←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...

888's Photo 888 30/10/2012

Tay ải tay ai?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

.Pi's Photo .Pi 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

888, on 30/10/2012 - 11:06, said:

Tay ải tay ai?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tay Pỉ tay Pi....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ Trà đổi nick hoài ta....chắc bị tấn công không lối thoát phải k ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

888's Photo 888 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 30/10/2012 - 11:08, said:

Tay Pỉ tay Pi....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ Trà đổi nick hoài ta....chắc bị tấn công không lối thoát phải k ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Yes, chạy trốn nợ tềnh, tiền, nghẹp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói bậy đừng tin nha: VN mình thường dùng xăng để remove oil stain.

Anh thì dùng liquid soap loại nặng rửa chén để remove stain, kì hoài cũng lạc màu. Hôm nay giúp người khác sửa xe dính dầu xe tùm lum, rửa soap hoài cũng ra. Case của Pi thì anh hem biết.

Mới Google: Nail polish remover (nước tẩy sơn móng tay) = Acetone?
Sửa bởi 888: 30/10/2012 - 11:28
Trích dẫn

.Pi's Photo .Pi 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

888, on 30/10/2012 - 09:55, said:

Mình không kiếm chuyện, chuyện kiếm mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cám ơn cụ Trà....qua giờ em cũng dùng đủ loại mà nó k ra.....Nhìn tay y như luyện võ công bị trúng độc tẩu hỏa nhập ma vậy, hic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mà cụ Trà đang gặp chuyện gì ạ? Cám ơn cụ đã "cảnh báo" cho Pi hạn tháng này. Pi nghe Điểu truyền đạt rồi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 30/10/2012

anh Tra gio thi em da biet nhe . coi cho chi Pi ma em nan ni i oi ko them xem cho em . anh co gi de noi ko. ko co thi thoi
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 30/10/2012 - 10:53, said:

Ryan về cứu má....Cái tay dzị, làm cách nào tẩy ra? - Bị màu nhuộm quần áo á. Chụp hơi mờ, chứ ở ngoài nó gớm lắm



Xời, lấy cục gôm tẩy thoy đó mà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu không, bắt con nhện 2 tuổi nghiền nát trộn với nước mưa, đem chưng lạnh 7x7 là 49 ngày...
1/ Để vài ngày , tự động nó mờ đi, do tế bào thay đổi
2/ Tuyệt đối không dùng nước javel, mặc dù tẩy ra nhưng sẽ hư tay. An toàn nhất là dùng tro tàn thuốc lá , lau tay với cồn
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 30/10/2012

cô má quăng lựu đạn chọc tức cô điểu đó anna...anh Trà chỉ xem tướng chớ đâu biết coi tử vi đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 30/10/2012 - 10:53, said:

Ryan về cứu má....Cái tay dzị, làm cách nào tẩy ra? - Bị màu nhuộm quần áo á. Chụp hơi mờ, chứ ở ngoài nó gớm lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tay nhúng chàm rùi khó mà lương thiện trở lại tẩy lắm Pi bà bà ơi =))

Dùng chanh và nước ấm để chà rửa kỹ 1 lần, sau đó rửa lại bằng bột giặt omo, rửa lại bằng chanh và nước ấm, là hết.
Dùng phối hợp chanh và cồn y tế loại 900 cũng được nhưng sẽ ko tốt cho da tay.
Trích dẫn

.Pi's Photo .Pi 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 30/10/2012 - 11:48, said:

Xời, lấy cục gôm tẩy thoy đó mà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu không, bắt con nhện 2 tuổi nghiền nát trộn với nước mưa, đem chưng lạnh 7x7 là 49 ngày...
1/ Để vài ngày , tự động nó mờ đi, do tế bào thay đổi
2/ Tuyệt đối không dùng nước javel, mặc dù tẩy ra nhưng sẽ hư tay. An toàn nhất là dùng tro tàn thuốc lá , lau tay với cồn

Kinh quá Libra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà không ai hút thuốc, tìm đâu ra tro tàn ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

.Pi's Photo .Pi 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 30/10/2012 - 11:52, said:

Tay nhúng chàm rùi khó mà lương thiện trở lại tẩy lắm Pi bà bà ơi =))

Dùng chanh và nước ấm để chà rửa kỹ 1 lần, sau đó rửa lại bằng bột giặt omo, rửa lại bằng chanh và nước ấm, là hết.
Dùng phối hợp chanh và cồn y tế loại 900 cũng được nhưng sẽ ko tốt cho da tay.

Cám ơn Bội Nhi nhiều....Giao lưu rộng thiệt là có lợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà bà thuộc phe tà đạo. Bội nhi phe nào nói mau? Lạng quạng là cho hình phạt mới á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 30/10/2012 - 11:54, said:


Nhà không ai hút thuốc, tìm đâu ra tro tàn ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


À, hạ sách là gửi mail xin tàn thuốc từ cụ So, cụ Bờ, cụ Lib. Trung sách là, chịu khó ngồi hút cho cả nhà lé mắt. Thượng sách là đi gặp anh nào ngoài đường. Anh ơi cho em xin điếu thuốc. Rồi đem đốt thoy đó mà
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 30/10/2012 - 11:57, said:

Cám ơn Bội Nhi nhiều....Giao lưu rộng thiệt là có lợi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà bà thuộc phe tà đạo. Bội nhi phe nào nói mau? Lạng quạng là cho hình phạt mới á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bội nhi thuộc dạng chính tà bất phân, đồng đảng Hoàng lão tà, Dương Quá và là hậu duệ của Tiểu Đông tà Quách Tương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

888's Photo 888 30/10/2012

Nếu tay em là tay ẩm thì màu sẽ tự nhiên lạc đi nhanh hơn (theo anh nghĩ). Nhìn tay Pi giống như trong phim kiếm hiệp thiệt, em luyện đến level mấy rồi?

Anh thì gặp chuyện nho nhỏ vô duyên gì đâu không... đa số là nội tâm (tu tềnh vợ), chuyện gia đình, bị mượn tiền, nhờ sửa xe (sửa xong bị đau lưng), bé cháu dùng computer chơi games download virus hư & mua cho bé 1 máy mới, sửa máy đâm 1 cái screw driver vào bàn tay trái 1 lỗ, ngộ độc...

Anna ơi, LS em với anh truyền hình tinh rồi coi chi nữa, muốn thì anh dùng tuyệt chiêu Tử Vi của Chém Gió Phái coi cho. Nói trước nha, anh coi Tử Vi có hơi nhiều "sáng tạo" á.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi 888: 30/10/2012 - 12:05
Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 30/10/2012 - 11:59, said:

À, hạ sách là gửi mail xin tàn thuốc từ cụ So, cụ Bờ, cụ Lib. Trung sách là, chịu khó ngồi hút cho cả nhà lé mắt. Thượng sách là đi gặp anh nào ngoài đường. Anh ơi cho em xin điếu thuốc. Rồi đem đốt thoy đó mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có khi Pi bà bà nên mua bao thuốc rùi kê ghế ngồi đầu phố, anh nào đi qua cũng mời 1 điếu, bảo "anh ngồi đây làm chén nước điếu thuốc, cho em xin ít tàn" =))
Trích dẫn

.Pi's Photo .Pi 30/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 30/10/2012 - 12:01, said:

Bội nhi thuộc dạng chính tà bất phân, đồng đảng Hoàng lão tà, Dương Quá và là hậu duệ của Tiểu Đông tà Quách Tương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ò, được...được...đánh lộn ra Quách Phù thì chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồi đầu Bà Bà cũng mê Quach Tương (Tường), sau bỏ chuyển sang Hân Tố Tố vì được có chồng đẹp trai, tài hoa, nghĩa khí tè le hạt me quá trời đất luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 30/10/2012 - 11:59, said:

À, hạ sách là gửi mail xin tàn thuốc từ cụ So, cụ Bờ, cụ Lib. Trung sách là, chịu khó ngồi hút cho cả nhà lé mắt. Thượng sách là đi gặp anh nào ngoài đường. Anh ơi cho em xin điếu thuốc. Rồi đem đốt thoy đó mà

Lib gởi tàn thuốc về đi....Pi cho địa chỉ nhà Điểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi .Pi: 30/10/2012 - 12:14
Trích dẫn