Những năm tháng tuổi trẻ
#901
Gửi vào 05/12/2022 - 13:00
Có một nơi nữa là Đất Huế, các con sông hiền hoà, uốn lượn,... Có dịp tre sẽ cầu Ông Rừng giảng kĩ hơn hì hì. Nhưng nghĩ là Ai phát ở Đất Huế, người Nghĩa Tình chắc sẽ bền lắm, tre thích "bền" này.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#902
Gửi vào 06/12/2022 - 09:24
Từ lúc được thấy tên bác, trở lại căn nhà xưa thì phát hiện mình ghiền đọc văn phong bác ĐCCT mất rồi. Tối qua lướt đọc lại bài cũ thấy Bác ấy nhắc, kể đến một nơi mà mình sắp sửa đến, thấy trùng hợp quá. Cũng 16 năm trôi qua rồi, mình đang tưởng tượng về Bác ấy của bây giờ nhưng lại không có cách nào ra. Thật sự thì được đọc bài của các bậc tiền bối cũng là một cái "hên" rồi.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#903
Gửi vào 06/12/2022 - 17:34
Tình thương càng sâu sắc thì càng ẩn sâu bên trong chứ không nằm ở miệng hay sự thể hiện hời hợt bên ngoài.
Thương một người thật lòng thì ta chẳng cần đòi hỏi họ phải làm gì cho mình, ngoài một mong muốn duy nhất là mong họ được hạnh phúc, bình an và trở thành những con người tử tế.
Dù không sống bên nhau mỗi ngày, nhưng khi nghĩ về nhau, biết người kia vẫn đang bình an và có nhiều hạnh phúc, biết thế nên ta sẽ mỉm cười và thế thôi, thương nhau tặng nhau một cười thấu hiểu, bình an là đủ.
Nền tảng của tình thương cũng đơn giản như mây trời, như núi đá: cần sự vững chãi, thảnh thơi, tự do, và không ràng buộc.
Thương như thế, sỏi đá cũng sẽ nở hoa, bóng đêm cũng nảy mầm thành ánh sáng!
—St | #Hanhphucquanhta
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#904
Gửi vào 06/12/2022 - 18:47
Tre, on 06/12/2022 - 17:34, said:
Tình thương càng sâu sắc thì càng ẩn sâu bên trong chứ không nằm ở miệng hay sự thể hiện hời hợt bên ngoài.
Thương một người thật lòng thì ta chẳng cần đòi hỏi họ phải làm gì cho mình, ngoài một mong muốn duy nhất là mong họ được hạnh phúc, bình an và trở thành những con người tử tế.
Dù không sống bên nhau mỗi ngày, nhưng khi nghĩ về nhau, biết người kia vẫn đang bình an và có nhiều hạnh phúc, biết thế nên ta sẽ mỉm cười và thế thôi, thương nhau tặng nhau một cười thấu hiểu, bình an là đủ.
Nền tảng của tình thương cũng đơn giản như mây trời, như núi đá: cần sự vững chãi, thảnh thơi, tự do, và không ràng buộc.
Thương như thế, sỏi đá cũng sẽ nở hoa, bóng đêm cũng nảy mầm thành ánh sáng!
—St | #Hanhphucquanhta
Ko thể hiện được là đứt
#905
Gửi vào 06/12/2022 - 19:20
Nhất là đúng trong những trường hợp sau chia tay, hoặc là vì một lý do nào đó mà không thể đến được với nhau,... Lúc đó "nhìn thấy nhau yên ổn" cũng là một biểu hiện của tình thương, cũng là một cách sống nghĩa tình rồi. Tre nghĩ vậy.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#906
Gửi vào 07/12/2022 - 12:36
Nghĩ là có tín hiệu của Vũ trụ nên là cầm bộ bài Tarot đó nhờ bé "thầy" xem cho 1 quẻ.
- Bé hỏi chị muốn xem gì nà.
- (Nghiệm một hồi). Nãy bé nói bộ này bé hay dùng để xem tình cảm đúng không.
- Đúng rồi chị, em hay dùng để xem lời khuyên cho tình cảm, cuộc sống.
- Vậy bé xem cho chị tình cảm nhe. =))
Xong rồi tịnh tâm lại, tập trung nghĩ đến chuyện muốn biết trong đầu, xốc 3 lần, lấy 1 lá, bé lấy cho 2 lá còn lại ...
Ngay tại khoảnh khắc bé giải bài thấy khớp khớp năng lượng lắm nha, chuyện mình nghĩ trong đầu mình không có nói cho bé nghe nhưng bé giải như chính câu trả lời vậy...
Bé nói chị tre sẽ gặp được nhiều người nhưng chị cần phải xem đâu mới thật sự là người chị có tình cảm, tránh nhầm lẫn với những tình cảm thông thường.
Em có cảm giác chị sẽ gặp anh đó ở Chùa... Và nếu gặp được một người mà cảm giác của chị tin đó đúng là người mình cần tìm rồi thì chính xác là như vậy, đừng đắn đo phân vân...
Nghe gặp được Anh ở Chùa là vui rồi. =)) ^^
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#907
Gửi vào 07/12/2022 - 14:36
Tức là đọc vị bạn Tre đang thinh thích anh nào rồi và ưng ý anh nào rồi hehee
-----
Bần đạo thì bần đạo chỉ:
1. Thích người thích bần đạo.
2. Yêu người yêu bần đạo.
Chồng bần đạo cuộc sống tâm trí chỉ xoay quanh bần đạo thôi.
Bần đạo chỉ lấy duy nhất 1 lần và ở trọn đời với chồng nên bần đạo chọn kỹ cực kỳ. Bần đạo chọn cũng là trời chọn cho bần đạo.
Bần đạo không cầu mong gì ở chồng, chỉ cần chung thủy số 1.
Như chim liền cánh.
Như cây liền cành.
Mà sao khó thế nhỉ ? Lại không mong trên trời dưới đất sao chưa tìm ra hể ???
#908
Gửi vào 07/12/2022 - 16:34
Biết đâu "Xa tận chân Trời. gần ngay trước mắt".
#909
Gửi vào 07/12/2022 - 17:47
Mình với anh Tony hông hợp. Thầy Hiếu bảo thế
#910
Gửi vào 07/12/2022 - 20:13
#911
Gửi vào 07/12/2022 - 21:00
#912
Gửi vào 07/12/2022 - 23:07
Sáng nay ra đường Nguyễn Huệ
Thấy nào lá nào hoa nào hát nào ca
Mới giật mình
À thì ra
Trời sắp Tết
(Chết!
Sao lòng mình không Tết?)
Công ty vắng hoe
Đồng bọn về quê
Sài Gòn vắng hoe
Ba mẹ ở quê
Cảm ơn trời đất
Mình lấc ca lấc cấc
Vậy chứ
Cũng có cái quê để về
Nghĩ mà thương ba mẹ
Giờ này chắc đang cặm cụi lau nhà
Chờ đến chiều ba mươi chờ hoa hạ giá
Và coi phóng sự trại giam ngày cuối tuần
Nghĩ mà thương bà nội
Tết này biết đâu là Tết cuối
Tám mươi mấy năm ròng
Tết vui được mấy năm
Cây đỗ mai trước ngõ
Hoa có còn bay không
Nghĩ mà thương em này
Tết mà đau chia xa
Nỗi buồn nào hơn nữa
Khi tình yêu đi qua.
Nghĩ mà thương em nọ
Nhận tình thua về mình
Bao nhiêu phần nhường nhịn
Em đầu tư thông minh.
Nghĩ mà thương cho anh
Chục năm tình lận đận
Bao nhiêu lần tưởng được
Mà rồi duyên không thành
(Đã già còn bày đặt
Kén cá rồi chọn canh)
Nghĩ mà thương cho ấy
Xót cho hai chúng mình
Trăm năm tri kỷ vậy
Giờ nhìn nhau rưng rưng
Ừ thì nâng ly ấy
Ừ thì cạn chén này
Xác tín thì chỉ một
Hai chúng mình cùng say
Tháng ngày cần chi biết
Thế sự cần chi hay
Miễn còn ngồi kề cận
Như nhiên nhìn sao bay
Đêm nguyên tiêu thuở trước
Còn trở về năm nay?
Nghĩ, mà thương cho mình
Ngày cuối năm nước chảy
Người trôi như hoa mây
Hân hoan về đoàn tụ
Còn mình thì ngồi đây
Nhìn đường hoa dưới nắng
Đau người xưa người nay.
Sửa bởi Tre: 07/12/2022 - 23:31
#913
Gửi vào 07/12/2022 - 23:11
Em lót dép hóng chờ các chị em TVLS sớm có người thương để em học theo.
P/s: Thì ra nay dịp trăng tròn, năng lượng hơi bị dạt dào phải hông ta?
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#914
Gửi vào 07/12/2022 - 23:18
linhthao0921, on 07/12/2022 - 23:11, said:
Em lót dép hóng chờ các chị em TVLS sớm có người thương để em học theo.
P/s: Thì ra nay dịp trăng tròn, năng lượng hơi bị dạt dào phải hông ta?
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
|
|
CHIẾN TRANH UKRAINE: BIẾT TRƯỚC NHƯNG VẪN LÀM NGƠ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Nên chơi với ai, nên chọn ngày giờ tháng tốt nào |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Những Vị Sư Phụ Đằng Sau Hành Trình – Lời Nguyện Tuổi Trẻ, Sức Mạnh Của Bậc Lão Thành | Hành Trình Vì Hòa Bình |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















