Em nói quá đúng, ước gì anh nghèo rách mồng tơi để tìm được 1 tềnh iu chân thiệt. Tiền lương em muốn bao nhiêu thì em cứ nói cho anh nghe, để anh biết, biết thôi nha. Xong chuyện anh sẽ tặng em 1 phòng ngủ và 1 bathroom riêng ở nhà anh, và được thêm 1 số tiền thù lao không đáng kể. Chuyện Đờ Vinh Chì cũng okay. Tiếng VN anh đọc còn chưa xong, em lại chơi tiếng Đờ Vinh Chì dịch qua tiếng Việt. Nhưng không sao, vì yêu người vợ tương lai của anh, anh phải dùng Google Translate hoặc hỏi Miss Secretary ở cái phòng có cửa sổ trắng trắng dịch giùm anh.
Sửa bởi 888: 24/11/2012 - 12:34