NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
Tử Phủ Vũ Tướng
31/08/2011
ryan88, on 31/08/2011 - 22:31, said:
Tứ hải giai huynh đệ một phương
Sướng sướng đã đã đã đã sướng
Tên em cũng có 1 vần "ương"
Chắc chắn góp thêm sự dễ thương
^^
Sướng sướng đã đã đã đã sướng
Tên em cũng có 1 vần "ương"
Chắc chắn góp thêm sự dễ thương
^^
Xinh xắn dễ thương nhất phố phường(cho vần, thank you!)
Ryan có phải william cường???
Mang vẻ gì đó khá bất thường (cho vần, sorry!)
HoaCai01
31/08/2011
minhminh, on 31/08/2011 - 22:29, said:
ĐÚNG RỒI , ANH HOA CAI < MM TÔI VẪN THÍCH NICK NÀY CỦA ANH > NÊN GIẢI THÍCH TƯỜNG TẬN ĐỂ CHO HẬU HỌC HIỂU
MINH MINH TÔI VẪN LUÔN CÔNG NHẬN TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY ANH HOA CAI LÀ ĐỆ NHẤT KỲ NHÂN BÌNH GIẢNG VỀ TỬ VI .
MINH MINH TÔI VẪN LUÔN CÔNG NHẬN TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY ANH HOA CAI LÀ ĐỆ NHẤT KỲ NHÂN BÌNH GIẢNG VỀ TỬ VI .
À có anh MinhMinh ghé thăm. Vì em ôm sao Thiên Đồng nên có danh nghĩa và duyên phận (1) với sao Tham Lang của anh vốn dĩ Tham Lang tượng cao thủ bói toán thượng đẳng lung linh (so kè với Thiên Tướng đệ nhất gia) biết tán thưởng tài nghệ vi vút của 1 văn nhân biết huyền cơ đạo thuật.
(1) Thiên Đồng và Tham Lang
- danh nghĩa là anh em của nhau vì Thiên Đồng ham vui, theo Tham Lang vào những chốn lạc thú . Một bên ôm Thủy tràn trề (Đồng), một bên chủ Mộc đới Thủy nên đồng thanh tuơng ứng, đồng khí tuơng cầu .
- duyên phận lúc nào cũng cặp kè Thiên Đồng và Tham Lang ở thế nhị hợp như bóng với hình. Cứ xem duyên ngộ từng thời kỳ theo DH hay cấu trúc cơ bản thì tính ra được ẩn tinh của mỗi người thể hiện ra sao.
Lão HC an Tham Lang đi với Quan Phúc Cô Quả nên Tham này liễu ngộ vì có Hồng Không.
Anh Minh Minh với Thiên Đồng Khoa Kỵ nên Đồng này hổn tạp vừa lợi khẩu vừa thị phi.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 31/08/2011 - 22:58
ryan88
31/08/2011
Xuplo, on 31/08/2011 - 22:31, said:
Chả là hôm nay em học môn quản trị doanh nghiệp, em chợt nảy ra ý định và bàn với Ryan dự án quán trà núp lùm tay vin- quán gốc ko chi nhánh. Ko bít lá số em có con sao gì mà em máu kinh doanh thế ko biết
Thế này, bọn em canh me, rình rập quán trà của chị Liên Hương lâu rồi, chị mà đi một cái là bọn em sang tiệm liền, nhưng ko bán trà mà bán beer kèm "tay vịn" với thu nhập chính là từ tay vịn; nhưng thu nhập phụ khổng lồ hơn sẽ đến từ các nguồn sau:
1. Báo động, làm gián điệp, tình báo cho các bà vợ bít chồng đang tay vịn lấy tiền cò
2. Cung cấp dụng cụ, các loại vũ khí cần thiết cho một cuộc wa'nh ghen
3. Cung cấp sỉ và lẽ bông băng thuốc đỏ
4. Quay camera thu hình ảnh núp lùm để tống tiền hoặc tung lên mạng (Ryan xung phong phụ trách phần này rầu)
......
......
Nói chung là với một quán trà tay vịn thôi nhưng em sẽ khai thác triệt để tối đa các hình thức kinh doanh miễn sao có tiền nuôi Má già là ok
.Thế này, bọn em canh me, rình rập quán trà của chị Liên Hương lâu rồi, chị mà đi một cái là bọn em sang tiệm liền, nhưng ko bán trà mà bán beer kèm "tay vịn" với thu nhập chính là từ tay vịn; nhưng thu nhập phụ khổng lồ hơn sẽ đến từ các nguồn sau:
1. Báo động, làm gián điệp, tình báo cho các bà vợ bít chồng đang tay vịn lấy tiền cò
2. Cung cấp dụng cụ, các loại vũ khí cần thiết cho một cuộc wa'nh ghen
3. Cung cấp sỉ và lẽ bông băng thuốc đỏ
4. Quay camera thu hình ảnh núp lùm để tống tiền hoặc tung lên mạng (Ryan xung phong phụ trách phần này rầu)
......
......
Nói chung là với một quán trà tay vịn thôi nhưng em sẽ khai thác triệt để tối đa các hình thức kinh doanh miễn sao có tiền nuôi Má già là ok
ANO ANO...CHIM SẼ GỌI ĐẠI BÀNG CHIM SẼ GỌI ĐẠI BÀNG....TÔI NÓI CÁC BÁC NGHE RÕ KO??? KO NGHE RÕ RÁNG CHỊU ^^
số mà em với lơ vừa học xong buổi đầu tiên của môn QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, bằng tất cả tài năng và nhan sắc trời cho mạn phép đưa ra bản kế hoạch 1 vốn vô số lời nhằm kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là từ phía đầu cầu Hà Nội. Lời sẽ dc chia sòng phẳng theo sự đóng góp, còn lỗ thì nhà đầu tư tự chịu
Kế hoạch như sau:
Chị LH đã đánh tiếng nhường lại quán trà vô dk cho ryan88 sau 50 chung trà vì lỗ vốn (đọc bên thớt cũ để xác nhận). Mặt tiền đường quốc lộ chim bay gãy cánh, phong cảnh hữu tình, thiên thời địa lợi, em dự định sẽ mở quán "Trà tù núp lùm tay vịn Liên Hương-Quán gốc ko chi nhánh" với các loại hình kinh doanh như sau:
Quán sẽ:
- Cung cấp các "tay vịn" theo yêu cầu của khách quan...ko có yêu cầu cũng ép vì đây là trà tù (mèo)
- Cung cấp thông tin cho các bà vợ có nhu cầu xác minh anh xã có thiệt sự đi họp, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm cạnh 1 thuê bao khác hay ko (má già)
- Cung cấp các thiết bị tự vệ như dao lam, acid, sơn, mắm tôm vân vân và vân vân cho công cuộc trừng trị tay vịn (điểu)
- Cung cấp đường dây chạy án khi có nhu cầu (hp)
- Cung cấp các vi di ô cờ lip cho các trang web giáo dục giới tính (cái này em đảm trách)
(lơ thu tiền như mọi khi)
Lợi ích khi đầu tư:
- Thời gian hoàn vốn nhanh
- Lợi nhuận cao
- Tận dụng tối đa các phương thức kinh doanh
- Sử dụng vốn đầu tư hiệu quả
- Ưu đãi tiền thuê mặt bằng (chỉ nhận zàng zà đô la euro hay kim cương hột xoàn)
và còn một số lợi ích ko tiện nêu lên như tự ý lựa chọn sử dụng miễn phí các tay vịn...bla bla bla
và chào đón các nhà đầu tư từ nc ngoài
Sửa bởi ryan88: 31/08/2011 - 22:57
hanhphuc
31/08/2011
Má ơi khách đông lắm, Má bỏ đi đâu rồi
Má về gấp phân xử dùm con, con ko múa bụng đâu con chỉ thâu xiền vé và quà mừng tân gia thoai
Quay mặt đi: má con mình 50/50 nha má
Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 22:55
Má về gấp phân xử dùm con, con ko múa bụng đâu con chỉ thâu xiền vé và quà mừng tân gia thoai
Quay mặt đi: má con mình 50/50 nha má
Sửa bởi hanhphuc: 31/08/2011 - 22:55
TuBi
31/08/2011
DieuBich, on 31/08/2011 - 21:21, said:
Nhí Nhố Sài Gòn thiệt là may
Mua nhà cấp tốc chẳng xem ngày
Vậy mà hội được toàn cao thủ
Mở hàng một cái, đắt khách ngay!
Nhí Nhố dễ thương được Hoa Cái,
Tiếp thêm lại đến chị Liên Hương,
MinhMinh bác ấy liền xuất tái.
Tựa như tiểu thuyết viết thêm chương!
Mua nhà cấp tốc chẳng xem ngày
Vậy mà hội được toàn cao thủ
Mở hàng một cái, đắt khách ngay!
Nhí Nhố dễ thương được Hoa Cái,
Tiếp thêm lại đến chị Liên Hương,
MinhMinh bác ấy liền xuất tái.
Tựa như tiểu thuyết viết thêm chương!
tinhco
31/08/2011
penguin, on 31/08/2011 - 22:26, said:
Hí hí, e cung bít Hoa Moc Lan rùi nà.
bác Hoa Cái ơi cháu thì sao gì, cháu cũng mún có sao nữa :">
bác Hoa Cái ơi cháu thì sao gì, cháu cũng mún có sao nữa :">
Đoán tên anh Bi: Phương, Lương, Dương, Chương, Cương, Sương, tạm thế, chắc chỉ trong số này
Chị TPVT chắc tên Hương
Em hay thích đoán linh tinh, thông cảm cho em ạ.
midori
31/08/2011
tinhco, on 31/08/2011 - 22:57, said:
Uầy, đã chạy ra đây
Đoán tên anh Bi: Phương, Lương, Dương, Chương, Cương, Sương, tạm thế, chắc chỉ trong số này
Chị TPVT chắc tên Hương
Em hay thích đoán linh tinh, thông cảm cho em ạ.
Đoán tên anh Bi: Phương, Lương, Dương, Chương, Cương, Sương, tạm thế, chắc chỉ trong số này
Chị TPVT chắc tên Hương
Em hay thích đoán linh tinh, thông cảm cho em ạ.
Còn nhiều lắm: Thương, Thường, Thượng, Thưởng, Hường, Hưởng, Hướng, Tường, Tượng, Tướng, Phượng, Cường, Đường, Vương, Vượng, Chương, Khương, .....
ryan88
31/08/2011
chị ấy tướng ôm sao Vũ khúc bự chảng trước giờ nên đâu thấy ham hố vụ sao siếc này hỉ ^^
TuBi
31/08/2011
tinhco, on 31/08/2011 - 22:57, said:
Uầy, đã chạy ra đây
Đoán tên anh Bi: Phương, Lương, Dương, Chương, Cương, Sương, tạm thế, chắc chỉ trong số này
Chị TPVT chắc tên Hương
Em hay thích đoán linh tinh, thông cảm cho em ạ.
Đoán tên anh Bi: Phương, Lương, Dương, Chương, Cương, Sương, tạm thế, chắc chỉ trong số này
Chị TPVT chắc tên Hương
Em hay thích đoán linh tinh, thông cảm cho em ạ.
Tử Phủ Vũ Tướng
31/08/2011
ryan88, on 31/08/2011 - 23:08, said:
chị ấy tướng ôm sao Vũ khúc bự chảng trước giờ nên đâu thấy ham hố vụ sao siếc này hỉ ^^
Ai mang vần Ương đều rất cương
Từ tên ra người không dễ thương
William Cường nhầm nhọt đấy
Thử chơi ghép chữ với vần ương
Nào hãy ghép các tên vần "-Ương" lại
Cường Dương Phương sướng Đường Trường
Vượt Mương, Hướng, Trướng (ngại vật) hưởng tận cùng
Lương tương Hương phải bôi Khương (bí quá ngĩ đại)
Đáng ra Thương Lượng, khỏi Bương cái đầu.
....
PS: Khương là nghệ đó. Các tên đặt ngẫu hứng sau khi tung đồng xu.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/08/2011 - 23:39
PIANO
31/08/2011
**Cháu chào bác Hoa Cái, anh Minh Minh và chị LienHuong.
**Má chào cả nhà
**Piano chào các bạn bè thân thương từ Hà Nội và các vùng khác
Ra 1 quyết định mang đầy tính "bảo thủ", P biết mình cũng không phải, nhưng công việc bề bộn, lại không muốn sa vào thị phi nên đành Vô Tình. Tính P ghét nhất là phân biệt ĐÚNG SAI trong cách cư xử giữa người và người. Mỗi người có 1 góc nhìn, nếu mình không muốn theo ý họ thì cũng không nên bắt họ theo ý mình. Quan trọng là yêu thương nhau và cùng làm việc có ích cho xã hội.
P có 1 bệnh lý, đó là vui ăn cũng không được mà buồn nuốt cũng không trôi. Hễ xem cái gì đáng sợ là ói không thể kềm chế (YDTN và Lionqueen chứng kiến cũng vài lần ). P rất hiếm khi bệnh, nhưng lại bị dạng lặt vặt như thế "hình" . Trong giai đoạn này, vì muốn phát triển dự án mới, P xin tạm dừng 1 thời gian để tránh đi những xung đột không đáng có cần phải giải quyết. Nhưng chắc chắn 1 điều, P vẫn dõi theo gia đình mình, dõi theo những người bạn và hơn hết là copy - paste tất cả các bài viết của bác Cái, anh Minh cùng chị LienHuong như P đã luôn làm từ đó giờ. Đợi rảnh là đem ra đọc thôi (ai muốn có tài liệu gì, cứ PM cho P..P sẽ gởi file cho)
Piano chúc mọi người vui vẻ, yêu đời. P cũng chúc cho công việc của mình thuận lợi để sớm quay lại cùng mọi người nắm tay ca hát :
Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
P/S : bác Cái ơi, bác nhớ cho cháu 1 vì sao hay khuyến mãi, sale off cả chùm cũng được bác...cháu là cháu thích 2 anh em nhà Tướng lắm, nhưng không có tư chất bác ạ...
Sửa bởi PIANO: 31/08/2011 - 23:50
**Má chào cả nhà
**Piano chào các bạn bè thân thương từ Hà Nội và các vùng khác
Ra 1 quyết định mang đầy tính "bảo thủ", P biết mình cũng không phải, nhưng công việc bề bộn, lại không muốn sa vào thị phi nên đành Vô Tình. Tính P ghét nhất là phân biệt ĐÚNG SAI trong cách cư xử giữa người và người. Mỗi người có 1 góc nhìn, nếu mình không muốn theo ý họ thì cũng không nên bắt họ theo ý mình. Quan trọng là yêu thương nhau và cùng làm việc có ích cho xã hội.
P có 1 bệnh lý, đó là vui ăn cũng không được mà buồn nuốt cũng không trôi. Hễ xem cái gì đáng sợ là ói không thể kềm chế (YDTN và Lionqueen chứng kiến cũng vài lần ). P rất hiếm khi bệnh, nhưng lại bị dạng lặt vặt như thế "hình" . Trong giai đoạn này, vì muốn phát triển dự án mới, P xin tạm dừng 1 thời gian để tránh đi những xung đột không đáng có cần phải giải quyết. Nhưng chắc chắn 1 điều, P vẫn dõi theo gia đình mình, dõi theo những người bạn và hơn hết là copy - paste tất cả các bài viết của bác Cái, anh Minh cùng chị LienHuong như P đã luôn làm từ đó giờ. Đợi rảnh là đem ra đọc thôi (ai muốn có tài liệu gì, cứ PM cho P..P sẽ gởi file cho)
Piano chúc mọi người vui vẻ, yêu đời. P cũng chúc cho công việc của mình thuận lợi để sớm quay lại cùng mọi người nắm tay ca hát :
Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
P/S : bác Cái ơi, bác nhớ cho cháu 1 vì sao hay khuyến mãi, sale off cả chùm cũng được bác...cháu là cháu thích 2 anh em nhà Tướng lắm, nhưng không có tư chất bác ạ...
Sửa bởi PIANO: 31/08/2011 - 23:50
yeudieuthucnu
01/09/2011
Trích dẫn
YĐTN ứng với sao Phượng Các
bị điểu lừa tình rồi!!!
bị điểu lừa tình rồi!!!
ryan vu khống,
chị ấy tướng hem phải nam nha, lừa đâu mà lừa ha chị ấy tướng ha
Trích dẫn
- Cung cấp các thiết bị tự vệ như dao lam, acid, sơn, mắm tôm vân vân và vân vân cho công cuộc trừng trị tay vịn (điểu)
em nghĩ sao mà để người công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa, liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ, ngoan hiền vô đối như chị đi cung cấp mấy thiết bị như thế hả hả hả, nói kg được ta đem ra cho lănnnnnnn trì
Trích dẫn
Đoán tên anh Bi: Phương, Lương, Dương, Chương, Cương, Sương, tạm thế, chắc chỉ trong số này
Sửa bởi yeudieuthucnu: 01/09/2011 - 00:11
pen
01/09/2011
Trùng hop, tên minh cũng vần Ương
đoi e ve se search thu xem sao Dao Kiep la sao gi.
đg nam vien, con rang vao hóng hớt, hic.
Sửa bởi penguin: 01/09/2011 - 04:08
đoi e ve se search thu xem sao Dao Kiep la sao gi.
đg nam vien, con rang vao hóng hớt, hic.
Sửa bởi penguin: 01/09/2011 - 04:08
yeudieuthucnu
01/09/2011
hở, pen thức sớm ợ, đang nằm viện hả? bị gì ợ? tại sao bị ợ? bị khi nào ợ?