Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1557 replies to this topic

#571 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 01/08/2020 - 22:01

Chị thương em ghê.

Con trai gì mà nói dễ thương nhẹ nhàng lễ phép. Em hỏi chị mua vé số không chị mà em cười một phát, là chị muốn mua cho em liền. Chị hỏi em còn đi học không,... sao lại nghỉ... mà em nói vừa đi học vừa đi bán không nổi mà chị rớt nước mắt. Em còn chủ động khoe tên trường cũ mà em học, chị tự hỏi nhà có 6 anh chị em thế, em đã là út rồi mà sao mọi người không hùn vào nuôi cho em đi học. Chị dặn em ráng nhé, lớn lớn xí nữa mình đi học nghề nha...
Chị không có em, nói chuyện với em mà chị thấy mình thật lớn, không còn muốn bánh bèo được bảo bọc mà muốn mạnh mẽ để bảo bọc em.

Thanked by 3 Members:

#572 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 08/08/2020 - 13:12

Hôm nay là Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát (19-6) ^^

Tối qua đã search google những Chùa gần mình rồi và chọn một ngôi Chùa ít ai lui tới nhất. Đọc trên mạng cũng biết Chùa nằm ở vị trí vắng nhưng không nghĩ là nằm sâu như vậy, dù đường nhựa, đẹp thế mà khuất trong đây quá. Nhưng nghĩ tầm vài năm nữa thôi khu này sẽ nhộn nhịp hơn thôi.
Chú grap hỏi sao con biết đến tận trong đây hay vậy, trong đây có Chùa này thôi chứ có nhà của ai đâu, nằm trong đây nên vắng cũng phải,... Mình thì lo là sẽ không bắt được chuyến về luôn í. Nhưng nói lo thôi chứ mình có linh cảm mọi chuyện sẽ ổn hehe. Chú đưa mình đến xong chú bảo tí con call chú đi, chú quay lại rước cho. Chứ sợ mấy người khác vào đây rồi thấy đường vắng quay ra đó ^^
Mình lên lầu nhìn xuống vẫn thấy chú ở dưới đợi mình.
Hôm nay Trời mưa, không có ai cả, dù cổng vẫn mở nhưng Chùa đóng cửa hết mình tưởng đóng cửa thật huhu. Nào ngờ có Chú Tiểu đang ngồi trước hiên nhà ^^ mở cửa sảnh cho mình vào.

Mình sẽ còn quay lại ^^ hy vọng nhiều người có thể biết mà đến, đến ủng hộ cho Chùa Đông Thạnh - quận 2 ^^

Thanked by 3 Members:

#573 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 09/08/2020 - 21:03

N ghẹo, bảo bé đã đi được bác sĩ nước ngoài chẩn đoán thế rồi mà ngta vẫn quay lại nhờ bs Q iu dấu của t

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bạn Q cũng ngơ ngác vì không biết thế nào đây, nghĩ là vì người ta sợ bị làm tiền nên hỏi mình cho chắc thoai ^^ nên đang ngồi họp lại với Cường, Cường giỏi về mèo hơn Q nhiều ^^

N nói, trong công ty kết nhất 2 người mà 1 người đã có vợ và 2 con, người còn lại đẹp trai giỏi mà gốc B thôi né nha Q ơi ^^ m ở khu này tuy toàn giàu mà có gia đình hết rồi, thiết nghĩ m nên theo boss đi gặp gỡ nhiều người để chuẩn bị, giờ chuẩn bị là vừa rồi đó ^^ đúng là nó thương bạn thật, nó có bồ rồi nên nghĩ cho bạn quá chừng ^^

hôm qua đi ăn buffet chay được khen, quán này thích lâu lắm rồi mà nói khi nào lãnh lương mới đi ăn được, thích dữ lắm mà vẫn chưa đi được vì buffet ban ngày buổi tối thì phải gọi món, chiều qua đi ăn với tư thế gọi món vậy mà nào ngờ tối qua có bán vé buffet, mừng ghê ^^ 2 anh phục vụ bảo nhìn cách ăn là biết người có Tâm ăn chay ^^ nghe khen mà ngại, vì để ăn được hết món nên tụi em phải lấy ít thiệt ít í, thế nên dĩa nào cũng sạch sẽ í anh ơiiii hihi

Thanked by 2 Members:

#574 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 10/08/2020 - 13:25

Cô giáo vừa cho lịch học tiếng Pháp mà chưa biết gì về tiếng này cũng thấy lo lo, không biết có theo kịp không nữa.
Nhưng sẽ cố gắng hết sức nè ^^

Thanked by 2 Members:

#575 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 13/08/2020 - 17:35

H nó nhờ chăm 3 bé mèo, gửi ở bệnh viện 12 triệu nó ngán quá vì đi trị nhiều nơi trước đó rồi vẫn không hết bệnh.
bảo H ơi, t bận túi bụi mà m, nên đã chỉ qua chỗ Cường ^^
gặp Cường xong nó bảo Cường dễ thương thật m ơi, có Tâm, gửi mèo cho Cường xong yên tâm ^^

mai hai đứa cùng về quê, nó rủ đi ăn cảm ơn, bảo lâu rồi không gặp bạn Q nhớ thật hehe
cũng lâu thiệt hén, nhớ ngày mà mình - nó - Q - B lang thang cùng nhau cũng đã 4 5 năm rồi, lúc đó Q chưa bay và B - mình vẫn còn quen. không biết trùng hợp thế nào, một lần là Q và 1 lần là H, cùng bảo với B Q là bạn gái thân nhất của t, m đừng làm nó buồn ^^
đến khi mình thật sự ct B, mình đã khóc rất nhiều, nhớ có buổi tối không biết Q uống với ai dưng gọi dt hỏi mày có muốn t đánh B không haha, còn H chỉ nói t mong m hạnh phúc lắm lắm Q ơi, để thằng B nó hối tiếc.
vậy mà sau tất cả thì tình bạn thân của cả 4 vẫn còn đó và biết là chưa từng có ai quá đáng với ai cả.

hôm qua nói chuyện với H, mình nói nhớ tụi mình của ngày xưa quá.

sống bớt nhớ quá khứ, để bớt buồn nghe hôn.

- nó bảo thế

Mọi người cũng thế nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#576 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 21/08/2020 - 15:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Đừng có mà nhìn đời sống bằng lưng tròng nước mắt như thế dù rằng chung quanh thì toàn là nước mắt lưng tròng."

Thanked by 3 Members:

#577 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 21/08/2020 - 16:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#578 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 15/09/2020 - 22:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Bé nhắn tin hỏi anh chị là bác sĩ à, thế là bé xin thông tin về ngành học, lịch học từ cuối tháng 8, nay mới biết bé apply vào ngành của mình ^^ bé hỏi học phí thế nào, hỏi mình có biết thủ tục vay vốn thế nào không vì bé bảo: em sợ vô cái phải đóng tiền liền luôn, không vay được thì sao ạ ?! thương lắm, mà cũng mong bé đậu lắm lắm, vì là trường công nên học phí cũng mức tạm chấp nhận được và cũng đỡ biết bao cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

mình bảo khi nào bé lên Sài Gòn, có gì không biết thì hỏi mình nhé, nếu học ngành mình, mình sẽ gửi sách cho Q học nhé và ráng chăm học, nếu Q học giỏi sẽ có học bổng xét mỗi kỳ, mỗi năm nữa ^^

Thanked by 3 Members:

#579 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 18/09/2020 - 21:20

Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh


- Nguyên Sa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#580 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 19/09/2020 - 21:20

Cuối cùng cũng quay lại được Lăng Ông thêm một lần nữa ^^

Trời mưa từ tận sáng rồi hết, rồi Trời lại mát mẻ cho đến khi viếng Lăng Ông xong ra về, vừa đến bãi xe là mưa tầm tã.

Mình không thích cái mưa ở Sài Gòn như ở Quê cho lắm, mưa ở Sài Gòn làm mình thấy buồn.

Thanked by 2 Members:

#581 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/09/2020 - 22:15

Nghe chơi, nhé em: Mưa Saigon, Nắng Cali (Nhạc sĩ: Nguyệt Ánh - Ca sĩ: Ngọc Lan)

Sửa bởi tuphuongsg: 19/09/2020 - 22:39


Thanked by 3 Members:

#582 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 27/09/2020 - 22:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Elly bảo anh sắp kết hôn rồi đó Q

thật ra là mình khựng lại một chút rồi cũng bất ngờ y như tin một người bạn của mình kết hôn vậy thôi.

mọi thứ đến thật nhanh, với anh và với cả chuyện của mình.

nếu lúc đó Q accept lời anh thì sẽ thế nào ?

mình lắc đầu, vì chuyện đó đã không xảy ra nên nếu là vô nghĩa.

mình vẫn nhớ tin nhắn cuối (có lẽ là thế) của anh gửi cho mình là anh nghĩ với một cô gái như em rồi sẽ tìm thấy được một người như em mong đợi

tuổi trẻ của bọn mình thật là mắc cười, biết đó là một người tốt nhưng vẫn lựa chọn bỏ lỡ, để rồi chúng mình lại bị một người khác bỏ lỡ,

Anyway...


“Sẽ có một ngày chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn

mà lòng thấy nhẹ đi như hàng cây già rũ lá…

Rồi mình vào bếp nấu cho nhau một bữa trưa còn xa quá

luộc vài bó rau được hái từ khu vườn nhỏ

những luống rau được gieo trồng từ một ngày nào đó

xanh tươi như bầu trời sau rất nhiều mùa giông gió...

không một chút gợn mây…"

~ Nguyễn Phong Việt


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#583 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 27/09/2020 - 23:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À được cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#584 Deletrius

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 460 thanks

Gửi vào 28/09/2020 - 03:12

Tre ơi!

Em đừng đau buồn chi cho héo hon gầy mòn. Lovewood già hơn em mà vẫn độc thân vui tính này. Lovewood hứa danh dự với em là sau này dù có chuyện gì xảy ra thì LW vẫn là hàng xóm thân thiện vui vẻ, cùng em sống hết quãng đời còn lại trong bình yên và hạnh phúc.

À, hôm nay Lovewood có lộc uống trà xanh được mua ở Nhật nè. Trà ngon nên uống gần cả ấm, đêm nay chắc khỏi ngủ luôn hehehe

Thanked by 3 Members:

#585 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 28/09/2020 - 11:59

Dạ, chị Lovewood

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hehe chị mà hổng quen uống trà là mất ngủ có thiệt đó, khi chị ngủ dậy feedback lại cho em nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em thì uống quá nhiều rồi thành ra chai.

Bác FM, chị Lovewood,...có về Sài Gòn em mời mọi người đi ăn bánh uống trà nhé.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |