NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...
kissintherain
12/03/2012
có cảm nghĩ này về cuộc hẹn hò.
1. khi mình bước chân ra khỏi nhà suy nghĩ nó ko đẹp / không hứng thú thì đã mất cái háo hức. Người con trai rất thích nhìn người con gái háo hức gặp mình. Mà khi người con gái có cái háo hức đó, bước chân sẽ nhẹ nhàng hơn, mắt nhìn sẽ nồng nàn hơn . Tâm trạng khi gặp người trai rất quan trọng nhé ...
Các cụ bà muốn tình yêu nhưng không "in the mood for love"
2. Gây dựng một bối cảnh ấn tượng và đáng nhớ . Cái này hoàn toàn trong tay các cụ bà.. tại sao phải đợi người đàn ông làm tất cả??
3. Cho tình yêu 1 cơ hội -- lần đầu ko đẹp, nhưng lần 2 có thể đẹp hơn. Người trai đã có lòng mời mình, cứ cho họ 1 cơ hội. sau ko phải tiếc nuối.
1. khi mình bước chân ra khỏi nhà suy nghĩ nó ko đẹp / không hứng thú thì đã mất cái háo hức. Người con trai rất thích nhìn người con gái háo hức gặp mình. Mà khi người con gái có cái háo hức đó, bước chân sẽ nhẹ nhàng hơn, mắt nhìn sẽ nồng nàn hơn . Tâm trạng khi gặp người trai rất quan trọng nhé ...
Các cụ bà muốn tình yêu nhưng không "in the mood for love"
2. Gây dựng một bối cảnh ấn tượng và đáng nhớ . Cái này hoàn toàn trong tay các cụ bà.. tại sao phải đợi người đàn ông làm tất cả??
3. Cho tình yêu 1 cơ hội -- lần đầu ko đẹp, nhưng lần 2 có thể đẹp hơn. Người trai đã có lòng mời mình, cứ cho họ 1 cơ hội. sau ko phải tiếc nuối.
kissintherain
12/03/2012
Đúng như chị nghĩ..
Libra sợ mất cái đẹp của viễn ảnh / vision của mình về yêu . trải nghiệm tình yêu của Libra : tình yêu nhìn xa là kim cương, lại gần là nược mắt nên Libra thích yêu từ xa ngó tới. Love from afar.
Durobi : sống ko tiếc nuối ... nên Du sẽ gặp ngay. xấu / đẹp là 2 mặt của 1 thứ..tình yêu / đời là như thế. Durobi chấp nhận cái xấu để được gần cái đẹp
Libra sợ mất cái đẹp của viễn ảnh / vision của mình về yêu . trải nghiệm tình yêu của Libra : tình yêu nhìn xa là kim cương, lại gần là nược mắt nên Libra thích yêu từ xa ngó tới. Love from afar.
Durobi : sống ko tiếc nuối ... nên Du sẽ gặp ngay. xấu / đẹp là 2 mặt của 1 thứ..tình yêu / đời là như thế. Durobi chấp nhận cái xấu để được gần cái đẹp
Durobi
12/03/2012
sabine, on 12/03/2012 - 02:16, said:
có cảm nghĩ này về cuộc hẹn hò.
1. khi mình bước chân ra khỏi nhà suy nghĩ nó ko đẹp / không hứng thú thì đã mất cái háo hức. Người con trai rất thích nhìn người con gái háo hức gặp mình. Mà khi người con gái có cái háo hức đó, bước chân sẽ nhẹ nhàng hơn, mắt nhìn sẽ nồng nàn hơn . Tâm trạng khi gặp người trai rất quan trọng nhé ...
Các cụ bà muốn tình yêu nhưng không "in the mood for love"
2. Gây dựng một bối cảnh ấn tượng và đáng nhớ . Cái này hoàn toàn trong tay các cụ bà.. tại sao phải đợi người đàn ông làm tất cả??
3. Cho tình yêu 1 cơ hội -- lần đầu ko đẹp, nhưng lần 2 có thể đẹp hơn. Người trai đã có lòng mời mình, cứ cho họ 1 cơ hội. sau ko phải tiếc nuối.
1. khi mình bước chân ra khỏi nhà suy nghĩ nó ko đẹp / không hứng thú thì đã mất cái háo hức. Người con trai rất thích nhìn người con gái háo hức gặp mình. Mà khi người con gái có cái háo hức đó, bước chân sẽ nhẹ nhàng hơn, mắt nhìn sẽ nồng nàn hơn . Tâm trạng khi gặp người trai rất quan trọng nhé ...
Các cụ bà muốn tình yêu nhưng không "in the mood for love"
2. Gây dựng một bối cảnh ấn tượng và đáng nhớ . Cái này hoàn toàn trong tay các cụ bà.. tại sao phải đợi người đàn ông làm tất cả??
3. Cho tình yêu 1 cơ hội -- lần đầu ko đẹp, nhưng lần 2 có thể đẹp hơn. Người trai đã có lòng mời mình, cứ cho họ 1 cơ hội. sau ko phải tiếc nuối.
Durobi
12/03/2012
sabine, on 12/03/2012 - 02:19, said:
Durobi : sống ko tiếc nuối ... nên Du sẽ gặp ngay. xấu / đẹp là 2 mặt của 1 thứ..tình yêu / đời là như thế. Durobi chấp nhận cái xấu để được gần cái đẹp
Đúng, đẹp luôn đi cùng xấu đến với D. , nhận nó luôn, và cái đẹp lên gấp bội !
Lại cho cụ K. 10/10 !
Libra
12/03/2012
sabine, on 12/03/2012 - 02:19, said:
Đúng như chị nghĩ..
Libra sợ mất cái đẹp của viễn ảnh / vision của mình về yêu . trải nghiệm tình yêu của Libra : tình yêu nhìn xa là kim cương, lại gần là nược mắt nên Libra thích yêu từ xa ngó tới. Love from afar.
Durobi : sống ko tiếc nuối ... nên Du sẽ gặp ngay. xấu / đẹp là 2 mặt của 1 thứ..tình yêu / đời là như thế. Durobi chấp nhận cái xấu để được gần cái đẹp
Libra sợ mất cái đẹp của viễn ảnh / vision của mình về yêu . trải nghiệm tình yêu của Libra : tình yêu nhìn xa là kim cương, lại gần là nược mắt nên Libra thích yêu từ xa ngó tới. Love from afar.
Durobi : sống ko tiếc nuối ... nên Du sẽ gặp ngay. xấu / đẹp là 2 mặt của 1 thứ..tình yêu / đời là như thế. Durobi chấp nhận cái xấu để được gần cái đẹp
Nếu Sabine đã biết nhiều về Griffin sau 12 năm hơn là Griffin biết về Sabine, thư từ là ảo, Sabine và Griffin trao đổi nhau là duyên, dễ gì có cái duyên ảo tuyệt đẹp, vậy sao không để nó mãi mãi là ảo, không vụ lợi ? Cả Griffin và Sabine đều có thể có cuộc sống riêng tư, mặc dù nó không lý tưởng tuyệt đối, nhưng vẫn hạnh phúc với gia đình riêng
kissintherain
12/03/2012
Cái khó của libra là đây... Libra là con người rất tình cảm, sensual, và đầy cảm tính / cảm giác nhé.. cũng khá lãng mạn + đa tình + phần kia.
Em trao là trao rất mạnh đó. đây là tham lang trong cặp tử tham : khát khao, thèm muốn, yêu cái đẹp, mỹ thuật..v.v.
Nhưng cái đó không làm em cảm thấy an toàn và cũng muốn kiểm soát cái khao khát, tình cảm của mình . nên đây cũng như sự dằng co giữa thể xác và lý trí.
em ko muốn bị khủng hoảng như Griffin vào đoạn cuối của book 1. nên nắm lấy cái phao lý trí, và muốn yêu Sabine từ xa thôi.
thân vũ phá : vũ là sự cô độc. nếu người yêu em ko có cái tinh tế để cảm nhận em và biết em đang trong hiện thái tình cảm nào, em có thể sẽ rút / trốn vào trong cái cô độc. Nhưng là phá quân thì cái cô độc đó làm em bức xúc...
Em trao là trao rất mạnh đó. đây là tham lang trong cặp tử tham : khát khao, thèm muốn, yêu cái đẹp, mỹ thuật..v.v.
Nhưng cái đó không làm em cảm thấy an toàn và cũng muốn kiểm soát cái khao khát, tình cảm của mình . nên đây cũng như sự dằng co giữa thể xác và lý trí.
em ko muốn bị khủng hoảng như Griffin vào đoạn cuối của book 1. nên nắm lấy cái phao lý trí, và muốn yêu Sabine từ xa thôi.
thân vũ phá : vũ là sự cô độc. nếu người yêu em ko có cái tinh tế để cảm nhận em và biết em đang trong hiện thái tình cảm nào, em có thể sẽ rút / trốn vào trong cái cô độc. Nhưng là phá quân thì cái cô độc đó làm em bức xúc...
kissintherain
12/03/2012
Fairy, on 12/03/2012 - 02:26, said:
Khi mình hành động có mục đích, như vậy là cho bản thân ---> ích kỷ ?
Nếu Sabine đã biết nhiều về Griffin sau 12 năm hơn là Griffin biết về Sabine, thư từ là ảo, Sabine và Griffin trao đổi nhau là duyên, dễ gì có cái duyên ảo tuyệt đẹp, vậy sao không để nó mãi mãi là ảo, không vụ lợi ? Cả Griffin và Sabine đều có thể có cuộc sống riêng tư, mặc dù nó không lý tưởng tuyệt đối, nhưng vẫn hạnh phúc với gia đình riêng
Nếu Sabine đã biết nhiều về Griffin sau 12 năm hơn là Griffin biết về Sabine, thư từ là ảo, Sabine và Griffin trao đổi nhau là duyên, dễ gì có cái duyên ảo tuyệt đẹp, vậy sao không để nó mãi mãi là ảo, không vụ lợi ? Cả Griffin và Sabine đều có thể có cuộc sống riêng tư, mặc dù nó không lý tưởng tuyệt đối, nhưng vẫn hạnh phúc với gia đình riêng
có câu này đây, sự thật phũ phàng nhất vẫn tốt hơn là mộng đẹp nhất.
Mộng nên là bắt đầu của 1 cuộc hành trình, không nên là điểm kết.
con người không nên sống trong ảo mộng quá ---
ảo mộng mà ko có hành động qua thời gian sẽ trở thành tiếc nuối.
quan điểm chị là như thế...
Libra
12/03/2012
Em là Griffin, em sẽ tìm hiểu từ xa tất cả về Sabine, tất cả.... rồi lùi xa, lặng lẽ ngưỡng mộ. Bởi vì cảm giác Sabine thật đẹp, em không muốn phá vỡ bằng sự trần tục của đời thường. Giống như cái bánh sinh nhật thật đẹp, em sẽ để dành, chụp hình và treo lên tường.
kissintherain
12/03/2012
người yêu của Libra nên là người ntn :
1. người bạn để Libra tâm sự những triết lý sống, nhân sinh quan, sự thích thú của libra với văn nghệ thuật. Hiểu Libra
2. người rất sensual + sexual để cùng Libra tận hưởng các cung bậc trầm bổng của ái ân.
3. một người có khả năng hướng dẫn và giúp libra những lúc em cảm thấy bất lực hay mắc kẹt .. cũng để yêu thương + vỗ về Libra những khi em cảm thấy yếu đuối. lo cho Libra.
b j phải tìm người có đủ ba cái trên.
Sửa bởi sabine: 12/03/2012 - 02:41
1. người bạn để Libra tâm sự những triết lý sống, nhân sinh quan, sự thích thú của libra với văn nghệ thuật. Hiểu Libra
2. người rất sensual + sexual để cùng Libra tận hưởng các cung bậc trầm bổng của ái ân.
3. một người có khả năng hướng dẫn và giúp libra những lúc em cảm thấy bất lực hay mắc kẹt .. cũng để yêu thương + vỗ về Libra những khi em cảm thấy yếu đuối. lo cho Libra.
b j phải tìm người có đủ ba cái trên.
Sửa bởi sabine: 12/03/2012 - 02:41
Libra
12/03/2012
sabine, on 12/03/2012 - 02:30, said:
có câu này đây, sự thật phũ phàng nhất vẫn tốt hơn là mộng đẹp nhất.
Mộng nên là bắt đầu của 1 cuộc hành trình, không nên là điểm kết.
con người không nên sống trong ảo mộng quá ---
ảo mộng mà ko có hành động qua thời gian sẽ trở thành tiếc nuối.
quan điểm chị là như thế...
Mộng nên là bắt đầu của 1 cuộc hành trình, không nên là điểm kết.
con người không nên sống trong ảo mộng quá ---
ảo mộng mà ko có hành động qua thời gian sẽ trở thành tiếc nuối.
quan điểm chị là như thế...
kissintherain
12/03/2012
có những cái vĩnh viển là ảo. Nhưng nếu mình chưa tìm hiểu, thì ko biết nó là ảo hay thực.
có nhiều cái tưởng là thực, nhưng hoá ra rất ảo...
Sửa bởi sabine: 12/03/2012 - 02:42
có nhiều cái tưởng là thực, nhưng hoá ra rất ảo...
Sửa bởi sabine: 12/03/2012 - 02:42
kissintherain
12/03/2012
sabine, on 12/03/2012 - 02:36, said:
người yêu của Libra nên là người ntn :
1. người bạn để Libra tâm sự những triết lý sống, nhân sinh quan, sự thích thú của libra với văn nghệ thuật. Hiểu Libra
2. người rất sensual + sexual để cùng Libra tận hưởng các cung bậc trầm bổng của ái ân.
3. một người có khả năng hướng dẫn và giúp libra những lúc em cảm thấy bất lực hay mắc kẹt .. cũng để yêu thương + vỗ về Libra những khi em cảm thấy yếu đuối. lo cho Libra.
b j phải tìm người có đủ ba cái trên.
1. người bạn để Libra tâm sự những triết lý sống, nhân sinh quan, sự thích thú của libra với văn nghệ thuật. Hiểu Libra
2. người rất sensual + sexual để cùng Libra tận hưởng các cung bậc trầm bổng của ái ân.
3. một người có khả năng hướng dẫn và giúp libra những lúc em cảm thấy bất lực hay mắc kẹt .. cũng để yêu thương + vỗ về Libra những khi em cảm thấy yếu đuối. lo cho Libra.
b j phải tìm người có đủ ba cái trên.
đây là hiện thân của Sabine cho Griffin đó
Sabine có 3 yếu tố trên.
nếu chỉ là tri kỷ trên tinh thần nhưng ko có sự rung động của thể xác / chemistry / physical atraction thì ko thể có tình yêu mỹ mãn. mà chỉ là bạn.
Libra
12/03/2012
sabine, on 12/03/2012 - 02:40, said:
có những cái vĩnh viển là ảo. Nhưng nếu mình chưa tìm hiểu, thì ko biết nó là ảo hay thực.
có nhiều cái tưởng là thực, nhưng hoá ra rất ảo...
có nhiều cái tưởng là thực, nhưng hoá ra rất ảo...
kissintherain
12/03/2012
Fairy, on 12/03/2012 - 02:48, said:
Nếu bản thân em có hai nhân cách khác nhau, trái ngược nhau hoàn toàn, một bên lạnh lùng tham vọng lý trí chiến lược, tàn nhẫn, bên kia là nhân đạo nghệ thuật hy sinh, chính trực vậy cái nào là ảo là thật ?
cả 2 em à..
quyển thứ ba, quan trọng nhất. là nói về cái gọi là "the golden mean" --- điểm dung hoà / thăng bằng / quân bình bằng vàng.
Chú ý các hoạ sĩ Griffin ấn tượng là từ thời điểm Renaissance, paolo là toán học + hoạ sĩ. leonardo cũng thế.
Khi mình biết cộng óc bên trái và phải, dung hoà đời và đạo, lý trí và tình cảm, ID và EGO, thì đó là lúc mình đạt được sự toàn mỷ
Sửa bởi sabine: 12/03/2012 - 02:58
kissintherain
12/03/2012
The golden mean ko phải là 50/50 đâu nhé. đây là sự quân bình .. trong toán học và mỹ thuật, là một ratio phương trình của proportion.
Khi một vật có cái ratio này, thì sẽ hài hoà ----> đẹp.
haizz.. ko biết nói tiếng VN ra sao.
Khi một vật có cái ratio này, thì sẽ hài hoà ----> đẹp.
haizz.. ko biết nói tiếng VN ra sao.