NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
Nết Na
20/03/2012
Nết Na
20/03/2012
ryan88
20/03/2012
đây là nơi thanh tịnh...đề nghị cô thaothao ko dc truyền bá những tư tưởng đồi bại như thế
ryan88
20/03/2012
thứ 5 ăn chay...remind cho nhớ...
cái tiêm cơm chay đối diện nhà có ly trà đá ( dạng ly cocktail dùng cho mojito hay long island ) trị giá 10k...uống 1 hơi hết sạch
cái tiêm cơm chay đối diện nhà có ly trà đá ( dạng ly cocktail dùng cho mojito hay long island ) trị giá 10k...uống 1 hơi hết sạch
nob
20/03/2012
ryan88
20/03/2012
xin lẩu cô má, ngàn lần xin lẩu cô má...
tui viết lên đây mà ko viết zô skp do sợ cô lồng lộn bốp tui thì tui né hổng kịp
hôm qua về trễ quá, tranh thủ đáng răng xong là nhào lên mạng 3 sên quên béng trái dừa treo lủng lẳng trên xe... sáng nay lên cty mới nhớ, gọi dt kiu nhỏ em bỏ zô tủ lạnh...tui vừa đem ra ngửi, nó bốc mùi rầu...hụ hụ hụ...tui tiếc quá, bổ ra ăn phần ruột dc mấy muỗng thì thấy hình như lần này cô thay đổi nguyên liệu, cách làm, vắt chanh zô nhiều quá hay sao mà nó chua lè...hụ hụ hụ...bỏ nó vào thùng rác mà ruột tui đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận ko giết thịt, lột da chị nô...hụ hụ hụ
(uổng công hôm qua giành giựt chết mie)
cô điểu lát gặp anh Tào nhắn ảnh là đừng ghé tui tấu nay nghen...có chiện gì cứ nói với cô là dc rầu
PS: cô má bốp đỡ cô Điểu hay cô Lơ đỡ ghiền đi nghen!!! tui thăng!!!
Sửa bởi ryan88: 20/03/2012 - 18:52
tui viết lên đây mà ko viết zô skp do sợ cô lồng lộn bốp tui thì tui né hổng kịp
hôm qua về trễ quá, tranh thủ đáng răng xong là nhào lên mạng 3 sên quên béng trái dừa treo lủng lẳng trên xe... sáng nay lên cty mới nhớ, gọi dt kiu nhỏ em bỏ zô tủ lạnh...tui vừa đem ra ngửi, nó bốc mùi rầu...hụ hụ hụ...tui tiếc quá, bổ ra ăn phần ruột dc mấy muỗng thì thấy hình như lần này cô thay đổi nguyên liệu, cách làm, vắt chanh zô nhiều quá hay sao mà nó chua lè...hụ hụ hụ...bỏ nó vào thùng rác mà ruột tui đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận ko giết thịt, lột da chị nô...hụ hụ hụ
(uổng công hôm qua giành giựt chết mie)
cô điểu lát gặp anh Tào nhắn ảnh là đừng ghé tui tấu nay nghen...có chiện gì cứ nói với cô là dc rầu
PS: cô má bốp đỡ cô Điểu hay cô Lơ đỡ ghiền đi nghen!!! tui thăng!!!
Sửa bởi ryan88: 20/03/2012 - 18:52
nob
21/03/2012
Trái dừa cuả Ryan bị vậy là do ăn ở mà ra đó mờ! Trái dừa của tui đem dìa , do bị chú ném chảy nước ròng ròng nên mới nhớ đem vô tủ lạnh. Tui để ngăn đá. Tới chiều hôm qua tui đi mần về mới ăn...
Tui phát giác nó không là rau câu mà là 1 loại gì đó giống bánh flan. Nói thiệt hồi nào giờ tui không có hảo ngọt, nhưng vì đói bụng, tui ăn đở vậy. nó không béo quá, mà cũng không ngọt quá. Ở tuổi của tui, ăn vậy là OK RÙI.
Tui cám ơn cô Pi nhe. Hôm nào rảnh, cô lại ghi cho tui công thức nữa nhe. Tui lỡ ăn hết luôn rầu. Tội nghiệp chồng tui, con tui, Milu tui, Mimi của tui...Chẳng ai hưởng được miếng nào hết. Haizzzzz....
Tui mét cở quá hà. lần sau, cô Pi có làm mà Ryan có chê, tui xin lảnh luôn phần của Ryan nhe cô Pi. Hehe...
Sửa bởi nob: 21/03/2012 - 12:49
Tui phát giác nó không là rau câu mà là 1 loại gì đó giống bánh flan. Nói thiệt hồi nào giờ tui không có hảo ngọt, nhưng vì đói bụng, tui ăn đở vậy. nó không béo quá, mà cũng không ngọt quá. Ở tuổi của tui, ăn vậy là OK RÙI.
Tui cám ơn cô Pi nhe. Hôm nào rảnh, cô lại ghi cho tui công thức nữa nhe. Tui lỡ ăn hết luôn rầu. Tội nghiệp chồng tui, con tui, Milu tui, Mimi của tui...Chẳng ai hưởng được miếng nào hết. Haizzzzz....
Tui mét cở quá hà. lần sau, cô Pi có làm mà Ryan có chê, tui xin lảnh luôn phần của Ryan nhe cô Pi. Hehe...
Sửa bởi nob: 21/03/2012 - 12:49