Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/03/2012 - 22:20, said:
Thôi còn hơn là không làm gì. Cậu phải cho phép mình thử mọi cơ hội chứ. Tớ đây bao nhiêu lần vào tận hang cọp. Tớ còn đi ăn với đại gia đình một anh, đi với anh ấy đến gặp bố mẹ anh ấy, các cháu anh ấy cứ như 2 người yêu (mặc dù mới tìm hiểu buổi đầu tiên). Trong lòng lúc đó không thích anh ấy vì ko thấy đúng típ nhưng cố tạo cơ hội. hôm đầu đi chơi với anh ấy về đến nhà trằn trọc không ngủ được đến mức nhức đầu vì thấy mình lừa dối bản thân mình ghê gớm. Anh ấy rủ đi chơi Hồ Đại lải, ok đi (vì tớ thấy đó là người lịch sự), xong chả có gì xảy ra. Ngày nào anh ấy cũng mời đi ăn. Dần dà quen quen sâu hơn thấy anh ấy cũng ok, là bạn tốt, đi chơi bớt nhức đầu, có lúc thấy thú vị. Nhưng ko tiến xa được, chả hiểu sao, tớ cũng chả yêu anh ấy. Anh này mệnh Thiên Lương ở tý.
Rồi nhiều vụ lắm. Số tớ khổ.
Cậu gan thế....cậu bản lĩnh hơn tớ nhiều. Khi xưa tớ quen mối tình đầu 7 năm, lần nào anh đòi dắt về nhà là tớ tìm cách bận bịu trốn mất...Tới khi không thể trốn, tớ phải tới. Ngồi ăn cơm, tớ đổ cơm không biết bao nhiêu lần. 2 bác hỏi chuyện, tớ cứ giật mình bắn bắn....Sau này bọn tớ chia tay, 2 bà mẹ gặp nhau, than thở dữ lắm....nghe phát rầu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tớ chưa làm mất 1 thứ gì mà mối tình đầu tặng tớ. Tranh ảnh còn treo trong nhà tắm. Quần áo thì dù hơn chục năm, tớ vẫn còn giữ như mới. Mặc vẫn vừa vì có lên kí nào đâu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Có áo anh mua từ bên Sing - anh bảo thích style áo đó quá, nhưng sze đó thì rộng hơn tớ 1 tí. Thế là anh vẫn mua, với mong muốn tớ nhìn áo mà có động lực tăng cân....Tới giờ vẫn không mặc vừa cái áo đó....haha