Jump to content

Advertisements




NHÍ NHA NHÍ NHỐ - SÀI GÒN PHỐ...


4369 replies to this topic

#1261 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 06/03/2012 - 23:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nob, on 06/03/2012 - 20:35, said:

Tui chưa tới 80 kg nha! Cô chử tui há!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tự động khai nha...ý em là nói tới các thông số kỹ thuật chớ bộ. Quay trở về thời điểm 18 nheo nhẽo đi...em cũng không thể đọ với chị....hic...
(nhìn người xong nhìn mình thấy tự kỷ quá....huhu)

Thanked by 3 Members:

#1262 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 07/03/2012 - 00:03

Ta hiểu rồi. Cụ chú ý cân bằng tâm lý, bổ sung vitamin B, khám về sức khoẻ thần kinh, bộ phận tiêu hoá và lượng đường trong máu. Phần bệnh ngoài da chỉ là biểu hiện, theo kiến thức ít ỏi về y học của ta thì là như vậy.

Bây giờ đến phần luận lá số, em luận rề rà lắm nên buồn ngủ thì cụ ngủ trước đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#1263 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 07/03/2012 - 00:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 00:03, said:

Ta hiểu rồi. Cụ chú ý cân bằng tâm lý, bổ sung vitamin B, khám về sức khoẻ thần kinh, bộ phận tiêu hoá và lượng đường trong máu. Phần bệnh ngoài da chỉ là biểu hiện, theo kiến thức ít ỏi về y học của ta thì là như vậy.

Bây giờ đến phần luận lá số, em luận rề rà lắm nên buồn ngủ thì cụ ngủ trước đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sống trong nhà em mà "cân bằng tâm lý" là chuyện cực kỳ vĩ đại cụ ạ....Em đã cố gắng hết sức

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hệ tiêu hóa của em thì không tốt, vui quá ăn không được, buồn quá ăn không được luôn....

Em là kẻ nhát chết, mỗi năm dù nghèo mấy cũng đi khám sức khỏe, chụp chiết, thử thiếc, đo điếc gì toàn bộ từ ngoài vào trong bộ đồ lòng. Em sẽ bổ sung vitamin B

Cám ơn cụ nhiều

Thanked by 5 Members:

#1264 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 07/03/2012 - 00:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/03/2012 - 00:08, said:

.Em đã cố gắng hết sức

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



haizz, cụ bắt trước cụ nàng bỏ nhà qua HongKong đi. Đừng trốn vào học hành và công việc nữa. Bảo sao cụ từng tâm sự là thích Liêm Trinh (bộ sao Liêm Phủ = bao che, che chở)

#1265 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 00:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/03/2012 - 00:08, said:

Hệ tiêu hóa của em thì không tốt, vui quá ăn không được, buồn quá ăn không được luôn....

Cám ơn cụ nhiều

em có thử dùng kem cortisone ko dzị ? thường bị eczema, mỗi khi khí hậu thay đổi, hay thời tiết thay muà đều hay bị.
người bị bịnh này, thường hay bị dị ứng với đồ ăn..
bộ tiêu hoá cũng hay bị ảnh hưởng bởi stress.
nói chung là cơ thể quá mẫn cảm / sensitive.

hok biết đúng ko?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#1266 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 07/03/2012 - 00:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 00:21, said:

haizz, cụ bắt trước cụ nàng bỏ nhà qua HongKong đi. Đừng trốn vào học hành và công việc nữa. Bảo sao cụ từng tâm sự là thích Liêm Trinh (bộ sao Liêm Phủ = bao che, che chở)
Cháu không thể cụ ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu không chia sẻ nhiều với người thân được, nhưng mỗi tối đi về cũng phải ghé ngang xem họ ngủ chưa, có an toàn không. Ngay cả khi trời mưa, đang nằm ngủ cũng lo lắng chạy xuống xem mấy con chó có khăn lót nằm tránh lạnh chưa....Cái tính lụ khụ như bà già

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đàn ông lạ mà cháu thích - đơn giản vì anh cho cháu cảm giác rất bình yên...Thích nhìn thế thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1267 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 07/03/2012 - 00:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 07/03/2012 - 00:25, said:

em có thử dùng kem cortisone ko dzị ? thường bị eczema, mỗi khi khí hậu thay đổi, hay thời tiết thay muà đều hay bị.
người bị bịnh này, thường hay bị dị ứng với đồ ăn..
bộ tiêu hoá cũng hay bị ảnh hưởng bởi stress.
nói chung là cơ thể quá mẫn cảm / sensitive.

hok biết đúng ko?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dạ, em có thử rồi chị, đủ loại đủ kiểu luôn, nhưng không thể hết hẳn. Cứ đến hạn lại lên

Cơ thể em thực sự rất mẫn cảm. Đó là lý do vì sao em dễ ói. Em đâu phải dạng ngọc ngà châu báu gì đâu, bình dân và bình thường lắm, thậm chí có khi tầm thường. Nhưng cái gì lạ và ghê thì em ói ngay.
Khi xưa đi làm, bạn bè mở trang web về "hành xác", vừa lên 1 cái, em ói tại bàn làm việc, không kịp chạy vô toilet luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....nhưng chỉ hù em được 1 lần thôi, lần sau em sợ nhưng sẽ không ói nữa

#1268 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 07/03/2012 - 00:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/03/2012 - 00:34, said:

Cơ thể em thực sự rất mẫn cảm. Đó là lý do vì sao em dễ ói. Em đâu phải dạng ngọc ngà châu báu gì đâu, bình dân và bình thường lắm, thậm chí có khi tầm thường. Nhưng cái gì lạ và ghê thì em ói ngay.
Khi xưa đi làm, bạn bè mở trang web về "hành xác", vừa lên 1 cái, em ói tại bàn làm việc, không kịp chạy vô toilet luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

....nhưng chỉ hù em được 1 lần thôi, lần sau em sợ nhưng sẽ không ói nữa

Nếu vậy thì phải coi chừng cách ăn uống và những thứ mình ăn nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#1269 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 07/03/2012 - 00:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/03/2012 - 00:29, said:

Người đàn ông lạ mà cháu thích - đơn giản vì anh cho cháu cảm giác rất bình yên...Thích nhìn thế thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cụ biết cụ mang chính tinh gì trong mệnh cách hok? Là Vô Chính Diệu - Cự Đồng đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cụ chia cảm xúc và cách hành xử ra làm các khoang khác nhau. Mỗi môi trường-hoàn cảnh, cụ lại dùng một khoang tương ứng để cư xử.

Trong tình cảm, cụ giống một đứa bé. Người lạ mang kẹo ra dụ đứa bé, nó thích ăn kẹo lắm, nhưng phản ứng đầu tiên là lùi xa người lạ. Ngậm ngón tay nhìn cái kẹo. Đó, yêu đương kiểu này haizzz.

Con Tử Vi cư Ngọ kia làm cho cụ có mục tiêu rõ ràng nên cụ ghét sự vòng vo màu mè riêu cua vì nó làm cụ hok thấy an toàn. Nhung nó cũng làm cụ phân tách với gia đình lớn bây giờ và gia đình nhỏ sau này. Hơi khó ở môi trường VN.

Con Phá Quân hok phải là "phá một cái gì đó". Hix, nhiều cô dâu đã gẫy chân gãy tay trong đêm tân hôn vì cái định kiến này rồi. Cụ phá sự trầm cảm của tâm lý bằng học hành, công việc, âm thanh, tôn giáo đồng thời phá luôn cả cảm xúc của mình. Không cần phải như thế, có nhiều cách xử lý hay hơn với con 2 con Tử Phá này mà.

#1270 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 07/03/2012 - 01:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 00:43, said:

Cụ biết cụ mang chính tinh gì trong mệnh cách hok? Là Vô Chính Diệu - Cự Đồng đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cụ chia cảm xúc và cách hành xử ra làm các khoang khác nhau. Mỗi môi trường-hoàn cảnh, cụ lại dùng một khoang tương ứng để cư xử.
Ý cụ là thế của em nằm ngay cung Mùi hay cung Dậu ạ?
Cách cụ nói về chia khoang cảm xúc rất lạ - nhưng em thấy hoàn toàn có lý với em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 00:43, said:

Trong tình cảm, cụ giống một đứa bé. Người lạ mang kẹo ra dụ đứa bé, nó thích ăn kẹo lắm, nhưng phản ứng đầu tiên là lùi xa người lạ. Ngậm ngón tay nhìn cái kẹo. Đó, yêu đương kiểu này haizzz.
Chứ em biết làm sao...hic....Không biết có ai nhát như em, thích 1 người cả năm trời mà nội cái việc "mỉm cười chào" thôi cũng không dám, đừng nói chi tới việc hỏi tên...Cứ gặp là em run bắn cả người. Có hôm, vừa mới mua hộp cơm trưa, bất chợt thấy anh, sợ quá làm rớt cái hộp cơm xuống đất luôn ạ....Quê quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 00:43, said:

Con Tử Vi cư Ngọ kia làm cho cụ có mục tiêu rõ ràng nên cụ ghét sự vòng vo màu mè riêu cua vì nó làm cụ hok thấy an toàn. Nhung nó cũng làm cụ phân tách với gia đình lớn bây giờ và gia đình nhỏ sau này. Hơi khó ở môi trường VN.
Đúng là em ghét đàn ông màu mè, hoa hẹ hoa sói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 00:43, said:

Con Phá Quân hok phải là "phá một cái gì đó". Hix, nhiều cô dâu đã gẫy chân gãy tay trong đêm tân hôn vì cái định kiến này rồi. Cụ phá sự trầm cảm của tâm lý bằng học hành, công việc, âm thanh, tôn giáo đồng thời phá luôn cả cảm xúc của mình. Không cần phải như thế, có nhiều cách xử lý hay hơn với con 2 con Tử Phá này mà.
Em có 1 thế giới riêng của mình. Đọc sách, chơi đàn, nghiên cứu tôn giáo này nọ, viết truyện, làm thơ....Dù không giỏi cái nào cả, cũng không thể gọi à đam mê, nhưng nó chưa bao giờ bị nguội tắt...lúc nào cũng được em duy trì, xoay vòng đều đặn. Và em chỉ ngồi vào khi em thực sự tràn đầy tình cảm với môn đó
Còn cảm xúc - chắc không ai điều khiển nó tốt như em. Tiếng "yêu" đối với em sao mà nó khó nói quá. Dù là với ba mẹ, con cháu trong nhà, chứ đừng nói chi yêu đương nam nữ ạ. Em thì chỉ thích hành động thôi, không cần nói nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(mở ngoặc, lúc tắt đèn thì có khác 1 chút ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Sửa bởi PIANO: 07/03/2012 - 01:06


#1271 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 07/03/2012 - 01:07

Thực ra giấc mơ của cụ bây giờ hok phải là chuyển nhà, mà là: ngủ một giấc, thức dậy đã thấy mình có gia đình nhỏ, người chồng là đúng là mẫu người mình chọn.

Làm gì có chuyện đơn giản thế hử cụ? Có lẽ cụ cần điều chỉnh cách chiến đâu, sức chiến đấu thì cụ có thừa rồi phải hok.

Cụ là tổng hợp của 4 sự vật: cô cừu + bé gái + cái đèn chụp + quyển nhật ký. Thực là phức tạp quá đi. Không hoà hợp được tính chất của mấy cái này thì lâu dần sẽ hình thành tâm lý chống đối: đầu tiên là chống đối chính bản thân, sau đó là môi trường xung quanh, sau đó là cuộc sống, dẫn đến hok còn hứng thú với hôn nhân nữa.

Một người đàn ông có duyên ngầm, trầm lặng, hiểu biết, khá hài hước, có sự thông cảm với bạn đời, độc lập về sự nghiệp và kinh tế, điềm đạm trong xử thế...là mẫu người phù hợp với mong muốn và cung Phu của cụ. Theo em nên chọn người làm trong ngành y tế. Sạch và có thể chăm sóc sức khoẻ cho cụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cụ vốn có niềm tin mạnh mẽ và tin vào những kết thúc có hậu mà.

Đừng để cảm xúc Cơ Phá hoả linh làm tổn thương bản thân và người mình yêu đi. Cụ niệm chú Đại bi cũng tốt, kinh phật làm chậm lại tâm hồn xáo trộn của người. Chậm lại, chậm lại.

#1272 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 07/03/2012 - 01:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 01:07, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cụ vốn có niềm tin mạnh mẽ và tin vào những kết thúc có hậu mà.
Cụ đọc đúng nội tâm của em....Đa phần đều bảo em bi quan, yếm thế. Đa phần bảo em dễ từ bỏ, nhưng không đúng. Em không biết sự việc xảy ra thế nào, nhưng em rất tin vào kết thúc có hậu. Dẫu kiếp sau cũng là có hậu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cám ơn cụ nhiều lắm

À, quên, con cừu, bé gái và quyển Nhật ký thì em hiểu. Còn cái chụp đèn là sao ạ?
Người đàn ông cụ tả đúng là em mơ thật, nhưng các chị em khác cũng mơ thế chứ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PIANO: 07/03/2012 - 01:19


#1273 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 07/03/2012 - 01:19

Cung Mùi, nơi giáp Thân và Mệnh, giáp Thiên Không, Địa Không, Tuần không và Triệt không.

Cái cố tật trong tình cảm của cụ xuất phát từ tâm lý. Sẵn sàng ôm một hình mẫu hoàn hảo, sau đó ngại làm ảnh hưởng đến người ta vì nghĩ rằng mình có thể làm phiền đến người đó. Khờ quá đi.

Cụ nàng mà như cụ là quẳng bánh ăn người, nhai hok thấy xương cốt con nhà người ta đâu rồi.

Cụ làm em nhớ tới mối tình No 1 của em. Đang yêu nhau ngon lành, tự nhiên một hôm nàng nhắn tin:
- Anh, mình chia tay nhé!

Em hỏi:
- ơ, vì sao thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

?

Nàng bảo:
- Em sợ cảm xúc của em làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh.

Khùng hết sức. Sau này em mới biết nàng lang thang phố cổ hàng đêm, nghiên nhạc rock và hok dám nói cho em biết những điều này.

Moá, nói về độ điên và giang hồ thì nàng so với em như con tép trên mép con mèo. Tại em lúc đó hơi nghiêm chỉnh vì chàng trai trẻ mới yêu nên muốn thay đổi bản thân. Tội quá.

Sau này nàng bảo: em hok dám nhìn vào mắt anh lúc đó. Em có cảm giác anh như đứa trẻ bị giựt mất đồ chơi trong đêm trung thu????

Cụ niệm Phật rồi, hok nên làm việc "ác", hỉ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1274 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 07/03/2012 - 01:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/03/2012 - 01:14, said:

Còn cái chụp đèn là sao ạ?
Người đàn ông cụ tả đúng là em mơ thật, nhưng các chị em khác cũng mơ thế chứ ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cái đèn chụp dùng để đọc sách đêm khuya đó. Mơ là một chuyện. Nhân duyên đưa đẩy cụ gặp nhiều người đàn ông giống như mơ -- gặp nhiều hơn chị em khác. Cho nên cơ hội tóm được 1 anh như thế cao hơn chị em khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1275 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 07/03/2012 - 01:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 07/03/2012 - 01:19, said:

Cung Mùi, nơi giáp Thân và Mệnh, giáp Thiên Không, Địa Không, Tuần không và Triệt không.

Cái cố tật trong tình cảm của cụ xuất phát từ tâm lý. Sẵn sàng ôm một hình mẫu hoàn hảo, sau đó ngại làm ảnh hưởng đến người ta vì nghĩ rằng mình có thể làm phiền đến người đó. Khờ quá đi.
Tính em đúng là sợ nhất là cãi nhau, sợ nhì là làm phiền người khác ạ....Em làm manager mà cực hơn người ta quá trời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng là em có nhiều nhân duyên đưa đẩy thiệt. Đang đi đường cũng được tán. Đang ngồi ăn sáng cũng được tán....toàn người có chức vụ, thành đạt cả. Em đi làm, chưa có sếp nào mà không thương em. Nhưng em ghét nhất là màn tuổi tác. Xương em nhỏ lắm, nên trông người bé tí (dù cao cũng được 1m6). Ai cũng tưởng em còn nhỏ tuổi k hà. Nghe thế là em chán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |