Jump to content






Advertisements




NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...


4369 replies to this topic

#3751

Xuplo



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

 

Gửi vào 18/10/2012 - 09:41

Hố hố...Happy Birthday Mộng Điểu !!!

Thanked by 5 Members:

#3752

hanhphuc



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 18/10/2012 - 09:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

damthuytotam, on 18/10/2012 - 08:17, said:

hồi mình sinh mổ, phải tiêm kháng sinh ngày đầu sữa chưa xuống, mẹ chồng lấy men rượu + dấm hay rượu gì đó trộn với nhau rồi tẩm quanh vùng lưng và ngực (cái hỗn hợp đó ghê lắm nó là cái gì mà còn nguyên cả vỏ lúa), 1 hồi mẹ chồng chừng là đã nóng vùng ngực bà ngồi xổm trên giường hai săn sẵn tư thế bóp cho sữa xuống - nghĩ cảnh lúc đó chị Dậu đi bán sữa cũng không khổ bằng, vết mổ thì đau, dậy không được, ai muốn làm gì thì làm, miễn là có sữa cho con bú.
Hanhphuc cứ xác định mình là con bò sữa đi mà cố gắng, cu nhà chị ti mẹ 3 năm trong thời gian đó nó chẳng hề bị cảm sốt hay phải dùng đến viên thuốc nào, sự hy sinh của mình quả là xứng đáng đúng không.
cái thực đơn của em thiệt là khủng khiếp

Sáng phở hoặc bún bò hoặc bò kho có khi bánh canh trãng bàng, hai vợ chồng chạy gần lên tây ninh ăn bánh canh rồi chạy về

Trưa thì ăn cơm và trái cây

Chiều ăn cơm tiếp

Tối chồng làm về chở đi ăn, hoặc mua đồ ăn về cho em, có khi đi nhậu ổng cũng dắt em theo, ăn uống um sùm

Khuya thì chở vợ lên Long an ăn thịt trâu vừa mới mổ, về tới nhà là sữa bầu với ca cao

Hỏi sao không thành heo

Bữa nào vợ chồng gây lộn thì phần ăn mới bị cắt bớt thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3753

hanhphuc



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.Pi, on 17/10/2012 - 22:47, said:

Hanhphuc thi thoảng mở nhạc hoà tấu cho con nghe ké sẽ tốt lắm á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LONG LONG AGO - YURIKO NAKAMURA



Em tính mua máy nghe nhạc cho con, cái máy áp ở bụng ý, 4 tháng rồi chắc là bé nghe được rồi ^^

Thanked by 3 Members:

#3754

PhucAn



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:13

chạy vừa thôi em, cố gắng ăn ở nhà, các loại thức ăn hoa quả tự nhiên (hoa quả trong tỉnh: chuối, đu đủ, mía, cam vườn ... ).chị cũng dùng cái tai nghe áp vào bụng, lúc mở nhạc chị cảm giác nó động đậy nhiều hơn (đừng mở to quá nhé).

Thanked by 4 Members:

#3755

hanhphuc



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

damthuytotam, on 18/10/2012 - 10:13, said:

chạy vừa thôi em, cố gắng ăn ở nhà, các loại thức ăn hoa quả tự nhiên (hoa quả trong tỉnh: chuối, đu đủ, mía, cam vườn ... ).chị cũng dùng cái tai nghe áp vào bụng, lúc mở nhạc chị cảm giác nó động đậy nhiều hơn (đừng mở to quá nhé).

Em cũng biết ăn quán không tốt, nhưng một ngày chồng em có 20 cuộc mời đi nhậu, đình đám, giỗ chạp, bữa ngồi chung xe em thấy điện thoại liên tục em ngồi đếm thì trên dưới 20 cuộc mời nhậu nhẹt... đi đâu cũng dắt em theo nói là để vợ ở nhà sợ vợ buồn lúc đó chưa bít có bầu, sau bít có bầu thì hạn chế đi nhưng tối vẫn chở vợ đi ăn cái này cái kia, nhà có 2 vợ chồng, ở nhà một mình em buồn lắm nên có cơ hội là đi đổi gió

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mẹ chồng em muốn bắt 2 đứa về ở chung vì nhà đơn chiếc, nhưng bọn em ở riêng cho thoải mái ^^ chỉ cần trưa qua ăn cơm với nhà là được còn lại muốn làm gì thì làm ^^

#3756

IIIIIII



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 84 thanks

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:28

Bạn HạnhPhúc thích ăn gì thì cứ ăn, nhưng coi chừng mấy không tốt, không sạch, hoặc món độc như mủ trôm, rau răm, rượu, beer... và chất caffeine (thường trong cafe, soda) cũng không tốt cho baby

Hít khói thuốc lá cũng không tốt

Sửa bởi IIIIIII: 18/10/2012 - 10:35


#3757

PhucAn



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 18/10/2012 - 10:24, said:

Em cũng biết ăn quán không tốt, nhưng một ngày chồng em có 20 cuộc mời đi nhậu, đình đám, giỗ chạp, bữa ngồi chung xe em thấy điện thoại liên tục em ngồi đếm thì trên dưới 20 cuộc mời nhậu nhẹt... đi đâu cũng dắt em theo nói là để vợ ở nhà sợ vợ buồn lúc đó chưa bít có bầu, sau bít có bầu thì hạn chế đi nhưng tối vẫn chở vợ đi ăn cái này cái kia, nhà có 2 vợ chồng, ở nhà một mình em buồn lắm nên có cơ hội là đi đổi gió

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mẹ chồng em muốn bắt 2 đứa về ở chung vì nhà đơn chiếc, nhưng bọn em ở riêng cho thoải mái ^^ chỉ cần trưa qua ăn cơm với nhà là được còn lại muốn làm gì thì làm ^^
hihi ... có bầu mà chạy nhiều con sau này sẽ là Bộ trưởng Bộ GT. nói đùa vậy chứ theo chồng nhậu nhẹt cũng đâu có tốt, hội đó tụ tập mùi rượu thuốc nồng nặc với lại có bầu thì nên tránh xa khu vực tụ tập đông người, lắm người, nhiều bệnh.
Ui mình thành bà mẹ chồng khó tính mất rồi

Thanked by 4 Members:

#3758

hanhphuc



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

damthuytotam, on 18/10/2012 - 10:29, said:

hihi ... có bầu mà chạy nhiều con sau này sẽ là Bộ trưởng Bộ GT. nói đùa vậy chứ theo chồng nhậu nhẹt cũng đâu có tốt, hội đó tụ tập mùi rượu thuốc nồng nặc với lại có bầu thì nên tránh xa khu vực tụ tập đông người, lắm người, nhiều bệnh.
Ui mình thành bà mẹ chồng khó tính mất rồi

Em thì ko bao giờ bia rượu rồi... chồng em có công việc, người này nhờ cái này, người kia nhờ cái kia nên họ mời đi ăn, họ nói là mời hai vợ chồng... giờ có bầu thì em hạn chế bớt, chồng em có đi thì 9h là về vì em ở nhà 1 mình...

Thanked by 3 Members:

#3759

hanhphuc



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:55

Em không biết chị là người miền nào, nhưng nếu chị là người Sài Gòn và trong cuộc sống như em, chỉ sẽ hĩu những điều em nói, văn hóa mỗi vùng mỗi khác, người miền nam sống đa phần là thoải mái... trong mối quan hệ giữa em với nhà chồng cũng vậy, tuy em chưa làm dâu ngày nào, nhưng mối quan hệ khá tốt dù nhà chồng em là người Bắc nhg đã dọn vào nam sống từ năm 75, chồng em được sinh trong nam... sờ dĩ phải ở riêng là vì tụi em muốn tự lập nhưng nói như vậy không có nghĩa là bỏ bê Bố Mẹ hai bên... Em không thể cấm chồng em nhậu hay lên án vì tính chất công việc nhiều lúc phải giao tiếp nhiều, văn hóa miền nam là có việc gì là cứ kéo nhau vào quán xá ngồi tính... từ lúc cưới tới giờ là chồng giảm bớt nhiều lắm rồi nên dù cho em có chưa hoàn thiện về nhiều mặt luôn có khoảng cách vô hình nhưng bố mẹ chồng vẫn rất quý, em sống không giả tạo và luôn thành thật với suy nghĩ của mình ...

Thanked by 3 Members:

#3760

hanhphuc



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 18/10/2012 - 10:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

IIIIIII, on 18/10/2012 - 10:28, said:

Bạn HạnhPhúc thích ăn gì thì cứ ăn, nhưng coi chừng mấy không tốt, không sạch, hoặc món độc như mủ trôm, rau răm, rượu, beer... và chất caffeine (thường trong cafe, soda) cũng không tốt cho baby

Hít khói thuốc lá cũng không tốt

Bữa giờ thèm mủ trôm tính mua ăn, may mà bạn nói để Hanhphuc biết mà tránh ^^

Thanked by 4 Members:

#3761

IIIIIII



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 84 thanks

 

Gửi vào 18/10/2012 - 12:07

Mình nghĩ chị DamThuyToTam có ý là nếu bạn HanhPhuc đi ra ngoài nhiều quá coi chừng người khác lây bệnh, hoặc lỡ gặp mấy ông nhậu múa võ, và đi xe nhiều qua cũng cần cẫn thận người khác chạy ẩu.

Mình có nghe khá nhiều người Việt nói ăn mủ trôm hoặc rau răm làm hư thai, nhất là lúc mới mang được thai. Mình có 2 người bạn bị hư thai vì vậy (1 vì rau răm, 1 vì mủ trôm) Không dám chắc 100%, nhưng cũng nên phòng hờ.

Còn nhậu nhẹt thì có khi cũng vì việc làm mình phải nhậu, nhưng cũng ráng đừng uống nhiều quá. Mình biết nhiều chú lúc nhỏ nhậu nhiều, về già mệt lắm... có 1 anh mới 42t qua đời (hư gan) để lại 1 vợ không con.

Chúc HanhPhuc vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#3762

hanhphuc



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 18/10/2012 - 12:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

IIIIIII, on 18/10/2012 - 12:07, said:

Mình nghĩ chị DamThuyToTam có ý là nếu bạn HanhPhuc đi ra ngoài nhiều quá coi chừng người khác lây bệnh, hoặc lỡ gặp mấy ông nhậu múa võ, và đi xe nhiều qua cũng cần cẫn thận người khác chạy ẩu.

Mình có nghe khá nhiều người Việt nói ăn mủ trôm hoặc rau răm làm hư thai, nhất là lúc mới mang được thai. Mình có 2 người bạn bị hư thai vì vậy (1 vì rau răm, 1 vì mủ trôm) Không dám chắc 100%, nhưng cũng nên phòng hờ.

Còn nhậu nhẹt thì có khi cũng vì việc làm mình phải nhậu, nhưng cũng ráng đừng uống nhiều quá. Mình biết nhiều chú lúc nhỏ nhậu nhiều, về già mệt lắm... có 1 anh mới 42t qua đời (hư gan) để lại 1 vợ không con.

Chúc HanhPhuc vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông ngoại mình uống ko bít say, giờ 93t rồi, vẫn thọ bình thường... sống chết có số, mình cg ko cổ vũ chồng mình nhậu, tự bản thân ông ấy ý thức được mình không phải con ngu khi quyết định lấy một ông chồng thiếu bản lĩnh chỉ bít rượu chè bê tha chả bít mầm ăn gì ráo, mình không ngu tới mức đó và mình cg ko nói mình đi nhậu với chồng, mình chỉ nói đình đám người ta mời, thôi nôi,đầy tháng, sinh nhật, người ta mời thì đi cùng thôi, chưa kể đám cưới các thứ nữa, khi bạn ở một vị trí nhất định nào đó trong xã hội thì bạn sẽ hĩu điều mình nói, có những thứ nói thì dễ nhưng làm thì cực kỳ khó, có những thứ bạn biết nó chưa hẳn là đúng nhưng có tránh được đâu, bạn biết đi ngược chiều là sai nhưng vì sự thuận tiện nào đó, bạn cũng ráng mà đi...

Bạn không phải là mình, bạn không sống cuộc đời của mình, bạn không trong hoàn cảnh của mình, thì bạn đừng vội phán xét là đúng là sai, là xấu là tốt và cũng đừng có dạy đời mình, mình không ngu tới mức bỏ quên những điều cơ bản nhất của cuộc sống, nếu bạn khuyên thì mình ghi nhận còn nếu dạy đời mình thì mình xin lỗi bạn giận thì mình chịu chứ mình chả cần...

#3763

ryan88



 

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

 

Gửi vào 18/10/2012 - 13:29

thôi chị...ko nên nói nữa

Thanked by 4 Members:

#3764

PhucAn



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1186 Bài viết:
  • 5303 thanks

 

Gửi vào 18/10/2012 - 13:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 18/10/2012 - 12:53, said:

Ông ngoại mình uống ko bít say, giờ 93t rồi, vẫn thọ bình thường... sống chết có số, mình cg ko cổ vũ chồng mình nhậu, tự bản thân ông ấy ý thức được mình không phải con ngu khi quyết định lấy một ông chồng thiếu bản lĩnh chỉ bít rượu chè bê tha chả bít mầm ăn gì ráo, mình không ngu tới mức đó và mình cg ko nói mình đi nhậu với chồng, mình chỉ nói đình đám người ta mời, thôi nôi,đầy tháng, sinh nhật, người ta mời thì đi cùng thôi, chưa kể đám cưới các thứ nữa, khi bạn ở một vị trí nhất định nào đó trong xã hội thì bạn sẽ hĩu điều mình nói, có những thứ nói thì dễ nhưng làm thì cực kỳ khó, có những thứ bạn biết nó chưa hẳn là đúng nhưng có tránh được đâu, bạn biết đi ngược chiều là sai nhưng vì sự thuận tiện nào đó, bạn cũng ráng mà đi...

Bạn không phải là mình, bạn không sống cuộc đời của mình, bạn không trong hoàn cảnh của mình, thì bạn đừng vội phán xét là đúng là sai, là xấu là tốt và cũng đừng có dạy đời mình, mình không ngu tới mức bỏ quên những điều cơ bản nhất của cuộc sống, nếu bạn khuyên thì mình ghi nhận còn nếu dạy đời mình thì mình xin lỗi bạn giận thì mình chịu chứ mình chả cần...
Hạnh phúc à, có baby là 1 niềm hạnh phúc rất lớn. Khi nghe em nói có bầu chị cũng vui lây. Bạn Trà cũng như chị cũng muốn điều tốt cho em, dặn những điều mà người lớn bày lại và chị đã trải nghiệm qua không hề có ý dạy bảo gì đâu.

Ý chị chỉ muốn nói là bây giờ thức ăn ngoài đường không tốt, trên báo, tivi ra rả suốt ngày, rồi những nơi đông người thì cũng rất dễ có bệnh, cảm cúm, đau mắt, viêm gan B và rất nhiều bệnh truyền nhiễm khác mà không tốt cho bà bầu, hoặc đi lại nhiều cũng không nên như bạn Trà nói.

Chị nói chuyện với em cũng như với các em của chị, rất yêu mến.
Chúc hanhphuc Vui - Khỏe nhé!

Thanked by 4 Members:

#3765

ryan88



 

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

 

Gửi vào 18/10/2012 - 14:25

anh Trà thông cảm...ý chị hp ko phải khoe của hay gì gì mà do chỉ đọc ko kĩ bài của chị MT nên tưởng chị MT móc mỉa gì đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


em đọc cũng trễ quá nên ko can ngăn kịp thời, thôi thì mọi ng bỏ qua cho nhau hỉ ^^
chị hp...phe ta mà...chị damthuytotam với anh IIIIII là phe ta ko phải phe địch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |