NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
TuBi
19/09/2011
hanhphuc
19/09/2011
Tình hình là sau chuyến đi bão táp,vượt mấy ngọn núi, bơi qua mấy cái vịnh,chưa kể bị sóng đánh chữ dội và xe lửa hành suốt 14 tiếng đồng hồ kể cả đi và về thì em đã bệnh, mọi người cứ Karaoke
, còn 1kg nho, em sẽ bảo quan, mai mốt chọn bữa nào ko mưa thì họp lại ăn nho
Xuplo
19/09/2011
Nhà Nhí nhố mới đi hú hét về, cười sái quai hàm
Hạnh phúc ko đi thiệt là uổng
hanhphuc
20/09/2011
Em nhừ tử tương Lơ ơi, tối chủ nhật vật vả với xe lửa suốt 7 tiếng tới 9h mới về tới nhà, sáng thứ hai lại đi làm, chân tay em mỏi nhờ, mắt mở ko lên vì bùn ngủ, tới tối là nhừ lun, kỳ sau em phải đi để dành mic mới được
yeudieuthucnu
20/09/2011
em nhắm giành lại ryan hem? chỉ có nước cột trói ryan vô góc tường, rùi em sẽ được tung tăng thảnh thơi hát
hanhphuc
20/09/2011
Ghế trong Karaoke khó trói lắm, Điểu đã có lời thì để em ra chợ sắm cái ghế như phim HongKong và mớ dây thừng mỗi lần đi Karaoke là xách theo, nếu Ryan nó quá manh động thì chị em mình hành động
yeudieuthucnu
20/09/2011
tự nhiên chị nhớ cái phim nào của 007, có vụ trói vô ghế, dưới ghế khoét cái lỗ, rồi chích điện gì gì đó
chà, cái đó làm gia pháp với ryan chắc cũng ngang ngửa với cái gia pháp thứ 10
em ra chợ xem có loại ghế đó thì mua nha em ha ha
chà, cái đó làm gia pháp với ryan chắc cũng ngang ngửa với cái gia pháp thứ 10
em ra chợ xem có loại ghế đó thì mua nha em ha ha
hanhphuc
20/09/2011
Ghế khoét lỗ thì hơi khó mua Điểu ơi, em đề nghị cứ mua ghế bình thường về, rồi có gì mình khoét lỗ rồi nếu Ryan manh động thì mình cứ gia pháp như kế hoạch đã định sẵn
yeudieuthucnu
20/09/2011
à à, có bài nào đó mà pi với lơ cầm mic, ryan hăng quá cầm miếng hotdog, lát kg nghe tiếng hát mà nghe tiếng nhai rạo rạo của ryan, đúng là hát kg cần mic ha ha
hanhphuc
20/09/2011
Ryan àh, em không xài Micro thì chắc có chiêu sư tử rống đừng dương đông kích tây vô ích, nhận quà đi
yeudieuthucnu
21/09/2011
tưởng tượng hphuc mà đứng gồng như icon này, chắc ai cũng phải xỉu vì ngộp ak ak
Sửa bởi ThucNu: 21/09/2011 - 10:52
tuphasonghanh
21/09/2011
Hội này nhạt quá, sang xem anh chị hội hà nội tán tỉnh nhau bằng thơ kìa ^^. Học tập đê