Hương vị tình yêu và cuộc sống
kissintherain
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 08:02, said:
Có thể có xương khúc, bởi thơ văn tràn hết cả diễn đàn. May ra ở diễn đàn này có ông Lãng Tử là theo được. Nhưng nếu có xương khúc thì nên chuyên tâm vào thơ văn và nhạc họa cho nó bớt tính 35 đi, nếu không tính 35 nó phát tác thì lại mệt. mà Kiều cũng bắt đầu bằng chữ K đấy. Đã nghe câu" tiếc thay 1 đóa trà mi/ con ong đã tỏ đường đi lối về chưa''.
khiếp.. sao hôm nay chửi ta thế này vại ??
Mỹ nhân mà có được khúc xương
Quân tử hảo cầu vạn người thương ...
Gia thêm hoá khoa và long phượng
Ngày đêm kề cận gối quân vương..
Sửa bởi kissintherain: 14/04/2012 - 08:14
kissintherain
14/04/2012
♥ Nếu tên bắt đầu bằng H
Bạn đến với tình yêu và những tình cảm lãng mạn nói chung bằng cách tiếp cận khá thực tế. Bạn sẽ chẳng lao mình vào đó một khi bạn chưa chắc chắn là tình cảm sẽ được đáp trả. Người bạn để ý và có cảm tình là người có thể cho bạn một vị thế tốt hơn trong cuộc sống xã hội — được bạn bè yêu mến tin tưởng hơn chẳng hạn. Bạn cũng sẽ thấy mình luôn bị hấp dẫn bởi những anh chàng (hay cô nàng) rất tự tin và có quyền lực, những người được người khác nể trọng. Bạn cũng thích những gì tinh tế sang trọng, nên thành công về tài chính cũng sẽ là một điểm cộng cho người ấy. Dù sao thì bạn cũng chẳng phải là người có lợi một mình, đúng không nhỉ? Một khi bạn đã gắn bó tình cảm bền chặt với một người, bạn sẽ trở nên rộng rãi hơn, cả về tiền bạc lẫn tình cảm dành cho người ấy. Chỉ vì bạn là một người cẩn thận nên bạn sẽ không cho đi trước khi bạn tự tin là mối quan hệ ấy đủ bền thôi. Và ngay khi đã gắn bó, bạn vẫn luôn ghi nhớ những gì bạn đã bỏ ra, nhất là những gì bạn “đầu tư” lúc hai bạn mới quen. Nếu cảm thấy mình không “được” ít nhất là cũng bằng từng ấy, bạn sẽ rời cuộc chơi. Bạn cũng rất ý tứ khi chưa đủ độ chín cho những tiếp xúc thân mật trong quan hệ. Một khi đã thực sự gắn bó, bạn nới lỏng mình một chút
Bạn đến với tình yêu và những tình cảm lãng mạn nói chung bằng cách tiếp cận khá thực tế. Bạn sẽ chẳng lao mình vào đó một khi bạn chưa chắc chắn là tình cảm sẽ được đáp trả. Người bạn để ý và có cảm tình là người có thể cho bạn một vị thế tốt hơn trong cuộc sống xã hội — được bạn bè yêu mến tin tưởng hơn chẳng hạn. Bạn cũng sẽ thấy mình luôn bị hấp dẫn bởi những anh chàng (hay cô nàng) rất tự tin và có quyền lực, những người được người khác nể trọng. Bạn cũng thích những gì tinh tế sang trọng, nên thành công về tài chính cũng sẽ là một điểm cộng cho người ấy. Dù sao thì bạn cũng chẳng phải là người có lợi một mình, đúng không nhỉ? Một khi bạn đã gắn bó tình cảm bền chặt với một người, bạn sẽ trở nên rộng rãi hơn, cả về tiền bạc lẫn tình cảm dành cho người ấy. Chỉ vì bạn là một người cẩn thận nên bạn sẽ không cho đi trước khi bạn tự tin là mối quan hệ ấy đủ bền thôi. Và ngay khi đã gắn bó, bạn vẫn luôn ghi nhớ những gì bạn đã bỏ ra, nhất là những gì bạn “đầu tư” lúc hai bạn mới quen. Nếu cảm thấy mình không “được” ít nhất là cũng bằng từng ấy, bạn sẽ rời cuộc chơi. Bạn cũng rất ý tứ khi chưa đủ độ chín cho những tiếp xúc thân mật trong quan hệ. Một khi đã thực sự gắn bó, bạn nới lỏng mình một chút
kissintherain
14/04/2012
♥ Nếu tên bắt đầu bằng D (hoặc Đ)
Bạn rất quyết đoán và “tập trung” trong chuyện tình yêu. Một khi bạn đã tin rằng mình yêu thích ai đó, bạn thực sự coi nó nghiêm túc như … công việc vậy. Bạn sẽ đi đến tận cùng trái đất để theo đuổi người bạn yêu và chẳng bỏ cuộc vì một vài trở ngại vớ vẩn. bạn cũng nổi tiếng là người “giữ nguyên cảm tình” cả mấy năm trời, cho dù gần như bạn và người ấy không có chút cơ hội. Mặc dù bạn rất quyết đoán, bạn vẫn có một phần trái tim mềm yếu. Tính cách của bạn vốn nhẹ nhàng và trìu mến. Những ai quen biết bạn đủ thân sẽ biết bạn dịu dàng đến mức nào và thường được tin tưởng nữa. Nếu bạn bè gặp rắc rối, họ hay chia sẻ và tìm sự gíup đỡ nơi bạn. Còn bạn, sẽ cho họ những lời khuyên và là chỗ dựa đáng tin cậy. Thực ra thì hình như bạn có xu hướng đối xử ân cần dịu dàng với những ai cần sự giúp đỡ của bạn, hay những người sâu sắc và phức tạp.
Bạn rất quyết đoán và “tập trung” trong chuyện tình yêu. Một khi bạn đã tin rằng mình yêu thích ai đó, bạn thực sự coi nó nghiêm túc như … công việc vậy. Bạn sẽ đi đến tận cùng trái đất để theo đuổi người bạn yêu và chẳng bỏ cuộc vì một vài trở ngại vớ vẩn. bạn cũng nổi tiếng là người “giữ nguyên cảm tình” cả mấy năm trời, cho dù gần như bạn và người ấy không có chút cơ hội. Mặc dù bạn rất quyết đoán, bạn vẫn có một phần trái tim mềm yếu. Tính cách của bạn vốn nhẹ nhàng và trìu mến. Những ai quen biết bạn đủ thân sẽ biết bạn dịu dàng đến mức nào và thường được tin tưởng nữa. Nếu bạn bè gặp rắc rối, họ hay chia sẻ và tìm sự gíup đỡ nơi bạn. Còn bạn, sẽ cho họ những lời khuyên và là chỗ dựa đáng tin cậy. Thực ra thì hình như bạn có xu hướng đối xử ân cần dịu dàng với những ai cần sự giúp đỡ của bạn, hay những người sâu sắc và phức tạp.
voiva
14/04/2012
kissintherain, on 14/04/2012 - 08:13, said:
khiếp.. sao hôm nay chửi ta thế này vại ??
Mỹ nhân mà có được khúc xương
Quân tử hảo cầu vạn người thương ...
Gia thêm hoá khoa và long phượng
Ngày đêm kề cận gối quân vương..
Mỹ nhân mà có được khúc xương
Quân tử hảo cầu vạn người thương ...
Gia thêm hoá khoa và long phượng
Ngày đêm kề cận gối quân vương..
Quân vương ở đâu tìm chẳng thấy
Chỉ thấy rặt một phường sở khanh
Thôi có lẽ ta không làm gió
Bởi gió bây giờ hay sở khanh
Từ giờ ta sẽ là sông dài
Chở bao la tình yêu vô hạn
Cuốn trôi hết các cánh bèo vô duyên.
Giờ tuyên bố không làm Gió nữa, nhiều gió quá rồi mà ta không thích bị nhái thương hiệu. Giờ ta sẽ là sông lớn - Đại Giang. Có 1 ông lấy mất cái nick Trường Giang rồi.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 08:27
kissintherain
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 08:25, said:
Giờ tuyên bố không làm Gió nữa, nhiều gió quá rồi mà ta không thích bị nhái thương hiệu. Giờ ta sẽ là sông lớn - Đại Giang
uà.. sông dài biển rộng...
Tràng Giang Đại Hải là chàng..
nói trên nói dưới nói quàng nói xiên
nói dài dai nói huyên thuyên
người nghe cũng muốn nổi điên vì chàng..
p/s : nói đuà thôi nghe.. đừng nổi giận.
Sửa bởi kissintherain: 14/04/2012 - 08:34
voiva
14/04/2012
kissintherain, on 14/04/2012 - 08:32, said:
uà.. sông dài biển rộng...
Tràng Giang Đại Hải là chàng..
nói trên nói dưới nói quàng nói xiên
nói dài dai nói huyên thuyên
người nghe cũng muốn nổi điên vì chàng..
Tràng Giang Đại Hải là chàng..
nói trên nói dưới nói quàng nói xiên
nói dài dai nói huyên thuyên
người nghe cũng muốn nổi điên vì chàng..
Ta không làm thơ được để đối lại mới đau chứ. Người nghe mà bị cuốn vào là người nghe không tỉnh táo. Ta lại thích thế!
Tràng giang đại hải là ta
Năm châu bốn bể hết xa lại gần
Ai bảo ta nói quàng xiên
Người đó là kẻ vô duyên như bèo.
may quá lặn được 1 bài, he he
@lãng tử: Đúng rồi đấy, Đại Giang Đông Khứ. Ta chính là lấy ý từ đây. Cám ơn cát hạ hiểu ta.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 08:39
minhminh
14/04/2012
NỮ NHÂN MÀ VƯỚNG CẶP KHÚC XƯƠNG
ĐA TÌNH LÃNG ĐÃNG VẠN YÊU THƯƠNG
CHO DÙ ĐƯỢC CẢ LONG KHOA PHƯỢNG
NGÀN NĂM CHẲNG DỨT MỐI TƠ VƯƠNG.
ĐA TÌNH LÃNG ĐÃNG VẠN YÊU THƯƠNG
CHO DÙ ĐƯỢC CẢ LONG KHOA PHƯỢNG
NGÀN NĂM CHẲNG DỨT MỐI TƠ VƯƠNG.
Ren
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 08:25, said:
Quân vương ở đâu tìm chẳng thấy
Chỉ thấy rặt một phường sở khanh
Thôi có lẽ ta không làm gió
Bởi gió bây giờ hay sở khanh
Từ giờ ta sẽ là sông dài
Chở bao la tình yêu vô hạn
Cuốn trôi hết các cánh bèo vô duyên.
Giờ tuyên bố không làm Gió nữa, nhiều gió quá rồi mà ta không thích bị nhái thương hiệu. Giờ ta sẽ là sông lớn - Đại Giang. Có 1 ông lấy mất cái nick Trường Giang rồi.
Ren
14/04/2012
kissintherain, on 14/04/2012 - 08:32, said:
uà.. sông dài biển rộng...
Tràng Giang Đại Hải là chàng..
nói trên nói dưới nói quàng nói xiên
nói dài dai nói huyên thuyên
người nghe cũng muốn nổi điên vì chàng..
p/s : nói đuà thôi nghe.. đừng nổi giận.
voiva
14/04/2012
Light, on 14/04/2012 - 09:52, said:
Anh ko cần phải làm gió hay làm sông , là chính mình là đủ ko đụng hàng rồi
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 10:04
Tử Phủ Vũ Tướng
14/04/2012
Chim cú sao bằng tớ nhỉ voiva: tớ bị bơm đểu nhiều quá cú điên mà không làm gì được
kissintherain
14/04/2012
Light, on 14/04/2012 - 09:57, said:
Chị K ui chị có thấy truyện gì về thời quý tộc Anh hồi xưa hay ko ạ , giới thiệu giúp em mấy cuốn vs ạ. Tại giờ nhiều truyện quá mà em chẳng biết quyển nào hay cả để đọc cả
Ý em muốn nói là Regency Romance hở??
Chị đọc cái đó hồi học High school thôi.. lại đọc bằng tiếng A.
Sách tiếng V. thì chị ko biết.
Ren
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 10:04, said:
Em chỉ hiểu được có 1 nửa của sự thật thôi mà, khi nào em biết hết về anh em mới biết tại sao nó lại thế. Còn voiva nó lênh đênh lắm hơn nữa nó hay bị Hoe Hoe bơm đểu là vova nên anh chim cú.


