

Đợi Giá Nữ Nhân Tâm
#151
Gửi vào 21/05/2018 - 16:55
Ngồi nghe cụ kể chuyện thì chỉ những về địa lý đến phải 3h đồng hồ.Tuy cụ cũng có viết sai chánh tả kiểu như Sao Văn Xương thì cụ viết Văn Sương,Và mấy điểm nữa giả dụ như an những sao Thiên xá, địa bại, Và an tử bình theo lối cổ.Luận giải thì cũng như tôi đã luận từ hơn chục năm trước,nên cũng chẳng có gì là kỳ lạ.Có cái cụ giấu nên an sao linh tinh lên để cho kẻ gian và kẻ dốt đi mò chiêu không biết đằng nào mà lần,điểm ấy môn phái của Cụ kể như vậy tôi thấy là Hay,không cần thiết phải HÀO SẢNG gì đó.
#152
Gửi vào 21/05/2018 - 17:15
Chuyện 1: Cụ được chú cụ dạy về địa lý,trước khi ông chú chết thì có vời cụ lên xem lại xem đặt ngôi nào.Lên đến nơi thì đã có 3 người đệ tử nữa của chú ở đó.Cụ hỏi: Chú đã đi xem chưa. Chú nói: tôi và ba anh này đã đi mấy hôm rồi, chọn được mấy chỗ. Muốn anh lên kiểm tra lại. Sau khi cụ kiểm tra nói đều không được cả, lý do: những ngôi ấy người thường đặt thì được. Nhưng chú là thầy, không được. Chỉ có chỗ X là đất tốt. Chú nói: tôi đã biết chỗ X là đất tốt, nhưng chỗ X từ xưa đến nay là bãi tập trận quân sự, không cho phép nằm vào đó.
Cuối cùng đành phải đặt tạm một chỗ khác sau đó dời về chỗ bà Cô( Chuyện 2).
Kết luận: 1.trong một môn phái- người có huyết tộc vẫn được chỉ dẫn những yếu quyết mặc dù là đồng môn
2. Đôi khi Không phải tìm được là đặt ngay vào đó vì yếu tố ở đây là Hoàn Cảnh xã hội.
#153
Gửi vào 21/05/2018 - 17:28
Kết luận: khi thần ứng, còn phải phụ thuộc vào trình độ có hiểu được không, nếu ngu tối thì không hưởng được sự phù trợ.
#154
Gửi vào 21/05/2018 - 18:04
Kết luận: muốn làm thầy,khi ra quyết định phải xác quyết.Còn không thì cứ làm người bình thường.Nữ nhân khó mà làm thày địa lý được vì nhiều yếu tố.
#155
Gửi vào 21/05/2018 - 18:17
Xong xuôi cụ nói người ta đưa bà số vàng,tôi chỉ lấy 1 nửa không lấy nhiều.Nhưng tôi biết bà sẽ chối là không có, và sẽ không đưa. Như vậy bà chết tiếp 1 người con nữa trong năm nay. Vậy là một năm nó đã đánh chết 3 người, thầy của bà, chồng của bà, và con trai bà.
Kết luận:Vấn đề tứ phủ cũng hết sức phức tạp,chuyện mở phủ hay giải tán không như thiên hạ tưởng tượng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#156
Gửi vào 21/05/2018 - 18:46
Kết luận: Đứng trước cám dỗ,phải biết tự chủ, và khi từ chối phải khéo léo.Bởi vì tiên quyết chính là bước đầu thương thuyết trong một mối quan hệ- từ đó quyết định sự tự do.
Sửa bởi NNLTT: 21/05/2018 - 18:47
Thanked by 1 Member:
|
|
#157
Gửi vào 22/05/2018 - 00:04
mya1502, on 21/05/2018 - 05:40, said:
Không ai bắt ai cả, tôi vẫn nói viết được tiếng Việt bình thường
Mà số lần tôi viết sai chính tả tiếng Việt còn ít hơn bác đấy =))))
Ngoại ngữ, tôi cần thì tôi học, tôi thích thì tôi dùng, đơn giản vậy thôi
Người ta nói bác không hào sảng cũng đúng,
Tự trọng với tự ái nó khác nhau
Chữ sỉ của bác nó cao gấp đôi người bác, thế kỷ nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ , bài Tây nọ kia , đụng cái thì gắt , mệt mỏi
bác có giỏi thì nhìn trong nhà, trên người bác xem đồ đạc quần áo nào không phải trong nước làm, vứt hết đi
e đến cái quần sịp cũng chả còn
Thôi không cãi với bác nữa, tốn nơ ron mà chả được thêm tí hỷ lạc nào =__=
Bà mẹ tôi hôm qua đi xem bói bài tây,hôm nay nói lại với tôi rằng :Khi lên nhà đó, sau khi thắp 3 nén nhang,người ta xòe bài ra cho bốc,sau khi bốc ba lá.Người ta nói ngay lập tức : người con trai thứ hai của chị,được đời tứ đại chỉ thị cho học chữ Nho.Chỉ có nó thôi trong họ không có ai được cái lộc ấy cả...
Tôi hỏi : nói với ông Bố tôi chưa?(vì ông rất hay bác những ý kiến của tôi).Bà mẹ tôi nói:Nói rồi.Và tôi yêu cầu là:Không được hỏi chuyện về tôi nữa.Khi nào thuận lợi thì tôi sẽ nói.Ông bố, Bà mẹ tôi đều nhất trí,vì đây là người lạ thứ 3 nói như vậy.
Tôi thấy các bạn phần nhiều phát ngôn kiểu :THÁNH THA , MA NHẬP, không đâu vào với đâu cả.Cuộc sống thì hết vui lại đến buồn, hết sướng lại đến khổ.Than vãn ỉ ôi mè nheo cám lợn suốt ngày.Cuộc đời cứ như cái hũ nút vậy.
#158
Gửi vào 22/05/2018 - 00:33
Bác cũng có nỗi khổ tâm....
Đoạn cuối bâc mắng mỏ ai thế, đàn ông đàn ang cứ rõ ràng mạch lạc xem nào.
Nếu là tôi thì bác nhầm người rồi, tôi dạo này toàn tung tăng tám chuyện chọc tức thiên hạ
chứ co mè nheo ỉ ôi cái gì đâu
#159
Gửi vào 22/05/2018 - 01:44
Đoạn cuối tôi có mắng mỏ ai đâu nhỉ?.Chắc bạn tưởng tượng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#160
Gửi vào 22/05/2018 - 02:12
Hết phân nửa đầu thời gian...
Khán giả: Em có biết anh đi karaoke cái bài anh hát nhiều nhất của em là gì không?
Quang Linh: dạ em biết mà ^^ *trong đầu Linh nghĩ chắc anh ấy nói về mấy bài Chim sáo ngày xưa hay chim đa đa gì đó*
Khán giả : anh hát hoài bài Trái tim bên lề của em
Quanh Linh: Và thưa quý vị sau hơn một tiếng đồng hồ 2 anh chị bày tỏ tình cảm với Linh thì mới nhận ra anh chị nhầm Linh với Bằng Kiều =))))
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ , chú có duyên dễ sợ luôn <3333
4:26, dzô
#161
Gửi vào 23/05/2018 - 04:36
Lúc trước có nói thực hành dharani thì có mấy cái lợi lạc đó là( chưa nói thần thông, thần thoáng gì cả những cái này bình thường nhận ra ngay):
1- văn trì,Đà la ni: có văn trì Đà la ni thì nghe sự việc gì đều ghi nhớ hết.
2-Phân biệt Đà la ni: Có phân biệt thì rõ mọi tốt xấu, trắng đen,...
3- Âm Đà la ni: có Âm thì nghe âm thanh ngôn ngữ không sinh tâm buồn giận.
4- nhập pháp tướng khi đọc chú.
CÒN NẾU MÀ NHẢY CÓC LÊN HÀNG NGŨ GIẢNG SƯ,CHƯA CÓ MỘT ẤN CHỨNG NÀO, MỘT LỢI LẠC NÀO THÌ PHƯỜNG TU HÚ , XẢO NGÔN. ĐÃ ĐƯỢC TIÊN LƯỢNG TỪ MẤY NGHÌN NĂM TRƯỚC :MA QUỶ TRÀ TRỘN VÀO ĐỂ PHÁ HOẠI GIÁO PHÁP.
Thanked by 1 Member:
|
|
#162
Gửi vào 26/05/2018 - 15:31
Lo kiếm tiền. Không lo kiếm chuyện
Lo giữ nhan sắc. Không giữ đàn ông
...
Có tiền ------> người kiếm chuyện với mình cũng ít hơn
Có sắc, có tâm ------> đàn ông tự đến và ở lại không cần phải giữ
Thanked by 3 Members:
|
|
#163
Gửi vào 26/05/2018 - 17:38
Trên phố xưa tiêu điều, lạnh sao ôi rợn người.
Lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ
Dấu in gót giầy theo mây về cuối trời.
Thanked by 1 Member:
|
|
#164
Gửi vào 08/06/2018 - 04:54
Người có Đức , Huệ , Thuật , Trí nếu Tâm trong sáng kiên định thì nhất định Càn , Khôn phaỉ động lòng , con hiểu không ?
ông rừng .
Thanked by 8 Members:
|
|
#165
Gửi vào 08/06/2018 - 21:04
Con thật may mắn khi được ông Rừng dạy bảo cho con nhiều điều, con cảm ơn ông Rừng thật nhiều, thật nhiều!!!!!
Con chúc ông luôn luôn thật nhiều sức khoẻ !!!
Sửa bởi NgheThuong: 08/06/2018 - 21:10
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












