NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
Tử Phủ Vũ Tướng
18/11/2011
manhho
18/11/2011
Chào nhí nhố, buồn vì chưa đc xem lá số bạn gứa nên vào "thọc gậy bánh xe" nhí nhố bang hội tiếp, hé hé
Come on baby!!!
Come on baby!!!
ryan88
18/11/2011
mục đích của việc xem số bạn gái để làm gì??? iu wa lá số? nếu ls xấu thì ko còn iu nữa??? nhưng lỡ iu rồi ko bỏ dc thì sao???
(ko cần trả lời...tự mình hiểu là dc...hy vọng hiểu dc lý do tại sao topic mình chưa thấy cao nhơn xuất hiện)
^^
(ko cần trả lời...tự mình hiểu là dc...hy vọng hiểu dc lý do tại sao topic mình chưa thấy cao nhơn xuất hiện)
^^
manhho
18/11/2011
Ryan có thể qua xem topic của mình sẽ hiểu, lá số và bản thân mình là người chính trực, chung thủy, thì lá số xấu hay không thì mình vẫn sẽ cưới cô ấy.
Mình có thể lập một nick khác hoặc vào diễn đàn khác giả danh bạn gái mình để hỏi, nhưng đó là một hành vi xấu, mình không bao giờ làm điều đó.
Mình muốn nhờ các bác xem dựa trên sự chân thành và cầu thị.
Thấy đây là hội nhí nhố, nên mình cũng nhí nhố theo cho vui, chứ mình không phải là con người như các cmt trước mà nhí nhố thấy, ngay cả ryan cũng vậy mà ^^
http://tuvilyso.org/...a3n-gia%cc%89i/
Có bệnh vái tứ phương là để chữa bệnh, chứ không phải trốn tránh cái bệnh đó, Ryan à!
Mình có thể lập một nick khác hoặc vào diễn đàn khác giả danh bạn gái mình để hỏi, nhưng đó là một hành vi xấu, mình không bao giờ làm điều đó.
Mình muốn nhờ các bác xem dựa trên sự chân thành và cầu thị.
Thấy đây là hội nhí nhố, nên mình cũng nhí nhố theo cho vui, chứ mình không phải là con người như các cmt trước mà nhí nhố thấy, ngay cả ryan cũng vậy mà ^^
http://tuvilyso.org/...a3n-gia%cc%89i/
Có bệnh vái tứ phương là để chữa bệnh, chứ không phải trốn tránh cái bệnh đó, Ryan à!
ryan88
18/11/2011
ryan88 nhí nhố thiệt mà!!!...ko dc bêu xấu phủ nhận tính tốt ấy của tui!!!
manhho
18/11/2011
có đánh mới bít anh em, miềng cũng nhí nhố nên đâu dám bôi xấu đại ca nhí nhố đâu hè ^^
chỉ tại ryan nói zậy, mình phải phản biện thôi, mình có cự môn miếu ở mệnh mà, haha
Có gì sơ suất xin được lượng thứ, mà không lượng thứ thi thôi, có sao đâu
chỉ tại ryan nói zậy, mình phải phản biện thôi, mình có cự môn miếu ở mệnh mà, haha
Có gì sơ suất xin được lượng thứ, mà không lượng thứ thi thôi, có sao đâu
manhho
18/11/2011
Hết nước miếng thuyết khách rồi vẫn chưa hãm các cậu được, tớ ít khi máu ngoài đường, nhưng chắc hôm nay ngoại lệ rồi đây
--> --> -->
--> --> -->
manhho
18/11/2011
Bên A: sưng cái mắt bên phải, còn một mắt bên trái;
Bên B: sưng cái mắt bên trái, chột cái mắt bên phải.
Ghi chú:
Bên A:manho.
Bên B:thucnu....
Bên B: sưng cái mắt bên trái, chột cái mắt bên phải.
Ghi chú:
Bên A:manho.
Bên B:thucnu....
ryan88
18/11/2011
bên B chơi chiêu mỹ nhơn kế
bên A ngỡ ngàng trúng kế
B tiếp tục tung chiêu
A (gãy hàng)
B: chết mài chưa, cho mài chừa!!! mài chưa chừa cho mài chết!!!!
bên A ngỡ ngàng trúng kế
B tiếp tục tung chiêu
A (gãy hàng)
B: chết mài chưa, cho mài chừa!!! mài chưa chừa cho mài chết!!!!
manhho
18/11/2011
Cháu chưa chừa, chú chắc chắn chẳng chơi cháu chừa chọc chú. Chú coi chừng cháu chọc cho chú chột chẳng còn chỗ chạy. Hớ hớ