Vui cùng World Cup 2018
LuCiF3R
15/07/2018
xiuhac
15/07/2018
tui đâu phải thứ đàn ông vô dụng như anh mà phải nhảy cầu, tui cũng đâu có chơi cá độ, tui nhớ là kêu anh tránh xa tui rồi mà vẫn bám theo hoài vậy?
Sửa bởi xiuhac: 15/07/2018 - 15:29
Sửa bởi xiuhac: 15/07/2018 - 15:29
V.E.DAY
15/07/2018
Hồi xưa đá gà bắt xác nghĩa là con gà nào thua thì bị cho vào nồi.
Lảo VDTĐ nói rằng "Pháp Lưỡng Phá = Công thành dữ dội nhưng Croatia Cự Hổ Kình Lực sỉ, khoát thêm Thiên Y ở Ly Ngọ là song Cự Kình lưỡng Phá thì 0-0 ."
Có nghĩa là trong 120 phút bất phân thắng bại, phải bước vào thi đấu luân lưu. Nồi cháo gà phải nấu trong 120 phút thì đến gà chọi cũng nhừ nữa là.
Tui thì ra món hiệp 1 là miến gà vì Tử Phá ngộ Triệt là bất lợi hiệp đầu chứ hiệp 2 là cháo gỏi vịt vì đấu pháp sẽ thay đổi ( Quan lộc ngộ tuần thì đấu pháp là ẩn số ) thì thắng.
Giờ có Lảo HC ra món " Cháo bông mai " hi hi hi , để rồi xem món nào ngon.
Lảo VDTĐ nói rằng "Pháp Lưỡng Phá = Công thành dữ dội nhưng Croatia Cự Hổ Kình Lực sỉ, khoát thêm Thiên Y ở Ly Ngọ là song Cự Kình lưỡng Phá thì 0-0 ."
Có nghĩa là trong 120 phút bất phân thắng bại, phải bước vào thi đấu luân lưu. Nồi cháo gà phải nấu trong 120 phút thì đến gà chọi cũng nhừ nữa là.
Tui thì ra món hiệp 1 là miến gà vì Tử Phá ngộ Triệt là bất lợi hiệp đầu chứ hiệp 2 là cháo gỏi vịt vì đấu pháp sẽ thay đổi ( Quan lộc ngộ tuần thì đấu pháp là ẩn số ) thì thắng.
Giờ có Lảo HC ra món " Cháo bông mai " hi hi hi , để rồi xem món nào ngon.
ThanVuong
15/07/2018
Hôm nay croatia vô địch nha.pháp về nước... Chế nào cá độ thì xuống mạnh tay đi trận cuối rồi.
Hôm qua mới đi chia tay một hiền đệ sắp bị phá sản khoảng hơn 100 tỷ vn quy ra đô la cỡ 5 triệu đô. Không biết bao giờ lại gặp lại. Đời người thăng trầm nhưng hiền đệ ta quả là không hổ danh. Chỗ đó hôm nay mà úp vào croatia thì tuyệt cmn vời...
Hôm qua mới đi chia tay một hiền đệ sắp bị phá sản khoảng hơn 100 tỷ vn quy ra đô la cỡ 5 triệu đô. Không biết bao giờ lại gặp lại. Đời người thăng trầm nhưng hiền đệ ta quả là không hổ danh. Chỗ đó hôm nay mà úp vào croatia thì tuyệt cmn vời...
Ngu Yên
15/07/2018
Xin lỗi nhầm giờ rồi , 18h moscou
Tôi phải đi đến chỗ hẹn để xem trận đá bây giờ nhưng nhìn sơ thì Pháp sẽ không dễ ăn tí nào.
Sửa bởi Ngu Yên: 15/07/2018 - 17:55
Tôi phải đi đến chỗ hẹn để xem trận đá bây giờ nhưng nhìn sơ thì Pháp sẽ không dễ ăn tí nào.
Sửa bởi Ngu Yên: 15/07/2018 - 17:55
Vô Danh Thiên Địa
15/07/2018
Trời đất , anh Ngu Yên làm nồi cháo + miếng gà trộn hầm bà lằng hết rồi. Nấu 2 lần thì hết ngon nên vẩn giữ y như cũ . Đá đêm thì gà lên chuồng nên bị làm gỏi chắc rồi . Tui để ý màu áo của thủ môn sanh khắc vớí màu áo của đối phương chính xác hơn là so sánh áo 2 đội. Pháp vưa ` ghi bàn 1-0, lão V chắc nhảy vui ro*'t hàm rang luôn . hihi
Vô Danh Thiên Địa
15/07/2018
Rồi 1-1. Lão V lượm hàm răng lại chuẩn bị ăn gỏi hihi .Kết quả song Cự-lưỡng Phá là 2-2.
Vô Danh Thiên Địa
15/07/2018
Sửa soạn nhảy cầu hồ bơi rồi để nồi cháo trắng không có gà cho lão V ăn . Tui rang gạo nấu cháo búp mai cho lão ăn .
LuCiF3R
16/07/2018
xiuhac
16/07/2018
đúng là chỉ có mấy kẻ bám váy đàn bà vô dụng như anh mới nói như vậy haha, đúng là mặt dày như nhựa đường mới đu váy người có chồng được
Vô Danh Thiên Địa
16/07/2018
HLV Croatia nghĩ dàn thủ của mình lẹ đũ để ngăn các đòn phản, chọt banh lẹ, dài dùng tốc độ để thắng của Pháp nên không thèm chơi thủ kết quả thảm bại. Pháp đá cẩn thận và chắc ăn, không thèm công nhiều , cứ cho Croatia giữ banh vòng vòng rồi đợi sơ hở phản công chớp nhoáng .
Ngu Yên
16/07/2018
Trận chung kết này hiệp một Croatia đàn áp với những pha kiến tạo linh động ,Pháp lùi về thủ quá thấp trong 40m của mình như sau khi đã ăn 1 quả trước Bỉ.Nhưng kỳ này khác hẳn là đội Áo xanh không kiểm soát được đối thủ , phần có lẽ vì tinh thần quá căng thẳng phần vì hlv Deschamps chọn sai chiến thuật (cựu danh thủ Anh Lineker đã báo trước là đá thấp sẽ bị dồn vào chân tường) phần vì Croatia đá rất khôn ngoan.Croatia không tấn công ồ ạt mà nhắm vào cánh phải của Pháp mà dần (Pavard 1 đối 1 với Perisic cầu thủ năng động nhất của Croatia) sau đó thì chuyển cánh liên tục chứ không dùng banh bổng vào trung tâm cấm địa vì 2 trung vệ Pháp đội đầu giỏi .Nhưng Croatia sui sẻo quá sức 1 đội phản lưới nhà , 1 phạt đền vì Perisic anh hùng gỡ hòa 1/1 phản ứng bậy để banh chạm vào tay mà tay không sát người (hiệp hai cũng có 1 tình huống chạm tay của Croatia nhưng không bị phạt vì cầu thủ Croate đó đã kịp thời thu cánh tay về sát người nên là bóng chạm tay trong tình huống bất khả kháng).Ủng hộ Pháp mà tôi thấy đội tuyển Tam tài (cờ 3 màu) không xứng đáng dẫn trước 2/1 tí nào và thế trận lúc ấy là Croatia sẽ gỡ được ở hiệp hai vì Pháp chơi quá thụ động.
Nhưng đầu hiệp hai mọi sự đã được điều chỉnh , đội gà Trống đã được nâng cao hơn , các cầu thủ hàng công bắt đầu ngăn chặn được các cầu thủ kiến tạo Modric, Rakitic _ không phải họ chặn được hết, vì trước khi nâng tỷ số lên 3/1 Pháp đã chịu 3 tình huống nguy hiểm từ phía đội Bàn cờ , nhưng Croatia không có nhiều thời gian để kiến tạo theo ý mình nữa mà phải gấp rút hơn .Trước khi Pogba và Mbappé đá vào ở những pha phản công , Mbappé đã từng 1 đá 1 với thủ môn Subasic điều đó cho thấy họ bây giờ đã tìm được chiến thuật đúng đắn (nhưng chỉ vì họ dẫn trước chứ nếu là Croatia dẫn thì họ phải công mà đội nam Âu mới là phòng thủ /phản công). Tinh thần của đội áo Trắng đỏ xuống rõ khi tỷ số là 4/1 cho đối thủ nhưng bất ngờ thủ thành Pháp Lloris đã quá liều định lừa banh khi một mình đối đầu với trung phong địch và đã bị Mandzukic đá phá bóng vào lưới .Hy vọng lại nhen nhúm trở lại Croatia dồn lên tấn công nhưng phần đội Pháp bây giờ đã có chiến thuật hợp lý ( với lại hình như Kanté tiền vệ thủ nhỏ con nhanh nhẹn đã bị sớm đổi ở phút 54 không vì chấn thương mà vì hlv Deschamps muốn 1 cầu thủ khỏe mạnh và đội đầu khá để khóa hiệu quả hơn trước các trung vệ Gô - Loa ) và phần có lẽ sự mệt nhọc đã đuổi kịp họ nên chỉ còn Rakitic có 1 lần suýt ghi bàn từ đó đến cuối trận trong khi Fekir cũng xém ghi thêm bàn cho đội Tam tài .Chung cuộc Pháp thắng Croatia 4/2 nhờ nửa phần may mắn nửa phần tài năng.
Croatia đã được hưởng phần nào bù đắp khi thủ quân Modric được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất giải (Griezmann xuất sắc nhất trận chung kết, Mbappé cầu thủ trẻ hay nhất, Courtois thủ môn hay nhất, Kane thì tiền đạo ghi bàn nhiều nhất).Cá nhân tôi đồng ý với các giải thưởng cá nhân , chỉ là Eden Hazard (Bỉ) có lẽ đá hay một cách đều đặn hơn , nhưng Bỉ không vào chung kết nên khó được trao giải.
Sửa bởi Ngu Yên: 20/07/2018 - 01:46
Nhưng đầu hiệp hai mọi sự đã được điều chỉnh , đội gà Trống đã được nâng cao hơn , các cầu thủ hàng công bắt đầu ngăn chặn được các cầu thủ kiến tạo Modric, Rakitic _ không phải họ chặn được hết, vì trước khi nâng tỷ số lên 3/1 Pháp đã chịu 3 tình huống nguy hiểm từ phía đội Bàn cờ , nhưng Croatia không có nhiều thời gian để kiến tạo theo ý mình nữa mà phải gấp rút hơn .Trước khi Pogba và Mbappé đá vào ở những pha phản công , Mbappé đã từng 1 đá 1 với thủ môn Subasic điều đó cho thấy họ bây giờ đã tìm được chiến thuật đúng đắn (nhưng chỉ vì họ dẫn trước chứ nếu là Croatia dẫn thì họ phải công mà đội nam Âu mới là phòng thủ /phản công). Tinh thần của đội áo Trắng đỏ xuống rõ khi tỷ số là 4/1 cho đối thủ nhưng bất ngờ thủ thành Pháp Lloris đã quá liều định lừa banh khi một mình đối đầu với trung phong địch và đã bị Mandzukic đá phá bóng vào lưới .Hy vọng lại nhen nhúm trở lại Croatia dồn lên tấn công nhưng phần đội Pháp bây giờ đã có chiến thuật hợp lý ( với lại hình như Kanté tiền vệ thủ nhỏ con nhanh nhẹn đã bị sớm đổi ở phút 54 không vì chấn thương mà vì hlv Deschamps muốn 1 cầu thủ khỏe mạnh và đội đầu khá để khóa hiệu quả hơn trước các trung vệ Gô - Loa ) và phần có lẽ sự mệt nhọc đã đuổi kịp họ nên chỉ còn Rakitic có 1 lần suýt ghi bàn từ đó đến cuối trận trong khi Fekir cũng xém ghi thêm bàn cho đội Tam tài .Chung cuộc Pháp thắng Croatia 4/2 nhờ nửa phần may mắn nửa phần tài năng.
Croatia đã được hưởng phần nào bù đắp khi thủ quân Modric được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất giải (Griezmann xuất sắc nhất trận chung kết, Mbappé cầu thủ trẻ hay nhất, Courtois thủ môn hay nhất, Kane thì tiền đạo ghi bàn nhiều nhất).Cá nhân tôi đồng ý với các giải thưởng cá nhân , chỉ là Eden Hazard (Bỉ) có lẽ đá hay một cách đều đặn hơn , nhưng Bỉ không vào chung kết nên khó được trao giải.
Sửa bởi Ngu Yên: 20/07/2018 - 01:46