HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG
KhongSoBun
14/09/2018
Vô Danh Thiên Địa, on 13/09/2018 - 22:44, said:
Chấm điểm ông Bún tối U nhen. Hihi
Tôi hồi xưa tầm 18-19 đi trồng khoai, ăn bo bo, học phép phù thuỷ của Max biến sỏi đá thành cơm như lão nhạc sĩ họ Trịnh ngồi ăn khoai mà mơ tưởng thịt bò.
Đánh cờ tướng thì không cần con tướng hay chơi kiểu cờ rùa.
Số tử vi thì gom vào 1 số, chẳng phải bay lộn xộn .
Nhìn là có đáp án, không cần giải toán nên chẳng cần giấy nháp.
Nói huyền học thì 7 tuổi ngồi ghế đẩu chòm hỏm nhìn trời.Sắc hỏi huyền nặng ngã học tuốt hết.
Như vậy mớí là tối U mộng trần hồng, ưng vô sở mộng sanh kỳ tài
Khoai mỳ hồi xưa hợp tác xã có các ông vào ấy cả mùa nước chả có tắm tay bóc nhựa dính bết vào dầy cả tảng,cứ thế ăn cơm.
Khoai lang trồng ra cái củ con con ráy,nhai rít lấy nước nhả bã.
Học huyền học để coi cho biết.Cho nó chủ động trước tình huống có thể sẽ sảy ra.
Huống hồ có nhiều cái chỉ định tính được nói bảo định lượng là điều không tưởng.Bảo rằng giải thích theo SỐ là không thể,vì thế viết hay không thì cũng phải cân nhắc.
Tôi thấy nhiều anh/chị trẻ cũng lúc đầu học được cũng chịu khó đọc sách về sau để tâm tính làm chủ.Chấm dứt tại đấy học phải đi đôi với thực hành.
Tôi cho khẩu quyết là thế nhưng dùng được hay không lại là chuyện khác.Ví dụ thì là chọn bất kỳ cho nó khách quan.
Thời Cụ tôi cũng phải đọc sách chứ không được ăn sẵn như bây giờ.Nhiều khi chỉ điểm tận răng vẫn ù ù cạc cạc.
Vấn đề Lộc liên quan đến một số quan điểm Chưởng môn Bắc phái đương đại.Nhưng thôi lúc nào sách dịch hẵng hay.
Vô Danh Thiên Địa
14/09/2018
Huyền Số chủ ý nói về tính hay ý nghĩa triết Số chứ không nói lượng.
pvcpvcp
14/09/2018
phonghue
14/09/2018
bừa mình đăng cái hình đồng xu phong thủy có hình bát quái của trung quốc. vì nhìn bên 12 con giáp các bạn thấy hình con thỏ, còn ở Việt Nam thì gõi là mão tức là mèo chứ không như trung quốc gọi là con thỏ. đồng xu đó do 1 người trong hội đồ cổ sưu tầm và bán cho tôi. nên tôi đăng lên để mọi người cùng tham khảo. còn 2 tấm hình nữa. là do tôi đọc trên mạng cũng nói về phương vị của bát quái. do có được đồng xu cổ đó mừng quá nên đăng liền cho các bạn thấy. đến khi muốn đăng tiếp 2 hình kia nữa cho đủ bộ thì tìm lại trên mạng không ra. cả 2 ngày nay mình tranh thủ lúc rảnh mình tìm lại may là vẫn còn nên đăng tiếp 2 hình nữa cho đủ bộ.
1/ đó là hình bát quái tìm thấy trong mộ Mã Vương Đôi. có niên đại cách đây 2 nghìn năm. hiện được triển lãm tại trung quốc. do tìm đúng bài báo đó chưa ra, may là có tấm hình của nó nên mình lấy lại tấm hình đăng lên.
2/ là hình cái la bàn bằng ngà voi đăng trên báo dân trí được trưng bày tại bảo tàng hà tỉnh là một vật cực kỳ quý hiếm có niên đại 200 tuổi.
khi đăng lên các bạn chú ý kỹ phương vị thì cái có điên đại 2 ngàn năm và cái 200 năm có phương vị hoàn toàn giống nhau. điều đó chứng tỏ có sự truyền đạt từ đời này sang đời khác. nếu xét kỹ các bạn sẽ thấy sự cân bằng và sự tăng giảm âm dương rất hợp lý chứ không tào lao như cái Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái.
3/. là hình bát quái trong bản kinh dịch hầu như còn nguyên vẹn được tìm thấy trong bộ kinh dịch cổ đại.
Lý do mình cất công tìm kiếm lại những đồ hình đó đăng lên để mọi người có thể tự chọn lấy cho mình một đồ hình. Thực tế trong cuộc sống mình có thấy rất nhiều người, khi khó khăn hoặc gặp phải một hoàn cảnh nào đó. họ muốn tìm sự tư vấn hoặc lời khuyên từ người khác. tuy nhiên bói toán lại là tư vấn làm cho người ta tin tưởng nhất trong những lúc như vậy. Những ai ở hoàn cảnh đó đều không được bình tĩnh, sáng suốt, và hành động của họ làm theo những gì mà họ tin chứ không phải là đúng hay sai. cho nên rất nhiều người vì cái này mà đang khổ lại càng khổ hơn. nếu gặp tư vấn đúng thì quá tốt. tuy nhiên cái gì tốt quý thì hiếm. cho nên sác xuất họ tìm được người thầy tốt rất khó. vì vậy tốt hơn nên tìn vào bản thân mình. muốn tin vào bản thân mình thì bạn phải biết về nó. phải biết phân biệt cái nào nên tin cái nào nên không.
Ví dụ bản thân mình. bất cứ đọc cuốn sách nào về huyền học mà họ dùng đồ hình tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. thì mình không bao giờ nghiên cứu nó làm gì. vì cơ bản nó là không đúng rồi. mình còn đâm đầu vô đó làm gì. mục đích của mình chỉ là cho những ai khi đọc bài này họ có thể phân biệt được. để họ tự chủ động lấy niềm tin của mình.
1/ đó là hình bát quái tìm thấy trong mộ Mã Vương Đôi. có niên đại cách đây 2 nghìn năm. hiện được triển lãm tại trung quốc. do tìm đúng bài báo đó chưa ra, may là có tấm hình của nó nên mình lấy lại tấm hình đăng lên.
2/ là hình cái la bàn bằng ngà voi đăng trên báo dân trí được trưng bày tại bảo tàng hà tỉnh là một vật cực kỳ quý hiếm có niên đại 200 tuổi.
khi đăng lên các bạn chú ý kỹ phương vị thì cái có điên đại 2 ngàn năm và cái 200 năm có phương vị hoàn toàn giống nhau. điều đó chứng tỏ có sự truyền đạt từ đời này sang đời khác. nếu xét kỹ các bạn sẽ thấy sự cân bằng và sự tăng giảm âm dương rất hợp lý chứ không tào lao như cái Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái.
3/. là hình bát quái trong bản kinh dịch hầu như còn nguyên vẹn được tìm thấy trong bộ kinh dịch cổ đại.
Lý do mình cất công tìm kiếm lại những đồ hình đó đăng lên để mọi người có thể tự chọn lấy cho mình một đồ hình. Thực tế trong cuộc sống mình có thấy rất nhiều người, khi khó khăn hoặc gặp phải một hoàn cảnh nào đó. họ muốn tìm sự tư vấn hoặc lời khuyên từ người khác. tuy nhiên bói toán lại là tư vấn làm cho người ta tin tưởng nhất trong những lúc như vậy. Những ai ở hoàn cảnh đó đều không được bình tĩnh, sáng suốt, và hành động của họ làm theo những gì mà họ tin chứ không phải là đúng hay sai. cho nên rất nhiều người vì cái này mà đang khổ lại càng khổ hơn. nếu gặp tư vấn đúng thì quá tốt. tuy nhiên cái gì tốt quý thì hiếm. cho nên sác xuất họ tìm được người thầy tốt rất khó. vì vậy tốt hơn nên tìn vào bản thân mình. muốn tin vào bản thân mình thì bạn phải biết về nó. phải biết phân biệt cái nào nên tin cái nào nên không.
Ví dụ bản thân mình. bất cứ đọc cuốn sách nào về huyền học mà họ dùng đồ hình tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. thì mình không bao giờ nghiên cứu nó làm gì. vì cơ bản nó là không đúng rồi. mình còn đâm đầu vô đó làm gì. mục đích của mình chỉ là cho những ai khi đọc bài này họ có thể phân biệt được. để họ tự chủ động lấy niềm tin của mình.
Vô Danh Thiên Địa
14/09/2018
Cái vụ nhìn xấp ngữa, trong ngoài là nói về tượng và số của bát quái.
Nhìn ngang là 8 hướng + với xấp ngữa là 10 phương vô sở trụ.
Hiểu thỏ và mão tượng là gì không ?
Còn có cái xấp ngữa hậu thiên dùng trong bói toán nửa .
Nhìn ngang là 8 hướng + với xấp ngữa là 10 phương vô sở trụ.
Hiểu thỏ và mão tượng là gì không ?
Còn có cái xấp ngữa hậu thiên dùng trong bói toán nửa .
Vô Danh Thiên Địa
14/09/2018
Thỏ và mèo là hai con vật sanh đẻ rất nhanh và nhiều vào mùa xuân , thời tiết nắng ấm .
Người Tây Vực dùng thỏ , người Tàu (du nhập văn hoá từ Ai Câp?) dùng Mão để chỉ mùa xuân là mùa tượng cho sự sanh sôi nảy nở. Mèo động dục vào khoảng tháng 2-3 dương lịch.
Mèo nhà từ lâu đã được công nhận về khả năng sinh sản của nó. Trong thực tế, mèo được tôn thờ như một biểu tượng của khả năng sinh sản ở Ai Cập cổ đại. Bastet, nữ thần Ai Cập về khả năng sinh sản, được miêu tả như một con mèo.
Ngoài sanh sản thỏ và mèo có đặc tính Cảm rất bén nhạy nên Quẻ Chấn ở Mão là sấm động mà cảm (kích thích) vạn vật.
Người Tây Vực dùng thỏ , người Tàu (du nhập văn hoá từ Ai Câp?) dùng Mão để chỉ mùa xuân là mùa tượng cho sự sanh sôi nảy nở. Mèo động dục vào khoảng tháng 2-3 dương lịch.
Mèo nhà từ lâu đã được công nhận về khả năng sinh sản của nó. Trong thực tế, mèo được tôn thờ như một biểu tượng của khả năng sinh sản ở Ai Cập cổ đại. Bastet, nữ thần Ai Cập về khả năng sinh sản, được miêu tả như một con mèo.
Ngoài sanh sản thỏ và mèo có đặc tính Cảm rất bén nhạy nên Quẻ Chấn ở Mão là sấm động mà cảm (kích thích) vạn vật.
Vô Danh Thiên Địa
14/09/2018
Chấn còn có ý nghĩa thức tỉnh, tu tỉnh - Tấn Lôi. Chấn. Quân tử dĩ khủng cụ tu tỉnh.
Từ con cọp trong rừng hoang dã đến con mèo nuôi trong nhà là sự thuần hoá dã tính.
Từ con cọp trong rừng hoang dã đến con mèo nuôi trong nhà là sự thuần hoá dã tính.
pvcpvcp
14/09/2018
phonghue, on 14/09/2018 - 13:16, said:
bừa mình đăng cái hình đồng xu phong thủy có hình bát quái của trung quốc. vì nhìn bên 12 con giáp các bạn thấy hình con thỏ, còn ở Việt Nam thì gõi là mão tức là mèo chứ không như trung quốc gọi là con thỏ. đồng xu đó do 1 người trong hội đồ cổ sưu tầm và bán cho tôi. nên tôi đăng lên để mọi người cùng tham khảo. còn 2 tấm hình nữa. là do tôi đọc trên mạng cũng nói về phương vị của bát quái. do có được đồng xu cổ đó mừng quá nên đăng liền cho các bạn thấy. đến khi muốn đăng tiếp 2 hình kia nữa cho đủ bộ thì tìm lại trên mạng không ra. cả 2 ngày nay mình tranh thủ lúc rảnh mình tìm lại may là vẫn còn nên đăng tiếp 2 hình nữa cho đủ bộ.
1/ đó là hình bát quái tìm thấy trong mộ Mã Vương Đôi. có niên đại cách đây 2 nghìn năm. hiện được triển lãm tại trung quốc. do tìm đúng bài báo đó chưa ra, may là có tấm hình của nó nên mình lấy lại tấm hình đăng lên.
2/ là hình cái la bàn bằng ngà voi đăng trên báo dân trí được trưng bày tại bảo tàng hà tỉnh là một vật cực kỳ quý hiếm có niên đại 200 tuổi.
khi đăng lên các bạn chú ý kỹ phương vị thì cái có điên đại 2 ngàn năm và cái 200 năm có phương vị hoàn toàn giống nhau. điều đó chứng tỏ có sự truyền đạt từ đời này sang đời khác. nếu xét kỹ các bạn sẽ thấy sự cân bằng và sự tăng giảm âm dương rất hợp lý chứ không tào lao như cái Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái.
3/. là hình bát quái trong bản kinh dịch hầu như còn nguyên vẹn được tìm thấy trong bộ kinh dịch cổ đại.
Lý do mình cất công tìm kiếm lại những đồ hình đó đăng lên để mọi người có thể tự chọn lấy cho mình một đồ hình. Thực tế trong cuộc sống mình có thấy rất nhiều người, khi khó khăn hoặc gặp phải một hoàn cảnh nào đó. họ muốn tìm sự tư vấn hoặc lời khuyên từ người khác. tuy nhiên bói toán lại là tư vấn làm cho người ta tin tưởng nhất trong những lúc như vậy. Những ai ở hoàn cảnh đó đều không được bình tĩnh, sáng suốt, và hành động của họ làm theo những gì mà họ tin chứ không phải là đúng hay sai. cho nên rất nhiều người vì cái này mà đang khổ lại càng khổ hơn. nếu gặp tư vấn đúng thì quá tốt. tuy nhiên cái gì tốt quý thì hiếm. cho nên sác xuất họ tìm được người thầy tốt rất khó. vì vậy tốt hơn nên tìn vào bản thân mình. muốn tin vào bản thân mình thì bạn phải biết về nó. phải biết phân biệt cái nào nên tin cái nào nên không.
.
1/ đó là hình bát quái tìm thấy trong mộ Mã Vương Đôi. có niên đại cách đây 2 nghìn năm. hiện được triển lãm tại trung quốc. do tìm đúng bài báo đó chưa ra, may là có tấm hình của nó nên mình lấy lại tấm hình đăng lên.
2/ là hình cái la bàn bằng ngà voi đăng trên báo dân trí được trưng bày tại bảo tàng hà tỉnh là một vật cực kỳ quý hiếm có niên đại 200 tuổi.
khi đăng lên các bạn chú ý kỹ phương vị thì cái có điên đại 2 ngàn năm và cái 200 năm có phương vị hoàn toàn giống nhau. điều đó chứng tỏ có sự truyền đạt từ đời này sang đời khác. nếu xét kỹ các bạn sẽ thấy sự cân bằng và sự tăng giảm âm dương rất hợp lý chứ không tào lao như cái Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái.
3/. là hình bát quái trong bản kinh dịch hầu như còn nguyên vẹn được tìm thấy trong bộ kinh dịch cổ đại.
Lý do mình cất công tìm kiếm lại những đồ hình đó đăng lên để mọi người có thể tự chọn lấy cho mình một đồ hình. Thực tế trong cuộc sống mình có thấy rất nhiều người, khi khó khăn hoặc gặp phải một hoàn cảnh nào đó. họ muốn tìm sự tư vấn hoặc lời khuyên từ người khác. tuy nhiên bói toán lại là tư vấn làm cho người ta tin tưởng nhất trong những lúc như vậy. Những ai ở hoàn cảnh đó đều không được bình tĩnh, sáng suốt, và hành động của họ làm theo những gì mà họ tin chứ không phải là đúng hay sai. cho nên rất nhiều người vì cái này mà đang khổ lại càng khổ hơn. nếu gặp tư vấn đúng thì quá tốt. tuy nhiên cái gì tốt quý thì hiếm. cho nên sác xuất họ tìm được người thầy tốt rất khó. vì vậy tốt hơn nên tìn vào bản thân mình. muốn tin vào bản thân mình thì bạn phải biết về nó. phải biết phân biệt cái nào nên tin cái nào nên không.
.
Bát quái do Tứ tượng sinh ra ,bên phần dương là Thái dương và Thiếu dương ,bên phần âm là Thái âm và Thiếu âm .Tiên thiên bàn chuyên tự nhiên nên đây là quy luật không thể thay đổi !
Hình bát quái trên chỉ cần xét bên phần dương có quẻ Tốn ,mà 2 hào dưới quẻ Tốn là thiếu âm thì đã bố trí sai cơ bản .Chỉ cần điểm này thôi đủ chứng tỏ hình trên có thể là một quái thai do một bộ óc "thông thái "nào đó năn ra mà thôi !
Tôi không biết bạn nghiên cứu kỹ lưỡng bát quái ntn nhưng cách phát biểu của bạn thật hồ đồ !
KhongSoBun
15/09/2018
pvcpvcp, on 14/09/2018 - 17:39, said:
Hình ở trên bố quẻ theo dạng viên đồ ,dương sinh ở Bắc mà trưởng ở Nam;âm sinh ở Nam mà trưởng ở Bắc nên Càn ở Nam ;Khôn ở Bắc .Đây là Tiên thiên bát quái đồ .Ơ phần dương như ta thường biết là các quẻ Càn Đoài Ly Chấn ,ở phần Âm là các quẻ Tốn Khảm Cấn Khôn.
Bát quái do Tứ tượng sinh ra ,bên phần dương là Thái dương và Thiếu dương ,bên phần âm là Thái âm và Thiếu âm .Tiên thiên bàn chuyên tự nhiên nên đây là quy luật không thể thay đổi !
Hình bát quái trên chỉ cần xét bên phần dương có quẻ Tốn ,mà 2 hào dưới quẻ Tốn là thiếu âm thì đã bố trí sai cơ bản .Chỉ cần điểm này thôi đủ chứng tỏ hình trên có thể là một quái thai do một bộ óc "thông thái "nào đó năn ra mà thôi !
Tôi không biết bạn nghiên cứu kỹ lưỡng bát quái ntn nhưng cách phát biểu của bạn thật hồ đồ !
Ai cho tôi cái gì là tôi phấn khởi lắm.Còn ngược đời ở chỗ tôi không hề hứng thú gì về bói toán cả.
KhongSoBun
15/09/2018
KhongSoBun, on 15/09/2018 - 02:12, said:
Đọc cái này lại thấy vui vẻ.Để tôi coi sách cũ có một cái phép cũng hay Cho ông làm quà đọc chơi.Tôi mà xưng hô vậy sợ các Ông không dám nhận.
Ai cho tôi cái gì là tôi phấn khởi lắm.Còn ngược đời ở chỗ tôi không hề hứng thú gì về bói toán cả.
KhongSoBun
15/09/2018
Nói truy cầu " BÍ KÍP" thì nói thế nào đi chăng nữa NÓ cũng là từ Lòng THAM.Giả như cầu đắc đi...Có chia sẻ hay là giấu đi?.GIẤU ĐI.
Nói như các ông Hưng Tôn,Ông VE.DAY,Ông HOA CAI....
Từ một phương pháp (thuyết) đem đi ứng dụng theo phương pháp thống kê cũng đạt được kết quả tạm gọi là khả quan.(Khoa học thực nghiệm).Quá trình rơi vào cho là 30 năm đi.
Nếu như phát hiện phương pháp( thuyết) ấy có vấn đề,không đúng...
Thế có GAN đốt bỏ cả công trình ấy đi.Hay vì tiếc công,tiếc của ...Cứ thế tung ra?.
Nói như các ông Hưng Tôn,Ông VE.DAY,Ông HOA CAI....
Từ một phương pháp (thuyết) đem đi ứng dụng theo phương pháp thống kê cũng đạt được kết quả tạm gọi là khả quan.(Khoa học thực nghiệm).Quá trình rơi vào cho là 30 năm đi.
Nếu như phát hiện phương pháp( thuyết) ấy có vấn đề,không đúng...
Thế có GAN đốt bỏ cả công trình ấy đi.Hay vì tiếc công,tiếc của ...Cứ thế tung ra?.
KhongSoBun
15/09/2018
Một vấn đề nữa về cái sự " chấp kiến" tồn tại bấy lâu nay.Đó là tự tin thái quá trong bói toán.
Có câu chuyện là ông Hưng Tôn cứ kể mãi rằng ông Đằng Sơn vì đoán sai mà gác kiếm thoái ẩn.Sau đó tiến thêm một bước khẳng định Tứ hoá là phương pháp sai lầm.
-Lối tư duy này không phải là mới.Tôi cho là thiếu khách quan,và nếu là một người tham ngộ Phật giáo thì có chấp kiến như trên là " ma chướng" cần phải trừ bỏ.
-Tôi với ông Hưng Tôn cùng xem ví dụ thực tiễn là DVTpharma.Tại bên diễn đàn tvvn.
Ông Hưng Tôn cho rằng Tháng 3 AL : Phá sản bại tài.
Tôi cho rằng: Có hao tài chưa tới mức phá sản bại tài.
Một Điểm tôi không thích ở Anh này đó là vấn đề hỷ tín( tôi theo nho giáo không cổ suý tiền dâm hậu thú).Cho nên tôi thường từ chối xem( mặc dù nói trao đổi với tôi,mà tôi có thấy trao đổi gì đâu???).
Thế thì thực tế là Tới bây giờ Tôi vẫn chưa thấy anh ta PHÁ SẢN.
Và do vậy ông Hưng Tôn phải rút kinh nghiệm,không phải với Tôi.Mà là với Ông Đằng Sơn
Bởi vì cả hai ông xem đều có lúc xem bói không chính xác.
p/s: Tôi không quan tâm đến xem đúng xem sai,không ảnh hưởng gì đến tôi cả.Mà là một người học Phật mà tác phong thực hành giáo lý vậy là chưa đúng.Nhân cũng nói rằng Các tôn giáo không cổ suý bói toán,tuy cũng không có cấm đoán gì.
Có câu chuyện là ông Hưng Tôn cứ kể mãi rằng ông Đằng Sơn vì đoán sai mà gác kiếm thoái ẩn.Sau đó tiến thêm một bước khẳng định Tứ hoá là phương pháp sai lầm.
-Lối tư duy này không phải là mới.Tôi cho là thiếu khách quan,và nếu là một người tham ngộ Phật giáo thì có chấp kiến như trên là " ma chướng" cần phải trừ bỏ.
-Tôi với ông Hưng Tôn cùng xem ví dụ thực tiễn là DVTpharma.Tại bên diễn đàn tvvn.
Ông Hưng Tôn cho rằng Tháng 3 AL : Phá sản bại tài.
Tôi cho rằng: Có hao tài chưa tới mức phá sản bại tài.
Một Điểm tôi không thích ở Anh này đó là vấn đề hỷ tín( tôi theo nho giáo không cổ suý tiền dâm hậu thú).Cho nên tôi thường từ chối xem( mặc dù nói trao đổi với tôi,mà tôi có thấy trao đổi gì đâu???).
Thế thì thực tế là Tới bây giờ Tôi vẫn chưa thấy anh ta PHÁ SẢN.
Và do vậy ông Hưng Tôn phải rút kinh nghiệm,không phải với Tôi.Mà là với Ông Đằng Sơn
Bởi vì cả hai ông xem đều có lúc xem bói không chính xác.
p/s: Tôi không quan tâm đến xem đúng xem sai,không ảnh hưởng gì đến tôi cả.Mà là một người học Phật mà tác phong thực hành giáo lý vậy là chưa đúng.Nhân cũng nói rằng Các tôn giáo không cổ suý bói toán,tuy cũng không có cấm đoán gì.


