Những năm tháng tuổi trẻ
tuphuongsg
06/01/2020
bamboo96, on 06/01/2020 - 16:52, said:
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tích nước xoang bụng á chị, nếu đến phòng khám thú y thường người ta phải siêu âm, chụp X-quang ... để xác định được nguyên nhân, hướng điều trị cũng phải dựa trên nguyên nhân chính. rút nước, sử dụng thuốc lợi tiểu chỉ là hỗ trợ điều trị.
Sau đó lấy máu: Kst máu, Slý máu và Sinh hóa máu 8 chỉ tiêu rồi đưa ra kết luận là: Nhiễm Anaplasma spp.
Uống Bio Doxy Tabs 1/3viên, ngày 2 lần trong 4 tuần và uống Ích thận Vương, ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên
-----------------nhưng vẫn bí tiểu và bụng to nên mới rút ngày 4/1/2020
tuphuongsg
09/01/2020
Có người khuyên cho mèo uống thuốc lợi tiểu furosemid để mèo ko bị bí tiểu nữa thì mới mong xẹp bụng nhưng mà mình chưa dám cho uống vì ko biết với con mèo khoảng 3kg thì phải uống bao nhiêu thuốc thì đủ?
education
09/01/2020
Bí tiểu tích nước thì khả năng cao nó bị viêm do vi khuẩn , bác đi khám vài chỗ xem . Uống kháng viêm và kháng sinh như người
tuphuongsg
10/01/2020
education, on 09/01/2020 - 23:12, said:
Bí tiểu tích nước thì khả năng cao nó bị viêm do vi khuẩn , bác đi khám vài chỗ xem . Uống kháng viêm và kháng sinh như người
education
10/01/2020
Tre
11/01/2020
mình kể với người, không biết con mèo nào, của ai, leo trào thế nào mà dạo gần đây cứ đến đêm khuya mình ngủ là nghe tiếng nó bước trên plafont đến phòng mình, ngủ cùng nơi với mình. phải chi nó chịu ngủ yên, lâu lâu cứ đập đập cái đuôi, nó sợ người ta không biết nó ở trên đó hay gì, nghĩ mà thấy tức á haha. mình sợ, sợ có khi đang ngủ say nó mà làm rớt miếng plafont là sấp mặt như chơi .
Tre
13/01/2020
đêm qua ngủ sớm, sáng dậy thấy im ru cũng thấy lạ, thấy thiếu thiếu. sau rửa mặt ăn sáng xong trở vào thì nghe tiếng bước trên đó là biết nó lại. rục rịch một hồi im ru là biết nó ngủ. thấy nó ngủ cũng làm mình buồn ngủ, ngủ hihi.
tối nay nó mò lại sớm á, ngủ rồi. mà nghĩ cũng lạ, nếu nó đã lên được plafond thì thiếu gì chỗ lại đúng phòng mình, ngay góc của mình ngủ luôn mới ghê. làm chị đây sợ rớt plafond trúng mặt hehe. người nói với mình mèo có linh tính á, nếu không an toàn là nó chê ngay.
tối nay nó mò lại sớm á, ngủ rồi. mà nghĩ cũng lạ, nếu nó đã lên được plafond thì thiếu gì chỗ lại đúng phòng mình, ngay góc của mình ngủ luôn mới ghê. làm chị đây sợ rớt plafond trúng mặt hehe. người nói với mình mèo có linh tính á, nếu không an toàn là nó chê ngay.
Tre
13/01/2020
Nếu được hỏi "Sài Gòn trong bạn là gì" thì câu trả lời nhận được luôn luôn rất độc đáo và khác lạ.
Có người "thương nhớ" Sài Gòn bởi ổ bánh mì chả trứng căng đầy giá có 12k sáng nào cũng ăn mà chẳng thấy ngán.
Có người yêu Sài Gòn bởi tiếng gọi "con" xưng "chú, bác, dì, ngoại" rất thân thương từ một người lạ trên đường. Có người lại "phải lòng" sự hào hiệp, chẳng mấy khi tính toán hơn thua của người Sài Gòn.
Sài Gòn là mảnh đất của dân thập phương tứ xứ. Mọi người từ khắp mọi miền tổ quốc, mỗi người chung tay góp một hương vị tạo nên Sài Gòn đa dạng, đa màu, đa sắc. Đất chật, người đông là vậy, nhưng ai cũng có cho riêng mình một Sài Gòn trong tiềm thức, để nhớ, để thương. Sài Gòn của một người là không giống nhau, nhưng đều là Sài Gòn: rất đẹp, và luôn đáng nhớ, đáng yêu.
Sài Gòn khi qua những bức vẽ chibi lại càng dễ thương và màu sắc thế này đây:
Nguồn ảnh: Bình Lùm - Nguyễn Thanh Bình
Sửa bởi bamboo96: 13/01/2020 - 21:59
Có người "thương nhớ" Sài Gòn bởi ổ bánh mì chả trứng căng đầy giá có 12k sáng nào cũng ăn mà chẳng thấy ngán.
Có người yêu Sài Gòn bởi tiếng gọi "con" xưng "chú, bác, dì, ngoại" rất thân thương từ một người lạ trên đường. Có người lại "phải lòng" sự hào hiệp, chẳng mấy khi tính toán hơn thua của người Sài Gòn.
Sài Gòn là mảnh đất của dân thập phương tứ xứ. Mọi người từ khắp mọi miền tổ quốc, mỗi người chung tay góp một hương vị tạo nên Sài Gòn đa dạng, đa màu, đa sắc. Đất chật, người đông là vậy, nhưng ai cũng có cho riêng mình một Sài Gòn trong tiềm thức, để nhớ, để thương. Sài Gòn của một người là không giống nhau, nhưng đều là Sài Gòn: rất đẹp, và luôn đáng nhớ, đáng yêu.
Sài Gòn khi qua những bức vẽ chibi lại càng dễ thương và màu sắc thế này đây:
Nguồn ảnh: Bình Lùm - Nguyễn Thanh Bình
Sửa bởi bamboo96: 13/01/2020 - 21:59
Tre
19/01/2020
lúc trưa đi Tảo mộ về, vừa đậu xe trước cửa nhà là thấy có con mèo nằm quỳ trên lan can, nhìn cute dễ sợ, mình nói với mẹ không biết không biết phải ẻm này hay vào phòng con không ta. một lúc nữa đang ngồi ở phía nhà sau dưng có con mèo chạy vào, rốt cuộc vẫn chưa biết con mèo nào mới chính là con hay ở trển phá giấc ngủ của mình
à hôm nay mình mới xem tên mình theo phần mềm của bác Laido hehe.
Deletrius
19/01/2020
Saigon qua những bức vẽ chibi nếu xem ngược từ dưới lên trên sẽ bật cười
Thanks bé Tre vì đã chia sẻ những hình ảnh dễ thương và ngộ nghĩnh này
Bỗng dưng nhớ Saigon da diết, nhưng nhìn tấm hình kẹt xe thấy ngộp thở ghê
Thanks bé Tre vì đã chia sẻ những hình ảnh dễ thương và ngộ nghĩnh này
Bỗng dưng nhớ Saigon da diết, nhưng nhìn tấm hình kẹt xe thấy ngộp thở ghê
Tre
19/01/2020
thế là lúc trước chị Lovewood cũng sống ở Sài Gòn hả chị. em thích nhất cơm tấm Sài Gòn, một dĩa sườn bì chả nhiều nhiều mỡ hành cho thêm đồ chua nước mắm cay cay *ui ui thèm*
à từ lúc em đổi tên mới có chị gọi em là tre, em muốn đặt là bamboo mà bị trùng mất tiêu phải thêm 96 hehe.
à từ lúc em đổi tên mới có chị gọi em là tre, em muốn đặt là bamboo mà bị trùng mất tiêu phải thêm 96 hehe.


