Jump to content

Advertisements




NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...


4328 replies to this topic

#1261 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17609 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 02:02

D. hình dung P. khác hẳn, ốm hơn và tóc ngắn, mình quê quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

Mình cũng hình dung ra Gấu còi (NTT) hóa ra gấu trúc ! Biết vậy viết văn hài hước cho gấu trúc hợp hơn ....

Sửa bởi Durobi: 07/03/2012 - 02:07


#1262 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 02:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/03/2012 - 01:54, said:

Libra biết hồi bên TVSG rồi mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tớ cảm thấy độ an toàn cao với cụ và chị Kiss...hé...hé...
Uhm, tớ hỏi vậy, tại Pi préciser chị Kis và cụ Bng, nếu tớ được quyền xem thì tớ chạy vào khen tí, còn nếu không thì giả bộ như chưa thấy

Thanked by 2 Members:

#1263 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 02:09

cụ ơi.. cho em trở lại SG xưa .. hôn cụ 1 cái nhé....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Thanked by 4 Members:

#1264 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 02:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/03/2012 - 01:45, said:

À, có cái ni - trong 15p thôi

link cho chị xem với..

Thanked by 2 Members:

#1265 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17609 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 02:25

Người mang nick Piano nên mặc một cái áo xanh nhạt có điểm hoa vàng, dáng gầy, thanh thoát, cử chỉ mẫn tiệp, tóc nhuộm hơi nâu, ngắn hơn vai, nếu không quăn tự nhiên thì tạo dáng hơi quăn, cúp ra phía dưới...
Như vậy thôi, là P. có thể tự tin công khắc bất cứ thành trì nào (sự nghiệp + tình cảm).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





P/s: Mình là người lý tưởng + thực tế, ko phải thuyết giáo chủ nghĩa, chia sẻ cảm tưởng một chút cho vui ...

#1266 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 07/03/2012 - 08:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 07/03/2012 - 02:02, said:

D. hình dung P. khác hẳn, ốm hơn và tóc ngắn, mình quê quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!
Mình cũng hình dung ra Gấu còi (NTT) hóa ra gấu trúc ! Biết vậy viết văn hài hước cho gấu trúc hợp hơn ....
Thế Durobi có bao giờ hình dung tới mình ko?

Cụ BNg, có vẻ Pi và em khác hẳn nhau nhỉ. Nhìn lá số Pi thấy tình cảm phong phú lắm, ko lo ế như tớ đâu. tớ mới gọi là đến 60t...

Thanked by 4 Members:

#1267 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 08:35

Có ai xem tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng chưa nhỉ, không biết Durobi hình dung TPVT thế nào chứ tớ hình dung như nàng Tiết Bảo Thoa (không phải trong phim, trong truyện kià). Biểu hiện là hoa mẫu đơn.
Trích trong Wiki
Bảo Thoa thể thái phong mãn, phẩm cách đoan trang, tài đức kiêm bị, tính cách đại độ, được xem là viên ngọc minh châu của nhà họ Tiết - một trong tứ đại gia tộc ở đất Kim Lăng. Tuy bề ngoài tính cách lạnh lùng, băng giá, nhưng có lúc nhiệt tâm cao hứng
Hồi thứ 8

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

miêu tả ngoại hình Tiết Bảo Thoa như sau:[indent]
"Bảo Thoa đương ngồi trên giường thêu kim tuyến, đầu vén, tóc đen nhánh, mặc áo bông màu gụ, cái khoác vai màu tím nhạt viền kim ngân tuyến, quần lụa bông lót màu vàng. Tất cả đồ mặc đều đã rung rúc, giở cũ giở mới, nhìn không có vẻ xa hoa mà lại thêm nhũn nhặn, môi không tô mà đỏ, mày không kẻ vẫn xanh, mặt như mâm bạc, mắt sáng long lanh. Điềm đạm ít lời, có người cho là giả dại; tùy thời đối xử, tự mình chỉ biết phận mình."[/indent]

#1268 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 07/03/2012 - 08:37

Có lẽ giống ở cái đoạn yêu Giả bảo ngọc, nhưng bảo ngọc lại đi yêu lâm đại ngọc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tớ thích nhân vật gì mà thay Phượng Ớt cai quản điều hành việc nhà (Bảo Xuân thì phải)

Thanked by 6 Members:

#1269 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 08:42

Nhân vật Vương Hy Phượng làm sao giỏi bằng Tiết Bảo Thoa, VHP chỉ điều hành việc nhà, trong khi Bảo Thoa điều hành nguyên cửa hàng kinh doanh, ông anh thì chẳng làm gì cả.
Libra hình dung toàn diện cơ, về ngoại hình, tính cách, tài năng, gia cảnh

#1270 Xuplo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 930 Bài viết:
  • 1413 thanks
  • LocationNhi Nho Group

Gửi vào 07/03/2012 - 08:44

Thế còn ai là Tiết Canh hả anh Ra?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#1271 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 07/03/2012 - 08:48

Thực ra Bảo Thoa khổ bỏ xừ, sống mà không được yêu. Kiếp sau tớ chấp nhận là Lâm Đại Ngọc, làm cho Bảo Ngọc si mê đến mức muốn đi tu.

Thanked by 4 Members:

#1272 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 08:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 07/03/2012 - 08:21, said:

Thế Durobi có bao giờ hình dung tới mình ko?

Cụ BNg, có vẻ Pi và em khác hẳn nhau nhỉ. Nhìn lá số Pi thấy tình cảm phong phú lắm, ko lo ế như tớ đâu. tớ mới gọi là đến 60t...

KO phải là em ế đâu... Chỉ là tiêu chuẩn em đề ra hơi cao, và khó có người đạt tiêu chuẩn đó.
Trong thâm tâm em muốn chồng phải trên cơ em, nhưng em xuất sắc quá -- nên khó có người có thể trên cơ em.

Ài.. trên đời có được bao nhiêu nã phá luân hỉ ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 7 Members:

#1273 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 07/03/2012 - 08:55

Thực ra em không phải là xuất sắc quá. Gọi "Trên cơ" nghĩa là trên cơ về cách sống thôi chị ạ. Chứ em ko đòi hỏi giàu sang hay cái gì quá cao siêu.

Thanked by 6 Members:

#1274 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 08:59

Bảo Thoa lớn tuổi hơn Bảo Ngọc, cũng yêu Bảo Ngọc đó chứ, hai người cưới nhau kết chuyện còn gì. Cách Phi Đào chăng. Tớ mà lấy lá số cô này sẽ gắn với ngôi Vũ Khúc, chủ tiệm cầm đồ
Bảo Thoa quá giỏi đi, cha mất sớm nên phải thay anh, cha, quán xuyến mọi việc từ gia đình đến xã hội. Người đọc truyện trách Bảo Thoa vì mối tình Lâm và Bảo Ngọc, chứ tớ thấy Bảo Ngọc có vợ như vậy là phúc phận quá còn gì, mối tình với cô Lâm thì nên thơ thật, nhưng không hiện thực

#1275 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 09:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 07/03/2012 - 08:55, said:

Thực ra em không phải là xuất sắc quá. Gọi "Trên cơ" nghĩa là trên cơ về cách sống thôi chị ạ. Chứ em ko đòi hỏi giàu sang hay cái gì quá cao siêu.

ý chị muốn nói .. ko phải về vật chất nhưng người ấy phải được sự kính nể của em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |