NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
hanhphuc
06/09/2011
@Lơ: em biết Lơ mún giảm cân nên em đâu có hỏi Lơ mún ăn gì em mua, đồ ăn ngon là em ăn dùm Lơ hết, em giữ gìn nhan sắc cho Lơ, để Lơ giữ chân anh Minh Minh, em nghĩ cho đại sự thía còn gì
hanhphuc
06/09/2011
@Libra: Hanhphuc thích nhất câu này
Con dẫu lớn vẫn là con của Mẹ
Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn thương con
Con dẫu lớn vẫn là con của Mẹ
Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn thương con
Xuplo
06/09/2011
hanhphuc, on 06/09/2011 - 16:07, said:
@Lơ: em biết Lơ mún giảm cân nên em đâu có hỏi Lơ mún ăn gì em mua, đồ ăn ngon là em ăn dùm Lơ hết, em giữ gìn nhan sắc cho Lơ, để Lơ giữ chân anh Minh Minh, em nghĩ cho đại sự thía còn gì
Libra
06/09/2011
ryan88
06/09/2011
Libra
06/09/2011
ryan88
06/09/2011
em bảo đảm ko có ng mẹ nào dã man bằng mẹ em...Luyện phải gọi mẹ em là sư phụ
mẹ em nhập quái cung dần có phá quân, ls mẹ thân là phá quân nên gặp má già em cảm thấy khắng khít như là mẹ con từ trăm năm trước
mẹ em nhập quái cung dần có phá quân, ls mẹ thân là phá quân nên gặp má già em cảm thấy khắng khít như là mẹ con từ trăm năm trước
Xuplo
06/09/2011
Lồng cụ Hành chưa có trả, với lại chưa làm lễ trao lồng mà. Phải có giờ phút nín thở, tuyên bố ai sẽ soán lồng, rồi pháo bông bắn "bùm chéo" nữa chớ.
Sắp nhỏ đâu rầu? kiếm cụ Hành về đây trả lồng lại cho Nhí Nhố coai !!!
Sắp nhỏ đâu rầu? kiếm cụ Hành về đây trả lồng lại cho Nhí Nhố coai !!!
hanhphuc
06/09/2011
Anh libra là người Sài Gòn hay vùng nào khác, hanhphuc thấy là người SG nếu học Y thì học ở trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch,Đại Học Y Dược thì dành cho mọi vùng miền tới SG học Y và học Y thì hay du học Pháp
@Lơ: em đã nói rồi, mà Lơ không chịu tuốt lại vẻ đẹp gái Hôm nào cả hội đi chụp hình em ưu tiên chụp cho Lơ vài tấm Lơ vốn đã xinh đẹp, nhưng để hạ gục được anh MinMin thì phải chơi chiêu, nên chụp xong là đưa Điểu cào cấu lại cái mặt cho lừa tình chút, rồi đưa ryan đại diện Lơ gửi cho anh MinMin, hy vọng còn kịp
Thôi em thèm kẹo quá, em ăn kẹo đây, lâu lắm rồi mới có người gửi cho em cây kẹo ngon như lầy
@Ryan: cái Lồng cụ Hành xài banh hết trơn rồi, mua lồng mới đi em ơi, mà nghe nói má không chịu xuất tiền mua lồng mới đâu, kiểu này chắc phải thức đêm mà vá lồng thôi
@Lơ: em đã nói rồi, mà Lơ không chịu tuốt lại vẻ đẹp gái Hôm nào cả hội đi chụp hình em ưu tiên chụp cho Lơ vài tấm Lơ vốn đã xinh đẹp, nhưng để hạ gục được anh MinMin thì phải chơi chiêu, nên chụp xong là đưa Điểu cào cấu lại cái mặt cho lừa tình chút, rồi đưa ryan đại diện Lơ gửi cho anh MinMin, hy vọng còn kịp
Thôi em thèm kẹo quá, em ăn kẹo đây, lâu lắm rồi mới có người gửi cho em cây kẹo ngon như lầy
@Ryan: cái Lồng cụ Hành xài banh hết trơn rồi, mua lồng mới đi em ơi, mà nghe nói má không chịu xuất tiền mua lồng mới đâu, kiểu này chắc phải thức đêm mà vá lồng thôi
Libra
06/09/2011
hanhphuc, on 06/09/2011 - 16:35, said:
Anh libra là người Sài Gòn hay vùng nào khác, hanhphuc thấy là người SG nếu học Y thì học ở trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch,Đại Học Y Dược thì dành cho mọi vùng miền tới SG học Y và học Y thì hay du học Pháp
Libra là người Sài Gòn, nói giọng và phát âm chuẩn của Đài truyền hình nhưng mà giờ hết phân biệt vùng nào rồi.
Libra học phân tích dữ liệu thống kê chứ phải chi học Y giờ giàu nức đố đổ vách rồi. Sinh viên học Y đi du học thường là từ năm thứ 6. Libra đi du học sau khi có ...Tú tài
Đúng là dân học Y hay đi tu nghiệp. Libra quen nhiều anh bác sĩ người Hà Nội cực kỳ giỏi đi tu nghiệp, bọn anh đi uống cà phê hoài
Sửa bởi Libra: 06/09/2011 - 16:50
ryan88
06/09/2011
kí ức nhớ nhất là giành nhau mớ giấy số (lottery) zới mấy đứa cùng xóm (đánh bài kéo phé ăn giấy số...tụi nó thua còn giựt chạy nên em rượt theo giành lại)...lúc đó mẹ đang làm thủ công xếp hình con bướm cho em mai đem nộp cô (lớp 1 thì phải)...mẹ xách nguyên 1 cái cây dài thoòng ra lôi về đánh cho 1 trận nhừ tử
mẹ: cái này có ăn dc ko mà mày giành
r (khóc lu loa): dạ ko
mẹ (đánh khí thế): ko ăn dc sao giành??? từ nay về sau cái gì ăn dc mới giành nghe ko...(bốp bốp bum bum bầm bầm bập bập)...giờ ăn hết đống giấy số cho tao...lát tao ra mà vẫn còn thì tao giết chết
(quay lưng zô phòng làm tiếp con bướm đang dang dở)
em vừa khóc vừa nuốt 1 đống giấy số giành dc...mà ông trời ghét kẻ nhỏ tuổi đã có nhan sắc nên nuốt quài mà ko trôi dc...15' sau nguyên 1 họng toàn giấy số
mẹ: ko ăn dc chứ gì...(binh binh chát chát)...ra tắm rửa
tắm xong vô dc mẹ khuyến mãi thêm màn xoa dầu...rát vãi cả luyện
nhớ suốt đời vụ đó còn mấy vụ đánh gãy tay sưng mắt chảy máu cam là chuyện thường ngày ở huyện...thế mà ko có đứa con nào ghét mẹ (để xem cung tử của mẹ có gì ^^)
mẹ: cái này có ăn dc ko mà mày giành
r (khóc lu loa): dạ ko
mẹ (đánh khí thế): ko ăn dc sao giành??? từ nay về sau cái gì ăn dc mới giành nghe ko...(bốp bốp bum bum bầm bầm bập bập)...giờ ăn hết đống giấy số cho tao...lát tao ra mà vẫn còn thì tao giết chết
(quay lưng zô phòng làm tiếp con bướm đang dang dở)
em vừa khóc vừa nuốt 1 đống giấy số giành dc...mà ông trời ghét kẻ nhỏ tuổi đã có nhan sắc nên nuốt quài mà ko trôi dc...15' sau nguyên 1 họng toàn giấy số
mẹ: ko ăn dc chứ gì...(binh binh chát chát)...ra tắm rửa
tắm xong vô dc mẹ khuyến mãi thêm màn xoa dầu...rát vãi cả luyện
nhớ suốt đời vụ đó còn mấy vụ đánh gãy tay sưng mắt chảy máu cam là chuyện thường ngày ở huyện...thế mà ko có đứa con nào ghét mẹ (để xem cung tử của mẹ có gì ^^)
ryan88
06/09/2011
cụ hành này thiệt là...dùng mà ko chịu bảo dưỡng chi cả...cứ yên ắng nằm trong đấy thì chả việc gì...cứ dãy đạp lung tung cả ra...lồng sắt còn chịu ko thấu...cứ kêu cụ hành trả lại rồi hội ta đi mong má lại trao cho cụ ra
lơ an tâm tịnh dưỡng...sẽ có màn phỏng vấn ứng xử cụ ra rồi cụ hành phát biểu cảm nghĩ rồi cụ hành trao lồng lại cho cụ ra rồi khán giả khách mời vỗ tay ầm ĩ rồi pháo bông bằng bằng chíu chíu rồi đàn ca sáo nhị múa cột múa bụng đàn ta rưng đàn bầu đàn cò hợp xướng
lồng của hội nhí nhố trao là vinh dự lắm đóa nhoa ^^
lơ an tâm tịnh dưỡng...sẽ có màn phỏng vấn ứng xử cụ ra rồi cụ hành phát biểu cảm nghĩ rồi cụ hành trao lồng lại cho cụ ra rồi khán giả khách mời vỗ tay ầm ĩ rồi pháo bông bằng bằng chíu chíu rồi đàn ca sáo nhị múa cột múa bụng đàn ta rưng đàn bầu đàn cò hợp xướng
lồng của hội nhí nhố trao là vinh dự lắm đóa nhoa ^^
pen
06/09/2011
giống giống ryan, pen bé xíu tầm 5t đã đc dạy cho chơi 3 cây để tập tính toán cho nhanh, dạy cho đọc truyện tranh để học chữ
vậy mà lớn lên mê truyện dzi' mê bài thì lại bị mắng phá phách bị ăn đòn bầm dập tối ngày thiệt là tuổi thơ dữ dội
Sửa bởi penguin: 06/09/2011 - 16:56
vậy mà lớn lên mê truyện dzi' mê bài thì lại bị mắng phá phách bị ăn đòn bầm dập tối ngày thiệt là tuổi thơ dữ dội
Sửa bởi penguin: 06/09/2011 - 16:56