Những năm tháng tuổi trẻ
MinhNH2014
12/10/2025
vậy tính ra em sau này cũng hơi giống a thời trước. Em quen biết được ông Rừng cũng thật tốt, thời đó anh chưa quan tâm tới phong thuỷ như sau này, sau này quen biết nhiều người bên phong thuỷ thì a mới thấy nó hay và lắm khi rất kì diệu. Sau khi rời VN từ 2013 là anh gần như stop không hề vào diễn đàn từ đó cho đến giờ, hehe, cũng 12 năm chứ không ít, đúng thập nhị địa chi luôn .
Tre
12/10/2025
Vậy là giờ anh không có sinh sống ở Đất Việt ?! Lúc nãy đọc lời anh viết, em còn tưởng anh đang ở Hà Nội.
Quay lại 12 năm đã trôi qua, người cũ "ở đây" cũng dần vắng bóng hết rồi. 12 năm qua anh còn "đụng" vào Tử Vi không anh ? Em đoán anh kết hôn xong nên tạm biệt diễn đàn luôn đúng không kiki ?
Quay lại 12 năm đã trôi qua, người cũ "ở đây" cũng dần vắng bóng hết rồi. 12 năm qua anh còn "đụng" vào Tử Vi không anh ? Em đoán anh kết hôn xong nên tạm biệt diễn đàn luôn đúng không kiki ?
MinhNH2014
12/10/2025
Anh rời VN từ 12 năm trước và giờ thì cũng thỉnh thoảng về VN chơi. Khi a quay lại diễn đàn này, vẫn còn được nhìn thấy nick của mấy ông là a đã vui lắm rồi, đặc biệt là ông Tân, thời a mới tham gia a đã nghe nói ông cũng già lắm rồi, và giờ ông vẫn ở đây, rồi cả ông Rừng, cụ Hà Uyên, chú MinhMinh có thể vẫn thỉnh thoảng vào lại dù thưa thớt hơn, các ông như là các cây đại thụ, yên lặng và toả bóng mát.
Tre
13/10/2025
Mình có một người bạn, gặp nhiều khó khăn trong công việc khi di chuyển về vùng Đất mới. Tưởng chừng đã phải bỏ cuộc nhiều lần rồi nhưng được sự động viên và hướng dẫn của Ông Rừng, người vẫn Trụ ở mảnh đất ấy.
Ông Rừng nhiều lần khuyên nhủ, phải ở đó và ở đó, kiên nhẫn, kiên nhẫn.
Tròn 2 năm, cuối cùng, Duyên đến, mọi sự thuận lợi, chuẩn bị balo lên đường đi công tác một lèo các nước.
Địa lý của Ông Rừng là như thế.
Ông Rừng nhiều lần khuyên nhủ, phải ở đó và ở đó, kiên nhẫn, kiên nhẫn.
Tròn 2 năm, cuối cùng, Duyên đến, mọi sự thuận lợi, chuẩn bị balo lên đường đi công tác một lèo các nước.
Địa lý của Ông Rừng là như thế.
Tre
13/10/2025
“Bạn phải nhớ những người đã ôm chặt bạn trong bóng tối, những người làm cho bạn cười, những người trò chuyện với bạn suốt đêm.
Những người đã lặn lội đường xa đến thăm bạn, những người đã khóc cùng bạn, và những người bên bạn lúc bệnh tật.
Những người quan trọng, những người đưa bạn đi đây đi đó, những người nói nhớ bạn. Chính những người này đã tạo nên từng chút ấm áp trong cuộc sống của bạn, chính sự ấm áp này giúp bạn xua tan bóng tối, và chính sự ấm áp này đã khiến bạn trở thành một người lương thiện.”
- Murakami Haruki -
Những người đã lặn lội đường xa đến thăm bạn, những người đã khóc cùng bạn, và những người bên bạn lúc bệnh tật.
Những người quan trọng, những người đưa bạn đi đây đi đó, những người nói nhớ bạn. Chính những người này đã tạo nên từng chút ấm áp trong cuộc sống của bạn, chính sự ấm áp này giúp bạn xua tan bóng tối, và chính sự ấm áp này đã khiến bạn trở thành một người lương thiện.”
- Murakami Haruki -
Tre
15/10/2025
Cuộc hội thoại trên, tiếp nối sau khi tôi đặt hoa hồng, gửi đến chị "mẹ tròn con vuông" sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng vào ngày hôm qua.
Anh chị là học trò của Ông, rất tình cảm (đậm đà như cafe sữa Việt Nam vậy), tử tế và rất giỏi giang. Em bé thật may mắn, vì lúc còn trong bụng Mẹ đã đi được một hành trình rất đặc biệt cùng với Ông. Hôm qua sau khi chị hạ sinh bé ra, tôi tin đây là một em bé đầy may mắn, vì bước được vào gia đình này, và có Ông bên cạnh.
Tôi hỏi Ông, sao trong tất cả loài hoa, Ông lại chọn hoa nhài để gửi tặng cho con đầu lòng tôi, Ông nhắn tôi vỏn vẹn 02 Chữ.
-----
Anh chị là học trò của Ông, rất tình cảm (đậm đà như cafe sữa Việt Nam vậy), tử tế và rất giỏi giang. Em bé thật may mắn, vì lúc còn trong bụng Mẹ đã đi được một hành trình rất đặc biệt cùng với Ông. Hôm qua sau khi chị hạ sinh bé ra, tôi tin đây là một em bé đầy may mắn, vì bước được vào gia đình này, và có Ông bên cạnh.
Tôi hỏi Ông, sao trong tất cả loài hoa, Ông lại chọn hoa nhài để gửi tặng cho con đầu lòng tôi, Ông nhắn tôi vỏn vẹn 02 Chữ.
-----
Tre
18/10/2025
Đang bận túi bụi, dưng cuối tháng được đi Nha Trang "nghỉ dưỡng", một cách vội vàng
Vừa duyệt chi phí, cử bé tháng sau ra Hà Nội công tác. Bé hỏi, chị có bay cùng em không. Mình bảo, đợt này chị không sắp xếp được, bé bay một mình ha. Haizzz, mọi lần thích đi lắm mà đợt này đúng là
Tháng rồi ra, nghĩ là đón Thu mà cũng oi ơi là oi, xong cái bão vào. Giờ đang độ vào Thu, nhưng cũng không có thời gian để bay luôn, không biết kịp ra trong Thu 2025 không nữa.
Sửa bởi Cún: 18/10/2025 - 19:29
Vừa duyệt chi phí, cử bé tháng sau ra Hà Nội công tác. Bé hỏi, chị có bay cùng em không. Mình bảo, đợt này chị không sắp xếp được, bé bay một mình ha. Haizzz, mọi lần thích đi lắm mà đợt này đúng là
Tháng rồi ra, nghĩ là đón Thu mà cũng oi ơi là oi, xong cái bão vào. Giờ đang độ vào Thu, nhưng cũng không có thời gian để bay luôn, không biết kịp ra trong Thu 2025 không nữa.
Sửa bởi Cún: 18/10/2025 - 19:29
MinhNH2014
18/10/2025
Nếu tháng 11 cô Cún vẫn kịp ra Hà Nội thì hẳn thu cũng chưa vội vàng rời đi đâu, chắc cô sẽ dc gặp cái se lạnh cuối mùa và hẳn là chưa thể hết lá vàng rơi ở một vài khu phố rất đẹp của HN...
lethanhnhi
18/10/2025
Sau " sóc " Bình
Và Ngân 98, Hoàng Hường bị bế....
" Sóc " Bình đã từng được ai đó đưa ra làm chuẩn mực về tự do tài chính
Họ đã được đặt đúng chỗ
....
Tiếp theo sẽ đến những : " Ổ NHÓM TU HÀNH ĐỘI LỐT" kiểu " xóm bố mày" được đưa vào tầm ngắm
Chỉ tiếc vẫn là cá con, nuôi chưa đủ lớn
Những con cave ảo tưởng mình là công chúa
Mấy thằng lừa đảo tưởng mình là đại gia đi dạy Đạo Đức
Giờ đã có chỗ trong tù
Giờ còn lại mấy " ổ nhóm tu hành trá hình nữa"
Từ từ xã hội sẽ trong sạch và hết u mê
Và Ngân 98, Hoàng Hường bị bế....
" Sóc " Bình đã từng được ai đó đưa ra làm chuẩn mực về tự do tài chính
Họ đã được đặt đúng chỗ
....
Tiếp theo sẽ đến những : " Ổ NHÓM TU HÀNH ĐỘI LỐT" kiểu " xóm bố mày" được đưa vào tầm ngắm
Chỉ tiếc vẫn là cá con, nuôi chưa đủ lớn
Những con cave ảo tưởng mình là công chúa
Mấy thằng lừa đảo tưởng mình là đại gia đi dạy Đạo Đức
Giờ đã có chỗ trong tù
Giờ còn lại mấy " ổ nhóm tu hành trá hình nữa"
Từ từ xã hội sẽ trong sạch và hết u mê
Tre
19/10/2025
Tuổi trẻ này của chúng mình, nhiều lúc thấy buồn cười thật!
Chúng mình gặp được một người, có vẻ phù hợp đi. Và khi người tiến tới, mình lại là người lùi lại, vẫn là cảm giác thiếu một cái gì đó. Không phải là background, không phải là ngoại hình, mà là một kết nối "người định mệnh".
Có khi là mình chưa gặp đúng người, đúng thời điểm, hoặc cũng có thể là mình đang tự đặt kỳ vọng quá cao vì những giấc mơ tuổi trẻ ?
Chúng mình gặp được một người, có vẻ phù hợp đi. Và khi người tiến tới, mình lại là người lùi lại, vẫn là cảm giác thiếu một cái gì đó. Không phải là background, không phải là ngoại hình, mà là một kết nối "người định mệnh".
Có khi là mình chưa gặp đúng người, đúng thời điểm, hoặc cũng có thể là mình đang tự đặt kỳ vọng quá cao vì những giấc mơ tuổi trẻ ?


