Hương vị tình yêu và cuộc sống
voiva
14/04/2012
Nhiều trích dẫn, kỷ niệm như rêu anh bám vào trượt ngã
-------------o0o--------------
Mình thích lối vào bài tự nhiên kiểu này, ông nào thích lý luận thì hỏi sao không phải là 25, 30... -----> chịu. Nó là 24 thì là 24 ông nào thích số khác thì chế số khác.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 06:42
-------------o0o--------------
Mình thích lối vào bài tự nhiên kiểu này, ông nào thích lý luận thì hỏi sao không phải là 25, 30... -----> chịu. Nó là 24 thì là 24 ông nào thích số khác thì chế số khác.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 06:42
kissintherain
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 06:41, said:
Mình thích lối vào bài tự nhiên kiểu này, ông nào thích lý luận thì hỏi sao không phải là 25, 30... -----> chịu. Nó là 24 thì là 24 ông nào thích số khác thì chế số khác.
nếu là kỷ niệm của 1 người thì gọi là "riêng tư" , nhưng bài này viết về kỷ niệm của hai người nên gọi là "hai tư" ...
Sửa bởi kissintherain: 14/04/2012 - 06:48
voiva
14/04/2012
kissintherain, on 14/04/2012 - 06:48, said:
nếu là kỷ niệm của 1 người thì gọi là "riêng tư" , nhưng bài này viết về kỷ niệm của hai người nên gọi là "hai tư" ...
Ha ha, đây đúng là kiểu lý luận mình thích, nó độc đáo dù có vẻ sai toét . Nhưng mình nghĩ nó lại perfect.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 07:00
kissintherain
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 06:58, said:
Ha ha, đây đúng là kiểu lý luận mình thích, nó độc đáo dù có vẻ sai toét . Nhưng mình nghĩ nó lại perfect.
Chỉ có tác giả mới biết đúng hay sai -- các hạ chẳng phải là tác giả , nên tư cách gì mà nói ta đúng hay sai??
24 cũng có thể là 24 tiếng trong 1 ngày để hẹn nhau, yêu nhau, và nhớ thương nhau.
2 con tim đập cùng 1 nhịp, 4 cánh tay đan tay...
2 đôi môi hôn môi, 4 con mắt nhìn mắt...
v.v.
Sửa bởi kissintherain: 14/04/2012 - 07:08
voiva
14/04/2012
kissintherain, on 14/04/2012 - 07:05, said:
Chỉ có tác giả mới biết đúng hay sai -- các hạ chẳng phải là tác giả , nên tư cách gì mà nói ta đúng hay sai??
24 cũng có thể là 24 tiếng trong 1 ngày để hẹn nhau, yêu nhau, và nhớ thương nhau.
2 con tim đập cùng 1 nhịp, 4 cánh tay đan tay...
2 đôi môi hôn môi, 4 con mắt nhìn mắt...
v.v.
24 cũng có thể là 24 tiếng trong 1 ngày để hẹn nhau, yêu nhau, và nhớ thương nhau.
2 con tim đập cùng 1 nhịp, 4 cánh tay đan tay...
2 đôi môi hôn môi, 4 con mắt nhìn mắt...
v.v.
Thế nếu tác giả chết rồi, người đời sau thích sáng tác nó là cái gì cũng được à, và không ai có quyền chỉ trích bởi "cát hạ không phải tác giả". Ta nhớ hình như con số 24 là nói về tuổi của người con gái đó. Để rồi ta tìrn mà chứng minh. Nhưng cách sáng tạo trong đưa ra ý tưởng đấy của ma nữ nói thật là hayvà khá độc đáo, đôi khi chính cái sai lại làm mọi thứ trở nên thú vị. Cuộc đời mình vì thế toàn "cố ý" sai
Thấy rồi đây, mời xem bên dưới (mình thấy chữ m đôi khi có thể viết thành rn, nếu ai làm design mới thấy ý nghĩa của nó)
"Tình khúc 24 là một bài thơ ông viết cho một người con gái, lý do cũng giống như nhiều bài khác của ông hay của bất kỳ nhà thơ nào. Vì sao lại là 24 mà không con số 13? Ông giải thích đó là vì người con gái ấy 24 tuổi. Đến giờ em vẫn không sao hiểu hết ý của bài thơ, có lẽ do em vừa mới 18. Tóm lại là chưa đủ tuổi.
Phú Quang phổ nhạc cho bài Tình khúc 24 và gọi nó là “Tình khúc hai tư”. Phú Quang đã làm cho bài thơ đầy chất nhạc của Dương Tường cất lên thành giai điệu (còn một bài hát khác ông phổ thơ của Dương Tường là bài Dương cầm lạnh). Bài hát đến nay, ngoại trừ các bác hát karaoke, mới chỉ có duy nhất cô ca sĩ răng khểnh Hồng Nhung thể hiện, một điều rất hiếm thấy trong các bài hát của Phú Quang. Bài hát được Hồng Nhung thể hiện lại nhiều lần, nhưng chưa có lần nào thành công như lần cô hát đầu tiên. Có lẽ là cái tuổi ngoài 24 của cô đã thiếu đi sự nồng nàn say đắm"
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 07:27
kissintherain
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 07:17, said:
Thế nếu tác giả chết rồi, người đời sau thích sáng tác nó là cái gì cũng được à, và không ai có quyền chỉ trích bởi "cát hạ không phải tác giả". Ta nhớ hình như con số 24 là nói về tuổi của người con gái đó. Để rồi ta tìrn mà chứng minh. Nhưng cách sáng tạo trong đưa ra ý tưởng đấy nói thật là hay, đôi khi chính cái sai lại làm mọi thứ trở nên thú vị. Cuộc đời mình vì thế toàn sai
Thấy rồi đây, mời xem bên dưới (mình thấy chữ m đôi khi có thể viết thành rn, nếu ai làm design mới thấy ý nghĩa của nó)
"Tình khúc 24 là một bài thơ ông viết cho một người con gái, lý do cũng giống như nhiều bài khác của ông hay của bất kỳ nhà thơ nào. Vì sao lại là 24 mà không con số 13? Ông giải thích đó là vì người con gái ấy 24 tuổi. Đến giờ em vẫn không sao hiểu hết ý của bài thơ, có lẽ do em vừa mới 18. Tóm lại là chưa đủ tuổi.
Thấy rồi đây, mời xem bên dưới (mình thấy chữ m đôi khi có thể viết thành rn, nếu ai làm design mới thấy ý nghĩa của nó)
"Tình khúc 24 là một bài thơ ông viết cho một người con gái, lý do cũng giống như nhiều bài khác của ông hay của bất kỳ nhà thơ nào. Vì sao lại là 24 mà không con số 13? Ông giải thích đó là vì người con gái ấy 24 tuổi. Đến giờ em vẫn không sao hiểu hết ý của bài thơ, có lẽ do em vừa mới 18. Tóm lại là chưa đủ tuổi.
thật ra 24 là số tuổi của người trong bài hát, cái lý do đó hiển nhiên rồi.. như trong thơ, nhạc, cái ngày tháng thường là ngày sinh của nàng, ngày quen nhau, v.v
nhưng ta muốn sáng tạo và động não một tí đó mà..
dù sao con số 24 cũng là 1 con số lý thú với nhiều trùng hợp.. nếu chỉ giới hạn là tuổi của nàng thì hơi phí.
p/s: 1468 bài viết. 6008 thanks... wow... 4/6/8 ...
Sửa bởi kissintherain: 14/04/2012 - 07:31
voiva
14/04/2012
24 liệu có thể luận là 2 người bên nhau đến chết không? Sáng tạo thả giàn quá nhỉ. Mà ta thích sự động não của sư phụ bởi xưa nay sư phụ vẫn lười động não, ta toàn phải nhắc nhở. Nhắc mãi cũng mệt.
Ta cũng chợt liếc qua các con số data, chỉ là chả có ý tưởng gì. Nhưng cũng là tư tưởng lớn gặp nhau đấy.
Bài này ta thích hơn nếu 2 câu cuối Thanh Lam hát cao lên hơn, da diết hơn thì nó làm người nghe day dứt bởi lỗi lầm hơn nhất là những người đàn ông như ta.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 07:40
Ta cũng chợt liếc qua các con số data, chỉ là chả có ý tưởng gì. Nhưng cũng là tư tưởng lớn gặp nhau đấy.
Bài này ta thích hơn nếu 2 câu cuối Thanh Lam hát cao lên hơn, da diết hơn thì nó làm người nghe day dứt bởi lỗi lầm hơn nhất là những người đàn ông như ta.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 07:40
kissintherain
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 07:35, said:
24 liệu có thể luận là 2 người bên nhau đến chết không? Sáng tạo thả giàn quá nhỉ. Mà ta thích sự động não của sư phụ bởi xưa nay sư phụ vẫn lười động não, ta toàn phải nhắc nhở. Nhắc mãi cũng mệt.
Ta cũng chợt liếc qua các con số data, chỉ là chả có ý tưởng gì. Nhưng cũng là tư tưởng lớn gặp nhau đấy.
Ta cũng chợt liếc qua các con số data, chỉ là chả có ý tưởng gì. Nhưng cũng là tư tưởng lớn gặp nhau đấy.
không muốn làm hư số đẹp của ta nhưng phải đành lòng...
1468 : số hên của ta đó. trời ạ.
sư phụ lười động não vì có ngươi động não dùm ta.. chỉ cần đừng động tay động chân là okie.
Sửa bởi kissintherain: 14/04/2012 - 07:49
kissintherain
14/04/2012
♥ Nếu tên bắt đầu bằng K --kiếm báu đợi anh hùng, đàn hay trao tay kỳ nữ ^^
Bạn như một viên ngọc quí bên trong cặp vỏ đóng kín của con trai vậy. Bạn kín đáo, trầm lặng và có vẻ rất cô lãnh . Nhưng bên trong, bạn che giấu một bản chất rất nồng nhiệt và nhạy cảm. Chỉ những ai bạn thực sự yêu mến mới có thể phát hiện ra những bản chất này của bạn mà thôi. Bạn tin tưởng sâu sắc vào một tình yêu thực sự và bạn chẳng thích quanh quẩn lượn lờ xung quanh những ai mà bạn không nghĩ là có “tiềm năng”. Bạn có một trực giác khá nhạy nhất là về những người xung quanh và những gì họ cần, cho nên trong trò chơi tình ái, bạn là một chuyên gia bẩm sinh. Bạn có thể đem lại cho người khác những gì họ cần và nhất là với tình yêu, bạn thường là người chiến thắng. Bạn xem tình yêu là một mặt quan trọng của cuộc sống và bạn cực kỳ biết cách bảo vệ tình yêu của mình. Bạn sẽ đem lại mọi thứ cho người đặc biệt và may mắn được phép bước vào bên trong cặp vỏ đóng kín kia. Tuy nhiên, bạn không hề nôn nóng, vì bạn không chấp nhận lựa chọn số 2 tốt nhất. Bạn hài lòng chờ đợi một người thật xứng đáng xuất hiện.
Bạn như một viên ngọc quí bên trong cặp vỏ đóng kín của con trai vậy. Bạn kín đáo, trầm lặng và có vẻ rất cô lãnh . Nhưng bên trong, bạn che giấu một bản chất rất nồng nhiệt và nhạy cảm. Chỉ những ai bạn thực sự yêu mến mới có thể phát hiện ra những bản chất này của bạn mà thôi. Bạn tin tưởng sâu sắc vào một tình yêu thực sự và bạn chẳng thích quanh quẩn lượn lờ xung quanh những ai mà bạn không nghĩ là có “tiềm năng”. Bạn có một trực giác khá nhạy nhất là về những người xung quanh và những gì họ cần, cho nên trong trò chơi tình ái, bạn là một chuyên gia bẩm sinh. Bạn có thể đem lại cho người khác những gì họ cần và nhất là với tình yêu, bạn thường là người chiến thắng. Bạn xem tình yêu là một mặt quan trọng của cuộc sống và bạn cực kỳ biết cách bảo vệ tình yêu của mình. Bạn sẽ đem lại mọi thứ cho người đặc biệt và may mắn được phép bước vào bên trong cặp vỏ đóng kín kia. Tuy nhiên, bạn không hề nôn nóng, vì bạn không chấp nhận lựa chọn số 2 tốt nhất. Bạn hài lòng chờ đợi một người thật xứng đáng xuất hiện.
voiva
14/04/2012
Cái này ta tự viết ra đó hả, hay có thánh nhân nào đó đọc được suy nghĩ của ta nhỉ. Nói thật sư khoa học Tây Phương có 1 điểm rất hay là nó dựa trên thực nghiệm và thống kê rất nhiều nên đôi khi không thể bỏ qua những tổng kết của nó. Mà ta tên bắt đầu bằng chữ T hả hay sư phụ? Hình như tên sư phụ bắt đầu bằng chữ K, ta cảm nhận thế.
kissintherain
14/04/2012
♥ Nếu tên bắt đầu bằng T
Bạn say mê tất cả những gì liên quan đến tình yêu và có những mộng tưởng tuyệt đẹp về một chuyện tình lãng mạn. Thường rất nhạy cảm và không hay chia sẻ, bạn trở nên hoàn toàn khác khi yêu. Người ta thường không biết bạn có thể là một trong những người lãng mạn nhất họ từng biết, nhưng khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ làm họ ngạc nhiên! Bạn tìm kiếm một người yêu tự tin và hơi nồng nhiệt một tí, vì bạn thích người ấy là người “dẫn đường” trong câu chuyện tình yêu của hai bạn. Bạn sẽ bị “cưa đổ” nhanh chóng bởi một đối tượng biết khéo léo “hướng” bạn và luôn nắm quyền chủ động. Bạn thực sự là một fan trung thành của tuýp lãng mạn cổ điển: những lá thư tình, những bản nhạc tình yêu, những câu chuyện của đôi lứa sẽ làm tim bạn tan chảy. Ý tưởng về một tình yêu lãng mạn của bạn bắt nguồn chính từ những câu chuy6ẹn cổ tích ngày nhỏ bạn thường nghe kể, thường thì hiếm ai có thể theo kịp “nhu cầu lãng mạn” của bạn, và vì thế, bạn thường yêu rồi lại … hết yêu. Bạn thích cảm giác yêu và được yêu, cũng như cực kỳ yêu thích chuyện tán tỉnh, do vậy, không cần ngạc nhiên khi bạn nổi danh là một “tay cù cưa” có hạng. Bạn thường hay hò hẹn với những người không thực sự phù hợp với bạn, tự “dối lòng” rằng họ chính là nửa kia đích thực … cho đến khi chính bạn nhận ra họ không phải, và .. chính bạn cũng sẽ là người nói lời chia tay. Bạn sẽ nhận ra người yêu đích thực khi người đó đủ lãng mạn cho tất cả những mộng mơ của bạn một cách tự nhiên, không hề bị bạn thúc đẩy.
Bạn say mê tất cả những gì liên quan đến tình yêu và có những mộng tưởng tuyệt đẹp về một chuyện tình lãng mạn. Thường rất nhạy cảm và không hay chia sẻ, bạn trở nên hoàn toàn khác khi yêu. Người ta thường không biết bạn có thể là một trong những người lãng mạn nhất họ từng biết, nhưng khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ làm họ ngạc nhiên! Bạn tìm kiếm một người yêu tự tin và hơi nồng nhiệt một tí, vì bạn thích người ấy là người “dẫn đường” trong câu chuyện tình yêu của hai bạn. Bạn sẽ bị “cưa đổ” nhanh chóng bởi một đối tượng biết khéo léo “hướng” bạn và luôn nắm quyền chủ động. Bạn thực sự là một fan trung thành của tuýp lãng mạn cổ điển: những lá thư tình, những bản nhạc tình yêu, những câu chuyện của đôi lứa sẽ làm tim bạn tan chảy. Ý tưởng về một tình yêu lãng mạn của bạn bắt nguồn chính từ những câu chuy6ẹn cổ tích ngày nhỏ bạn thường nghe kể, thường thì hiếm ai có thể theo kịp “nhu cầu lãng mạn” của bạn, và vì thế, bạn thường yêu rồi lại … hết yêu. Bạn thích cảm giác yêu và được yêu, cũng như cực kỳ yêu thích chuyện tán tỉnh, do vậy, không cần ngạc nhiên khi bạn nổi danh là một “tay cù cưa” có hạng. Bạn thường hay hò hẹn với những người không thực sự phù hợp với bạn, tự “dối lòng” rằng họ chính là nửa kia đích thực … cho đến khi chính bạn nhận ra họ không phải, và .. chính bạn cũng sẽ là người nói lời chia tay. Bạn sẽ nhận ra người yêu đích thực khi người đó đủ lãng mạn cho tất cả những mộng mơ của bạn một cách tự nhiên, không hề bị bạn thúc đẩy.
kissintherain
14/04/2012
voiva, on 14/04/2012 - 07:49, said:
Cái này ta tự viết ra đó hả, hay có thánh nhân nào đó đọc được suy nghĩ của ta nhỉ. Nói thật sư khoa học Tây Phương có 1 điểm rất hay là nó dựa trên thực nghiệm và thống kê rất nhiều nên đôi khi không thể bỏ qua những tổng kết của nó. Mà ta tên bắt đầu bằng chữ T hả hay sư phụ? Hình như tên sư phụ bắt đầu bằng chữ K, ta cảm nhận thế.
-- viết riêng ra ko có kẻ hiểu lầm.. ka ka .. thấy ta tinh tế, ý nhị ko ??? :
voiva
14/04/2012
kissintherain, on 14/04/2012 - 07:48, said:
♥ Nếu tên bắt đầu bằng K --kiếm báu đợi anh hùng, đàn hay trao tay kỳ nữ ^^
Vậy mệnh cư ngọ có ứng với Mã đầu đới kiếm rồi, có kình dương? Mà không thể có kình dương được, chán nhỉ.
kissintherain, on 14/04/2012 - 07:48, said:
-- viết riêng ra ko có kẻ hiểu lầm.. ka ka .. thấy ta tinh tế, ý nhị ko ??? :
Tinh tế thì có chút nhưng còn gà lắm, được bằng nửa ta thì tốt.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 07:58
kissintherain
14/04/2012
voiva
14/04/2012
Có thể có xương khúc, bởi thơ văn tràn hết cả diễn đàn. May ra ở diễn đàn này có ông Lãng Tử là theo được. Nhưng nếu có xương khúc thì nên chuyên tâm vào thơ văn và nhạc họa cho nó bớt tính 35 đi, nếu không tính 35 nó phát tác thì lại mệt. mà Kiều cũng bắt đầu bằng chữ K đấy. Đã nghe câu" tiếc thay 1 đóa trà mi/ con ong đã tỏ đường đi lối về chưa''.
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 08:03
Sửa bởi voiva: 14/04/2012 - 08:03


