Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1561 replies to this topic

#511 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 24/03/2020 - 21:40

Mong lắm cho chúng ta đều được bình an, dù là ở bất cứ nơi đâu. Vì bất cứ "Ai" cũng là một người thân, người thương của một ai đó, thế nên xin hãy bình an.

#512 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 28/03/2020 - 19:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi bamboos: 28/03/2020 - 19:51


Thanked by 2 Members:

#513 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 30/03/2020 - 15:50

Vào diễn đàn thì cũng nghé xí nội quy. Không thì cũng viết sao ít ra cũng tôn trọng người đọc. Riết rồi quăng một cái tin vỏn vẹn vài chữ xong cũng có người vào trả lời hay up up up up up... Tự do mà đổi lấy những điều như vậy, thấy mà buồn! Ai mà ai cũng vậy, y như cái chợ.

Thanked by 3 Members:

#514 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2387 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 30/03/2020 - 16:13

Những việc như vậy nhiều không kể xiết,
Thôi thì kệ họ, lo làm sao hết cho được.

bamboos cứ kể chuyện tiếp thôi hé hé,
Chuyên mục này đang hay và còn nhiều câu chuyện thú vị nữa phải hông?

Thanked by 2 Members:

#515 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 30/03/2020 - 16:42

Hehe, dạ anh Krish. Sẽ tiếp tục "Những năm tháng tuổi trẻ" của bamboo. Lúc nãy lướt một vòng thấy "giận hết sức", tính dừng luôn, dừng luôn nơi đây nhưng giờ hết rồi hehe. Vẫn quý Tvls vì chính nơi này đã cho bamboo được biết (quen) với nhiều Người tốt và dễ thương.

Thanked by 4 Members:

#516 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2387 Bài viết:
  • 4684 thanks

Gửi vào 30/03/2020 - 17:54

Bé Tre làm tôi nhớ lại câu chuyện cũ của tôi tại diễn đàn này!

Khi đó, có 1 thành viên (tôi không muốn nhắc tên) liên tục Comment sau những bài viết của tôi quấy phá, làm tôi chán nản vì cách hành xử thiếu văn hoá đó. Nên tôi đã quyết định từ giã diễn đàn.

Chả hiểu từ đâu bay tới một người bạn khai mở sự vụ đó lên, vậy là tên kia biết hối lỗi và xin lỗi!

Kể từ đó, người đầu tiên tôi kết bạn tại diễn đàn này, cũng là người thân nhất với tôi!

Vậy há chẳng phải là cái kết đẹp lắm sao?
Thực lòng, suốt bấy nhiêu năm tôi vẫn nhắc, tôi vô cùng cám ơn người mà đã gây phiền nhiễu cho tôi!
Chính bởi lẽ đó, tôi có được Tình bạn tốt đẹp mà có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được!
Kakaka

Thanked by 3 Members:

#517 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 30/03/2020 - 21:03

Lần trước bamboo thấy anh Babylon viết thế này: Những Người mình gặp - những câu nói bâng quơ ; những bước ngoặt - biến cố ; những khó khăn trở ngại,... nhìn lại tất cả là mắt xích không thừa 1 cái mà thiếu 1 cái cũng bẻ gãy cả quá trình.

Mặc dù còn ít tuổi nhưng bamboo cũng phần nào cảm được điều đó. Nếu bamboo không lên đây, bamboo sẽ không biết được mọi người, những cuộc nói chuyện qua lại cũng là một chữ Duyên. bamboo tin vào chữ Duyên lắm, Duyên sẽ dẫn lối mình đến gặp những ai, đến những ngã rẽ nào,...

Anh Krish có Thầy, anh Babylon cũng có Thầy. Thầy của hai anh chắc chắn sẽ tự hào về hai anh lắm. Mẹ em là giáo viên, không bao giờ nghĩ trò sẽ làm gì cho mình, chỉ cần trò Kính trọng và Nhớ đến Mẹ, Mẹ em đều về kể lại với giọng rất vui. Em nghĩ bất cứ người Thầy nào cũng vậy.

bamboo thì có Ông. Từ tận đáy lòng, con luôn biết ơn thật nhiều vì Người đã xuất hiện trong cuộc Đời của con.

#518 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 31/03/2020 - 17:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hôm nay bạn lên chở mình về,

một quãng đường dài như thế mà bạn vẫn vui vẻ, vẫn sẵn lòng. mình biết đó không phải là "nghĩa vụ" của bất cứ ai cả, thế nên mình thấy may mắn lắm, vì sau tất cả giữa chúng mình có tình bạn này. có lẽ chúng mình không phải là mảnh ghép phù hợp với người kia nhưng nếu ai hỏi người bạn đã hết lòng với mình nhứt là ai thì không thể nào thiếu bạn cho được. năm 18 tuổi cũng thế, bây giờ cũng thế

Thanked by 4 Members:

#519 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 01/04/2020 - 09:13



Thanked by 2 Members:

#520 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 02/04/2020 - 11:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm?
Đất ôm cho những hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì, TA NHẬN RA TA ?

Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Đâu chỉ để dành cho một riêng ai.

- Tự sự | Lưu Quang Vũ.

#521 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/04/2020 - 10:57

"Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#522 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/04/2020 - 21:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Thông đang reo dưới đồi. Anh ước mơ một căn nhà có khói um lên trên đỉnh. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia..."

- Thư Tình Gửi Một Người | Trịnh Công Sơn

mình tự nói với chính mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngay cả khi thấy buồn lắm cũng phải giữ cho mình niềm hy vọng. không ai nghĩ mình cô đơn, nhưng phải thừa nhận rằng tuổi trẻ của chúng mình có những lúc thấy thương mình quá, thấy mình thiệt cô đơn, ai cũng lo ủ ấm phần mình mà quên mất câu hỏi "có lạnh không" ?

Thanked by 3 Members:

#523 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 08/04/2020 - 12:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Rồi em sẽ khác đi mà, ta biết
Không tận tâm ngốc nghếch giống bây giờ
Mình lo sợ em bị đời bắt nạt
Cứ vội vàng dặn em tính hơn thua
Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa
Sau rất nhiều ngày tạnh
Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi
Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi
Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả

Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ
Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ
Dù thế nào đi nữa
Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở

Đền hoa cho cánh đồng
Đền gió dịu ban trưa
Đền cho em không gợn chút nghi ngờ
Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả
Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa


| Nguyễn Thiên Ngân |

Thanked by 5 Members:

#524 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 10/04/2020 - 17:08

Cuốn sách Q đọc hôm nay: Liễu Phàm Tứ Huấn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#525 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1992 Bài viết:
  • 3523 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 13/04/2020 - 10:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




“Con hãy nhìn cách làm cho nước trong: Để nước tự nhiên… rồi tự bùn lắng xuống, và sau cùng con có nước trong. Tâm của con cũng như vậy. Khi rối loạn, hãy để yên. Rồi chờ một lát. Rối loạn tự ngừng lại. Con không cần gắng sức. Bình yên sẽ đến. Mà không cần làm gì cả."

(Peace of Mind - Buddha)



Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |