảm xúc của mình hướng tới sự việc đó trong tương lai như thế nào mà thôi. Có nghĩa rằng nếu mình suy nghĩ nó theo một hướng tích cực => hành động của mình cũng sẽ tích cực => outcome sẽ là một thứ tích cực. Dù đúng hay sai cũng hãy cứ tin như vậy, tương lai nằm trong tay của chúng ta cơ mà, thế nên thay vì lo lắng chúng ta hãy cứ xây dựng nó theo hướng tươi đẹp mà mình muốn, rồi những thứ tốt đẹp đấy sẽ đến cho xem.

Nên thôi thì dù mình là Vũ Tham hay là Đồng Âm thì cũng thế cả thôi, mình vẫn là người xây dựng cuộc đời của chính mình. Thứ mình nên làm là nghe thật nhiều, nhìn thật kĩ để rồi dù gặp bất cứ chuyện gì trong cuộc đời này mình đều xử lí được ổn thỏa là đủ rồi, mọi chuyện thế nào cũng sẽ ổn thôi.
__________________________________

Cũng không lấy làm lạ khi xung quanh mình đều là Kim Ngưu, ngay cả mình cung MoonSign cũng là Kim Ngưu. Những người Kim Ngưu đặc biệt vững chãi, luôn ở đấy và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình.

Chị chắc cũng ngạc nhiên lắm khi thấy những gì em viết, những dòng chữ xanh trên kia em đã viết từ lâu ơi là lâu rồi chị ạ. Và còn điều bất ngờ nữa là phần chị ghé topic là từ thời em còn chưa dùng YanVy ấy chị ạ, thế nên Duyên phận luôn là những điều hay ho thú vị mà chị nhỉ?. Em gửi chị một đoạn văn đanh đá em từng viết về duyên nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

"Duyên phận luôn là một thứ gì đó rất thú vị, hoặc ít nhất là đối với mình. Mình cảm thấy việc gặp ai đó đều là duyên nợ. Để có tình cảm (cảm xúc) khác lạ với một người khác đều cần một cái duyên, nếu trời không cho ta lấy một "bối cảnh" thì khó mà tạo nên cảm xúc.

Mình cảm thấy mình rất nhẹ dạ trước chữ "duyên". Mà thôi thì cũng xứng đáng vì nó đâu có giống như thường.
Tự dưng nhớ đến mấy nam phụ trong phim hàn xẻng, mấy chàng trai perfect luôn xuất hiện những lúc nữ chính cần. Thật ra đó là phim nên nữ chính yêu nam chính chứ còn mà như ở đời thì đếch bao giờ, chẳng có con mẹ nào điên để bỏ nam phụ yêu nam chính vì nam phụ đều tốt x5 lần nam chính ý.

Việc xuất hiện của một người vào lúc mình yếu lòng cũng là sự sắp xếp có chủ đích của ông trời mà nhỉ? Giống như chuyện tình Thị Nở Chí Phèo vậy, phải vào cảnh Chí ốm đau sấp mặt "chẳng còn sức để mà ác nữa" nên bát cháo hành thôi cũng đủ làm hắn ta cảm động phát khóc. Chứ còn ngày thường á, quên đi. Chắc có khi 10 bát cháo thịt cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mình nhớ mãi mới tìm ra bước ngoặt của anh trai và mình. Mình tự cho nó là anh trai thôi chứ thật ra chẳng phải máu mủ gì (Chẳng phải thứ anh trai mưa nhảm nhí cư dân mạng hay dùng đâu). Chuyện cũng chẳng đi đến đâu nếu không có mùa hè năm lớp 10, khi mình một mình ra HN làm một vài việc cần làm và rồi ngay chính thời điểm đấy anh cũng ở HN.

Nếu ai đó hỏi mình có tin vào duyên không? Mình sẽ chẳng hề do dự trả lời ngay rằng "CÓ". Ngày đấy mình thấy lạc lõng giữa cái nơi đất chật người đông như HN ghê gớm. Còn nhớ hôm đó đang nằm lướt lướt điện thoại vì chán thì thấy anh online, mình nhảy vào hỏi chuyện ở nhà thì ổng nói đang ở HN (hồi đấy còn xưng tên, chưa cho nhau cái chức anh trai - em gái gì sất)... Mình hỏi thế anh đang ở đâu? Thì ơ *****, nó cách mình đúng 700m

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Giờ ở HN rồi mới thấy đúng là chuyện kì diệu, đi ở HN này cả năm trời có khi còn khó chạm mặt người quen trên đường. Thế đấy, cuộc dạo chơi do tình cờ "va vào nhau" đã là bước ngoặt lớn cho mình và anh. Từ sau dịp đấy mình và anh thân hẳn, học hành cùng nhau rồi đi ăn đi chơi cùng nhau.

Nhiều khi thấy may mắn ghê, chỉ cần ới một tiếng là có anh phi đến liền. Nhớ có lần mình cảm động suýt rơi nước mắt (cố giấu đi) là lần mình thi lấy bằng xe máy, trời mưa ơi là mưa mà xe mình hết điện... Gọi điện cho mấy đứa đều không được mới gọi anh, anh lại nghe máy ngay lập tức và phi đến nhà mình ngay tức thì. Đến nơi thi anh còn dúi vào tay mình 50k rồi nói "em cầm đi lỡ may cần gì, lát thi xong anh dắt em đi ăn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

", chẳng hiểu ai bày cho nữa mà anh làm thế... Chắc mọi người ai nghe thì thấy bình thường nhưng với mình thì không, chỉ có người thân có hành động thân thương như thế thôi. Rồi còn ti tỉ chuyện cảm động nữa cơ, đơn giản nhưng chân thành. Nếu ví anh như một nhân vật của truyện thì đối với mình anh là một thiên sứ. Bố mẹ không biết mình với anh thân đến thế, ông bà còn từng nhắc khéo mình vì nghĩ mình làm gì quá giới hạn với anh nhưng sẽ chẳng một ai biết được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đó là một thiên sứ của cuộc đời mình. Một mối quan hệ hết mức trong sáng.


Đến tận bây giờ khi anh đã định cư trên đất Anh Quốc yêu dấu thì mình vẫn chưa bao giờ hết thấy may mắn khi có anh xuất hiện trong cuộc sống của mình. Anh cho mình cảm giác được che chở, an toàn và chân thành.

Câu này có vẻ ngôn tình nhưng nếu có kiếp sau anh hãy làm anh trai trưởng của em nhé!
Goal Relationship của mình đều liên quan đến gia đình, phải là cảm giác tuy 2 nhưng là 1 như này mới là đích đến. Mình chính xác là đứa mâu thuẫn khi muốn có những kịch tính nhưng lại cũng muốn những thân thuộc. Nhưng tin đi, sắp rồi, mình biết mình sắp madly in this karmic circle."

(Nhân vật trên là anh trai con cậu nhưng không chung huyết thống vì đó là con riêng của mợ ạ).

#204 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2289 Bài viết:
  • 3904 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 03/02/2019 - 22:22

Có mấy lần chị ghé qua topic của nick YanVy nên chị nghĩ là em nói những lần đó, nhưng nếu “phần chị ghé topic là từ thời em còn chưa dùng YanVy ấy” thì thiệt tình giờ chị không nhớ, không biết ra được ...

Chị thấy cuộc gặp gỡ nào, dù chỉ là qua mạng ảo cũng là một cái Duyên.
Thật ra chị đã tính thôi viết sau post “ Ai bảo chăn trâu là khổ ... Chăn trâu sướng lắm chứ ...”. Dù vậy chị vẫn muốn đợi, không biết có ai tạt ngang vào đây và sẽ viết post thứ 200 không. Vì chị thích sự tròn trĩnh nên những con số như vậy cũng làm chị để ý đến hihi. Rồi thì có YanVy, người cùng cung với mình, cung mọc của mình lại là cung MoonSign của em ấy, đọc những gì em ấy viết, biết nhiều chuyện hơn, ... và mình lại viết tiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình thấy vũ trụ này đang dành rất nhiều nguồn lực để cổ vũ cho mình, ai ai xung quanh cũng như đang đến bên đầu mình nhắc nhở rằng hãy tích cực lên và mọi thứ tốt đẹp sẽ đến.

Em thấy như vậy là đúng như vậy đó. Em được ông trợ, được ông đến bên cạnh đã là điều tốt đẹp nhất rồi, sau đó sẽ là nhiều điều khác nữa. Ông lúc nào cũng muốn mình phải tin vào bản thân mình hết, tin vào phép màu Địa Lý ... và mình còn trẻ, nên lạc quan lên, ngạo nghễ mà bước đi. Ông có roi mây nhịp nhịp đó, ỉu xìu là ăn roi ngay. Chị vừa động viên em cũng vừa nhắc mình lần nữa hehe.

Mình là đứa thiếu kiên nhẫn, thật ra là có khi cũng do nhiều sợ hãi, lắm lo âu mà thành ra bị gắn cái mác không trân trọng các mối quan hệ. Nhiều khi mình phải nên rằng nhiều lúc hãy chịu cho đi thật nhiều chứ đừng sợ hãi việc mất đi.

Trong một lần chị topic của ông, chị thấy câu này, chị tự biết mình chưa làm trọn vẹn được nên lưu lại để nhắc mình mỗi khi tự dưng dở tánh "kỳ". Nay chị tặng em, là của ông Rừng.
Ông ơi, cho con trích dẫn lời của ông nha.

“Hãy cho cuộc đời ngày hôm nay , hãy sống với mọi người ngày hôm nay bằng trọn vẹn tình mà con có”.

...

Em cũng thấy đó, lúc chị đi hỏi số là lúc chị buồn, cứ thấy tình cảm của mình sao sao í dù biết rằng mình còn trẻ, mà chị lại là một đứa sống với tình cảm rất nhiều nữa chứ. Giờ chị bớt lon ton rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đến tận bây giờ khi anh đã định cư trên đất Anh Quốc yêu dấu thì mình vẫn chưa bao giờ hết thấy may mắn khi có anh xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Chúc mừng em, có khi một lần như vậy cũng đủ để biết mình đã từng may mắn thế nào. Những điều tốt đẹp thì cứ giữ lại bên mình, như một kỷ niệm đẹp. Chị cũng vậy.

Em cứ vào đây viết thoải mái nhé, vì chênh nhau có một tuổi nên những năm tháng tuổi trẻ của chị, cũng ngang ngang những năm tháng tuổi trẻ của em.

Thanked by 1 Member:

#205 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2289 Bài viết:
  • 3904 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 04/02/2019 - 12:14

@YanVy ơi,
Dưng chị nằm nghiệm nghiệm rồi lục lại những bài viết cũ của mình. Chị nhớ ra rồi, chị không chỉ ghé vào đọc topic của em mà còn viết trả lời nữa, vì lúc đó thấy em giống chị, thiệt tình ^^

Thanked by 1 Member:

#206 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 04/02/2019 - 12:42

@

Kiki, vậy là chị tìm ra rùi đó ^^.

Ngày trước em vào xem bài đăng của chị, thấy cái đó nên mới ngớ cả người. Lúc đó em còn trố mắt lên xem là có phải nhìn nhầm không.

Thấy tụi mình hay quá xá nên mới viết bài trên kia ạ.

Hôm đó em thích bài này của chị nữa nè, đúng mood quá nên sau đó em gửi chúc chị bài hát "Come Thru" đó.


" Anh ơi hay mình giả bộ thôi sân si
Không nghĩ gì nữa, chạy lên Đà Lạt
Anh phục vụ quán cà phê ở ngã ba
Em đi dạy có tiền mua chút thịt

Mình sẽ trồng xà lách và cà chua
Rau có sâu cũng kệ ăn cho béo
Cà hơi héo cũng nhắm mắt chơi luôn
Cá tôm mắc quá khỏi ăn cũng được

Cuối tuần đủng đỉnh mình pha trà
Ngồi ngoài hiên ôm mèo đọc sách
Nếu chán quá thì vào phòng ôm nhau
Khui chai vang uống cho nó tình

Anh hỏi nhỡ đâu không đủ tiền sống
Kệ, hết tiền thì vào lại Sài Gòn
Sân si"

#207 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2289 Bài viết:
  • 3904 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 04/02/2019 - 15:26

À giờ chị mới hiểu ra, sao em muốn chị nghe bài đó. Dễ thương ^^

Can you come through
Through
Through, yeah

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi chị trích lại thơ ấy, là chị muốn lên Đà Lạt với người thương thiệt, muốn lên đồi chè ... Chị thấy những ai yêu nhau cũng có ít nhất một lần muốn bỏ lên Đà Lạt cùng với nhau. Kiểu như Đà Lạt đúng là nơi tuyệt vời để viết nên những chuyện tình luôn đó (hơi sến rồi) hihi.
Đến giờ chị vẫn còn thích ... Hy vọng trong năm nay, chị sẽ có được một chuyến đi xa, cho thỏa lòng mong mỏi bấy lâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#208 Tre

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2289 Bài viết:
  • 3904 thanks
  • LocationRừng

Gửi vào 04/02/2019 - 19:36

Ngày cuối cùng của năm, con nhớ đến rất nhiều người, nhiều điều và thầm cảm ơn ngàn vạn lần, vì hôm nay con có được một ngày bình thường.

"Cảm ơn hoa đã vì ta nở" - Tô Thùy Yên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#209 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 04/02/2019 - 20:51

Cẩm tú cầu xanh dương cũng là loại hoa em thích lắm. Đà Lạt nhiều vườn hoa này chị nhỉ?

Đợt em gửi chị bài đấy là em đang ngập trong deadline làm bài cuối khóa chị ạ. Đợt đấy Hà Nội lạnh lắm, ngồi đọc bài của chị đúng là chỉ ước có ngay một chuyến "đưa nhau đi trốn". Tới một nơi thật đẹp và tĩnh lặng. Mình sẽ không điện thoại, không laptop, chỉ có hai người với nhau thật thoải mái.

Sến gì đâu chị, mình còn trẻ lắm nên hãy cứ sến lúc còn tâm trạng mà sến ấy chứ kikii. Chị nhắc tới làm em lại xao xuyến mộng mơ về ngày va được vào người như ý kia quá.
Em nghĩ chị chắc cũng như em thôi, em luôn mong gặp được người cho mình cảm giác được thấu hiểu. Gặp được người như thế thì chắc đi đâu cũng được, miễn là đi cùng người ta hehe.

Sắp hết năm rồi chị ơi, chúc chị có những phút giây cuối năm thật hạnh phúc đầm ấm nhé.
Năm mới mình cùng cố gắng cho công việc sự nghiệp thật nở hoa chị nhé.

(Và tất nhiên mong rằng cả hai chị em sẽ gặp được người hợp ý vừa lòng nhá :x)

P/s: chị ơi chị từng xem Reply 1988 chưa?

#210 ntpnguyen28

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 150 Bài viết:
  • 83 thanks

Gửi vào 04/02/2019 - 21:04

Chúc mừng năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019

Năm mới đến, con cầu cho cả đại gia đình ta một năm hạnh phúc và thịnh vượng.
Một năm được bình an về sức khỏe, dồi dào tình cảm.
Hãy cùng vượt qua mọi khó khăn trước mắt, để luôn có một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc.
Con yêu tất cả mọi người trong gia đình mình nhiều lắm!

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |