NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
manhho
17/11/2011
ryan88, on 17/11/2011 - 16:07, said:
em chỉ xin bộ "ngọc dương" đặng ngâm rịu thuốc uống thoai!!! dạo này "íu" quá!!!
bộ da cho điểu còn xương cho lơ...ai thích phần nào thì vào order đi kẻo hết
bộ da cho điểu còn xương cho lơ...ai thích phần nào thì vào order đi kẻo hết
Da tớ là da cóc, xù xí, chưa sắm đủ tiền qua thẩm mỹ thay da đổi thịt được, cậu có lấy thì tớ nhường cho cậu ít xí quách còn được, hí hí
manhho
17/11/2011
Xét một cách toàn diện, con hổ này chỉ là hổ con, da hơi dày nhưng chưa đủ độ; thịt mềm nhũn, chưa đủ bùi để xào nấu, e làm dở món ngon; xương thiếu canxi, kêu rắc chỉ là vụn vỡ; tai làm món tai mui trộn e rằng thiếu độ giòn tan; mắt thì cận ăn vô chỉ tổ thấy hót-gơ mà nhìn chẳng tới...Nói chung là chờ nó lớn lên chút xí chiên giòn, xào với bắp cải hay thành món hổ thui (siêu bê thui !) --> quá đã. Nhưng thịt bò thì ăn tái được chứ thịt hổ phải chín nhừ mới thèm chảy nước dãi... Bang nhí nhố cứ chờ đi nhé, khi đó em tự nguyện dẫn xác tới cho nhí nhố xâu xé, nhờ chừa chút ít cho em tái sinh ^^
ây da, nói chuyện mà nghe bạo lực quá
ây da, nói chuyện mà nghe bạo lực quá
ryan88
17/11/2011
con cọp nài còn lai gimiko nữa hè!!! mới phát hiện...sau khi rút xí quách cho lơ nấu cao thì đem đi nhồi bông bán cho viện bảo tàng "Chiện lạ Việt Nam"
manhho
17/11/2011
Cảm ơn ryan, đã cho mình vô chuyện lạ, để lại tiếng thơm muôn đời đó chứ, hè hè.
Không biết sau ni mình có gặp ryan ở trên đó không nhey, chắc không đâu, sát khí ryan mạnh quá, đòi tùng xẻo mình như Nguyễn Ánh tứ mã phanh thây Nguyễn Huệ zậy! Tội lỗi, tội lỗi.
Mà không sao, mình sẽ cố gắng nói dùm Ngọc hoàng cho ryan suất vé vớt ^^
Không biết sau ni mình có gặp ryan ở trên đó không nhey, chắc không đâu, sát khí ryan mạnh quá, đòi tùng xẻo mình như Nguyễn Ánh tứ mã phanh thây Nguyễn Huệ zậy! Tội lỗi, tội lỗi.
Mà không sao, mình sẽ cố gắng nói dùm Ngọc hoàng cho ryan suất vé vớt ^^
ryan88
17/11/2011
dám đe dọa...công bố hình phạt thứ 5 nạn nhân đã chọn:
5. Trói chặt chân tay, chọc lét cười cho đến khi đứt ruột mà chết!!!
5. Trói chặt chân tay, chọc lét cười cho đến khi đứt ruột mà chết!!!
manhho
17/11/2011
K chém với ryan nữa, mình lượn cho nước nó trong đây
chờ mãi không thấy ai luận giải cho mình lá số, hixhix
mà ryan ơi, thường thì post bài đc mấy ngày thì có cao nhân luận cho mình zay?
chờ mãi không thấy ai luận giải cho mình lá số, hixhix
mà ryan ơi, thường thì post bài đc mấy ngày thì có cao nhân luận cho mình zay?
manhho
17/11/2011
Hixhix, mình mới có 26 tuổi, chưa đủ tuổi gây thù chuốc oán, theo điểu 5 khoản 2 chương IV Luật nhà trời số 04/NT-TC
Nhưng mà mình phấn đấu lên 30 tuổi cũng đủ level "hiểm ác" để đuổi kịp Ryan bây giờ, hé hé
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, mình tiếp tục chém gió zậy
Nhưng mà mình phấn đấu lên 30 tuổi cũng đủ level "hiểm ác" để đuổi kịp Ryan bây giờ, hé hé
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, mình tiếp tục chém gió zậy
ngụy quân tử
17/11/2011
Manhho cứ lấy ryan mà làm gương, phải ác bao kiếp mới được vào nhí nhố đấy
Sửa bởi ngụy quân tử: 17/11/2011 - 21:32
Sửa bởi ngụy quân tử: 17/11/2011 - 21:32
manhho
17/11/2011
độc ác miềng có thừa, kiếp trước mình là Tào tháo cũng nên mừ, lỡ giết nhiều người quá rồi, kiếp này còn sát khí chán ^^