

Những năm tháng tuổi trẻ
#1621
Gửi vào 29/08/2024 - 14:34
Thanked by 1 Member:
|
|
#1623
Gửi vào 30/08/2024 - 16:01
LinhThao, on 30/08/2024 - 09:23, said:
Chị về Biên Hoà cũng chỉ chạy vòng vòng trên các con đường và ghé vào quán xá thôi. Lần nào chị cũng trầm trồ Ui ở đây có nhiều nhà đẹp quá, nhiều hàng quán đầu tư quá chừng! Anh Chị nói, Biên Hoà mà em Chị thích Biên Hoà, vì cái gì cũng có, đường xá rộng rãi những vẫn giữ được chút gì đó không cảm giác xô bồ như Sài Gòn. Quán nước chill chill thì nhiều còn khu picnic thì chị không biết, chắc phải đi xa hơn.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1624
Gửi vào 31/08/2024 - 17:07
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#1627
Gửi vào 04/09/2024 - 17:00
Đi không có xa lắm từ chỗ mình nên sau chị thử ghé hen :>
Thanked by 2 Members:
|
|
#1628
Gửi vào 21/09/2024 - 21:30
Mới sáng ngày cả chục cuộc gọi lừa đảo vì hồ sơ của công ty mới được duyệt, thế là mình trở thành đối tượng của tụi nó. Mình ít khi muốn chửi, biết lừa nên chỉ muốn cúp máy vội cho đến khi mình quạo lên tới đỉnh điểm.
- Alo, chị có phải là chị... ?
- Đúng em đây.
- Em bên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư... hồ sơ công ty mình cần bổ sung chứng từ, em điện thoại để hỗ trợ chị làm...
- Em đang họp, có gì dt lại em sau nha (chủ yếu là biết nó lừa rồi, nên muốn ngắt máy).
- Số này là số cơ quan, chị gọi lại em không được đâu. Chị cho em số zalo em kết bạn với chị, khi nào chị họp xong em gọi lại chị, bla bla bla...
Quá bực bội nên mình trả lời:
- Em đang họp tại trụ sở CA, ở đây các anh quen hết người bên sở của chị, chị cho em xin tên của chị, em báo các anh gửi sdt của chị cho em cũng được!
Nó cúp máy cái rụp!!! Và từ giây phút đó mình được yên bình, không ai gọi nữa!
Mình được dặn: cơ quan nhà nước không bao giờ giải quyết việc của Dân qua điện thoại, một là hẹn gặp trực tiếp, hai là văn bản. Thế thôi!
Người Việt Nam với nhau, tụi này dùng chính tiếng Việt để đi lừa đảo, không chịu lao động mà chỉ thích đi lừa đảo, không biết xấu hổ gì cả. Những con người này nghèo hèn vẫn nghèo hèn hoài!
Sửa bởi Tre: 21/09/2024 - 21:35
Thanked by 4 Members:
|
|
#1629
Gửi vào 21/09/2024 - 23:14
Tôi cũng bị khá nhiều lần như Tre. Đang về quê lo tang sự cho mẹ. Một tay xưng là CA Quận 10 cần gặp, xưng phòng này phòng nọ. Tôi để cho thao thao bất tuyệt một hồi cho nó tốn cước rồi nói : Ủa sao chú cũng làm ở CA Q10 mà cháu lại không biết chú. Nghe vậy, nó cúp máy cái rụp.
Chiều qua, một tên tự xưng làm ở Tcty Viễn thông Mobifone gọi nói chú bận việc gì mà không chịu đi đóng cước Mobifone. Cho nó nói thêm vài câu xong chú báo nếu mày làm ở Mobifone thì phải biết t*o chứ. Mai Bình Chủ tịch đời đầu của Cty gặp t*o con phải đôi phần úy kỵ chớ đừng nói nợ cước. Cúp máy luôn cái rụp.
Để tránh phiền hà, sau này tất cả số lạ tôi đều không bắt máy.
Thanked by 2 Members:
|
|
#1630
Gửi vào 22/09/2024 - 00:43
Hoanghoa1, on 21/09/2024 - 23:14, said:
Tôi cũng bị khá nhiều lần như Tre. Đang về quê lo tang sự cho mẹ. Một tay xưng là CA Quận 10 cần gặp, xưng phòng này phòng nọ. Tôi để cho thao thao bất tuyệt một hồi cho nó tốn cước rồi nói : Ủa sao chú cũng làm ở CA Q10 mà cháu lại không biết chú. Nghe vậy, nó cúp máy cái rụp.
Chiều qua, một tên tự xưng làm ở Tcty Viễn thông Mobifone gọi nói chú bận việc gì mà không chịu đi đóng cước Mobifone. Cho nó nói thêm vài câu xong chú báo nếu mày làm ở Mobifone thì phải biết t*o chứ. Mai Bình Chủ tịch đời đầu của Cty gặp t*o con phải đôi phần úy kỵ chớ đừng nói nợ cước. Cúp máy luôn cái rụp.
Để tránh phiền hà, sau này tất cả số lạ tôi đều không bắt máy.
Cái nầy chữ Tàu là : cao nhân tất hữu cao nhân trị .
Thanked by 3 Members:
|
|
#1631
Gửi vào 22/09/2024 - 06:55
Hoanghoa1, on 21/09/2024 - 23:14, said:
Tôi cũng bị khá nhiều lần như Tre. Đang về quê lo tang sự cho mẹ. Một tay xưng là CA Quận 10 cần gặp, xưng phòng này phòng nọ. Tôi để cho thao thao bất tuyệt một hồi cho nó tốn cước rồi nói : Ủa sao chú cũng làm ở CA Q10 mà cháu lại không biết chú. Nghe vậy, nó cúp máy cái rụp.
Chiều qua, một tên tự xưng làm ở Tcty Viễn thông Mobifone gọi nói chú bận việc gì mà không chịu đi đóng cước Mobifone. Cho nó nói thêm vài câu xong chú báo nếu mày làm ở Mobifone thì phải biết t*o chứ. Mai Bình Chủ tịch đời đầu của Cty gặp t*o con phải đôi phần úy kỵ chớ đừng nói nợ cước. Cúp máy luôn cái rụp.
Để tránh phiền hà, sau này tất cả số lạ tôi đều không bắt máy.
Dạ Bác. Biết tụi nó lừa đảo, nghe cái giọng dửng dưng của những người này khi dụ "con mồi", ngẫm lại giận hết sức! Cùng là con người Việt Nam với nhau, trong thời buổi kinh tế khó khăn, thiên tai,... mà nó đi lừa người, không có chút xấu hổ gì cả.
Thanked by 3 Members:
|
|
#1632
Gửi vào 22/09/2024 - 07:20
Câu chuyện 1: Người thân cận bị lừa mất số tiền lớn (tỷ). Cùng thủ đoạn này có người trình báo CA mất 1-2-3-4-5-6 tỷ trên khắp cả nước!
Trước đó vài ngày là sẽ gọi điện thoại trước thông báo ra công an cập nhật định danh cấp 2 do Vân tay bị mờ , kế đó là hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trên cổng thông tin cho nhanh trước khi ra CA.
Sau đó, thông qua việc giả danh công an alo hỗ trợ đồng bộ trên cổng thông tin điện tử online nha! Đánh vào đường link được cung cấp sẽ hiển thị màn hình cổng thông tin điện tử giả đang ở tình trạng hiển thị tỉ lệ dowwnload tăng dần nhưng rất chậm. Thực tế là màn hình che team view để đánh cắp quyền điều hành điện thoại, bên dưới sẽ nhanh chóng lấy dữ liệu ngân hàng và chuyển tiền trong tài khoản phân tán chia nhỏ rất nhanh . Càng theo lâu là sạch tiền trong tài khoản.
Câu chuyện 2: Mình là người đăng bài tìm chuyến xe chở hàng cứu trợ từ miền Nam ra Lào Cai trên Nhóm thiện nguyện. Nó bay vào kết nối, tự xưng là chuyến xe 0 đồng, chỉ lấy tiền xăng dầu thôi. Avatar sáng sủa đàng hoàng, Facebook của nó cũng share các bài về xe cứu trợ,...
Thế là mình trao đổi với nhau rất đàng hoàng.
Mình nói gì về xe, tuyến đường đi, tài xế, nó đều Ok hết. Nó chỉ khăng khăng là mình có chắc không, chủ yếu là muốn lấy cọc (như hình)
Mình cũng bị cuốn theo câu chuyện cọc vì thứ mình quan tâm là chuyến xe của mình sẽ đi thế nào (thiếu cảnh giác thật sự), nó kêu mình cọc 1 triệu mình cũng chuẩn bị cọc.
Như khoan, mình chậm lại thấy có gì đó sai sai. Sao cứ hối thúc chuyển cọc. Mình kêu nó gửi CCCD của người nhận ngân hàng thì nó photoshop CCCD có tên như vậy nhưng nhìn kĩ là photoshop.
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1634
Gửi vào 02/10/2024 - 15:40
Địa điểm tâm linh đầu tiên khi đặt chân tới Hà Nội: Quốc Tử Giám.
Cầu cho trí sáng, công tác thuận lợi!
Đứng xem Ông Đồ cho Chữ người ta, Ông Đồ hỏi có muốn xin chữ gì không.
Dạ có, lựa một hồi trong quyển gợi ý rất nhiều chữ nhưng cuối cùng chọn 1 chữ ngắn thôi.
Ông Đồ hỏi tại sao lại xin chữ này. Vì con nhớ câu "có Đức mặc sức mà ăn". Thế là Ông Đồ gật đầu, cười, bảo nhiều lắm
Cho chữ xong, Ông Đồ hỏi con đi học hay đi làm rồi, lập gia đình chưa... Thế là Ông Đồ bảo Rồi sẽ có Chồng tốt thôi. Cảm ơn Ông vì lời chúc phúc.
Trước khi chào tạm biệt Ông đồ, Ông bảo lên mạng gõ tên Ông đi, người cho chữ Bill Gates khi Bill Gates đến Việt Nam lần đầu.
-----
Tháng sau quay lại, mong là có nhiều thời gian hơn để cảm nhận về Thủ đô. Mình thấy Hà Nội nhiều cây xanh, có Hồ Tây rộng đẹp, rất là thích!
Sửa bởi Tre: 02/10/2024 - 15:52
Thanked by 3 Members:
|
|
#1635
Gửi vào 03/10/2024 - 21:27
Chị nhà số 7 - Làng Gò Vấp.
Đọc thấy thương quá. Bé lớn nhất 15 tuổi. Nhà nghèo không được đi học. Bây giờ mới được học lớp 1.
Ngày xưa chị cũng không mê làm giàu lắm. Nhưng bây giờ muốn có nhiều tiền không chỉ đỡ đầu 1 nhà mà phải là đỡ đầu hết 1 làng. Rồi còn tới 17 làng nữa đang chờ mình.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chiến thắng tại Brovary của Ukraine .. |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]()
|
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]()
|
|
![]() Cung quan lộc của những người làm nghề giáo đa số kém (đã nghiệm lý)![]() |
Tử Vi | ThienKhoi8666 |
|
![]() |
|
![]() TRUMP HÔ ‘THẮNG’ ĐÀM PHÁN, NHƯNG SỰ THẬT LÀ ĐANG LÉP VẾ NHƯỢNG BỘ TRUNG QUỐC? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Ngày mai: 47 sẽ đầu hàng và tuyên bố chiến thắng cuộc chiến thuế quan |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












