Gửi vào 08/12/2011 - 09:58
thị lơ!!! tui nói cho cô biết!!! tui ăn ở hiền lành đức độ, thông minh tuyệt đỉnh, phong độ phi phàm, khí thái thần tiên, tốt bụng nhân nghĩa, đôn hậu thật thà ra sao mọi ng đều hiểu rõ...ko cần cô nhắc nhở!!!
cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sao cô cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tui chọc phá, rằm, mùng 1 nào tui cũng ăn chay niệm phật, cúng cô hồn hết mà sao cô ko tha cho tui??? chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng ko??? giờ ko còn dịp đổ lệ nữa hen!!! tui chử cho cô muốn khóc ko dc, muốn cừ ko xong, làm cô giữa cty cừ điên dại như lên cơn động kinh rối cty tống cổ cô đi!!!
trước giờ tui tưởng có mìn tui zô ziên chúa!!! ai ngờ gặp cô tui phải thét lên "trời đã sinh ryan88, sao còn xuất hiện xúp thị lơ cáo đội lốp ngừ". Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, xấu toàn diện, cô sợ ngừ ta xấu hết phần của mình nên giành hết cái xấu trong thiên hạ mà. Tham lam vô độ đến thế là cùng!!!
Lại thêm cái tính tình vô sỉ ko bút mực nào tả nỗi!!! Đi học thì làm biếng, suốt ngày bám theo tui, tui thiệt tình là ngán cô đến tận cổ!!! Tui đi nhậu cô cũng ko tha, gọi điện õng a õng ẹo đòi tới bàn nhậu ghẹo trai!!! Cho cô tới, tui thiệt là xấu hổ tởm lợm khi cô giả dạng hiền lành, ăn nói nhu mì, nhỏ nhẹ. Đúng là tướng hồ ly tinh mà!!!
(tạm thời nghỉ chử!!! sếp zô)