today HAHA
T.AO
23/09/2018
hqua và today
1 câu thôi " rất nhiều việc "
ăn cơm , ăn bánh đa trộn , đi mua xăng đan với mũi trâu xăng đan đẹp nhưng đi rộng quá , và đi làm
à mẹ về nữa
Sửa bởi T.AO: 23/09/2018 - 00:51
1 câu thôi " rất nhiều việc "
ăn cơm , ăn bánh đa trộn , đi mua xăng đan với mũi trâu xăng đan đẹp nhưng đi rộng quá , và đi làm
à mẹ về nữa
Sửa bởi T.AO: 23/09/2018 - 00:51
T.AO
24/09/2018
today
cháu chị tươi nấu cơm chán vch
A cô nghĩ cháu nên về quê đi chợ buôn bán chứ đừng đi làm thuê làm gì , trông tướng mà,y nên đi làm bà chủ
B thím tươi bảo cháu làm cháu chỉ thích đi chợ bán thịt
bà đương làm bánh trung thu ngon , rất hợp miệng con
chị tươi làm cơm ko ngon nhưng hay kể chuyện vui sạch thôi chấp nhận
cháu chị tươi làm cơm ko ngon , hay cãi giả lại còn bẩn nữa , đi làm về ko muốn về nhà , suốt ngày nó hô có em cháu sẽ địu em cho cô nghe thấy mệt thấy đau đầu thấy sợ
Sửa bởi T.AO: 24/09/2018 - 13:10
cháu chị tươi nấu cơm chán vch
A cô nghĩ cháu nên về quê đi chợ buôn bán chứ đừng đi làm thuê làm gì , trông tướng mà,y nên đi làm bà chủ
B thím tươi bảo cháu làm cháu chỉ thích đi chợ bán thịt
bà đương làm bánh trung thu ngon , rất hợp miệng con
chị tươi làm cơm ko ngon nhưng hay kể chuyện vui sạch thôi chấp nhận
cháu chị tươi làm cơm ko ngon , hay cãi giả lại còn bẩn nữa , đi làm về ko muốn về nhà , suốt ngày nó hô có em cháu sẽ địu em cho cô nghe thấy mệt thấy đau đầu thấy sợ
Sửa bởi T.AO: 24/09/2018 - 13:10
Votuong
24/09/2018
T.AO là người gốc Huế? họ Tôn Thất? Không biết có liên quan gì đến hai cụ Tôn Thất Phúc và Tôn Thất Đức không nhỉ?
KhongSoBun
24/09/2018
Votuong, on 24/09/2018 - 14:27, said:
T.AO là người gốc Huế? họ Tôn Thất? Không biết có liên quan gì đến hai cụ Tôn Thất Phúc và Tôn Thất Đức không nhỉ?
Họ Tôn Ngộ không phải Tôn Thất.
gốc Hoa Quả Sơn.Động Thuỷ Liên.
Danh xưng gọi là Tây Hồ Bà Nội.
p/s : lục trấn hay tứ trấn gì ghê gớm quá giẫy đành đạch tất lượt . HỐI,LẪN.... ôi dào hối với chả lẫn. 4.0 ...40.0.... 4nghìn chấm không. Số nào to hơn nữa nhỉ????
TieuDu
25/09/2018
Ngủ sớm đi cô T.AO !
Mất ngủ dễ dẫn đến hành động sát nhân:
Hé lộ nguyên nhân dẫn đến thảm án 3 người chết ở Thái Nguyên
Công Lý 25/09/18 14:09
Sau khi gây ra vụ trọng án khiến 3 người chết, 4 người bị thương, nghi can Nguyễn Văn Tiến bước đầu đã khai nhận nguyên nhân ra tay tàn độc.
Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vụ thảm án thương tâm xảy ra tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã cướp đi mạng sống của 3 người, trong đó có 1 trẻ em và 4 người khác bị thương.
Nghi can gây án bị khống chế ngay sau đó là Nguyễn Văn Tiến, 56 tuổi, trú xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình. Các nạn nhân đều là hàng xóm của Tiến.
Theo lời khai của đối tượng, khoảng 1 giờ sáng ngày 25/9, Tiến tỉnh dậy và cầm dao đi sang nhà anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967) gõ cửa. Lúc này anh Bích tỉnh dậy ra mở cửa. Khi còn đang ngái ngủ thì anh Bích phát hiện Tiến cầm dao đâm về phía mình nên vội né được.
Thấy to tiếng, chị Trần Thị Hằng (SN 1969, vợ anh Bích) chạy ra thì bị Tiến cầm dao đâm chết tại chỗ.
Ảnh: Hai bố con anh Hoạt tử vong thương tâm
Anh Nguyễn Văn Hoạt (sát nhà anh Bích) nghe tiếng la hét liền chạy ra thì bị Tiến dùng dao đâm chết tại cửa. Cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con anh Hoạt) thấy tiếng bố la hét chạy thì Tiến cầm dao đuổi. Cháu Hoạt chạy vào nhà leo lên cầu thang thì Tiến đuổi kịp chém 8 nhát khiến cháu Hinh gục tại chỗ.
Nguyễn Xuân Tiến tiếp tục cầm dao đi bộ đến nhà anh Nguyên. Thấy cổng khóa, gọi cửa không được, đối tượng liền trèo qua cổng vào nhà dùng dao tấn công anh Nguyên.
Vợ anh Nguyên là chị Ngọt vùng dậy xem xét thì bị đối tượng tấn công. Lúc đó chị Ngọt đang ôm cháu Nhân ngủ, đối tượng đã chém cháu Nhân bị thương phải đi cấp cứu.
Đối tượng chỉ dừng lại khi một số người xông vào tước dao và khống chế.
3 nạn nhân tử vong trong vụ án là: Trần Thị Hằng, sinh năm 1969; Nguyễn Văn Hoạt, sinh năm 1976; Nguyễn Văn Hinh, sinh năm 2005 (con trai anh Hoạt).
Ngoài ra, còn có 4 người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu là: Vũ Xuân Nguyên, sinh năm 1980; Nguyễn Thị Ngọt (tức Hoài), sinh năm 1992, vợ anh Nguyên; Vũ Đức Nhân, sinh năm 2013, con anh Nguyên; Nguyễn Văn Bích, sinh năm 1967 (bị thương nhẹ).
Ảnh: Đối tượng Tiến
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Tiến đã thừa nhận hành vi gây ra vụ thảm sát. Theo nghi phạm, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do đối tượng có một số mâu thuẫn với anh Bích và chị Ngọt (tức Hoài) nên nuôi ý định trả thù.
Thời gian gần đây, Tiến thường xuyên mất ngủ. Đêm 24, rạng sáng ngày 25/9, do trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình với với các nạn nhân nên Tiến đã dậy xách dao sang nhà hàng xóm và gây án.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ vụ án.
Từ Huy
Mất ngủ dễ dẫn đến hành động sát nhân:
Hé lộ nguyên nhân dẫn đến thảm án 3 người chết ở Thái Nguyên
Công Lý 25/09/18 14:09
Sau khi gây ra vụ trọng án khiến 3 người chết, 4 người bị thương, nghi can Nguyễn Văn Tiến bước đầu đã khai nhận nguyên nhân ra tay tàn độc.
Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vụ thảm án thương tâm xảy ra tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã cướp đi mạng sống của 3 người, trong đó có 1 trẻ em và 4 người khác bị thương.
Nghi can gây án bị khống chế ngay sau đó là Nguyễn Văn Tiến, 56 tuổi, trú xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình. Các nạn nhân đều là hàng xóm của Tiến.
Theo lời khai của đối tượng, khoảng 1 giờ sáng ngày 25/9, Tiến tỉnh dậy và cầm dao đi sang nhà anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967) gõ cửa. Lúc này anh Bích tỉnh dậy ra mở cửa. Khi còn đang ngái ngủ thì anh Bích phát hiện Tiến cầm dao đâm về phía mình nên vội né được.
Thấy to tiếng, chị Trần Thị Hằng (SN 1969, vợ anh Bích) chạy ra thì bị Tiến cầm dao đâm chết tại chỗ.
Ảnh: Hai bố con anh Hoạt tử vong thương tâm
Anh Nguyễn Văn Hoạt (sát nhà anh Bích) nghe tiếng la hét liền chạy ra thì bị Tiến dùng dao đâm chết tại cửa. Cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con anh Hoạt) thấy tiếng bố la hét chạy thì Tiến cầm dao đuổi. Cháu Hoạt chạy vào nhà leo lên cầu thang thì Tiến đuổi kịp chém 8 nhát khiến cháu Hinh gục tại chỗ.
Nguyễn Xuân Tiến tiếp tục cầm dao đi bộ đến nhà anh Nguyên. Thấy cổng khóa, gọi cửa không được, đối tượng liền trèo qua cổng vào nhà dùng dao tấn công anh Nguyên.
Vợ anh Nguyên là chị Ngọt vùng dậy xem xét thì bị đối tượng tấn công. Lúc đó chị Ngọt đang ôm cháu Nhân ngủ, đối tượng đã chém cháu Nhân bị thương phải đi cấp cứu.
Đối tượng chỉ dừng lại khi một số người xông vào tước dao và khống chế.
3 nạn nhân tử vong trong vụ án là: Trần Thị Hằng, sinh năm 1969; Nguyễn Văn Hoạt, sinh năm 1976; Nguyễn Văn Hinh, sinh năm 2005 (con trai anh Hoạt).
Ngoài ra, còn có 4 người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu là: Vũ Xuân Nguyên, sinh năm 1980; Nguyễn Thị Ngọt (tức Hoài), sinh năm 1992, vợ anh Nguyên; Vũ Đức Nhân, sinh năm 2013, con anh Nguyên; Nguyễn Văn Bích, sinh năm 1967 (bị thương nhẹ).
Ảnh: Đối tượng Tiến
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Tiến đã thừa nhận hành vi gây ra vụ thảm sát. Theo nghi phạm, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do đối tượng có một số mâu thuẫn với anh Bích và chị Ngọt (tức Hoài) nên nuôi ý định trả thù.
Thời gian gần đây, Tiến thường xuyên mất ngủ. Đêm 24, rạng sáng ngày 25/9, do trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình với với các nạn nhân nên Tiến đã dậy xách dao sang nhà hàng xóm và gây án.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ vụ án.
Từ Huy
TieuDu
26/09/2018
Không biết ngài Đ.V.Tân hỏi cô T.AO hay hỏi mọi người ?
Riêng cảm nhận của Du ban đầu cứ nghĩ là thịt chó xào tái lăn, nhưng nghiên cứu kỹ lại thì thấy giống thịt chó đúc trứng gà.
Du đang thèm thịt chó nên có lẽ hơi ám ảnh, mắt hơi ảo giác.
Nếu không phải thì xin ngài Đ.V.Tân bỏ qua cho Du !
Riêng cảm nhận của Du ban đầu cứ nghĩ là thịt chó xào tái lăn, nhưng nghiên cứu kỹ lại thì thấy giống thịt chó đúc trứng gà.
Du đang thèm thịt chó nên có lẽ hơi ám ảnh, mắt hơi ảo giác.
Nếu không phải thì xin ngài Đ.V.Tân bỏ qua cho Du !
T.AO
26/09/2018
ăn cơm vs bạn làm cùng
25k/đĩa , rất nhèo cơm
đi về mở cửa thấy cháu chị tươi đứng cầu thang như tượng nữ thần tự do nhìn mình
đã ko bật đèn mà còn gặp nó cũng thấy kích thích
nó như thanh tra , cô đi đâu về muộn , cô làm gì , cô gặp ai , cháu mách bà , sao cô ko nói gì bla bla bla
cv của ngày hnay
25k/đĩa , rất nhèo cơm
đi về mở cửa thấy cháu chị tươi đứng cầu thang như tượng nữ thần tự do nhìn mình
đã ko bật đèn mà còn gặp nó cũng thấy kích thích
nó như thanh tra , cô đi đâu về muộn , cô làm gì , cô gặp ai , cháu mách bà , sao cô ko nói gì bla bla bla
cv của ngày hnay
T.AO
26/09/2018
today
oke fine hẹn 10h ăn trưa thì 12h đc ăn trưa
đi chợ , mỳ ăn liền là bạn
oke fine hẹn 10h ăn trưa thì 12h đc ăn trưa
đi chợ , mỳ ăn liền là bạn
KhongSoBun
27/09/2018
Ố.......
Đông tây nam bắc vô cùn bi
Như hà nghịch lỗ lai tác pháp
Bất phạ lôi công đả tán hồn.


