Ôi chuyện hôm nay ....em gái gọi điện, bảo là mẹ với T mới đi xem thầy , à không mời thầy về nhà. Ôi ông thầy chê mình be bét, chả có câu nào khen luôn . Ông ấy bảo nào là mình Thái Âm Tuần hồn bay lả tả, không tập trung, ánh trăng bị che khuất, không làm trưởng được, chỉ làm phó thôi. Ông ấy bảo mình không có lập trường, rồi nhìn vào đại vận nói mình là, ai nói gì mình cũng buồn, bị lung lay. Cậu phải sau 30 mới tốt, nhưng chỉ khá thôi, phải có người dẫn dắt, đường tình duyên lận đận phải sau 30 mới ổn...Rồi nói nhà 3 anh em cậu là người tệ nhất, thằng út sau này giỏi giang nhất, rồi đến cô em gái..
Haizz!! Vậy là trong bộ sưu tập "thầy bói" thì đây là lần thứ 2 bị thầy chê số lởm. Có lần chị TPVT đưa cho cái địa chỉ trong SG mà chưa đi xem được. Ngồi nhìn lại bản thân, tuơng lại là chuyện không ai có thể biết trước, nhưng riêng cái đoạn thầy bảo mình thiếu lập trường thì rõ ràng thấy sai. Hic, mình lập trường chưa nói là hơi bị bảo thủ, độc tài nữa là đằng khác. Giai đoạn này đúng là đang mất niềm tin vào con người, nhưng riêng cái chuyện ai nói gì mình cũng cảm thấy buồn lại còn sai nữa, sống xa nhà từ bé rồi, nên nhiều khi ai nói gì mặt mình cứ trơ ra, tất nhiên con người ai cũng có 1 vài điểm yếu chứ không thể nào toàn diện được.
Máy móc lấy tử vi ra xem, hôm nay ngày 25/02 Âm lịch, uầy, nguyệt hạn nhật hạn trùng phùng ngay cung Huynh Đệ có Liêm Phủ Tấu Thư Hóa Kị Hoa Cái Bạch Hổ Lưu Đà Lưu Hư. Ôi chao, sao đúng thế nhỉ, chính cô em gái gọi điện ton hót mà lại trúng Tấu Kị Hư Đà... Nhưng thôi, ngay từ đầu đã xác định công danh tiền bạc hãy cứ để thuận theo tự nhiên, chứ không nhất thiết phải bằng mọi giá để có được nó, sống vui vẻ là được rồi. Chỉ hi vọng sớm ngày vượt qua hết cái đại vận này, sớm quay về nhà với gia đình, với mấy đứa em, và với cả anh chàng Liêm Tướng đã nói ở trên...Được không , được không ?
Tiếp nối câu chuyện là 1 bài hát xin kính gửi đến tất cả quy vị ( hic, làm giọng ca sĩ 1 tí)... NHỚ SÀI GÒN!!!
Sửa bởi d.l.n: 17/03/2012 - 16:56

















