NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
yeudieuthucnu
22/06/2012
@ luna: paris baguette đó chủ là hàn, nhưng nổi tiếng ở mỹ thì phải, nó cạnh tranh với tour les jours, năm nay paris nó thâm nhập và bành trướng, nghe em gái điểu thông tin như thế. ngày nào cũng chạy ngang paris, nhìn từ bên ngoài, cái quán dễ thương ghê, nhìn là muốn vào liền.
@ ryan: break talk hồi nó mới ra, nghe em chị nói nó dùng chiêu xấu với tour les jours nên chị cũng chưa vào đó lần nào. em thích bánh ở đâu? nói đi, gửi lời trong gió á, để luna - người ngưỡng mộ nhan sắc trời quánh của em và chị pi - mua tặng cho 2 ngừ
@ anhkhoa: chuyện tình sói dê nhìu chướng ngại quá, có khi nào nhờ mí con quạ kết thành chiếc cầu ô thước, cho sói trắng dê đen cùng qua cầu ha
@ ryan: break talk hồi nó mới ra, nghe em chị nói nó dùng chiêu xấu với tour les jours nên chị cũng chưa vào đó lần nào. em thích bánh ở đâu? nói đi, gửi lời trong gió á, để luna - người ngưỡng mộ nhan sắc trời quánh của em và chị pi - mua tặng cho 2 ngừ
@ anhkhoa: chuyện tình sói dê nhìu chướng ngại quá, có khi nào nhờ mí con quạ kết thành chiếc cầu ô thước, cho sói trắng dê đen cùng qua cầu ha
yeudieuthucnu
22/06/2012
luna có nghe thấy, ryan nói gì không?
luna có nghe thấy, ryan nói gì không?
tiếng ryan rõ ràng lắm đó ú uuuuuuuuu
luna có nghe thấy, ryan nói gì không?
tiếng ryan rõ ràng lắm đó ú uuuuuuuuu
songmanhme
22/06/2012
VarStark
22/06/2012
cô điểu bán cái lẹ quá!!!
kiu ba ramdieu mua cho nhí nhố coi như tiền thách cưới!!!
Sửa bởi VarStark: 22/06/2012 - 11:31
kiu ba ramdieu mua cho nhí nhố coi như tiền thách cưới!!!
Sửa bởi VarStark: 22/06/2012 - 11:31
buikhoai
22/06/2012
lunaluna, on 21/06/2012 - 18:47, said:
Trong các loại bánh mình thích màu sắc của macaron nhất, nhiều màu sắc lung linh, giống hội nhí nhố, mỗi người một vẻ. Mình thích ăn loại màu đen nhất, vì ít ngọt .
Mà nói chung mấy chú hàng luxury chú nào cũng chảnh, vào cửa hàng phải xếp hàng, hồi định vào cửa hàng LV ngắm 1 chút mà nó bắt xếp hàng nên thôi hix.
VarStark
22/06/2012
anh N lầm rồi, TortoiseHiding là yeudieuthucnu...làm chị em dc...zậy anh mua tặng coi như lễ cắt máu ăn thề, gia nhập làm con của má già Piano
VarStark
22/06/2012
cửa hàng LV ở Milan cho sờ thoải mái ko cần xếp hàng..ngạc nhiên là 2/3 nhân viên là chinese
yeudieuthucnu
22/06/2012
buikhoai, on 22/06/2012 - 11:25, said:
Cái thằng Laduree sản xuất bánh macaron chảnh dã man. Mua phải xếp hàng, 1 lần mua được ít xỉn. Mua bánh này cái nơ nơi hộp cũng có người buộc riêng hix
ơi, giấc mơ của em
VarStark, on 22/06/2012 - 11:28, said:
cửa hàng LV ở Milan cho sờ thoải mái ko cần xếp hàng..ngạc nhiên là 2/3 nhân viên là chinese
zị là hàng sản xuất ở china rầu, đụng đến coi chừng bịnh
Sửa bởi TortoiseHiding: 22/06/2012 - 11:32
yeudieuthucnu
22/06/2012
VarStark
22/06/2012
yeudieuthucnu
22/06/2012
này này, tui lồng lộn cho chú thấy nhá
tui ra ngoài là con công con phượn, từ ngày gặp chú tui thành con kong cái cớn
chưa nghĩ ra thêm, để đó
songmanhme
22/06/2012
buikhoai, on 22/06/2012 - 11:25, said:
Cái thằng Laduree sản xuất bánh macaron chảnh dã man. Mua phải xếp hàng, 1 lần mua được ít xỉn. Mua bánh này cái nơ nơi hộp cũng có người buộc riêng hix
Mà nói chung mấy chú hàng luxury chú nào cũng chảnh, vào cửa hàng phải xếp hàng, hồi định vào cửa hàng LV ngắm 1 chút mà nó bắt xếp hàng nên thôi hix.
Mà nói chung mấy chú hàng luxury chú nào cũng chảnh, vào cửa hàng phải xếp hàng, hồi định vào cửa hàng LV ngắm 1 chút mà nó bắt xếp hàng nên thôi hix.
Dạ em không biết cái tiệm anh nói, macaron bánh truyền thống nên đâu cần phải ăn ở cửa hàng sang trọng đâu ạ.
À xếp hàng là vì nhiều khi cửa hàng muốn đảm bảo số lượng khách vào tham quan, mua bán, vì nếu 1 lúc vào đông quá nhân viên sẽ không phục vụ tốt cho khách được. LV hay Chanel ở Sing cũng thế, lúc nó vắng khách thì cứ vào thoải mái thôi ạ.