xả
mya
12/04/2018
TuviThatsat, on 12/04/2018 - 15:51, said:
Bạn ơi, mình hông biết bạn lớn hay nhỏ hơn mình nhưng mình đọc tâm sự bạn mình đồng cảm quá. Mình ở tình trạng còn tùm lum hơn bạn, đang buồn đi lang thang vô mục xả này, cho mình xả ké nha.
Ba mẹ mình ly thân lúc mình 3-4 tuổi gì đó, mình sống với mẹ, mẹ mình cơ cực cùng dì cậu nuôi mình khôn lớn. Thế mà chưa báo hiếu cho mẹ được bao lâu thì bên nội mình giao lại ba mình cho mình, giờ phải gòng người mà lo cho ba mình, mẹ với dì cậu mình mình không lo được, mình thấy có lỗi với họ quá, nhưng tự nhủ là có lẽ mình mắc nợ ba mình nên phải ráng trả nghiệp.
Ba mình đi bộ đội năm 79 về bị bệnh tâm thần, điều trị xong thì ai đó mai mối cho Mẹ mình lấy ba mình, khi lấy về ông bà nội khó khăn, hoạch họe đủ thứ, ba mình ko biết lo, mẹ mình 1 nách 2 con về ngoại mấy dì mấy cậu phụ lo, rồi khi mình lớn lên đi làm, họ bắt mình lo cho ba mình, bảo đó là trách nhiệm con cái trong khi cuộc sống mình vừa đủ kinh tế lo cho con mình thôi, họ ko lo nhiều, mà ba mình phát bệnh tâm thần lại, họ lại ko cho ba mình vào viện, giờ đây ba mình bị tim tùm lum bệnh, mình phải đưa vô bệnh viện để trị tim mạch kết hợp bệnh tâm thần luôn, 1 mình mình chạy đuối và mệt mỏi kinh khủng, vừa lo ba vừa phải lo kiếm tiền, mình phải nhục mặt gọi họ để xin tiền chữa trị cho ba mình, mà cũng không được nhiều. không biết sắp tới ra sao nữa...
Ba mẹ mình ly thân lúc mình 3-4 tuổi gì đó, mình sống với mẹ, mẹ mình cơ cực cùng dì cậu nuôi mình khôn lớn. Thế mà chưa báo hiếu cho mẹ được bao lâu thì bên nội mình giao lại ba mình cho mình, giờ phải gòng người mà lo cho ba mình, mẹ với dì cậu mình mình không lo được, mình thấy có lỗi với họ quá, nhưng tự nhủ là có lẽ mình mắc nợ ba mình nên phải ráng trả nghiệp.
Ba mình đi bộ đội năm 79 về bị bệnh tâm thần, điều trị xong thì ai đó mai mối cho Mẹ mình lấy ba mình, khi lấy về ông bà nội khó khăn, hoạch họe đủ thứ, ba mình ko biết lo, mẹ mình 1 nách 2 con về ngoại mấy dì mấy cậu phụ lo, rồi khi mình lớn lên đi làm, họ bắt mình lo cho ba mình, bảo đó là trách nhiệm con cái trong khi cuộc sống mình vừa đủ kinh tế lo cho con mình thôi, họ ko lo nhiều, mà ba mình phát bệnh tâm thần lại, họ lại ko cho ba mình vào viện, giờ đây ba mình bị tim tùm lum bệnh, mình phải đưa vô bệnh viện để trị tim mạch kết hợp bệnh tâm thần luôn, 1 mình mình chạy đuối và mệt mỏi kinh khủng, vừa lo ba vừa phải lo kiếm tiền, mình phải nhục mặt gọi họ để xin tiền chữa trị cho ba mình, mà cũng không được nhiều. không biết sắp tới ra sao nữa...
TuviThatsat có thương ba không?
TuviThatsat
13/04/2018
mya1502, on 12/04/2018 - 20:57, said:
TuviThatsat có thương ba không?
mya1502, on 12/04/2018 - 20:57, said:
TuviThatsat có thương ba không?
Hồi nhỏ khi mình chưa biết gì thì mình thương ba lắm, mỗi lần gặp ba là khóc quá chừng, tới lớn mới không thương ba nữa, vì biết ba quan trọng nhất là tiền, mọi thứ khác ba không cần biết, không phải ba bệnh tâm thần mà vậy, đó là bản tính của ba mình, ba mình ỷ lại lắm, ỷ có các anh chị em giúp đỡ, mà giờ đây bệnh nằm cấp cứu thì không ai hỏi thăm 1 lời cả .
Giờ mình lo cho ba nhưng vì trách nhiệm thôi, cũng chẳng còn tình cảm, mình đuối lắm mà không bỏ ba được, dù gì cũng là ba mình .
mya
13/04/2018
TuviThatsat, on 13/04/2018 - 11:40, said:
Hồi nhỏ khi mình chưa biết gì thì mình thương ba lắm, mỗi lần gặp ba là khóc quá chừng, tới lớn mới không thương ba nữa, vì biết ba quan trọng nhất là tiền, mọi thứ khác ba không cần biết, không phải ba bệnh tâm thần mà vậy, đó là bản tính của ba mình, ba mình ỷ lại lắm, ỷ có các anh chị em giúp đỡ, mà giờ đây bệnh nằm cấp cứu thì không ai hỏi thăm 1 lời cả
Giờ mình lo cho ba nhưng vì trách nhiệm thôi, cũng chẳng còn tình cảm, mình đuối lắm mà không bỏ ba được, dù gì cũng là ba mình .
.Giờ mình lo cho ba nhưng vì trách nhiệm thôi, cũng chẳng còn tình cảm, mình đuối lắm mà không bỏ ba được, dù gì cũng là ba mình .
lúc còn sức , con mình thương mình thì không đủ tỉnh táo mạnh mẽ để nhận ra
giờ hết sức , lúc có thể nhận ra thì con hết thương rồi , thời gian không cho phép nữa
Ai biết nghiệp mình nặng bao nhiêu và phải trả tới khi nào , vậy thôi đừng nghĩ trả nghiệp này kia cho nó nặng nề , nhức đầu thêm.
Ba vừa yếu vừa đuối , nhưng TVTS khác , bạn đuối nhưng không yếu , mạnh mẽ hơn ba nhiều , vì vậy đừng buông tay ba. Lúc TVTS ra đời chắc chắn ba mừng lắm , hãy nghĩ về niềm vui đó mà ở bên ba lúc này , lo được tới đâu thì lo. Còn cảm thấy nhục khi phải mượn tiền người khác á , đừng , cứ nghĩ mình đang đi thu tiền thôi Họ mà lảm nhảm thì nói tiền này mình lo cho ba mình chứ không phải cho mình , ba mình cũng là người thân của họ chứ người dưng đâu.
Bây giờ ba của TVTS còn có thể nói chuyện không? lúc bạn vô thăm, ba có nói gì không? có còn nhắc đến tiền nữa không?
mya
16/04/2018
cá khô
Chính thức hết khô. đào đi khô đi nhưng hôm nay đông đã trở lại , v.ãi đông. Đông chỉ đẹp khi còn khô ăn , giờ khô hết rồi mà đông chơi 40 thì tôi biết nhai cái gì , nhai cái gi đây trời ơi
theo ranking những món ăn ngon bất kể thời tiết của Bộ ARN aka Ăn rồi Nằm thì ta có cá khô , canh khoai mỡ , canh rau nhúc , nước rau đay luộc , rau đay chấm nước mắm chanh, nước rau muống luộc , rau muống chấm nước mắm chanh. Cá khô là thứ duy nhất có protein aka chất đạm giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp củng cố hoạt động não bộ giúp xương răng tóc chắc khỏe.
chỉ còn có 1 tháng nữa thôi mà T__T tại sao , why , wae , wei sư ma
trên trời có đám mây xanh
ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
dưới đây lố nhố nhà hàng
mà sao chẳng thấy khô nhà em đâu
Sửa bởi mya1502: 16/04/2018 - 09:04
Chính thức hết khô. đào đi khô đi nhưng hôm nay đông đã trở lại , v.ãi đông. Đông chỉ đẹp khi còn khô ăn , giờ khô hết rồi mà đông chơi 40 thì tôi biết nhai cái gì , nhai cái gi đây trời ơi
theo ranking những món ăn ngon bất kể thời tiết của Bộ ARN aka Ăn rồi Nằm thì ta có cá khô , canh khoai mỡ , canh rau nhúc , nước rau đay luộc , rau đay chấm nước mắm chanh, nước rau muống luộc , rau muống chấm nước mắm chanh. Cá khô là thứ duy nhất có protein aka chất đạm giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp củng cố hoạt động não bộ giúp xương răng tóc chắc khỏe.
chỉ còn có 1 tháng nữa thôi mà T__T tại sao , why , wae , wei sư ma
trên trời có đám mây xanh
ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
dưới đây lố nhố nhà hàng
mà sao chẳng thấy khô nhà em đâu
Sửa bởi mya1502: 16/04/2018 - 09:04
Mint26
16/04/2018
mya1502, on 16/04/2018 - 09:01, said:
cá khô
Chính thức hết khô. đào đi khô đi nhưng hôm nay đông đã trở lại , v.ãi đông. Đông chỉ đẹp khi còn khô ăn , giờ khô hết rồi mà đông chơi 40 thì tôi biết nhai cái gì , nhai cái gi đây trời ơi
theo ranking những món ăn ngon bất kể thời tiết của Bộ ARN aka Ăn rồi Nằm thì ta có cá khô , canh khoai mỡ , canh rau nhúc , nước rau đay luộc , rau đay chấm nước mắm chanh, nước rau muống luộc , rau muống chấm nước mắm chanh. Cá khô là thứ duy nhất có protein aka chất đạm giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp củng cố hoạt động não bộ giúp xương răng tóc chắc khỏe.
chỉ còn có 1 tháng nữa thôi mà T__T tại sao , why , wae , wei sư ma
trên trời có đám mây xanh
ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
dưới đây lố nhố nhà hàng
mà sao chẳng thấy khô nhà em đâu
Chính thức hết khô. đào đi khô đi nhưng hôm nay đông đã trở lại , v.ãi đông. Đông chỉ đẹp khi còn khô ăn , giờ khô hết rồi mà đông chơi 40 thì tôi biết nhai cái gì , nhai cái gi đây trời ơi
theo ranking những món ăn ngon bất kể thời tiết của Bộ ARN aka Ăn rồi Nằm thì ta có cá khô , canh khoai mỡ , canh rau nhúc , nước rau đay luộc , rau đay chấm nước mắm chanh, nước rau muống luộc , rau muống chấm nước mắm chanh. Cá khô là thứ duy nhất có protein aka chất đạm giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp củng cố hoạt động não bộ giúp xương răng tóc chắc khỏe.
chỉ còn có 1 tháng nữa thôi mà T__T tại sao , why , wae , wei sư ma
trên trời có đám mây xanh
ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
dưới đây lố nhố nhà hàng
mà sao chẳng thấy khô nhà em đâu
Lạnh kinh! giờ này mà có canh khoai mỡ với giỏ cá hấp chiên giòn nữa thì...hôm nay là một ngày tồi tệ
mya
17/04/2018
Mint26, on 16/04/2018 - 23:55, said:
Lạnh kinh! giờ này mà có canh khoai mỡ với giỏ cá hấp chiên giòn nữa thì...hôm nay là một ngày tồi tệ
Đúng vại, canh khoai mỡ có thể giải quyết rứt nhìu vấn đề, tui ăn cả tuần cũng không thấy ngán ah
Mà cá hấp chiên giòn là món gì? 1 hấp 2 chiên chứ vừa hấp vừa chiên hả ‘__’
TuviThatsat
18/04/2018
mya1502, on 13/04/2018 - 22:54, said:
lúc còn sức , con mình thương mình thì không đủ tỉnh táo mạnh mẽ để nhận ra
giờ hết sức , lúc có thể nhận ra thì con hết thương rồi , thời gian không cho phép nữa
Ai biết nghiệp mình nặng bao nhiêu và phải trả tới khi nào , vậy thôi đừng nghĩ trả nghiệp này kia cho nó nặng nề , nhức đầu thêm.
Ba vừa yếu vừa đuối , nhưng TVTS khác , bạn đuối nhưng không yếu , mạnh mẽ hơn ba nhiều , vì vậy đừng buông tay ba. Lúc TVTS ra đời chắc chắn ba mừng lắm , hãy nghĩ về niềm vui đó mà ở bên ba lúc này , lo được tới đâu thì lo. Còn cảm thấy nhục khi phải mượn tiền người khác á , đừng , cứ nghĩ mình đang đi thu tiền thôi Họ mà lảm nhảm thì nói tiền này mình lo cho ba mình chứ không phải cho mình , ba mình cũng là người thân của họ chứ người dưng đâu.
Bây giờ ba của TVTS còn có thể nói chuyện không? lúc bạn vô thăm, ba có nói gì không? có còn nhắc đến tiền nữa không?
giờ hết sức , lúc có thể nhận ra thì con hết thương rồi , thời gian không cho phép nữa
Ai biết nghiệp mình nặng bao nhiêu và phải trả tới khi nào , vậy thôi đừng nghĩ trả nghiệp này kia cho nó nặng nề , nhức đầu thêm.
Ba vừa yếu vừa đuối , nhưng TVTS khác , bạn đuối nhưng không yếu , mạnh mẽ hơn ba nhiều , vì vậy đừng buông tay ba. Lúc TVTS ra đời chắc chắn ba mừng lắm , hãy nghĩ về niềm vui đó mà ở bên ba lúc này , lo được tới đâu thì lo. Còn cảm thấy nhục khi phải mượn tiền người khác á , đừng , cứ nghĩ mình đang đi thu tiền thôi Họ mà lảm nhảm thì nói tiền này mình lo cho ba mình chứ không phải cho mình , ba mình cũng là người thân của họ chứ người dưng đâu.
Bây giờ ba của TVTS còn có thể nói chuyện không? lúc bạn vô thăm, ba có nói gì không? có còn nhắc đến tiền nữa không?
Uh Ba mình còn tỉnh táo minh mẫn, mỗi cái là thở ngắt quãng thui à , cám ơn bạ đã an ủi mình nha, giờ thì cứ bảo mình chở ba về nhà, ko muốn nằm bệnh viện nữa, mà ngồi dậy còn thở ko nổi lấy cái gì đi về.
Còn bạn thế nào?
mya
19/04/2018
thở ngắt quãng không phải không nguy hiểm , nên cẩn thận , cổ với vai thả lỏng , thở ra nhẹ nhàng đừng cố thở mạnh để ép không khí ra ngoài ...
Ba tôi ấy hả , mới làm lại răng nên giờ đẹp trai trở lại rồi ^^!
Ba tôi ấy hả , mới làm lại răng nên giờ đẹp trai trở lại rồi ^^!
mya
21/04/2018
10:47am
giờ thì mình đã hiểu vì sao luật sư đứng thứ 4 trong list những nghề có nguy cơ tự tử cao
vì nói nhiều mệt quá
giờ thì mình đã hiểu vì sao luật sư đứng thứ 4 trong list những nghề có nguy cơ tự tử cao
vì nói nhiều mệt quá
Mint26
22/04/2018
Mint26
22/04/2018
mya
22/04/2018
Mint26, on 22/04/2018 - 02:42, said:
Hồi nhỏ cứ nghĩ luật sư chỉ để cãi, mê kinh doanh nên chỉ thích học kinh doanh. Lớn lên mới biết kinh doanh mà ko có luật sư thì vứt....
hồi tôi xem phim truyền hình Mỹ Law and Order có mấy cảnh luật sư với công tố viên cãi nhau trong phòng xử , tôi cũng thích làm luật sư lắm vì nó kích thích cái sự anh hùng rơm của tôi , nhưng rồi hiện thực nó khác. Luật pháp Mỹ nghiêm , nhưng không phải không có oan sai....
Tôi tiếp xúc với những người làm trong lĩnh vực dịch vụ (sales, marketing) , y tế , giáo dục , và chính phủ , thì thấy các bạn làm trong chính phủ cứng như đá , đôi khi cứ như ông bà nội người ta , các bạn làm retails thì lúc nào cũng mềm mỏng nhưng đôi khi có cảm giác giả tạo sao đó. Cuối cùng thì những ngành thiên về chăm sóc sức khỏe , giáo dục là dễ chịu nhất . Nói chung ngành gì thì cũng làm công ăn lương thôi , nhưng tôi thì không đủ dẻo mỏ để đi bán hàng , làm trong chính phủ thì chán, mặt mũi ai cũng lạnh như tiền , đi vô tòa án , sở cảnh sát , nhà giam , kiếm 1 nụ cười khó lắm , mặt ai cũng như bị ờm ... táo bón á. Tôi thích làm cái gì mà tập trung vô 1 đối tượng thôi , kiểu mình xem từng hồ sơ của bệnh nhân có cái gì , cần cái gì rồi mình hướng dẫn người ta, rồi mình xem người ta đi theo hướng nào, nói chung tôi thích ngồi rồi người ta xả cho tôi nghe , rồi tôi với người ta cùng tìm cách giải quyết vấn đề của họ ...