Jump to content

Advertisements




NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...


4328 replies to this topic

#1906 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 11/03/2012 - 12:54, said:

Hay vật vã. Hình như mình bị nghiện Nhạc quằn quoại.

Hồi trước anh mê Phuơng Thanh. Vì cảm xúc lúc đo mãnh liệt, toàn thất tình, sầu đời. Nhưng giờ đi qua anh lại thích Thu Phuơng. Cảm giác mất mát mà phải đánh đổi bằng nhiều thứ.

Thanked by 3 Members:

#1907 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 11/03/2012 - 13:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 11/03/2012 - 12:54, said:

Hay vật vã. Hình như mình bị nghiện Nhạc quằn quoại.

bài chén đáng iem hét cũng vật vã ko kém (cao dã man tàn bạo)...
hẹn 1 buổi kara tại thủ đô Hà Nội đi quí zị...anh N sắp xếp thời gian bay về góp vui luôn nhá ^^...tháng 9 cho máu...để kỉ niệm mùa thu em xin xung phong dk hát bài Nỗi nhớ mùa... đông

Thanked by 5 Members:

#1908 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 13:03

Chị đi để học cách chịu đựng nỗi cô đơn. 1 mình giữa biển, chị mong mình sẽ dũng cảm hơn , và tin tưởng vào ngày mai hơn

Thanked by 4 Members:

#1909 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 12:40, said:

Nói thật chứ anh hay nói chuyện với chị TPVT, anh thấy hoàn cảnh của chị í mà trong lòng thấy bức bối, không biết có giải pháp nào để giúp chị ấy. Chị ấy cứ như thế sẽ khổ, tủi thân. Thật ra mình không cùng trang lứa của chị, nên không hiểu hết cảm giác...

Ài, bạn nhìn bi quan, cái bi quan đó là dưới con mắt và trải nghiệm hay chính là bản thân bạn, chứ chưa hẳn là bi quan với cái nhìn của TPVT. Tớ phản đối việc tưởng tượng TPVT khổ, tủi thân, làm giề có chiện đó. Ước vọng hạnh phúc gia đình ai mà chẳng có, sớm thì muộn sẽ thành hiện thực. TPVT cảm giác gì ư, sống phẻ re, đường ta ta cứ chạy, việc ta , ta làm, trai đong ta, ta cứ chọn. Về thực chất chị TPVT không cần giải pháp lẫn lòng thương hại của bất cứ ai, bởi vì thứ nhất TPVT không cần giải pháp của người khác vì biết mình làm gì, thứ nhì trên hết là TPVT hạnh phúc hơn vô số người đã từng chọn rồi sai lầm khi chọn, và cuối cùng đời còn dài, tớ đặt mình vào TPVT, tớ không thích người ta nhìn mình như người sắp chết trong khi tớ đang sống vui nè, hô hô

Thanked by 4 Members:

#1910 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:04

anh ở đâu?
có xa lắm không?
....
Em vẫn chờ
và sẽ chờ...
cho đến ngày anh xuất hiện
đừng lâu quá anh nhé
em đuối sức mất rồi

....
Biết kiếm tìm anh ở đâu?
ở cái thế giới bừa bộn đầy giả dối này
ánh mắt anh thế nào?
tóc anh để ra sao?
cái cách anh cười như thế nào....
....


Cứ kiếm tìm anh mãi
liệu lần đầu tiên thấy nhau...
mình sẽ nhận ra mình là của nhau chứ?
liệu anh có kéo em lại gần sát bên anh
liệu anh có nắm lấy tay em khi em đang dần đi qua anh...
....
Cuộc sống này muôn màu quá
đến lúc mình có được nhau rồi
liệu mình có ở bên nhau suốt đời này được hay không?
...

Cuộc đời này giả dối và cay nghiệt quá
những vết khuyết trong tim em quá sâu
cần một người...
ở bên em mọi lúc em muốn tựa vào vai ai đó
những khi em cô đơn và buốt giá lòng
nỗi đau trong em vẫn ở đó
nhưng anh vẫn chưa đến để chữa lành vết thương
...Tỉnh giấc mơ đi...
em vẫn chưa gặp được anh cơ mà
chợt không muốn chờ nữa
không yêu dường như là cách lựa chọn tốt nhất
mong chờ khiến người ta mỏi mệt
giữ chân một người làm bản thân mình yếu đuối
....


Vậy thì thôi yêu thương nhé
cứ mãi xa xôi như thế nhé
nếu có vô tình gặp được nhau...
xin đừng vội đi ngang wa nhau giữa dòng đời tấp nập....
nhưng nếu thượng đế sắp đặt chúng ta là của nhau...
em tin dù dòng đời có trôi vội vã
lòng người đa đoan và cho dù có muôn ngàn lối đi
em sẽ vẫn nhận ra anh
người duy nhất trụ lại......
ở con đường màu hồng của cuộc đời em...
(st)

Thanked by 4 Members:

#1911 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 11/03/2012 - 13:03, said:

Chị đi để học cách chịu đựng nỗi cô đơn. 1 mình giữa biển, chị mong mình sẽ dũng cảm hơn , và tin tưởng vào ngày mai hơn

Riết sẽ quen ! Mà đến lúc đó cũng thấy có gì đó hay hay. Mình chủ động được cuộc sống.

Bài hát chị gửi hay qua Piano ơi.

Thanked by 3 Members:

#1912 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 11/03/2012 - 13:09

đứng trước biển 1 min cảm giác mìn nhỏ bé và íu đuối 1 cách rất đã đã sướng sướng đã đã!!!...bỗng dưng muốn đi HN quá mợi!!!!
(mỗi lần ăn nói vô duyên có nghĩa là đã hết tự kỷ đóa quí zị...có nghĩa là sẽ lại xì pam kinh con bà hoàng ông khủng ^^)

Thanked by 4 Members:

#1913 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:10

Ước mơ 1 ngày được Gặp cả nhà. Gặp anh Nghĩa, anh Du, anh Sát, cụ B, cụ S, Ryan, Anna, chị Pi, chị YDDTN, Mivan,, anh fairy, chị hoe, anh bull.... Ôi em có 1 ước ao, em có 1 khát khao...

Thanked by 6 Members:

#1914 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 11/03/2012 - 13:10, said:

Ước mơ 1 ngày được Gặp cả nhà. Gặp anh Nghĩa, anh Du, anh Sát, cụ B, cụ S, Ryan, Anna, chị Pi, chị YDDTN, Mivan,, anh fairy, chị hoe, anh bull.... Ôi em có 1 ước ao, em có 1 khát khao...

Ủa em chưa gặp mọi người, em chưa gặp chỉ TPVT à ???

Thanked by 2 Members:

#1915 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 11/03/2012 - 13:09, said:

đứng trước biển 1 min cảm giác mìn nhỏ bé và íu đuối 1 cách rất đã đã sướng sướng đã đã!!!...bỗng dưng muốn đi HN quá mợi!!!!
(mỗi lần ăn nói vô duyên có nghĩa là đã hết tự kỷ đóa quí zị...có nghĩa là sẽ lại xì pam kinh con bà hoàng ông khủng ^^)
Chào mừng Ryan đã trở lại, quằn quại hơn Lơ

Thanked by 5 Members:

#1916 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 13:11, said:



Ủa em chưa gặp mọi người, em chưa gặp chỉ TPVT à ???
Hội HN thì em Gặp hết rồi. Em đang ước mơ đc gặp Tất cả mọi ng cùng 1 lúc:)

Thanked by 2 Members:

#1917 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 13:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 13:07, said:

Riết sẽ quen ! Mà đến lúc đó cũng thấy có gì đó hay hay. Mình chủ động được cuộc sống.

Bài hát chị gửi hay qua Piano ơi.
Ừ, chị cũng nghĩ mình cần phải cố gắng...

Chị gặp và yêu ngay 1 người ngay từ cái nhìn đầu tiên - mãi sau đó chị mới biết anh ấy đã có gia đình. Chị chỉ biết câm lặng, tận hưởng cái cảm giác bình yên mà mỗi khi nhìn thấy anh chị có được. Chị biết cuộc sống không đẩy mình vô thế kẹt. Chỉ là sự chọn lựa của chính bản thân mình. Và chị mong mình đủ dũng khí hơn để không mất niềm tin vào tình yêu

#1918 Xuplo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

Gửi vào 11/03/2012 - 13:15

Ryan, tui để ý theo dõi từ hum wa tới giờ. DLN ăn dzầm nằm dzề ở quán Trà tù núp lùm suốt ngày đêm. Chú ra bill tính phí đi, làm sao coi cho được thì làm đó nha hem.

Chời ơi, đưa tay vịn ra tiếp từ sáng đến tối mà ko có thu nhập là sao? Là sao? Lấy tiền đâu mấy má con nhà nhí nhố ăn chơi hả chời???

Thanked by 5 Members:

#1919 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 11/03/2012 - 13:20

nhắc cô lơ là anh DLN đang học trang điểm...có liên quan đến plan của Nhí Nhố trong tương lai...tui tính kĩ roài....cấp cho ảnh cái thẻ VIP member
anh DLN, chúng ta hợp tác zui zẻ, tui em đã soạn sẵn hợp đồng đợi anh về ký

Thanked by 5 Members:

#1920 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 11/03/2012 - 13:15, said:

Ừ, chị cũng nghĩ mình cần phải cố gắng...

Chị gặp và yêu ngay 1 người ngay từ cái nhìn đầu tiên - mãi sau đó chị mới biết anh ấy đã có gia đình. Chị chỉ biết câm lặng, tận hưởng cái cảm giác bình yên mà mỗi khi nhìn thấy anh chị có được. Chị biết cuộc sống không đẩy mình vô thế kẹt. Chỉ là sự chọn lựa của chính bản thân mình. Và chị mong mình đủ dũng khí hơn để không mất niềm tin vào tình yêu
Đó là hạnh phúc, đâu phải ai cũng trải nghiệm qua. Ngày xưa Fairy đi lang thang với máy quay phim trong hành lang thư viện, gặp một cô, BÙM, chết ngay lập tức, ốm tương tư 6 tháng. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile
Cảm giác sao nhỉ, muốn ngắm người đó hoài, không muốn chiếm hữu, chỉ muốn ngồi ngắm, qua cái clip video quay được. Hí hí

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |