NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
Liên Hương
01/09/2011
penguin, on 01/09/2011 - 10:48, said:
Nang hoàng thể xuất huyết. Mọi ngừi gieo quẻ giúp em xem em có p mổ ko, huhuhu
Nếu đó là chỉ định của BS chuyên khoa thì nên làm theo. Về lý số, nếu nhớ không lầm thì đang ở Đại hạn Phu: Phủ Tướng ngộ Lưu Tồn Kiếp, tiểu hạn ở Mão Vũ Sát; Đại tiểu hạn có Việt cố định và Lưu Việt, và tuổi Bính Dần phải không?
Vấn đề này can thiệp phẩu thuật chỉ là mổ nội soi không đáng ngại. Nhưng điều đáng quan tâm nhất là "TẠI SAO NÓ LẠI BỊ NHƯ THẾ?"
Nếu trí nhớ không phản bội LH, bạn có cách KHINH DƯƠNG VÀ CẢN ÂM - Và đó là nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này.
Sửa bởi LienHuong: 01/09/2011 - 11:29
hanhphuc
01/09/2011
ryan88
01/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 01/09/2011 - 11:36, said:
Vừa enter bài tặng Ryan đó. (Tuy ko nhắc tên trực tiếp)
thiệt là đã đã sướng sướng đã đã...
em hư hỏng từ rất sớm đấy vì ngay từ nhỏ đã xem film, đọc truyện:
- Sơn tinh, Thủy tinh thì đánh nhau vì gái
- Tom & Jerry thì nude chạy vòng vòng
- Tấm Cám giết nhau giành trai
- Lọ Lem đi chơi nửa đêm mới về
- Batman thì độ xe, đua xe (300km/h)
- Rapunzel thì bỏ nhà theo zai
- Superman mặc quần sịp ra ngoài
- Còn Bạch Tuyết ngủ với 7 thằng đàn ông
- Chưa kể còn coi phim con heo hiệp sĩ lợn
sợ chưa ^^
Libra
01/09/2011
ryan88, on 01/09/2011 - 11:54, said:
- Sơn tinh, Thủy tinh thì đánh nhau vì gái
- Tom & Jerry thì nude chạy vòng vòng
- Tấm Cám giết nhau giành trai
- Lọ Lem đi chơi nửa đêm mới về
- Batman thì độ xe, đua xe (300km/h)
- Rapunzel thì bỏ nhà theo zai
- Superman mặc quần sịp ra ngoài
- Còn Bạch Tuyết ngủ với 7 thằng đàn ông
- Chưa kể còn coi phim con heo hiệp sĩ lợn
sợ chưa ^^
Quá đúng, sao từ trước đến giờ mình không nhận ra. Thêm cô bé quàng khăn đỏ đồng lõa sát sinh
ryan88
01/09/2011
anh libra lớn mới hư hỏng thì nhận ra sao dc ^^
Sửa bởi ryan88: 01/09/2011 - 12:08
Sửa bởi ryan88: 01/09/2011 - 12:08
yeudieuthucnu
01/09/2011
trời ơi, tuổi thơ của mình cũng đọc, xem những truyện đó, quả là tuổi thơ dữ dội
Libra
01/09/2011
TuBi
01/09/2011
yeudieuthucnu, on 01/09/2011 - 08:53, said:
haha,như ryan nói, bi đã từ bỏ bi rồi, mà từ bi thì tâm phải tịnh, mà tâm tịnh thì kg dễ sướng, kg thể tên nớ được hí hí
Tớ thường tưởng tượng, thôi thì từ tâm tớ tịnh, trong trắng, tớ thích tưởng tượng, tớ thực tình thích trêu thế thôi, tớ tốt tính trêu tớ thích thì thôi. Tháng tám tớ trúng tinh toàn Tham Thai, tớ thấy thật tồi tệ. Thực tình tớ thích thành tâm thưởng thức thí!
Sửa bởi TuBi: 01/09/2011 - 13:26
yeudieuthucnu
01/09/2011
bớ bi, bớt buồn
bình bình bi duyên dáng, duyên dùng, bày bạn bè dzui dzẻ, bi buồn bạn bè buồn...theo ak ak
(d với b nó ngược nhau thui, chấp nhận được )
vốn từ ít ỏi quá
bình bình bi duyên dáng, duyên dùng, bày bạn bè dzui dzẻ, bi buồn bạn bè buồn...theo ak ak
(d với b nó ngược nhau thui, chấp nhận được )
vốn từ ít ỏi quá
ryan88
01/09/2011
chú Bi chỉ dc cái bạo mồm bạo miệng trên này...ngoài đời thì e thẹn, mắc cỡ, đỏ mặt tía tai như cô dâu mới đêm động phòng...
ai yoooo...đời ko trả cát xê cao, sống sao cần phải diễn
có ai đầu tư quán trà tù núp lùm tay vịn Liên Hương -Quán gốc ko chi nhánh ko ạ??? sao ko thấy ai đả động chi hết???
ai yoooo...đời ko trả cát xê cao, sống sao cần phải diễn
có ai đầu tư quán trà tù núp lùm tay vịn Liên Hương -Quán gốc ko chi nhánh ko ạ??? sao ko thấy ai đả động chi hết???
Tử Phủ Vũ Tướng
01/09/2011
Bi bộc bạch:
Bi bí bách bởi Bích bảo: Bi bương bướng, Bi bỏ bi. Bích bóp Bi bẹp. hic hic
Bi bí bách bởi Bích bảo: Bi bương bướng, Bi bỏ bi. Bích bóp Bi bẹp. hic hic