kismet, on 02/04/2012 - 18:38, said:
chị ko biết tính hạn giỏi Ấy ơi.
Nhưng chị nghĩ rừng xưa đã khép rồi em ạ.
Cụ nói, "nếu nàng chết trươc´ ta thì ta sẽ xây 1 cái ghế đá bên mộ nàng, mỗi ngày ta sẽ ra đó đọc sách nàng nghe.
Như thế, nàng không sợ mất cơ hội đọc những quyển sách mới + hay."
Ko biết có thiệt ko nhưng nghe bùi tai..
Chuyện xưa thì quá xưa rồi -- nhưng tình bạn cũng làm mình hạnh phúc vậy.
Hừ hừ hừ. Chơi lun. Ta sẽ kéo hẳn line cáp quang ADSL đến mộ nàng xem ai chiến hơn.