Jump to content

Advertisements




NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...


4328 replies to this topic

#1891 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:40

Nói thật chứ anh hay nói chuyện với chị TPVT, anh thấy hoàn cảnh của chị í mà trong lòng thấy bức bối, không biết có giải pháp nào để giúp chị ấy. Chị ấy cứ như thế sẽ khổ, tủi thân. Thật ra mình không cùng trang lứa của chị, nên không hiểu hết cảm giác...

Cả nhà có thích Thu Phuơng không, hic, nghe cô này hát nghiadinh buồn mang mác, buồn khắc khoải nhưng nó cứ kéo daì trong tâm trí....

@Coninheo : Cô em gái anh mệnh Thiên Tướng, cô ấy yêu chủ động. Anh thì ngược lại, cực kì thu động và cổ điển. Tình yêu của anh cũng có xu hướng muốn giải thoát.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1892 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 12:40, said:

Nói thật chứ anh hay nói chuyện với chị TPVT, anh thấy hoàn cảnh của chị í mà trong lòng thấy bức bối, không biết có giải pháp nào để giúp chị ấy. Chị ấy cứ như thế sẽ khổ, tủi thân. Thật ra mình không cùng trang lứa của chị, nên không hiểu hết cảm giác...

Cả nhà có thích Thu Phuơng không, hic, nghe cô này hát nghiadinh buồn mang mác, buồn khắc khoải nhưng nó cứ kéo daì trong tâm trí....

@Coninheo : Cô em gái anh mệnh Thiên Tướng, cô ấy yêu chủ động. Anh thì ngược lại, cực kì thu động và cổ điển. Tình yêu của anh cũng có xu hướng muốn giải thoát.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


em Đồng cảm với c Ấy nhưng k có Cái nhìn bi quan ở Cs của chị Ấy. Em cực thích nghe Thu Phuơng, Bằng Kiều:)
Thiên tướng Chủ động đi chinh phạt Là đúng roài. Em Thiên phủ dung Hòa cả việc chủ và bị động. Tuy nhiên Mất công tẹo thì thấy thích hơn:)

Thanked by 3 Members:

#1893 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 11/03/2012 - 12:36, said:

Hihi, thấy thích nc với anh N vì anh N rất " Thành thật với tình yêu". Ghét nhất ng giả tạo:)

Thật ra anh cũng có 2 lần giả tạo. Đó là khi anh cô đơn quá, mà người ta cứ theo đuổi mình, cuối cùng mình cũng xuôi theo. Nhưng vì lẽ đó, nên nhanh chán, không hòa hợp.

Anh không biết có thành thật với tình yêu không, nhưng anh hay chạy trốn. Anh nhát trai lắm. Hhahaha

Thanked by 4 Members:

#1894 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:46

Anh nghĩ chị ấy bị áp lực. Và chị ấy cũng lẩn quẩn trong những lo lắng không tên. Chị ấy cũng mất niềm tin vào cái hậu...Anh nghĩ vậy đó, chẳng biết đúng ko.

Thanked by 4 Members:

#1895 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 12:45, said:



Thật ra anh cũng có 2 lần giả tạo. Đó là khi anh cô đơn quá, mà người ta cứ theo đuổi mình, cuối cùng mình cũng xuôi theo. Nhưng vì lẽ đó, nên nhanh chán, không hòa hợp.

Anh không biết có thành thật với tình yêu không, nhưng anh hay chạy trốn. Anh nhát trai lắm. Hhahaha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) quy luật mà. Em cũng thế, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Nhưng thích theo tình hơn,khi Ây thấy mình sống có Mục đích và có Mục tiêu phấn đấu hơn.

Thanked by 3 Members:

#1896 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:48

Cũng không biết mọi người có giả tạo không, vì con người mỗi người mỗi khác. Con người luôn đứng giữa cuộc sống và tình yêu mà.

Thanked by 4 Members:

#1897 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 12:46, said:

Anh nghĩ chị ấy bị áp lực. Và chị ấy cũng lẩn quẩn trong những lo lắng không tên. Chị ấy cũng mất niềm tin vào cái hậu...Anh nghĩ vậy đó, chẳng biết đúng ko.
Thật ra cả em và chị Ây đều thuộc motip Tìm kiếm người hiểu mình, Đồng cảm với mình và để mình nể. Nhưng có vẻ hơi khó tìm. Vậy thôi. Còn đến tuổi này thì áp lực La đuơng nhiên:)

Thanked by 5 Members:

#1898 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 11/03/2012 - 12:50

Ỉn, anh Nghĩa với em có chung gu ca sĩ hỉ...Phương Thanh, Thu Phương, Bằng Kiều...(kara mấy bài các vị này mìn lại ko chơi dc mới đau)...nghe "Chén đắng" của Thu Phương hay gấp 100 lầm bác Đàm ^^

Thanked by 5 Members:

#1899 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DLN, on 11/03/2012 - 12:48, said:

Cũng không biết mọi người có giả tạo không, vì con người mỗi người mỗi khác. Con người luôn đứng giữa cuộc sống và tình yêu mà.
Bản thân em cũng có lúc giả tạo vỏ Bọc với những người cần đề phòng và ng mới quen. Nhưng nói chung em thích đơn giản cho dễ sống vì em sống thật nên k thích ng khác giả tạo. ( vì thật tuệch toạc quá nên nhiều khi cũng thThieet thân.

Thanked by 5 Members:

#1900 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 11/03/2012 - 12:50, said:

Ỉn, anh Nghĩa với em có chung gu ca sĩ hỉ...Phương Thanh, Thu Phương, Bằng Kiều...(kara mấy bài các vị này mìn lại ko chơi dc mới đau)...nghe "Chén đắng" của Thu Phương hay gấp 100 lầm bác Đàm ^^
Hay vật vã. Hình như mình bị nghiện Nhạc quằn quoại.

Thanked by 4 Members:

#1901 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 11/03/2012 - 12:55

thôi xem phim tiếp...các vị cứ bàn về tình iu ko khéo em lại tự kỷ "oops i did it again"...vừa chớm dứt ra dc cảm giác bức bối nhờ tắt dt 2 ngày nay...ko muốn bị ảnh hưởng nữa
ai yooooooooo...ngoài nhan sắc ra mìn chẳng dc gì
^^

Thanked by 5 Members:

#1902 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 11/03/2012 - 12:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 11/03/2012 - 12:30, said:

Em Đã từng đi biển 1 mình.
Chị cũng vậy


Thanked by 2 Members:

#1903 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 11/03/2012 - 12:55, said:

thôi xem phim tiếp...các vị cứ bàn về tình iu ko khéo em lại tự kỷ "oops i did it again"...vừa chớm dứt ra dc cảm giác bức bối nhờ tắt dt 2 ngày nay...ko muốn bị ảnh hưởng nữa
ai yooooooooo...ngoài nhan sắc ra mìn chẳng dc gì
^^
Thế đang bị xì trét vì tình đấy Hử? Khổ chưa, đang nhiên lại đòi đâm đầu vào bể khổ. Ỉn dự Ryan bị tự kỉ do bị đoạt giải cặp đôi hoàn cảnh:)

Thanked by 4 Members:

#1904 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 12:59

Nói đồng cảm vậy chứ anh ngẫm lại anh thấy con người mình yêu theo sở thích, tức là cái gu thì đúng hơn.

Anh dễ chịu và hiền lắm. Anh chỉ cần 1 người biết điều, có hình thức 1 chút và nhất là có thể chia sẻ với công việc của mình. Vì anh nghĩ cái cảm giác bay bổng rồi cũng sẽ qua. Anh chả bao giờ đòi hỏi quà cáp, chocolate hay hoa hồng. Những cảm giác đó rồi sẽ trôi theo thời gian.Nhiều khi chỉ cần tặng anh 1 tấm hình của gia đình, hay đã thấy vui rồi.

Anh khi nào có điều kiện kinh tế thì anh sẽ chiều người yêu. ( Bây giờ thân mình lo chưa xong ).

Thanked by 5 Members:

#1905 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 13:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 11/03/2012 - 12:56, said:


Chị cũng vậy

Đi chỉ ăn, ngủ và gặm nhấm nỗi buồn. Nghĩ lại thấy mình có lúc điên thật.

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

9 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |