NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
ryan88
12/03/2012
thật ra khi để ng khác thấy mình thông minh thì mình chưa đến mức độ dc gọi là thông minh
^^
^^
ryan88
12/03/2012
khampha
12/03/2012
Vậy là em nói xấu chị ha. Tại chị thấy ai cũng thông minh mà, hiiiiiiii. Đấy là em nghĩ thế, chứ chị đã bảo từ đầu rồi là với chị ai cũng thông minh. Tất nhiên có những người đặc biệt thông minh như em ấy. Đừng nghĩ chị nói vậy là nói xạo em nha. Nói thật đấy.
Sửa bởi khampha: 12/03/2012 - 20:28
Sửa bởi khampha: 12/03/2012 - 20:28
ryan88
12/03/2012
những ng thông minh mà ít bộc lộ mới thật sự thông minh...còn như tinh anh phát tiết như chị em mình thì ...cũng thường thôi
^^
^^
khampha
12/03/2012
Cái đó cũng đúng, hữu xạ tự nhiên hương ha. Nhưng chị khen là có cơ sở chứ không phải bạ ai cũng khen đâu em. Nó được chứng minh bằng thực tế. Còn chị khen em bởi em hài hước mà cái đó cũng là 1 dạng trí tuệ đó em. Làm người khác cười được rất cần phải thông minh bởi cười cũng cần sự thông thái em à.
khampha
12/03/2012
ngaylanhthangtot
12/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/03/2012 - 15:12, said:
Ryan ơi, em tranh thủ nói chuyện với chị đi. Chị sắp hết hạn ở trên này rồi. Sau mùng 1/4 chị sẽ cai hẳn tvls.org để tập trung vào công việc. Spam trên này mất thời gian quá, vui thật, nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn...
Dùng dằng ở, dùng dằng đi
Ở thì lạc lối, nhưng đi thì buồn
Dùng dằng ở, dùng dằng đi
Ở thì lạc lối, nhưng đi thì buồn