Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/03/2012 - 22:50, said:
Cậu đúng là khác hẳn tớ. Tớ chắc tính thực tế cao nên nhiều lúc tớ còn muốn chủ động đến nhà người yêu để xem thế nào. Mẹ tớ không hiểu tớ cứ mắng tớ, mặt nặng mày nhẹ là con gái ko nên chủ động. Mãi về sau tớ phải giải thích cho mẹ tớ biết tại sao tớ lại như thế: mẹ à, con đến nhà người ta để xem cha mẹ, ace nhà người ta ntn, cách người ta nói năng với người trong nhà ntn, nhà người ta có lối sống thế nào, có hợp nhà mình không? Mẹ không hiểu con còn ngăn cản con nữa.
Cậu thấy hồi xưa mà tớ đã suy nghĩ sâu sắc thế rồi đấy.
Tớ rất tin bạn trai mình....Không phải tớ giỏi, nhưng số tớ hên, được gặp và tin đúng người đáng tin. Người như tớ, không tin chắc chắn không yêu.
Bạn trai tớ còn dạy tớ nhiều bài học mà tới giờ tớ vẫn luôn áp dụng nha. Ví dụ như : khi đứng lên đi WC, quay về bàn không được uống ly nước tiếp tục nữa....hí...hí... Tớ luôn mang theo chai nước trong mình là vậy
Sửa bởi PIANO: 11/03/2012 - 23:04