Làng xóm.
Xóm làng giăng cờ và dây điện mừng Chúa giáng sinh, họ đi gọi người ra làm lao công, thanh niên rảnh rỗi, mình cũng tham gia.
Đe`o me., nói thật chứ, cái gì mình cũng làm được cả, chả có cái quái gì mình né, từ đẩy giàn giáo, đến dây dợ, đến cột đến bùm chéo.... mình làm rất chi là nhiệt tình nên các cụ bô, bà bô thích lắm, năm trước có một hai người, năm nay đông vui hơn hẳn, cười nói rỉ rả suốt.
Ba cái chuyện làm này làm kia thì bình thường, chả có gì thú vị cả, điều đáng nói là bữa tiệc mà làng xóm họ mời sau thi công. Mình né rồi đấy mà họ gọi đi, ngại quá, cũng vác mặt sang ăn ké, cho gọi là có tinh thần đoàn kết. Hôm nay, gặp đủ tông chi xóm giềng, ai cũng nhận ra mình, mà chỉ có chiều đến, làm mình ngại hết sức, họ hỏi han lung tung cả.
Mấy năm rồi mới uống gựu lại, đúng loại rượu gia truyền không tem không nhãn mác, cả người nó cứ tây tây, say không ra say mà tỉnh thì chẳng đúng, nghe các bác các chú nói liên thiên, lặp đi lặp lại mấy câu chuyện giời ơi đất hỡi, bỗng thấy cuộc đời nó bình dị và êm đềm quá. Mình lấy nước pha mí gựu, uống khí thế, đúng chất thanh niên!
Đấy, đời thế mới đáng sống, đâu như mấy thằng bạn mình, thiếu có tờ giấy cho tụi nó mà bị hắt xì suốt.
Bố ra ngoài rồi nha các con giời, tha cho bố đi, bố biết sai rồi, mấy nay cứ bị lệch kèo một tí, chắc mẻm là tụi này ám rồi, huhu. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(
Sửa bởi tony99: 04/12/2022 - 21:22