NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
songmanhme
16/06/2012
Theo các bạn , tại sao đến khâu cuối cùng, lại do các chị em phụ nữ đảm nhiệm ?????????
songmanhme
16/06/2012
Ai có thắc mắc, khâu cuối cùng là công đoạn gì, xin cứ giơ tay, mình sẽ chú thích nhé.
LyTraDa
16/06/2012
Libra
16/06/2012
Lâu rồi không vào đây. Giờ thấy nhà Nhí Nhố có quảng cáo sản xuất thu nhập mới đó nha
ThanVuong
16/06/2012
xin hỏi chú nghiadinh nếu giữa tình yêu và tình dục thì nghiadinh chọn cái nào trước?
giữa dân chơi và đẳng cấp chơi thì khác nhau ở chỗ nào?
P/S: thấy nghiadinh có nhiều kinh nghiệm uyên thâm lên hỏi chút thôi
giữa dân chơi và đẳng cấp chơi thì khác nhau ở chỗ nào?
P/S: thấy nghiadinh có nhiều kinh nghiệm uyên thâm lên hỏi chút thôi
pen
16/06/2012
Tình iêu mà ko có tình dục thì là tình đồng chí!
(thấy bọn trên mạng bảo thế )
(thấy bọn trên mạng bảo thế )
ThanVuong
16/06/2012
@ pen đang nói là chọn cái nào trước cơ mà. nếu không phải người mình yêu thì em có muốn ... không?
ThanVuong
16/06/2012
không chọn ai cả. vì thực sự TTH chưa tìm hiểu rõ về hai ông đó. mới chỉ nghe qua qua thôi ạ
Libra
16/06/2012
ThanVuong
16/06/2012
Libra, on 16/06/2012 - 11:34, said:
Không sao, ý Lib muốn trả lời câu hỏi trước của bạn. Là đừng suy nghĩ tìm hiểu chọn lựa chi cho mệt. Cái gì đến, tự nó có lý do, làm sao chọn được.
thank anh.hi nhưng cái đó quan trọng mà vì nó sẽ gắn liền với hp của chính mình sau này?
nếu đến vì tình dục sẽ tan vỡ nhanh hơn là đến vì tình yêu. không yêu thì không thể có cảm xúc được ...
Libra
16/06/2012
TanThuyHoang, on 16/06/2012 - 11:40, said:
thank anh.hi nhưng cái đó quan trọng mà vì nó sẽ gắn liền với hp của chính mình sau này?
nếu đến vì tình dục sẽ tan vỡ nhanh hơn là đến vì tình yêu. không yêu thì không thể có cảm xúc được ...
nếu đến vì tình dục sẽ tan vỡ nhanh hơn là đến vì tình yêu. không yêu thì không thể có cảm xúc được ...
VarStark
16/06/2012
ThanVuong
16/06/2012
Libra, on 16/06/2012 - 11:45, said:
Hạnh phúc là trong tâm tưởng. Gồm có 2 mặt. Cách nhìn mình, và nhìn người kia. Nhìn tha nhân, không phán xét, chấp nhận. Nhìn mình, thích gì làm đó, tùy tâm, không trói buộc. Là hạnh phúc.
Sửa bởi TanThuyHoang: 16/06/2012 - 12:07